1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE LẦN THỨ N BOX THÁI BÌNH.Tường thuật bài và ảnh trang 11. Buổi Offline thành công tốt đẹp hơn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi langtungheo, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE LẦN THỨ N BOX THÁI BÌNH.Tường thuật bài và ảnh trang 11. Buổi Offline thành công tốt đẹp hơn dự kiến...

    OH, mọi người đã nhất trí giao bài bình luận buổi offline cho chị25tấn rồi(vì khả năng "Văn" của member này được đánh giá khá cao ^_^) nhưng không hiểu sao đến hôm nay vẫn chưa có bài tường thuật chắc là bận? còn tôi thì rất dư thời gian(một mình trực công ty==>buồn như con chít) cho lên xin "cầm đèn chạy trước ô tô" vậy ^_^.
    Vâng thưa các member của box Thái Bình, lãng tử tôi xin tường thuật sơ lược buổi offline ngày 30-4 vừa qua:
    E hèm ( thôi chít, gõ bàn phím chứ đâu phải phát biểu trên MIC nhỉ ) đúng 1h15'' trưa ngày 30-4, trời nắng chang chang nhưng phải hộc tốc phóng từ trung tâm TP lên Minh Lãng để đón thành viên anhpharm(member này bị gđ phạt thẻ vì lí do riêng mà lí do riêng thì tôi không thể post lên đây được lên xin các member không được làm khó lãng tử tôi ^_^).
    2h5'' tôi và anhpharm có mặt tại quán cafe Huyền Thanh 99b Trần Hưng Đạo, cứ tưởng là sẽ có nhiều thành viên rồi &chắc là mọi người đang bắt tay bắt chân làm quen rôm rả lắm ai ngờ...im lặng và vắng như chùa bà Đanh(à, còn có 2 đôi tình nhân đang tâm sự bằng tiếng nói của trái tim _ chắc là vậy vì tôi không thấy họ tâm sự bằng lời dù đã bật ra đa ^_^).10 phút trôi qua ,Wá bức xúc lãng tử tôi ra mạng than phiền (như mọi người đọc ở bài trước đó) và gọi cho bác domuc74 mới hay bác đó vừa ra ngoài kiếm tờ báo(chắc cũng vì ngồi không ngáp ruồi chán mà chẳng có member nào xưng danh?).Ngồi được 3'' thì có một cô nàng "ngổ ngáo" đi lên, đầu xoay như ra đa những năm 54 ,liền lanh chanh : "Đây là những member của box TB...".Kính thưa các member, lãng tử tôi liều cái mạng nghèo như thế bởi vì - của đáng tội - cô nàng này đúng là " xinh xinh" như cánh boy chúng ta thường nói hì hì hì mà có lẽ tôi và cô nàng này có duyên với nhau hay sao ấy ^_^ vì cô nàng này đúng là một member của box TB thật .Xin trân trọng giới thiệu member : chi_hai_5tan ^_^.Màn chào hỏi giới thiệu bắt đầu....
    2h30'' thienhanho hạ cánh xuống quán cafe Huyền Thanh và màn chào hỏi+giới thiệu một lần nữa tái xuất.Hội nghị bàn tròn diễn ra thật tự nhiên và vui vẻ. lãng tử tôi đánh giá cao khả năng "ăn nói" cũng như khiếu hài hước của bác "..Mực.." hiiiii ^_^, khẳ năng này được bác Mực(tôi xin gọi như thế cho nó ngắn gọn bác domu74 nhỉ ^_^) thể hiện trong suốt buổi offline.Lúc này 5 thành viên đã thực sự là " 5 ngón tay trên một bàn tay.." và ai cũng tự nhủ"30'' nữa chắc sẽ có thêm một member nữa" ,lãng tử tôi nghĩ đó là chuyện thường tình bởi vì "phong cách" làm việc của "dân TB" vưỡn thế ai ngờ hoá ra
    như thế là đánh giá quá cao "tinh thần làm việc" của các member box TB bởi vì các thành viên bận không đi off được mà nói lí do trên diễn đàn thì không nói nhưng các thành viên khác thì chẳng thèm nói trên diến đàn và cũng chẳng thèm gọi cho bác Mực báo hại mọi người ngồi chờ lỡ hết mọi kế hoạch
    Tôi nói đến" kế hoạch " là vì mọi người định đi xem lễ hội Đồng Xâm(làng nghề chạm khắc bạc nổi tiếng của TB), cuối cùng đành đi "du lịch sinh thái" ở nhà bác Mực. Mà đúng là du lịch sinh thái thật, nhà bác Mực xung quanh là ruộng lúa xanh mướt , có ao cá, có sông và có cả khu vườn đầu ổi, roi...(chanh, bòng, quất không kể pà con nhỉ).Ôi trời, lúc này lãng tử tôi mới thật sự chứng kiến phái nữ(chi_hai_5tan,anhpharm&thienhanho) chứng tỏ "sức mạnh", họ chứng tỏ sao thì mọi người đoán được nhỉ hì hì .Một cuộc thi ve mảnh sành xuống sông cho nó nhảy cóc -lại một sáng kiến của bác Mực?- diễn ra khá sôi nổi, lãng tử tôi dám chắc đây là những giây phút "xuất hồn" của các member, tôi không nói "xuất thần" mà nói" xuất hồn" bởi vì các thành viên lúc đó thật sự vui vẻ và "...như những đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về..".Không khí vui quá khiến lãng tử tôi bật thốt khen bác Mực " Người ta nói " nhất cận sông, nhì cận đồng" nhưng nhà bác được cả 2,xin chúc mừng" hiiiiiiiiiii không biết bác có tận dụng triệt để lợi thế của mình???.
    Xong màn "kiểm tra VAC",(à mà có lẽ chỉ là Vườn thôi nhỉ?) cả đoàn tiến về nhà bác Mực,nơi mà rổ ốc to tướng là đích đến hấp dẫn mọi người .Vui vẻ một lúc thì mama bác Mực dọn ra một xoong tướng ốc luộc(Về điểm mến khác thì gia đình bác Mực là 5ber one) và các member nữ lại trổ tài pha nước chấm,pha vừa đến nỗi khi tàn cuộc còn dư một bát ô tô nước chấm để chào hỏi ao cá nhà bác Mực(cho cá ăn híc).Các member nữ thật "đảm đang" và "chu đáo",lãng tử tôi có lời ngợi khen he he he he he he.
    5h30 vì bận việc công ty lên lãng tử tôi "ngậm ngùi" lui gót.Được biết sau đó mọi người con đi thăm "dải thiên hà" của thienhanho và bác Mực ga lăng xe ôm member anhpharm về tận cửa.
    Còn nhiều điều diễn ra trong buổi offline nhưng lãng tử tôi xin lược thuật ngắn gọn vậy thôi. Buổi offline tuy ít người nhưng thật sự vui vẻ và hoà đồng(đây là điều lãng tử tôi tâm đắc nhất).Lãng tử tôi thật sự mong các member đã offline ngày 30-4 và các thành viên khác của box Thái Bình chúng ta giữ mãi tinh thần bè bạn như thế và mong rằng chúng ta sẽ còn có những buổi offline lần sau, lần sau nữa....
    Thay mặt các thành viên offline ngày hôm đó ,lãng tử tôi xin gửi lời cảm ơn đến sự nhiệt tình, chu đáo của bác Mực và sự mến khách của gia đình bác .
    Buổi offline thật sự là một kỉ niệm vui với lãng tử tôi và tôi chắc mọi member khác cũng thế? Xin mọi người cho biết cảm nghĩ của mình.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tường thuật, Fri rất vui vì buổi off đã thành công tốt đẹp ( mặc dù số mem không nhiều - nhưng vui vẻ và đoàn kết ). Fri rất tiếc vì đã không có mặt ở nhà để tham gia offline cùng mọi người, một lần nữa mong mọi người thông cảm nhé. Fri sẽ chọn ngày để chuẩn bị cho buổi offline tới ở HN để có thể gặp mặt được những mem mới tham gia buổi off vừa rồi và cũng tạo thêm cơ hội cho các mem khác đã không tham gia được lần off trước. Hy vọng mọi người nhiệt tình ủng hộ
  3. W-honey

