1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline lần 5 ( 16h 30 ngày thứ năm, 14 tháng 11-2002 ).Triển khai- chuẩn bị-tường thuật

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    ồ, trông mình gầy gò thế này mà lại bảo là....

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  2. Snow

    Snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại chọn cái giờ ko thích hợp cho người già và trẻ con đi thê hả?? Mọi nười có biết là vào cái giờ đó thì chắc chắn là em ko đi được ko?????/
    Huhuhuhuhu, chú cauchin ơi, làm thế nào bây giờ.
    To Lyli: chị có cái ảnh Rinoa đẹp ghê ha!!! Chị ở trong box FFFC ah???
    Ivy1312
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người tường thuật thật nhiều vào nhé,Lyylyus mong lắm.
    Snow hỏi chị à Nhóc ? Trong Box có 2 người cùng là Ly,chẳng biết em nói ai hết cả? Cái Hadd đấy của chị là xin anh Giomuadong vì thấy đẹp quá ( em cám ơn anh Gmd thêm lần nữa )
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  4. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    híc, giờ đó mình đi học , chẳng đi được . Tiếc quá rồi . Ừ ,đúng là các ông bà già trong box phải giao lưu trước đi , không thì ...lạc lõng lắm. Hu hu hu các em ơi.
    linh
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể ( ko phải tường thuật nhá )
    Hót niu fờ rom Nhạc Tranh quán
    Ngày hôm qua ( 14/11 ) có một nhóm thanh niên tụ tập ở quán Nhạc Tranh hát hò rất nhiều. Chính quyền đang nghi ngờ đây là một nhóm chính trị ( dám hát " 20 năm nội chiến " ) hoặc là một nhóm Trâu quỳ xổng chuồng . Ngay khi nhận được tin mật báo từ đường dây nóng, phóng viên báo " Nhân giân " - bút ranh bimbim đã từ trên Trần Hưng Đạo hộc tốc phóng đến để làm rõ chân tướng sự việc .
    Ngay khi mới bước vào quán, tôi đã cảm thấy 1 không khí trang nghiêm và bị mọi người nhìn dò xét như 1 tên gián điệp ( bụng bảo dạ đúng bọn này hoạt động chính trị rồi, kiểu này đi báo chính quyền kiếm tiền thưởng về ăn thịt chó cuối tháng thôi ). Ai dè, vừa vào đã bị bắt hát ạ " Hãy hát dùm tôi, hãy nói dùm tôi, hãy đàn dùm tôi. Giọng ca vàng khè này dành cho mẹ già, cho vợ hiền nên xin mọi người đừng dồn ép tôi " Định hát như thế, nhưng nghe đâu chủ quán là Sơn đại bàng và các tay chân lâu la rất sát thủ có thể khử ngay kẻ nào dám làm bậy trong quán, vì vậy tôi đành ngồi yên không dám làm gì . Mặc dù là một phóng viên với lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, thế nhưng không thể nào mà không xuôi lòng khi nghe mọi người hát, đặc biệt là 1 lady in red, một cô được mọi người gọi là Trâu lãng mạn và một anh chàng tự giới thiệu với tôi tên là "Trịnh Công Cường" . Cũng không thể không kể đến tay đàn điệu nghệ của 1 anh ( tên là Quốc thì phải ) và sau đó có cả bạn của anh này. Nhóm bạn lại hát say mê : Ghế đá công viên, Nguyệt ca, Cho một người nằm xuống, Diễm xưa,... nhiều không kể xiết, ai nấy đều hát với cả tấm lòng và tôi hát theo họ từ lúc nào không hay . Để dễ bề thâm nhập tôi cũng tình nguyện hát 1 bài : Tình khúc ơ bai . Đúng là giọng ca vàng khè thật. Nghe xong hình như mọi người đang bị phê như kiểu bất ngờ hít phải sái thuốc lào .
    Sau khi à ơi một hồi chán chê, các thành viên quyết định không hát nữa. Tôi chắc mẩm họ chuẩn bị bàn bạc chính trị nên căng tai để lắng nghe. Nhưng chả thu được gì cả hoá ra là đây là lúc nghỉ để các thành viên chat chit, làm quen rồi ầu ơ nhau . Thế là tôi cũng nhảy vào chat chit , nhưng rồi chợt nhớ ra mai phải có bài đăng cho lão chủ bút, thế là lại phải làm nhiệm vụ "Phóng sự điều tra " Bằng những biện pháp nghiệp vụ tôi đã làm quen và phỏng vấn 1 số thành viên ( tên của họ toàn dùng bí danh như kiểu biệt động thành )
    Letitbe1911 : Anh ơi em đói quá !
    Nguyệt ca ( tức là cô Trâu lãng mạn ) : Chúng tôi là nhóm những người yêu thích nhạc của Trịnh Công Sơn ( à ra thế, thế mf tôi cứ tưởng ) Nhóm của chúng tôi đã họp được 3 lần, đây là lần thứ tư ( có quy củ phết nhỉ ).
    Một thành viên tự giới thiệu là " Trịnh Công Kiên " : hôm nay vắng mất 2 quan chức cấp cao của chúng tôi là đồng chí netinventor ( nghe đâu đi câu cá bống cuối cùng lại ngã xuống ao bị bống đớp mất ) và đồng chí dong533 ( hình như đi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn tận bên Cam bu tria )
    Sau một hồi chat chit, ầu ơ nhau, các thành viên lại tiếp tục hát cho nhau nghe ( fê thật ). Mặc dù rất đói và mệt, tôi cũng cố nán lại để hát cùng nhóm bạn dễ thương này. Hát bài gì ấy nhỉ ? hình như là Gia tài của mẹ, rồi Ướt mi, và cuối cùng là Như một lời chia tay. Chia tay cùng nhóm bạn mà tôi cứ thấy lưu luyến khó quên. Bài báo ngày mai sẽ có tên là " Một hình thức sinh hoạt âm nhạc cần được nhân rộng " ( sẽ đăng trên trang 7 báo" Nhân giân " mời các bạn đón xem )

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  6. Aramix

    Aramix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lần sau họp vào buổi tối đi..
    Lại không đi được nữa, tiếc quá...
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh pimpim !!!! Anh viết hay thật đấy ! Không ngờ !
    Lần sau anh lại viết tiếp nhé ! Hay quá cơ ! Em nói thật đấy ( đang xúc động dạt dào )
    Hôm qua về nhà là lăn ra ngủ vì mệt. Thực sự hôm qua em rất đau họng , nhưng cũng cố gắng hát một ít để tạo không khí cho cả nhà, chứ không thì...
    Nếu NC có gì sai sót thì mong cả nhà bỏ quá cho nhé !
    hẹn mọi người tháng sau !

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  8. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    vào buổi tối hay hơn!
    hôm qua phấn đấu vượt chỉ tiêu xếp cho về sớm 1.5h mà vẫn đến muộn.
    lần này phải bớt chút thời gian luyện mấy bài để lần sau thể hiện mới được

    VeryOldMonkey
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người lạ nhỉ ....Mà cũng hay ..
    Phải chăng ta đi lạc
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Vẫn chưa thấy những vấn đề chính đâu?????Vẫn ít thông tin quá!!!Ai post đi!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này