1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Messages

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động. Sutaki da ne..!
    Đừng dại mà quen bọn ai-ti (IT). Chúng nó khô khan, lãng mạn gì? Viết thư tán gái thì kinh dị .Chúng viết bằng gì ? Ngôn ngữ ?~C?. Đừng dại mà yêu bọn IT. Chúng nó tài năng mỗi tội ?okỳ? Bạn gái chúng đòi đi đăng ký. Bẻ khóa được rồi đăng ký chi?" Đừng dại mà yêu bọn IT. Chúng nó 35 đến lạ kỳ. Gặp nhau anh í tòan năn nỉ. Em mở mã nguồn cho anh đi.
    Sự tích Âu Cơ đẻ trứng (không phải sinh con): Âu Cơ sau khi sinh xong mệt quá nằm trên giường. Lạc Long Quân vui sướng ngồi đếm trứng. 1..2...98..99..100. Ôi vui quá, tận 100 trứng cơ!. Âu Cơ thấy chồng ngồi đếm cũng xuống ham vui, kêu Lạc Long Quân đứng dậy. Âu Cơ đếm: 1..2....97..98, hết. Tại sao thế nhỉ? Thế là Lạc Long Quân và Âu Cơ cãi nhau, người cho là 100, người cho là 98, không ai nhường ai, cuối cùng quyết định ly dị, chia trứng. Đố bạn tại sao Lạc Long Quân ngồi thì đếm đủ 100 mà khi Âu Cơ ngồi đếm chỉ có 98?------->
  2. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    cậu có biết là tôi nhớ cậu đến thế nào không Đã 2 năm rồi mà tôi vẫn k thể quên nổi cậu. Chỉ vì trò chơi ngốc nghếch của tôi mà tôi đã nói chuyện với cậu, gặp cậu và k quên được cậu kể từ lần gặp ấy. Nhiều lần, onl, tôi lại mong nick cậu bật sáng, và chúng ta lại nói chuyện với nhau thoải mái như xưa. Nhưng k đc. Cả 2 đều là những kẻ có lòng tự trọng cao ngất trời, chả ai mở lời trước cả. Và lần cuối cùng ấy, thật không ngờ lại nhanh đến vậy. Tôi và cậu nói chuyện, k fải là tôi và cậu của ngày xưa nữa. Cảm nhận được một cái gì đấy lạ lùng, xa cách so với ngày xưa, những câu đốp chát qua lại, buồn đến não lòng. Sau lần ấy, chúng ta đã thật sự cắt đứt quan hệ. Tại sao, tại sao, tại sao vậy T? Nhiều khi tôi không thể hiểu nổi. Cậu biết không, tôi sẽ không thể nào quên nổi cậu đâu... Chỉ vì tính tò mò ngu ngốc và dại dột của tôi, tôi đã chịu quả báo. Thế đấy. Bây giờ cậu ra sao rồi? Tôi thắc mắc lắm. Cậu cũng chẳng chịu onl nữa. Còn hồi xưa, chta onl vào cùng ngày, cùng giờ, cứ như một lời hẹn ước, dù cả 2 đứa đều k nói ra. Có biết tôi luôn tìm cách để biết thông tin về cậu không? Cậu vẫn thế, vẫn học jỏi, và kiêu như vậy. Tôi nhớ cậu lắm, biết k Tôi đã cố quên cậu, nhưng sao quên 1 người lại khó đến thế. Giá như lúc ấy, cậu cho tôi là một đứa dở hơi, hâm hấp nào đó, và không trả lời tin nhắn của tôi, có lẽ 2 đứa đã k biết nhau, k nói chuyện... và chả có gì xảy ra hết, k gì cả, và tôi cũng k nhớ cậu đến mức k thể nào quên thế này Có bao giờ cậu nghĩ đến tình cảm của tôi chưa nhỉ, tôi thắc mắc ghê ghớm... Thế đấy, thật nông cạn. Mỗi khi có thời gian, tôi lại nhớ đến cậu, nhớ đến cuộc trò chuyện của 2 đứa, những câu nói mà tôi đã khắc sâu đến tận tâm can, để rồi khi nhớ lại, tôi lại mỉm cười, hạnh fúc... và đau khổ. Dũng cảm lên, tôi fải quên đc cậu, tôi k thể tiếp tục cuộc sống như thế này được nữa. Nào cố lên. Biết đâu, khi đã trưởng thành, đọc lại những dòng này, ta lại mỉm cười ngạo nghễ mà nói rằng: trò trẻ con...
