1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE MESSAGES...........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Thang_nghien, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cô con dâu ăn mặc khá "nghèo" đang nhặt rau thì thoáng thấy bố chồng đang vừa đọc thời sự quốc tế vừa liếc mình. Cô bực mình bèn hỏi: Tình hình thế giới sao rồi, bố? Ông bố giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời: Mông Cổ sơ hở - Cu Ba căng thẳng
  2. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    MESSAGES ngày 30/4/2006:
    Tại một nhà thờ nọ tổ chức rửa tội. Bà xơ già nhất chỉ vào chậu nước Thánh và đứng lên nói : ?oVật dơ bẩn nhất trên thế giới này chính là cái ?oấy? của bọn đàn ông, nếu trước đây cái vật dơ bẩn đó đã từng chạm vào đâu trên người các con, hãy đến đây để rửa sạch tội lỗi đó đi.
    Bà xơ đầu tiên tiến lại gần và nói: Trước đây khi còn trẻ, con có tò mò nên đã chạm 1 ngón tay vào nó. Vậy Xin Chúa hãy tha thứ cho tất cả tội lỗi của con, Amen ? Nói rồi bà đưa ngón tay nhúng vào chậu nước Thánh.
    Bà xơ thứ 2 cũng tiến đến và nói: ?o Trước đây khi còn trẻ, con có chạm cả bàn tay vào cái đó 1 lần? Nói rồi bà đưa cả 2 bàn tay vào và rửa trong chậu nước thánh.
    Bà xơ thứ 3 không nói gì, đặt cái chậu xuống và cởi quần ra, ngồi vào đó.
    Cả Tu viện lặng ngắt, không ai nói được câu nào thì đột nhiên bà xơ thứ 4 gào lên:
    ?Thưa Đức Mẹ, Con sẽ không xúc miệng bằng cái thứ nước đó đâu?

  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    (4/29/2006 8:26:05 AM): nhung thu ngot ngao thi de mua, nhung 1 nguoi ngot ngao thi kho tim. cuoc song ngung khi minh ngung mo mong, hy vong ngung khi minh ngung tin tuong, tinh yeu ngung khi minh ngung quan tam, tinh ban ngung khi minh ngung chia se, cho nen hay chia se dieu nay voi nhungnguoi ma ban coi la ban. de yeu thuong ko can dieu kien... de noi khong can suy nghi... de cho di ko can ly do... va de quan tam ma ko can su biet on... Chuc mot ngay tot lanh
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    (4/28/2006 11:28:48 PM): Có 11 người, 10 đàn ông và 1 đàn bà đang bám trên thang dây của 1 chiếc máy bay cứu hộ. Vì thang dây chỉ chịu được sức nặng của 10 người nên 1 người phải hy sinh để cứu 10 người còn lại. Đùn đẩy mãi, không ai chịu thả tay ra, người phụ nữ liền buồn rầu nói: - Tôi là phụ nữ, Chúa đã sinh ra tôi để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn hoạn nạn với các anh, là người hy sinh vì hạnh phúc của đàn ông. Tôi sẽ thả tay ra để các anh được sống. Vừa dứt lời, 10 vị đàn ông vỗ tay sung sướng... == > Hãy cảnh giác trước lời nói của phụ nữ!!!.
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    (5/2/2006 3:10:25 PM): This morning when God opened a window to Heaven, He saw me, and He asked: "My child, what is your greatest wish for today?" I responded: "Please, take care of the person who is reading this message, their family and their special friends. They deserve it and I love them very much" The love of God is like the ocean, you can see its beginning, but not its end. This message works on the day you receive it. Let us see if it is true. ANGELS EXIST but sometimes, since they don''t all have wings, we call them TRUE FRIENDS. Pass this on to your true friends. Something good will happen to you at 11:11 in the evening; something that you have been waiting to hear. Do not break this prayer;send it to a minimum of 11 people
  6. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    (5/2/2006 8:22:13 PM): Mồt buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà của đôi vợ chồng mới cưới: Vợ: Từ từ đã anh ...... Chồng: Từ từ là thế nào? Em kêu rên khẽ thôi! Thôi em cho anh xoay lại, Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá.......... Vo: ừ thì chơi nằm nhé...... Áh ! Anh lai đút trượt rồi...... Chồng: Thế thì sao nè .... Ngửa mằt lên cái coi nào....Rồi...... Thôi chơi kiểu này khó quá. Ðể anh xoay lại nhé cho dễ...... Vợ: Nhanh lên......... Thế đó..... Ðút nó vào....... Hừ Hừ..........!!!!!!!!!!! Chồng: Nhưng anh sợ đút không vào!!!!!!!!!!! Vợ: Cú đút vào đi....... Ðàn ông gì mà............... Chồng: Làm sao ? Vợ : Hừ ..... Chơi xếp hình với anh chán quá
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    mi`nh ko the nho het ten cua cac dien vien dien anh, mi`nh ko the nho het ten cua nhung ca si noi tieng hien nay, minh` cang` ko the nho het ten cua? cac nguoi mau quoc te,... sau nhung trang` phao'' tay keo'' dai` thi` danh tieng cua? ho. cu~ng ...ket thuc''. Nhung mi`nh co'' the nho rat ro~ ten cua ban, nhung nguoi luon luon hien ra khi mi`nh can. Chi vi` ban la` nhung nguoi quan trong da di vao` cuoc doi minh`. Hay send mesage na`y cho tat ca cac ban trong list cua ban de ho hieu rang trong lo`ng ban, ho. la` nhung nguoi quan trong
  8. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    (5/3/2006 1:54:43 PM): Mot giáo sư môn logic học bị mất kính. Ông bèn suy luận: Ai lấy cắp? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có. Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính. Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả. Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa là mình đang đeo kính. kaaka (đúng là suy luận logic, hix hix
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Một đôi yêu nhau bị papa and mama phản đối . Để bảo vệ tình yêu hai người rủ nhau đi nhảy cầu tự tử . Đi đến cầu , người con trai nói người con gái nhảy xuống , người con gái lại nói người con trai nhảy xuống trước , thế là anh ta nhảy xuống . Anh ta nói vọng lên , em ơi nhảy xuống đi , cô gái nói : Bố thằng ngu , cho mày chết . Chàng trai nói vọng lên : ****** biết bơi , ****** đếch sợ
  10. dreamhttpl

    dreamhttpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Một tù nhân thành thị người anh bị quản thúc lao động tại một vùng thổ dân sống. Công việc hàng ngày của anh ta là đào những cái lỗ, hai lỗ cạnh nhau, một cái to một cái nhỏ. Một cái để đặt cây , một cái để phân nuôi cây. Sau đó đặt cây và cho phân vào , lấp lại. Cai trại là một tên thổ dân không biết tiếng anh luôn mồm nhắc anh ta wawoo , wawoo . Nghĩ rằng hắn thúc dục anh ta làm việc càng nhanh hơn.Buổi tối sau một ngày làm việc tích cực được thưởng công ngủ với cô gái da đỏ , cứ mỗi lần Make love lại cô gái lại kêu lên wawoo wawoo và anh lại càng hăng say hơn.
    Bạn hãy thử Đoán xem cô ta nói từ gì ? (Bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt)

Chia sẻ trang này