1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE MESSAGES...........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Thang_nghien, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lai gọi là ông trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà trăng!? Câu trả lời: Bởi vì ông đẹp hơn bà! Tại sao chỉ có bà phù thuỷ độc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác!? Câu trả lời: Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà! Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ ko có nam nhân kế ?!? Câu trả lời : Họ ko gian xảo như phụ nữ được !
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    (6/1/2007 8:19:29 AM): Gần đây, trên các báo thế giới, các nhà khoa học người Nhật có đăng tin: "họ đã đào sâu 100 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp đồng 1000 năm tuổi, chứng tỏ 1000 năm trước người Nhật đã xài điện thoại để bàn??!!!". Vài ngày sau, người Mĩ lại đăng "họ đã đào sâu 200 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp quang 2000 năm tuổi, chứng tỏ 2000 năm trước người Mĩ đã xài truyền hình cáp!!??". Chỉ sau đó 1 ngày, người Việt Nam đăng tin "họ đã đào sâu 500 m xuống lòng đất và chẳng phát hiện ra gì cả, chứng tỏ 5000 năm trước Việt Nam xài wire less
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Đây là điển hình ví vụ cho một số tên các nước được đem ra làm thí nghiệm:

    H.O.L.L.A.N.D - Hope Our Love Lasts And Never Dies - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bất tử.
    I.T.A.L.Y - I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu em.
    L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful; You Also - Tình yêu thì đẹp - em cũng vậy.
    F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Come End - Tình bạn tồn tại mãi mãi & không bao giờ hết.
    C.H.I.N.A. - Come Here. I Need Affection - Hãy đến đây...Tôi muốn yêu thương.
    => V.I.E.T.N.A.M - Viagra In Every Time Night And Morning
  4. VuongYenNgoc

    VuongYenNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời lủng lẳng. anh nằm thẳng cẳng. Trên chiếc giường tây. anh cầm cây bút. Chấm chấm mút mút. Viết thư cho em. Hỡi em thân yêu. Từ ngày em đi. Ở nhà vắng vẻ. Con chó nó đẻ. Được những 4 con. Mặt nó to tròn. Giống em như đúc. anh lấy tên em. Đặt tên cho chó. Mỗi lần gọi nó. anh nhớ đến em... <<<
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em biết không rồi autumn sẽ qua
    Anh ngước nhìn moon and star
    Lá chẳng còn fall down lặng lẽ
    Anh đã lỡ hẹn rồi và em đã so far.
    Good bye nhé em không về phố cũ
    The park xưa còn mãi in my eyes
    Although you đã quên in your heart
    But I still miss em all my life
    Còn đâu nữa streets xưa kỉ niệm
    Wind lạnh lùng thổi over_night
    Anh couldn''t sleep từng đêm nhớ
    Em có còn on the last way.

  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Ha net (5/24/2007 8:07:11 AM): Tôi cầu xin Trời: hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi. Trời nói: chỉ có thể 4ngày! Tôi nói: được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông. Trời lại nói: vậy 3ngày thui. Tôi cũng nói: được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trời nói: KHông được, vậy 2ngày. Tôi nói: được, ngày sáng và ngày tối. Trời nói: Không được, chỉ một ngày duy nhất. tôi lại nói: cũng được. Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào? Tôi nói: ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống! Trời khóc ... và nói: Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ.
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    fangto mat (6/24/2007 9:45:26 PM): Cô bé vê? khoe với mẹ: - Hôm nay con tre?o cây cu?ng bạn trai. - Như thế không được, ma?y mặc váy thế thi? nó nhi?n thấy hết quâ?n lót cu?a ma?y co?n gi?. Hôm sau: - Hôm nay con tre?o cây cu?ng bạn trai. - Tại sao ma?y không nghe lơ?i? - Nhưng ma? hôm nay con không mặc quâ?n lót nưfa !
    fangto mat (6/24/2007 9:50:18 PM): Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật hung dữ quá, cờ bạc, rượu bia, thích theo zai suốt ngày. Chim gặp bác chào mào,....một tát. Chim gặp Cô sơn ca, bợp tai. Chim gặp chị sáo nâu, đập Chị. Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật hung dữ quá, đầu trọc cầm dao,giống ai đang ngồi đọc.... Ừ nhỉ
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    fangto mat (6/15/2007 9:13:54 PM): Ly luan kinh dien: Tại sao mọi người thích làm "chuyện ấy" thế ? Đáp : Thì cũng giống như mày thích ngoáy mũi mà Hỏi : Thế con trai sướng hơn, hay con gái sướng hơn? Đáp : Thế mày ngoáy mũi thì mũi sướng hay ngón tay mày sướng ? Hỏi : Thế tại sao khi con gái bị cưỡng.....thì sao lại không sướng :sad: ? Đáp : Thế có kẻ chọc tay vào mũi mày thì mày có sướng nổi không ? Hỏi : Thế tại sao con gái đến tháng thì không làm chuyện đấy ? Đáp : Mày chảy máu cam thì có muốn ngoáy mũi nữa không ? Hỏi : Tại sao con trai không thích đeo BCS khi làm chuyện đấy ? Đáp : Thế mày ngoáy mũi thì có thích đeo găng ko.
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    fangto mat (5/25/2007 11:36:08 AM): Lớp Y- trường ĐH Y Dược - Đề bài kiểm tra một tiết như sau : "Anh/Chị hãy tả bộ phận sinh dục của nam và nữ". Hai anh chị sinh viên vì suốt đêm qua đi chơi nên không có học bài, bàn với nhau: "mình và bạn cùng cho xem bộ phận....của nhau để tả nhé". Hai anh chị chăm chú nhìn....của nhau để làm bài, bất ngờ Giáo sư phát hiện, ông vỗ bàn la lớn: "Anh A, anh bị bắt quả tang đang cho bạn xem tài liệu, nhắc nhỡ lần thứ nhất, dẹp tài liệu vô - Chị B , mang tài liệu của chị lên đây tôi... tịch thu !!!!"
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    fangto mat (5/2/2007 4:42:21 PM): không được đẹp chai lắm, nhưng mà rầu. Nhà mặt phố, bố trông xe, mẹ nghe kết quả xổ số. Cứ mỗi lần ông bà già trúng lô là gia đình lại được bữa cải thiện, thích lắm. Cứ cuối tuần lại cùng vợ đi dã ngoại...Nhưng mà mới ly dị tuần trước rồi. Gia sản đã chia một nửa cho nó. Nhưng mà yên tâm, vẫn còn rầu lắm, vẫn chưa thể bỏ được thói quen mỗi ngày phải cho ăn xin ít nhất một lần, mỗi lần ít nhất một tờ, mỗi tờ ít nhất phải một chữ số 0. Mà thôi, không bàn về cái sự giầu có của tớ nữa. Tiền bạc phù phiếm lắm. Nói về giấc mơ của tớ đêm qua đi. Đêm qua tớ có một giấc mơ tuyệt đẹp. Tớ mơ tớ ...........

Chia sẻ trang này