  3. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng đi lên phòng bác sĩ thì thấy một bà xơ (có thể đổi thành sư ni cho fù hợp thuần fong mỹ tục nước ta) chạy ra ngoài khóc lóc ầm ĩ.
    Anh ta vào phòng và nói, "Thưa bác sĩ, có chuyện gì xảy ra với bà xơ vậy?"
    Bác sĩ đáp, "À, tôi vừa mới bảo bà ta là bà ta có thai".
    Anh kia, "Xơ mà có thai á?"
    Bác sĩ đáp, "Không. Nhưng chắc chắn là nó sẽ chữa được cơn nấc của xơ."
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 19/01/2007
  5. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Phù nưf cùfng như phĂ?n mĂ?m mày tình
    . Giao diẶn 'èp chưa chf́c 'Ă chày .n 'i phụ nữ:
    (1) BĂc sĩ, vĂ Ăng ta nĂi: - "HĂy cỡi quần Ăo ra !"
    (2) Nha sĩ, vĂ Ăng ta nĂi: - "HĂy mY to ra !"
    (3) Người giao hĂng, vĂ hắn nĂi: - "TĂi 'ặt nĂ phĂa trư>c hay phĂa sau ?"
    (4) NhĂ trang trĂ, vĂ hắn nĂi: - "MTt khi vĂo trong, bĂ sẽ khoĂi mĂ tơi !"
    (5) ChuyĂn gia thm, sẽ mất hết lợi Ăch"
    (7) NhĂn viĂn kỹ thuật sY 'iĂn thoại, vĂ hắn nĂi: - "BĂ mu'n trĂn bĂn hay dựa vĂch tường ?..
    ngĂy nĂo cũng nhiều off thĂ ko biết
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vào post mấy cái offline mgs nào, mấy chú cứ gửi làm anh phải đọc
    Một con voi kết hôn với một con kiến dù bạn bè phải đối, đêm tân hôn con voi bị đau tim và qua đời, con kiến khổ sở than rằng chỉ vì một phút nông nổi mà nó phải dành cả đời đào huyệt chôn voi
    Chàng: em yêu anh chứ?
    Nàng( thỏ thẻ): vâng, còn anh?
    Chàng (hớn hở đáp): Anh cũng vậy, anh cũng yêu anh nữa...
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    For you I would go as far as the end of the world. Do you promise to stay here ?"
  8. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tin nổi không *A: "Tôi bị người ta đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội quá yêu nhạc". *B: "Sao lại thế được?" *A: "Tôi nghe tiếng một cô gái vừa tắm vừa hát véo von nên vội vàng khom xuống lỗ khóa nghe cho rõ hơn. Ai ngờ bị chồng cô ta phát hiện."
  9. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đêm đó, ông già Noel chui vào ống khói một nhà nọ để đặt quà như thường lệ. Đang định chui lên để đi đưa quà tiếp thì cô gái chủ nhà đã phục sẵn từ lúc nào. Cô này ra sức nằn nì, nhằm quyến rũ ông già Noel ở lại "Ko được, ta ko thể ở lại, Ta phải đi làm nhiệm vụ đã". Ko chỉ dùng lời nói, cô gái tiếp tục dùng các hành động âu yếm để níu kéo ông. Nhưng ông già Noel của chúng ta vẫn quyết tâm chui vào ống khói. Bỗng nhiên ông tụt chở lại. Cô gái mừng rỡ "Ông nghĩ lại rồi à?". "Đừng hòng, ta sẽ đi theo đường cửa chính, chẳng qua là ta ko thể chui vào ống khói được nữa".
  10. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có một cậu bé rất thích ăn trứng. Bố mẹ cậu lo lắng, nên tìm mọi cách để làm cậu chán món trứng nhưng vẫn không có tác dụng. Một hôm, bố mẹ cậu bèn dùng lốp cao su thái nhỏ cho vào trứng tráng để cậu bé không nuốt được. Nhưng đến bữa ăn, cậu bé vẫn cố ăn hết thật nhanh, rồi sau đó chay ngay ra ngoài sân có chuồng gà và nắm lấy cổ con gà trống lắc lắc rồi hét: - Lần sau tao cấm mày dùng bao cao su nghe chưa!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này