1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Messages

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin vợ sinh con, chồng vội vã đến bệnh viện. Cô y tá mang tới một đứa bé da đen thui, ngại ngùng nói:
    - Xin hãy bình tĩnh, da cháu bé... không được trắng như của ông.
    Ông chồng trấn an ngay:
    - Đây là chuyện bình thường, vợ tôi có thói quen để mọi thứ bị cháy khét.
  2. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật mà chờ mãi không thấy chồng tặng hoa, vợ nói dỗi: - Ngày mới tán tỉnh em, tuần nào anh cũng tặng hoa. Thế mà mới cưới nhau xong, cả năm có 1 ngày sinh nhật em mà anh cũng không nhớ. - Này em - ông chồng nhẹ nhàng trả lời - em có thấy ai câu được con cá rồi mà lại còn banh miệng nó ra mà nhét giun vào không?
  3. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên cha mẹ ta dặn ra trước khi ta lấy vợ:
    1. Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).
    2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.
    3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
    4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
    5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
    6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.
    7. Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
    8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
    9. Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.
    10. Tài sản lớn nhất của đời con là ... chả có gì.
    11.
    12.
    .
    .
    .
    Chả biết đúng sai thế nào
    chửa đọc hết đã thấy lo lo


  4. Xengrchina

    Xengrchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trong một lớp thực tập pháp y, giáo sư già đáng kính đang đứng bên cạnh một cái xác ướp dung để hướng dẫn thực tập. - Làm nghề này điều quan trọng thứ nhất là phải bạo dạn và không sợ bẩn- Nói rôì giáo sư đút ngón tay trỏ vào hậu môn xác ướp và cho lên mồm mút, sau đó ông ta bắt các sinh viên làm theo. Sinh viên ở dưới bất đắc dĩ lam theo va thi nhau nôn oe. - Điều quan trong thứ hai - giáo sư bình thản nói tiếp - Đó là óc quan sát và phân tích, vừa rồi tôi đút ngon tay trỏ nhưng khi đưa lên mồm mút thì là ngón giữa
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cô giáo dắt học sinh đi tham quan một công trường. Chẳng may trong lúc tham quan có một công nhân ngã từ tầng 2 xuống đất. Lúc về đến lớp học, cô giáo muốn học sinh hiểu hơn về ý thức an toàn lao động liền hỏi:
    - Các em có biết tại sao chú ý bị ngã không?
    Masa: Thưa cô vì chú ý không tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động ạ! Kolia: Thưa cô có thể chú đang bị ốm ạ!
    Cô giáo: Rất có thể là như vậy, các em có ai còn có ý kiến khác nữa không?
    Vova: Thưa cô vì chú ý chửi mẹ em ạ!
    Cô giáo: Là sao, cô không hiểu???
    Vova: Dạ, trước khi ngã chú ý bảo: Dm thằng ôn con kia đừng rung giàn giáo nữa!
    ------Một nữ du khách nước ngoài hỏi anh hướng dẫn viên:
    - Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan, tiếng Anh gọi là "Nha Trang Bay" và "Ha Long Bay".
    - Bà muốn đi đâu nữa chăng?
    - Vâng! Còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?
    Anh hướng dẫn viên tò mò hỏi:
    - Xin bà cho biết tên của cái vịnh đó.
    Bà khách chỉ lên dòng chữ trên một bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần:
    - Cam Dai Bay!

  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Một ông chồng đi công tác xa nhà và nhận được thư vợ và cô ta thông báo là đã đẻ con trai. Trong thư có đoạn viết :"Vì thiếu sữa nên em đã để cho con bú sữa của một bà vú da đen. Nhưng bây giờ anh biết không, da đứa bé ngày càng đen đi và em sợ khi anh về thì da đứa bé sẽ đen như da bà vú mất" . Anh chồng gửi thư báo cho mẹ đẻ mình biết chuyện và cũng không quên kể câu chuỵên kia của vợ. Mấy hôm sau, anh nhận được thư mẹ và cuối thư bà viết : "Có một chuyện bây giờ mẹ mới cho con biết, ngày sinh con mẹ cũng thiếu sữa và cho con uống sữa bò. Nhưng đến bây giờ thì mẹ mới thấy sừng bò bắt đầu mọc trên đầu con đấy-con yêu ah!"
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
    Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn
    Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
    Phất phơ hồn của bông hường
    Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng
    Nghe chừng gió nhớ qua sông
    E bên lau lách thuyền không vắng bờ
    Không gian như có dây tơ
    Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
    Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn
  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Đơn vị hành quân ngang qua làng. Cậu lính nọ tranh thủ lúc chờ phà tót ngay về nhà...
    Gặp vợ ở ngay cổng, anh chàng vội kéo tuột vào buồng:
    - Nhanh lên bu nó, đơn vị sắp sang sông rồi!
    Tới giữa cơn "vần vũ", vợ thì thào:
    - Sao bảo dạo này anh hành quân nhiều nên giảm cân, vậy mà em thấy anh vẫn... nặng như xưa?
    - Thôi chết! Anh quên chưa... tháo cái ba lô!
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên an ninh trong sở thú bắt 4 đứa nhỏ tới giao cho sở cảnh sát. _ Thưa ông cảnh sát trưởng! Mấy đứa trẻ này phá phách trong sở thú! _ Này mấy cháu! Nói cho bác biết là các cháu tên gì và đã làm điều gì sai trái trong sở thú vậy? _ Dạ cháu tên là Tí, cháu quẳng đậu vào chuồng voi! _ Cháu tên Tèo, cháu quẳng đậu vào chuồng voi! _ Cháu là Tin, cháu cũng quẳng đậu vào chuồng voi ạ! Ông cảnh sát trưởng thấy đứa còn lại đứng xanh mặt thút thít khóc bèn hỏi: _ Trong đời ai cũng phạm sai trái! Cháu đừng sợ, hãy nói cho bác biết cháu tên gì nào? _ Dạ, cháu tên Đậu!
  10. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên an ninh trong sở thú bắt 4 đứa nhỏ tới giao cho sở cảnh sát. _ Thưa ông cảnh sát trưởng! Mấy đứa trẻ này phá phách trong sở thú! _ Này mấy cháu! Nói cho bác biết là các cháu tên gì và đã làm điều gì sai trái trong sở thú vậy? _ Dạ cháu tên là Tí, cháu quẳng đậu vào chuồng voi! _ Cháu tên Tèo, cháu quẳng đậu vào chuồng voi! _ Cháu là Tin, cháu cũng quẳng đậu vào chuồng voi ạ! Ông cảnh sát trưởng thấy đứa còn lại đứng xanh mặt thút thít khóc bèn hỏi: _ Trong đời ai cũng phạm sai trái! Cháu đừng sợ, hãy nói cho bác biết cháu tên gì nào? _ Dạ, cháu tên Đậu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này