1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE MESSAGES...........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Thang_nghien, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    (5/19/2006 9:18:56 PM): Cô hoa hậu dẫn đầu đoàn phụ nữ hậu phương đi thăm các thương binh ở quân y viện. Đến bên giường của một chiến sĩ, cô hỏi: - Nhiệm vụ của anh là gì? - Giao liên. - Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm của anh" - Nàng nói rồi hôn lên bàn chân anh lính. Tiếp đó, "cô tiên" đến giường bên hỏi: - Còn anh? - Sĩ quan tham mưu. - Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh! Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, qua giường kế tiếp, cô hoa hậu dạn dĩ nựng yêu: - Nào, chàng trai dũng cảm, hãy nói cho em biết binh chủng của anh? Cậu lính trẻ hoảng hốt co đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng, lắp bắp: - Em... em xin chị... đừng... Em ở bên... pháo binh.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hãy hát như chẳng có ai đang nghe - Hãy nhảy múa như không có ai nhìn - Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền - Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn - Hãy luôn là chính mình dù trong mọi hoàn cảnh ... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn ! Bạn hãy gửi câu chuyện này đến những người bạn của mình. Nếu bạn không gửi, sẽ chẳng có điều không may nào đến với bạn cả. Nếu bạn gửi - sẽ có một ai đó mỉm cười !!!
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười
    Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
    Bao mộng mơ,ước muốn luôn luôn làm anh vui
    Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em
    Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu
    Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền
    Bao buồn vui giấu kín
    Không biết kể cùng ai
    Sợ người không vui nên em đành thôi
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    Có quá lớn lao không anh?
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
    Chẳng được sao anh?
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng quát vợ : Tại sao cô lại cứ cãi tôi thế? Thế bây giờ tôi hỏi cô tôi là chồng cô hay là con cô?
    Cô vợ : Thằng nào bú tôi thằng ấy là con tôi
    Đúng lúc đó đứa con trai nghe thấy liền bảo : con thấy mẹ nói đúng đấy bố ạ
    Anh chồng tức khí gào lên : á à thằng này mày láo với ****** thế à? Thế tao là ****** hay là em trai mày
    Con : thì thằng nào cai sữa trước thằng ấy làm anh...
  5. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì tớ đã biết cậu .
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Jack Le: Chuyện có thật về 1 bài tuyển sinh đại học năm 2004 (đại học khoa học xã hội và nhân văn TPHCM) 1- Bác Hồ là 1 hột giống tốt cần được bảo quản 2- Bài thơ "chiều tối" của bắc Hồ làm ta nhớ tới câu thơ của Nguyễn Du: "Chim hôm thoi thóp về rừng" hay câu thơ "Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi" của bà Huyện Thanh Quan 3- Nhưng so sánh ta thấy rõ chim bác Hồ khác hẳn chim Nguyễn Du. Và càng khác hơn chim bà huyện Thanh Quan, chim bà huyên thanh quan thì tự nhiên mỏi, còn chim bác Hồ là chim phi thường, nó mỏi có mục đích: "chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ" 4- Qua bài thơ chiều tối, ta thấy bác Hồ đã dùng chim để mo tả nội tâm Làm sao bác biết chim mỏi ? nó nói với bác chăng? Khôn
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    đất nước vừa giải phóng, chính phủ có chính sách gộp các tỉnh lại với nhau để dễ quản lý. vì vậy, các tỉnh được gộp lại là: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế - được đặt tên: Bình-Trị-Thiên. Quảng Nam, Đà Nẵng = QNĐN. Có 3 tỉnh không thể gộp lại được với nhau là: Kontum, Plei-ku, Daklak. vì không thể đặt tên được (Kon-Ku-Lắc, Lắc-Kon-Ku, Ku-Kon-Lắc, ....), nên chính phủ quyết định không gộp 3 tỉnh này
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bạn như một nắm cát trong tay. Nếu bạn mở rộng bàn tay, cát sẽ chảy hết qua kẽ nhanh chóng. Nếu bạn giữ chặt nó trong tay thì cả kẽ tay, cát cũng sẽ chảy từ từ đi mãi, có thể bạn giữ được nhưng cũng chỉ là rất ít cát trong tay mình. Nhưng nếu bạn giữ chỗ cát bằng cả 2 tay và khép tay nhẹ nhàng, cát sẽ vẫn nằm yên chỗ cũ! Đừng nên buông lỏng hay quá sở hữu tình bạn, bạn sẽ chẳng còn. Hãy tôn trọng tự do của bạn mình và nâng niu tình bạn đó bằng hai tay và cả trái tim mình. Hãy gửi tin nhắn này cho những người bạn của bạn và hãy nhớ, gửi tin nhắn này cho những ai gửi nó đến cho bạn

    @ honmadethuong : mày có nhớ cái tin nhắn này không?mày đã viết nó vào cuốn sổ lưu bút của tao đó ! hay phết mày nhờ
  9. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0

    (5/24/2006 12:17:47 PM): Vào 8h sáng hôm nay có 4 con đười ươi trốn khỏi Thảo Cầm Viên, đây là loại thuộc vào nguy hiểm nhất. Trong số 4 con trốn đi thì có một con đã chết đuối (nguyên nhân là nghẹt thở) khi tìm cách bơi qua rạch Thị Nghè. Một con đã bị bắt lại lúc 14h20. Còn hai con thuộc hàng dữ tợn nhất, trong đó con to nhất và hung dữ nhất thì đang đọc tin nhắn này... Và một con cũng nguy hiểm và hung dữ không kém là con đang lọ mọ gửi tin nhắn này cho tất cả mọi người.
    Được onggia80hp sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 25/05/2006
  10. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Trong khi nó đang nằm đó thì Bò cái tới và phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho Chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò, lôi Chim non ra rồi ăn thịt.
    Bài học rút ra:
    1) Không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
    2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
    3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy im lặng.

Chia sẻ trang này