1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Messages

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp.Chúc tất cả những người đang yêu và sẽ yêu 1 noel tràn ngập tiếng cười và người chưa yêu sẽ tìm được người mình yêu trong mùa noel này. "MERRY CHRISTMAS"
  2. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    VỢ = WIFE trong đó bao gồm : W = Washing (giặt giũ) I = Ironing (Là, ủi) F = Food (Nấu ăn) E = Entertainment (Giải trí) CHỒNG = HUSBAND trong đó bao gồm : H = Housing (Xây nhà) U = Understanding (Biết điều) S = Sharing (Chia sẻ) B = Buying (Mua sắm) A = And (và) N = Never (Không bao giờ) D = Demanding (Đòi hỏi)
    Trong 1 cuộc tuyển người. Gồm 1 Lào, 1 Malay, 1 Việt Nam. Thằng Lào vô trước, thằng phỏng vấn hỏi cần lương nhiêu, nó nói 500k, thằng phỏng vấn kêu chờ. Rồi kêu thằng Malay vô, nói anh cần nhiêu. Nó nói 1000k. Thằng phỏng vấn nói thằng Lào cần 500, mày cần gì đến 1000 hả? Thằng Malay nói: "Không có, 500 là lương của em, 500 kia là tiền anh hút thuốc.". Thằng phỏng vấn thấy dc. Rồi kêu chờ thằng Việt Nam vô, thằng VN đòi 1500k. "Chài mày cần gì nhiều dữ vậy?" Thằng Việt Nam nói:" Không có, 500 là lương em, 500 là tiền anh hút thuốc, còn 500 em mướn thằng Lào nó làm"
  3. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Góp vui thêm một offline message nữa:
    Một cậu bé viết : "Thưa Ông già Noel, ông gửi cho cháu một đứa em gái xinh xắn ông nhé " Vài ngày sau, cậu nhận được thư trả lời của Ông già Noel : " Được thôi .Cháu hãy gửi mẹ cháu đến cho ông nhé !"
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai nói với người yêu
    - Sắp tới là sinh nhật bạn thân nhất của anh, anh chẳng biết tặng quà sinh nhật gì nữa?
    - Sao thế anh?
    - Bởi nó quá đầy đủ rồi, giám đốc một công ty lớn đang ăn nên làm ra, đẹp trai, có du thuyền và cả chiếc xe thể thao xịn...
    Người yêu thỏ thẻ:
    - Hay anh tặng... số điện thoại của em cho anh ấy đi.

    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 27/12/2006
  5. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Bon chen tý:
    Chau gai (12/15/2006 5:28:21 PM): Thanh niên 26 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 2 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha... Ai mến xin thư về cho: Nguyễn Xuân Chiến , khu tù chung thân, trại 5 Thanh Hóa".
    AQ (11/21/2006 1:28:21 PM): Một tên lính bị xử tử vì tội bỏ phiên gác. Hắn thanh minh: - Tâu bệ hạ, hạ thần không hề có ý đó. Khi chỉ còn 5 phút nữa là hết phiên bỗng có hai con sóc từ đâu xuất hiện. Nó gặm ống quần của thần nhưng thần vẫn đứng yên. Nó chui lên ống quần, thần vẫn đứng yên. Nhưng khi nghe chúng kháo nhau "Ăn quả nào trước nhỉ" thì làm sao thần đứng yên được nữa?
  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: "làm *** có chuyện đấy!". Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin:"Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ."
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vào thời tiền sử, trong khu rừng rậm có một chú người rừng đang lang thang thì gặp một con voi ma mút khổng lồ. Con voi nhìn thằng người từ đầu đến chân rồi lắc đầu chán ngán:
    - Mày ko thể tồn tại ở đây được đâu, cái vòi của tao to và dài thế này mà còn ko kiếm được thức ăn nữa là, cái của mày chỉ có một mẩu tí xíu thế kia thì hi vọng gì
  8. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai gửi tin nhắn cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau:" Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!"
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy cái thấy đời tươi trở lại.
    Cái dại này có giống cái nào đâu.
    Có đôi khi anh muốn ngủ thật sâu.
    Để quên hết nhưng ưu tư mệt mỏi.
    Vì khi thức làm sao anh tránh khỏi.
    Nghĩ về em Tiền yêu quý của anh.
    Có những khi anh kiếm được tờ xanh.
    Nhưng có lúc chỉ là tờ nâu đất.
    Nhưng cuộc sống đôi khi không có thật.
    Nó vô hồn đẩy bước anh thôi.
    Nụ cười kia dẫu có ở trên môi.
    Nhưng trong đó anh thấy đầy nước mắt.
    Có nhiều khi anh thấy em trước mặt.
    Nhưng lại gần có sờ thấy em đâu.
    Và cuối cùng anh nghĩ đến 1 câu.
    Tiền là giấy chưa phải là tất cả.
    Thôi quên đi đồ tình yêu xảo trá.
    Ghét em rồi anh vẫn phải tìm em...

  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trước đây da mình đen lắm, ra đường chỉ toàn bit mặt thôi...
    Từ ngày mình thử dùng POND da mình trắng hẳn ra...Hôm trước đi trong thang máy anh ấy gởi cho mình thông điệp:
    "..Tuyết Anh ơi mình đính hôn nhé..."
    Lúc ấy mình cảm thấy thật hạnh phúc...
    Thế rồi mình chủ quan quên không xài POND chỉ có hai ngày sau thế là da mình trở về nguyên dạng, anh ấy lại gởi cho mình thông điệp:
    "..Tuyết Anh ơi cho anh xin lại cái nhẫn..."
    Mình buồn lắm, chắc mình lại phải thử dùng NIPPON thôi....nghe nói :
    " Sơn NIPPON sơn mông cũng trắng"...
    Lần này thì mình khỏi sợ da mình đen lại nữa rùi....và anh ấy thì phải trở lại với mình thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này