1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Messages

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
  2. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc ít thôi anh nhé ! Mai , em tịch thu bật lửa.
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Kitty nguyen (8/4/2007 3:05:41 PM): Con gái mặc đồ con trai thì gọi là cá tính, con trai mặc đồ con gái thì gọi là bê đê- Con gái học võ thì được nói là năng động, con trai chơi búp bê cũng bị gọi là... bê đê - Con gái ôm con trai thì người ta gọi là tình iu, con trai ôm con gái thì bị gọi là dê - Con gái được đủ sự ưu tiên, con trai chỉ có 1 nửa sự ưu tiên ấy - Con gái .... sống thọ hơn con zai - Con gái úynh con zai thì người ta gọi là tự vệ, con zai úynh con gái thì người ta kêu là vũ phu <== hixhix con trai bất lợi
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Kitty nguyen (8/6/2007 9:21:52 AM): *** giống như điện thoại Nokia Vì Nokia có chức năng "kết nối con người" (Connecting people). *** giống giày Nike vì phương châm của Nike là "Cứ làm đi" (Just do it). *** cũng như Pepsi vì ai cũng "đòi thêm" (Ask for more). *** không khác gì Coca Cola vì người nào cũng "khoan khoái thưởng thức" (Enjoy).
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Casper :) (8/6/2007 8:34:05 AM):
    Môt thương đôi má của nàng, xoa toàn mỹ phẫm anh tàn tháng lương.
    Hai thương giọng ngọt như đường, nàng xin môt tiếng vua nhường mất ngôi.
    Ba thương đo đỏ đôi môi, anh không chạm đươc sợ trôi son nàng.
    Bốn thương mười ngón thiên đàng, móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh.
    Năm thương đôi măt long lanh, liếc tình cọp cũng biến thành nai tơ.
    Sáu thương cái nết ngây thơ, quen nàng môt tháng anh khờ ba năm.
    Bảy thương cái mặt chằm dzằm, đòi mua môt cái áo đầm mới dzui.
    Tám thương mái tóc buông xuôi, làm anh điêu đứng bởi mùi dzầu thơm.
    Chín thương nàng biêt nấu cơm, ba năm môt món anh ròm như ma
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Tran Anh Tu tu (8/6/2007 8:31:39 AM): Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng Sài Gòn. Nhà thầu đến từ Thái Lan sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận nói: - Tôi cần 9 triệu đôla, 4 triệu mua vật liệu, 4 triệu trả công thợ, 1 triệu cho tôi. Nhà thầu từ Trung Quốc sau khi đo đạc cũng nói luôn: - 6.5 triệu đôla, 6 triệu cho vật liệu và nhân công, 0.5 triệu cho tôi. Nhà thầu Việt Nam chỉ ngồi rung đùi, buông thõng: - 26.5 triệu đôla! - Chủ đầu tư kêu lên: - Sao đắt thế! Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả - Bé mồm thôi! Tôi 10 triệu, anh 10triệu, còn 6.5 triệu thuê thằng Trung Quốc làm.
  7. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Cô gái trách chàng trai: - Sao khi về anh chào bố mẹ em cụt lủn thế. Anh chỉ biết chào "chào bác, cháu về" thôi à. Lần sau đến nhà em, khi về anh chào tử tế vào nhé, ví dụ như: Bố nghỉ, con về. Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy bà mẹ người yêu đang nằm xem báo, ông bố đang chơi điện tử còn các em đang xem phim. Anh bèn chào: - Mẹ nằm, bố chơi, các em xem, con về
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0

    hanoidvd (8/6/2007 10:20:59 PM): Hai cha xỉn quắc cần câu bò trên đường ray xe lửa. MAN 1 càu nhàu : Mẹ, cái cầu thang này dài quá, leo hoài không hết! MAN 2: Ráng lên mày, thang máy tới rồi kìa!!!
  9. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0

    terminatorvy_return (8/7/2007 9:04:44 AM): Con gái mặc đồ con trai thì gọi là cá tính, con trai mặc đồ con gái thì gọi là bê đê- Con gái học võ thì được nói là năng động, con trai chơi búp bê cũng bị gọi là... bê đê - Con gái ôm con trai thì người ta gọi là tình iu, con trai ôm con gái thì bị gọi là dê - Con gái được đủ sự ưu tiên, con trai chỉ có 1 nửa sự ưu tiên ấy - Con gái .... sống thọ hơn con zai - Con gái úynh con zai thì người ta gọi là tự vệ, con zai úynh con gái thì người ta kêu là vũ phu<== thía mờ dám bảo trọng nam khinh nữ - Tuần mới vui vẻ cả nhà nhá!!!! - con gái - yêu nhắm cơ !!
  10. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Vợ : Bực cả mình, ngày nào Anh cũng chỉ bóp ở trên ah.? Chồng: Em nhìn lại đi, tối hôm qua Anh chẳng bóp từ dưới bóp lên là gì? Vợ: Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép còn ở dưới nó phồng to thế này? Chồng: Em nói nhiều quá, để Anh bóp lại cho... đưa kem đánh răng đây...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này