1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Messages

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Thủa còn thơ ngày ba cữ là thường.
    Tôi say sưa qua từng chai lớn nhỏ.
    Ai bảo lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng nghe men vút lên cao.
    Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao.
    Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích:
    "Chị giận anh rồi, tối qua ngủ với em..."

  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Con học Địa lý không hiểu hỏi bố :
    - Bố ơi sao có nước Áo mà không có nước Quần vậy ạ ???
    Bố :
    - Cái thàng này học hành kiểu gì mà không biết, nếu có nước quần thì làm sao thấy được CuBa :-))
    Con :
    - Ơ thế sao có nước Áo rồi lại có nước Haiti hả bố ???
    Bố !!! ặc ặc

  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Bác ... "đạo thơ" ghê nhỉ, nghe lại nè:
    Thưở lơ mơ ngày ba cữ cũng thường
    Ta say sưa qua từng chai lớn nhỏ.
    Ai bảo lai rai là khổ?
    Ta mơ màng nghe men vút lên cao.
    Có những hôm ngồi "Ợ ợ ợ ợ..." ở c6àu ao
    Vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc.
    Cô bé nhà cười khúc khích:
    "Chị giận anh rồi, tối qua ngủ với em..."
    Hớ hớ hớ...
  4. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có cái offline về "khoảng trống " không ? một lần em đọc được trên báo Hoa học trò, hay quá mà quên mất ! Đại loại là : ...giữa những ngón tay luôn có khoảng trống để chờ 1 bàn tay khác đan vào ...!
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chú nói thế nào chứ, topíc này là tin nhắn offline thì pót lên cho anh em đọc chơi, tiện thể câu bài. Ai dám nhận là làm thơ đâu mà chú bảo đạo này đạo kia nghe ghê chết.
    Phạt chú 2 chén trước. Hôm nào lại mang riệu đi nhá, cái gì gì Bách nhật gì đó uống vào phết nhở. Có vẻ hợp với bài thơ này

  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp mái hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Người nông dân thương xót than thở: - Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?! Gà trống mở hé mắt nói: - Ông đi chỗ khác đi kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ! => pó tay
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Riệu Bách Nhật hàng xách tay của em cao hơn thiên hạ gấp 4 lần thì làm soa chê được hở bác. Em còn một loại riệu chuối (không ngâm mà cất từ men chuối mới độc chứ) cực ngon. Bảo đảm uống xong sẽ... rất chuối!!! Lúc ấy chỉ sợ bác nửa đêm chạy mấy mươi vòng quanh nhà "hạ nhiệt" thì chít, hơ hớ.
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chú quẳng cáo nhiều quá. Cứ mang đến các anh thẩm định cho..... hớ hớ
    À riệu uống hôm sinh nhật fan béo có phải riệu CHUỐI chú đang nói không. Uống xong cứ thấy nó CHUỒI CHUỒI thế nào ấy nhở. Công nhận riệu gì bổ nấy thật
    Một ngày MẤT ĐIỆN dùng laptop phát hiện ra cơ quan mình có wifi chạy ầm ầm. Ngộ ghê

  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác này tinh nhể. Nó dấy!!!
    Hnào lại rịu típ nhớ!
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Lỡ hẹn với chú dồi. Thông cảm cho anh nhá. Hôm nào uống phạt vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này