1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE Message (P II)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 21/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    o0mat_troi_ha_noi0o: Con voi đi qua con lạc đà, thấy thế cười âm lên: - Hô hô, con gì buồn cười thế kia? Ti mọc trên lưng. Con lạc đà cú, chửi lại con voi: - Còn hơn cái loại mày. Chim mọc trước mặt
  2. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    CUTE LOVE STORY- A BOY HAD CANCER AND HE HAD ONE MONTH TO LIVE. HE LIKED A GIRL WORKING IN A CD SHOP VERY MUCH. BUT HE DID NOT TELL HER ABOUT HIS LUV. EVERYDAY HE WENT TO THE CD SHOP AND BOUGHT A CD ONLY TO TALK TO HER. AFTER A MONTH HE DIED. WHEN THE GIRL WENT HIS HOME AND ASKED ABOUT HIM, HIS MOM TOLD THAT HE DIED AND TOOK HER TO HIS ROOM..................................... SHE SAW ALL THE CD''S UNOPENED ............... THE GIRL CRIED N CRIED N FINALLY DIED. YOU KNOW Y SHE CRIED? Ã?OZ SHE HAD KEPT HER OWN LUV LETTERS INSIDE THE CD PACKS. SHE ALSO LUVED HIM.............
  3. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng hôm nào cũng đến ăn tối và xem TV cùng với bố mẹ người yêu. Một lần ăn tối xong, cô gái kêu hơi mệt, xin phép lên phòng nằm nghỉ 1 chút. 5 phút sau, anh chàng xin phép lên chào tạm biệt cô gái. Thời gian trôi đi, và cuối cùng mãi nửa giờ sau, anh ta mới từ trên gác xuống. Ông bố cô gái quay về phía anh ta nói: - Chào tạm biệt gì mà lâu thế? - Thưa bác, vì em hơi khó ở nên cháu phải cho em uống thuốc. - Tôi hiểu, ông bố nói và nhìn vào anh chàng - nhưng trước khi rời khỏi phòng nó, anh cũng phải đóng cái tủ thuốc của anh vào chứ
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Toàn thể nhân dân VN lên tiếng phản đối Trung Quốc về việc TQ vừa phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa (thuộc tỉnh Hải Nam), trực tiếp quản lý ba quần đảo trên biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN ... (TTO.). 2 quần đảo xa xôi thuộc lãnh thổ nước ta đến nay vẫn chưa thật sự được mọi người hiểu hết tầm quan trọng của nó và vẫn không có sự quan tâm rộng rãi >>> Chúng ta hãy cùng nhau có những hành động và đóng góp thiết thực để bảo vệ và xây dựng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu bạn là người VN & yêu nước => Hãy gởi tin nhắn cho moi nguoi
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    (12/7/2007 4:47:13 PM): Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay <<< hãy luôn quý những phút giây hạnh phúc và vui vẻ của mình . Good day.
  6. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một mẩu đối thoại giữa một bên thuộc lãnh sự quán trung quốc và một đồng chí Việt Nam sáng nay, khi các đồng chí TQ ra xem bị đồng chí VN chụp
    TQ: - Chụp gì ?
    VN: - Quần chúng biểu tình
    TQ: - Học trường nào ?
    VN: - Đi làm
    TQ: - Cơ quan NN ?
    VN: - Tư nhân
    TQ: - Nguyễn Tất Thành
    VN: - Nguyễn Ái Quốc
    Được thamzanzi sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 09/12/2007
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Xe buýt rất chật, một cô bị một anh đứng sát vào phía sau, khó chịu nên đã quát lên: - Này anh, anh có cái quái gì cưng cứng cứ cà vào tôi thế? Anh chàng thì thào khe khẽ - Cô yên tâm đi, tôi mới lĩnh lương, xe đông quá tôi không dám đút túi sau sợ mất cắp nên cuộn lại nhét vào phía trước đấy. Một lúc sau, cô gái bỗng kêu toáng lên: - Này này, sao lương anh tăng nhanh thế?
  8. Ruacodon

    Ruacodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã muốn Hòa Bình để xây dựng đất nước.nhưng trung Quốc không cho chúng ta làm việc đó.Bọn chúng đã xâm chiếm Hòang Sa,Trường Sa của ta.Cũng chính vì thế mà ngày 09/12/2007 Nhân dân 2 TP Hà Nội và Tp.HCM đã Biểu tình thành công,và được sự quan tâm của đông đảo Nhân dân 2 TP.Tuy nhiên vì lý do có một số thông tin "tẩy chay Biểu tình" của bọn Việt Gian mà số lượng tham gia còn chưa đông.Chính vì thế chúng ta hãy tiếp tục BT lần thứ 2 vào lúc 9 giờ ngày Chủ Nhật 16/12/2007 tại 2 địa điểm sau:Đại sứ quán TQ 46 Hoàng Diệu,Ba Đình,HN.Lãnh sự quán TQ 39 Ng Thị Minh Khai,Q 1,Tp.HCM.Khi đi các bạn tự trang bị Cờ,Băngrôn,Khẩu hiệu
  9. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nam Thiếu Lâm có 35 phòng, về sau, đệ tử Phương Thế Ngọc mở ra phòng thứ 36. Chắc mọi người biết. Xin thông báo là em vừa mở phòng thứ 37, chính em trụ trì luôn, có tên là "Phòng vệ sinh". Ai đăng ký làm đệ tử của phòng này thì đăng ký với sư cụ trụ trì nhé.
  10. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Ông khách đến nhà, hỏi một cháu trai 10 tuổi: - Cháu cầm tinh con gì? - Con khỉ, con lợn và con bò ạ. - Sao lại như vậy được? - Lúc cháu nghịch thì bố bảo là đồ con khỉ, khi cháu tắm thì mẹ bảo là bẩn như lợn và khi xem sổ liên lạc thì ông bảo cháu là con bò ạ.
    ****************************************
    Có hai giọt sữa tươi (một đực và một cái) gặp nhau trong một cái cốc. Hai giọt sữa cảm thấy đây đúng là một nửa mình cần tìm. Yêu nhau một thời gian nhưng giọt sữa cái chẳng thấy giọt sữa đực đả động gì đến chuyện cưới hỏi, thế là giọt sữa cái đành phải ngỏ lời trước: - A bằng lòng lấy em làm vợ chứ. Giọt sữa đực lắc đầu bảo: - Dù a rất yêu em nhưng a không thể lấy em làm vợ. Giọt sữa cái vô cùng đau khổ và hỏi tại sao anh lại nói như vậy, anh đã có người yêu khác rồi sao. Giọt sữa đực trả lời rằng: A không cưới em vì anh không thể có con. A là sữa tươi tiệt trùng mà

Chia sẻ trang này