    W-honey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cô sáu cũng không tham gia rùi !!! hick hic hic
  4. W-honey

    W-honey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hehhê vỗ tay nào !!! đọc nghe vui thật ! Up bài nào. Những ai hôm đó có mẹt vào cho ý kiến đê !!!
  5. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Còn ý kiến gì nữa! Quá hay rồi
    HIc may quá hôm đó có bác langtungheo ko quản ngại đường xa đã đến đón tui ko thì chắc rui ở nhà mất .
    Cảm ơn tất cả các bạn đã đến và chúng ta thực sự có một buổi chiều thật vui vẻ .
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chuẩn bị kế hoạch cho buổi offline box Thái Bình tại Hà Nội cái nhỉ?
  7. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm trước iem đc giao nhiệm vụ viết bài nhưng bận chưa viết đc may quá có bác langtungheo viết giúp rùi.Cảm ơn bác nhé.À ,iem xin bổ xung 1 chi tiết mà bác langtu chưa viết(chắc mún thử lòng thật thà của iem đây) .Hôm đó đi off mọi người chẳng ai có chiến lợi phẩm mang về cả nhỉ? He he, iem xin thú nhận là iem đã nhanh tay tranh đc 1 chùm ROI rất to ko biết tả thế nào để các bác tưởng tượng đc bi giờ.Chỉ biết là iem xách đc về đến nhà thì cũng mỏi nhừ cả tay.Đến bi giờ vẫn chưa khỏi nè...Có bác nào muốn chiêm ngưỡng chùm ROi vĩ đại đó thì liên hệ với iem nhé.Em để khô rùi ,yên tâm là muốn xem lúc nào cũng đc.He he, anh em trong diễn đàn iem chỉ lấy vé vào cửa rẻ rẻ thui..........Nhanh lên ko mất cơ hội ngàn năm có 1 nheeeeeeeee
  8. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    em Thuỷ nhớ bán cho anh một vé nhé , mà này hôm off ở tb langtungheo khen em mai , lên tận diễn đàn để khen là có duyên với em . xem ra sắp có chuyện để buôn trên diễn đàn rồi. cứ như thế này sau này chẵc con trai ở box thái bình chăm đi off hẳn , để có cơ hội mà khen con gái thái bình chứ nhi??
  9. traitimanhhung

    traitimanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cô 2 năm tấn nhanh nhẹn ghê. Cho anh đăng ký một suất với nhé. Không được đi off nhưng đến ngắm chùm ROI khô cũng được chứ ăn ROI thì anh chỉ chịu được 5 quả thôi.
    --------------------------------------
    (Nick w-honey spam nhiều bị lock rùi giờ mượn tạm nick này vậy !)
  10. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hiiii , anh langtungheo cũng có tài viết kí sự đó nhỉ . Viết đâu ra đấy , từơng tận từng chi tiết một . Chắc hồi xưa anh này cũng giỏi văn lém đây . Có khi bao giờ mọi người họp offline thì cứ giao cho anh langtungheo làm chân "kí sự ttvnol" cũng được đó ạ ...

Chia sẻ trang này