1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Messages

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey229

    honey229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hỡi toàn thể học sinh!! Chúng ta muốn an lành , chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , bọn giáo viên càng lấn tới, vì chúng quyết cho chúng ta lưu ban một lần nữa. Không!Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không để bị lưu ban, nhất định không để thi lại .... Chúng ta phãi đứng lên Bất kỳ học sinh nào, dù nam hay nữ, dù thằng thông minh hay thằng đần độn. không phân chia mập gầy hay cao thấp. Hễ là học sinh thì phải làm mọi cách để thi tốt,kiễm tra tốt. Ai có sách dùng sách, ai có fao thì dùng fao. Không có sách, có fao thì nhìn thằng khác.
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tây mát nhờ????
    Hạnh phúc của người đàn ông nằm ở người phụ nữ. Cô ấy phải:
    -Rất thông minh
    -Cực kỳ giàu có
    -Vô cùng thành thạo "chuyện ấy"
    Nhưng vấn đề cuối cùng, rất khó, làm sao để ba cô ànng ấy không gặp nhau cùng 1 lúc!!!!
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc thấy cái đoạn vàng vàng của cậu thấy tác giả....vô ơn quá !
    Kiểu gì thì cũng là người dạy dỗ mình vậy mà cứ làm như....
    Tin nhắn offline thế này mà cậu cũng Pulic lên cho mọi người đọc thì tớ cũng thấy thua cậu.
  4. honey229

    honey229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt cha?o mư?ng nga?y 30/4 va? 1/5, đêm qua,rạng sáng 27/4, va?o hô?i 1h kém, hơn nghi?n thanh niên nam thanh,nưf tú, trai ta?i, gái sắc đaf tập trung tại Nha? văn hóa thanh thiếu niên Thu? đô New Century va? cu?ng nắm tay nhau ca vang ba?i ca Nối vo?ng tay lớn! Đê? đáp ứng lo?ng nhiệt huyết na?y, ban lafnh đạo Bộ CA đaf gư?i tặng môfi cá nhân một chiếc vo?ng đeo tay va? đưa các bạn tre? ra qua?ng trươ?ng Câ?u Diêfn (cách thu? đô hơn 20km vê? phía Tây) đê? cha?o cơ? cho đến sáng va? sau đó la?m thu? tục miêfn phí thư? nước tiê?u...!
  5. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Kết quả có được sau khi giải hệ phương trình là: Heo đi học.
    Một sinh viên viết ra hệ phương trình như sau:
    Sinh viên = Ăn + Ngủ + Đi học
    Heo = Ăn + Ngủ
    Giải hệ, chàng sinh viên thu được kết quả:
    Sinh viên = Heo + Đi học
    Sinh viên - Đi học = Heo
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm mua bò của nông dân.
    Ở một làng nọ có người nông dân chăn bò. Một hôm con trai của ông ta chạy đến chỗ ông và hỏi:
    - Ba ơi có phải người nào mua bò cũng sờ từ trên xuống dưới xem bò có tốt để mà mua phải không ạ?
    - Đúng rồi - ông bố trả lời.
    - Vậy thì ở phía sau cái cối xay đầu làng có anh kia đang muốn mua chị con.
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Trong chuyện Thánh Gióng ai cưỡi ngựa sắt bay lên trời? - Em chịu thôi! Không thể chịu nổi vì sự kém cỏi của học sinh cô giáo nói: - Đừng tưởng cứ là con của hiệu trưởng thì muốn học hành thế nào cũng được. Cầm cuốn sách giáo khoa này lên gặp bố cậu đi! Trên phòng hiệu trưởng, ông bố nói với con: - Dốt! Người cưỡi ngựa sắt bay lên trời là ông BÈN. Đây này, sách viết rất rõ ràng: ?oSau khi cúi đầu chào tạm biệt quê hương, ông bèn bay lên trời?. Chả chịu đọc gì cả ^_^
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Từng có người con gái nguyện cùng tôi đi về nơi tận cùng thế giới : "không trả nợ cho bà,bà thề ôm mi chết chung ." Từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "muốn kua chị mày đây hả?Kiếp sau đi kưng ." Từng có người con gái cam nguyện vì tôi mà chết : "Làm bạn gái ông?Tui thà chết còn hơn ." Ôi đời sung sướng thế,có gái cam nguyện vì mình mà làm nhìu thứ thiệt
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chúa trời quá bộ xuống thăm Địa ngục, ngài đi dạo mọi nơi. Đến khu vạc dầu đang nấu tội nhân, mỗi vạc đều có ghi tên mỗi nước. Nhưng lạ thay, chỉ duy nhất 1 vạc đề VN ko đậy vung. Ngạc nhiên người mới hỏi Quỉ sứ, Quỉ sứ cười hà hà: -Dân các nước khác nếu ko đậy vung là chúng công kênh nhau thoát khỏi vạc ngay nên phải đậy. Riêng bọn VN, cứ thằng nào ngoi lên là bị thằng dưới kéo xuống liền nên đậy vung làm gì cho ...phí
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nỏ thần - ai lấy?
    Câu chuyện kể về vợ chồng nhà nọ dắt con, một học sinh (HS), đến kiện thầy giáo vì đã vu cho con họ ?oăn cắp?. Rằng: trong giờ học, đúng lúc HS này đang ?omơ màng?, bỗng thầy giáo gọi tên em, hỏi: ?oAi đánh cắp nỏ thần??. Vội vàng tỉnh giấc, em đứng bật dậy và lắp bắp: ?oThưa thầy, em không ăn cắp!?. Cả lớp cười oà.
    Không dừng ở đó, vẫn nghĩ là thầy giáo nghi oan mình lấy nỏ thần, HS này liền về nhà mách với cha mẹ. Vậy nên họ kéo đến nhà thầy phân bua kiện cáo. Thầy giải thích thế nào họ cũng không thông. Dắt con về, nhưng trong lòng thì vẫn ấm ức lắm. Nghĩ bụng, từ trước đến nay con nhà mình ngoan ngoãn, chưa hề ăn cắp, ăn trộm của ai bao giờ, vậy mà giờ đây đi học lại bị thầy giáo nghi oan, cho là ăn cắp. Cả đêm hai vợ chồng cứ trằn trọc không sao ngủ được. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng bảo nhau cùng đi khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, để tìm mua? nỏ trả cho thầy giáo, nhưng tìm mãi, hỏi mãi, cũng chỉ thấy có gươm đao, lê kiếm, giáo mác?!
    .................................. Bó tay toàn tập
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này