1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE MESSAGES...........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Thang_nghien, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Có con chim vành khuyên đực Dáng trông thật găngtơ quá Gọi lại, vả ngay đánh cho quên thói đời Chim gặp bác chào mào ,1 cước Chim gặp cô sơn ca, đập luôn Chim gặp anh chích choè, bạt tai Chim gặp chị sáo nâu ,1 đạp Có con chim vành khuyên đực Thích con chim vanh khuyên cái Gọi lại nỉ non keo nhau ngay về nhà
  2. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    (5/26/2006 9:35:31 PM): Phật từng nói: Làm người không được sát sinh, nếu kiếp này con giết trâu, kiếp sau con phải hóa thành trâu đền tội, kiếp này giết heo thì kiếp sau là heo, giết ruồi giết gián cũng thế ! ===>Nghia la nếu muốn kiếp sau làm người nữa, kiếp này con phải... giết người!
  3. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    (5/26/2006 9:33:08 PM): Hỏi: Định nghĩa đúng nhất của Toàn cầu hóa là gì? Trả lời: Cái chết của công nương Diana Hỏi: Sao kỳ dzậy? Trả lời: Một công nương Anh quốc, cùng với bạn trai Ai Cập, bị tông xe trong đường hầm Pháp. Họ được một tài xế Bỉ chở trên một chiếc xe Đức với động cơ Hà Lan, người này uống rượu whisky Scotland. Họ bị một đám paparazi Ý cỡi xe moto Nhật theo sát gót. Sau đó, họ được các bác sĩ Mỹ điều trị, sử dụng thuốc men của Brazil. Tin nhắn này được một người châu Phi gởi đến, đang dùng công nghệ của Bill Gates, và có lẽ bạn đang đọc những dòng này trên máy tính mà main của nó là của Đài Loan và màn hình của Trung Quốc.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    (5/30/2006 7:02:16 AM): thay` giao'' hoi: so'' dien thoai. nha` con bao nhieu? ---- Con tra? loi` : 19001772 - nhan'' phim'' 1 de? gap. bo'' con, nhan'' phim'' 2 de? gap. me. con, nhan'' phim'' 3 de? gap. con, khi gap. bo^'' me. con tiep'' tuc. nhan'' phim'' # de? tho^ng bao'' tinh` hinh` hoc. tap. va` bam'' so'' nguoi` co'' cung` ket'' qua? hoc. tap nhu con. Gap. bat'' cu'' van'' de` j` thay` co'' the? lien he. voi'' tong? dai` bang` phim'' 4 de? dc giai? quyet''
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    (5/31/2006 12:05:16 AM): Long` anh that su thich Van. Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền. Vậy nhưng Hà mới có tiền. Em THu mới đẹp ôi phiền quá đi. Ý anh cũng định chọn Ly. Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào. U thì bắt cưới bé Đào. 4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân. Em Mai cũng chẳng dưới phân. Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành. Eo ơi em Thuỷ ngon lành. Rut cụôc tinh càm biết giành trao ai . ( Ghép các chữ cái đầu dòng sẽ thấy điều bất ngờ ) LOVE YOU 4EVER
  6. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    (5/31/2006 5:04:36 PM): Một anh chàng gọi điện đến nhà bạn gái, vì có hẹn trước nên bên kia vừa nhấc máy là anh chàng hỏi ngay: - Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây. - Không! Tôi là ông chủ đầm lầy. - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ? - Khỏe để đánh nhau với ai? - Dạ... cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? - Dạ, dạ... ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ? - Nếu không thì sao? - Thế... Hằng đi đâu ạ? - Đến cơ quan rồi. - Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ? - Nó có nhiều số lắm. - Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8... -...8 rồi... mấy nữa ạ? - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà? - Dạ... là một số điện tho
  7. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    1 - 6 là Tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn đi chơi thì nhiều
    Đi chơi thì lại làm liều
    Làm liều thì lại có nhiều thiếu nhi...
    .............
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hỏi: Định nghĩa đúng nhất của Toàn cầu hóa là gì? Trả lời: Cái chết của công nương Diana Hỏi: Sao kỳ dzậy? Trả lời: Một công nương Anh quốc, cùng với bạn trai Ai Cập, bị tông xe trong đường hầm Pháp. Họ được một tài xế Bỉ chở trên một chiếc xe Đức với động cơ Hà Lan, người này uống rượu whisky Scotland. Họ bị một đám paparazi Ý cỡi xe moto Nhật theo sát gót. Sau đó, họ được các bác sĩ Mỹ điều trị, sử dụng thuốc men của Brazil. Tin nhắn này được một người châu Phi gởi đến, đang dùng công nghệ của Bill Gates, và có lẽ bạn đang đọc những dòng này trên máy tính mà main của nó là của Đài Loan và màn hình của Trung quốc
  9. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0

    Được onggia80hp sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 06/06/2006
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ba thì da màu vàng Mẹ thì da trắng tinh Con lại đen hết mình 3 màu da lung linh La là lá la la ..... Tan vỡ 1 gia đình. Ba là xúc xích bò Me là xúc xích heo Con là xúc xích gà 3 xúc xích ngon ngon La là lá la la ..... Nấu với mì ăn liền. Ba là tên cướp vàng Mẹ là tên cướp đô Con là tên cướp tiền 3 tên cướp lưu manh La la` la'' la la ..... Cướp hết 1 ngân hàng. Lung lay lung lay tình Mẹ, tình Cha Lung lay lung lay cả một mái nhà.

Chia sẻ trang này