1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Messages

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có 1 con mèo đực và 1 con mèo cái. Hai con yêu nhau vô cùng thắm thiết. Hì hì. Rồi 1 hôm, 2 con rủ nhau đi bơi thuyền. Đến giữa hồ thì thuyền chìm. Mèo đực vớ được 1 mảnh thuyền nhưng ko cho mèo cái lên cùng. Thế là mèo cái chìm dần, chìm dần........ Mấy năm sau, 1 hôm, mèo đực đang ở nhà thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, mèo đực ra mở cửa thì thấy đó chính là con mèo cái năm xưa. Óe óe. Hì hì. Câu hỏi nè: CÂU ĐẦU TIÊN MÀ MÈO CÁI NÓI VỚI MÈO ĐỰC LÀ GÌ???
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có 1 con mèo đực và 1 con mèo cái. Hai con yêu nhau vô cùng thắm thiết. Hì hì. Rồi 1 hôm, 2 con rủ nhau đi bơi thuyền. Đến giữa hồ thì thuyền chìm. Mèo đực vớ được 1 mảnh thuyền nhưng ko cho mèo cái lên cùng. Thế là mèo cái chìm dần, chìm dần........ Mấy năm sau, 1 hôm, mèo đực đang ở nhà thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, mèo đực ra mở cửa thì thấy đó chính là con mèo cái năm xưa. Óe óe. Hì hì. Câu hỏi nè: CÂU ĐẦU TIÊN MÀ MÈO CÁI NÓI VỚI MÈO ĐỰC LÀ GÌ???
  3. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đầu lòng hai ả tố nga "Thuý Kiều"là chị em là "Thuý Vân" Ma cũng tránh, quỷ ngại gần Dáng người nét mặt mười phần đười ươi. Vân xem đanh đá khác người Mặt mày rầu rĩ như người có tang Miệng cười tựa rắn hổ mang Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da. Kiều càng xấu xí, gian tà So bề ngu dốt lại là phần hơn. Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn Dưa ghen thua khắm, cá hờn kém tanh Một hai xấu nhất kinh thành Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai.
  4. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đầu lòng hai ả tố nga "Thuý Kiều"là chị em là "Thuý Vân" Ma cũng tránh, quỷ ngại gần Dáng người nét mặt mười phần đười ươi. Vân xem đanh đá khác người Mặt mày rầu rĩ như người có tang Miệng cười tựa rắn hổ mang Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da. Kiều càng xấu xí, gian tà So bề ngu dốt lại là phần hơn. Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn Dưa ghen thua khắm, cá hờn kém tanh Một hai xấu nhất kinh thành Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai.
  5. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Một ông bị mất trộm nhãn nhiều lần liền rình và bắt quả tang thằng bé hàng xóm đang ôm gốc cây nhãn định trèo lên. Ông ta quát: - Thằng kia, đứng nguyên đấy, để tao gọi ****** ra xem ****** có dạy được mày không Thằng bé liền ngửa cổ gọi: Bố ơi, bố xuống có người gặp.
  6. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Một ông bị mất trộm nhãn nhiều lần liền rình và bắt quả tang thằng bé hàng xóm đang ôm gốc cây nhãn định trèo lên. Ông ta quát: - Thằng kia, đứng nguyên đấy, để tao gọi ****** ra xem ****** có dạy được mày không Thằng bé liền ngửa cổ gọi: Bố ơi, bố xuống có người gặp.
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng đến ra mắt bố mẹ vợ. Anh gặp ông bô là một người chuyên nói về đạo đức. Ông hỏi: - Nều có hai túi, 1 túi đựng tiền và 1 túi đựng đạo đức thì anh chọn túi nào? - Con sẽ chọn túi tiền. Anh chàng nhau nhẩu trả lợi - Thanh niên các anh thời nay chán thật. Cái quan trọng nhất của con người là đạo đức thì các anh lại quên mất. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn túi đạo đức. - Con nghĩ là ai thiếu gì thì nhặt cái nấy ạ. Anh chàng thật thà trả lời
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng đến ra mắt bố mẹ vợ. Anh gặp ông bô là một người chuyên nói về đạo đức. Ông hỏi: - Nều có hai túi, 1 túi đựng tiền và 1 túi đựng đạo đức thì anh chọn túi nào? - Con sẽ chọn túi tiền. Anh chàng nhau nhẩu trả lợi - Thanh niên các anh thời nay chán thật. Cái quan trọng nhất của con người là đạo đức thì các anh lại quên mất. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn túi đạo đức. - Con nghĩ là ai thiếu gì thì nhặt cái nấy ạ. Anh chàng thật thà trả lời
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cu Tí đi học về khoe với mẹ: - Mẹ ơi! Hôm nay con được điểm 10 về môn " Vệ Sinh Thường Thức " - Con của mẹ giỏi quá! Để mẹ dẫn con đi ăn phở. - Hay quá! Chờ con lấy áo mưa mặc rồi hẵng đi mẹ nhé. - Trời đâu có mưa. Sao phải mặc áo mưa hả con? - Ăn phở phải mặc áo mưa. không thôi bệnh đấy mẹ ạ. - Ai dạy con vậy? Vệ sinh phòng bệnh thường thức của con để đâu rồi? - Tại bữa nọ con nghe chú Hải nói ba: " Huynh cứ đi ăn phở mà không chịu mặc áo mưa. Có ngày bị bệnh Aid thì bỏ xừ đó "
  10. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cu Tí đi học về khoe với mẹ: - Mẹ ơi! Hôm nay con được điểm 10 về môn " Vệ Sinh Thường Thức " - Con của mẹ giỏi quá! Để mẹ dẫn con đi ăn phở. - Hay quá! Chờ con lấy áo mưa mặc rồi hẵng đi mẹ nhé. - Trời đâu có mưa. Sao phải mặc áo mưa hả con? - Ăn phở phải mặc áo mưa. không thôi bệnh đấy mẹ ạ. - Ai dạy con vậy? Vệ sinh phòng bệnh thường thức của con để đâu rồi? - Tại bữa nọ con nghe chú Hải nói ba: " Huynh cứ đi ăn phở mà không chịu mặc áo mưa. Có ngày bị bệnh Aid thì bỏ xừ đó "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này