1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline lần 5 ( 16h 30 ngày thứ năm, 14 tháng 11-2002 ).Triển khai- chuẩn bị-tường thuật

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langthangmotminh

    langthangmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tường thuật nghe chối không chịu được,ngồi nghe hát thì chẳng máu chút nào,họp mẹt room mà mình cứ tưởng đến đó để tưởng niệm cụ Trịnh chứ,mà cái ông Quốc uýnh đàn cũng khá thật,nhưng lão ghét nhạc Trịnh lắm,nghe bac Quốc hát nhạc Trịnh tôi lại tưởng bác hát nhạc Từ Huy cơ đấy,đệm nhạc Trịnh mà cứ tưởng bác đệm nhạc trẻ,nhưng cũng có vài giọng khá ra phết,nhất là từ khi em Giang Trang vào,làm vài bài nghe ổn thật
    thêm một vài người nghe tạm,còn lại nghe chối không chịu được
    híc... chán quá
    everyday,i thing about you,all the time ,crazy for you
  2. nightmare_80

    nightmare_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thằng langthangmotminh hiểu cái giè mà phát biểu linh tinh,phải công nhận nghe n_c hát fê thật,nghe chỉ muốn khóc thương cụ Trịnh thôi,híc......,thấy thằng này nói thánh nói tướng nhìu không bít nhạc nhẽo thế nào,sao không vào hát hò với chơi đàn cho box ,ông chỉ được cái ngồi ngoài phát biểu linh tinh thôi,vào thử xem tài ông ra sao...
    Mong được langthangmotminh thể hiện mình,
    mỗi người lính nên có ước mơ làm tướng
    mối thằng bé nên có ước mơ làm bố
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đã nói ngay ở đầu là tôi viết tuỳ hứng, ko fải tường thuật, đọc cho kĩ nhá. Còn ông là ai ko vào với mọi người mà còn ngồi đó chê bai ?

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  4. Solitaire_man

    Solitaire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã gặp nhau rồi cơ à? Thế mà cứ tưởng tuần sau cơ đấy. Vì Solitaire bảo tôi như thế, cứ tưởng gặp được cả nhà khi tuần sau ra Bắc làm việc, tiếc thật! Nhưng còn nhiều cơ hội, phải không cả nhà?
  5. Snow

    Snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhuhuhuhuhu, nghe mọi người kể đã thấy dzui rùi! Hận một điều là hôm đó không đi đưọc. Híc, em mới chỉ offline đưọc đúng 2 lần! Đau wá!!
    To gio_mua_dong: sao chú có cái ảnh Rinoa đepk thế???
    To cauchin: sao chú ko gọi điệncho cháu trước lúc chú đi hả??? Thế này thì chú fải tặng wà sinh nhật cho cháu rùi!!!!!!!!
    Ivy1312
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em snow hả ? Nhiều nick quá đấy ?
    À mà em đi offline 2 lần à ? những lần nào nhỉ? Chị chỉ thấy mỗi lần tháng trước thôi mà....

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  7. Ivy1312

    Ivy1312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sorry chị Nguyệt ca, em nói nhầm.
    À, đáng ra em là Snowdrop cơ nhưng tự nhiên nó dở chứng thế đấy!!
    CHán wá chị ạ! Lần sai chị tổ chức vào ban ngày nha!
    Sinh nhật en là 13-12 đó
    Nhớ mua wà, hì hì
    Nhạc Trịnh là tất cả. Bóng rổ muôn năm
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Thông báo đây:
    nightmare_80 and langthangmotminh are the same.Đây là một kẻ vừa xấu trai vừa bất lịch sự lại không bao giờ biết xấu hổ là gì. Vì vậy các bác không cần thiết phải nhiều lời với Y mà làm gì.Cái lỗ tai của Y không nghe được đâu.
    Xin thú thực là cái tên này nó có thù hằn cá nhân với tôi.Cho nên dù thế nào tôi cũng không lôi hắn ta ra khỏi đây được.Xin được thứ lỗi.
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến 1 chút ạ : cá nhân riêng tư có trục trặc thi vào Topic Tán Gẫu a.Còn đang đọc bài mà thấy nhận xét lung tung thì chán lắm,đúng lúc mong mọi ngươi nữa chứ .
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Vào đọc topic một lúc, thấy bài viết của pimpim rất hay.
    Đọc về sau, càng ngày càng chuối.
    Người chê kẻ cãi, người thanh minh người kể lể, kể cả là chat với nhau.
    Nhưng như thế là chuyện thường.
    Điều đáng nói là cái đống sao gắn lên trên mấy bài viết thuộc loại hàng bét kia, những bài chỉ có tác dụng khoái tay người gõ, mà không khoái mắt người đọc.
    Trong khi những bài có giá trị thực sự thì không có được một sao nào cho xứng đáng.
    Phải chăng đó là Nghệ thuật cao cấp: khi tác giả nghẻo rồi thì mới được đánh giá đúng ?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này