1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Messages

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu lâu rồi ko thấy chị Casau nhỉ?
    Ngày đầu tiên khi John nhập ngũ nguời ta phát cho cậu một cái lược. Ngày hôm sau, họ cắt hết cả tóc của cậu. Ngày thứ ba quân đội phát cho John cái bàn chải đánh răng. Ngày kế tiếp, bác sỹ quân y nhổ mất của anh mấy cái răng. Ngày thứ năm, John được phát một cái quần đùi... chiều hôm đó anh đào ngũ......
  2. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chị vẫn vào box du lịch đọc bài đều, nhưng mà chưa tìm được vụ nào hợp lý thời gian để chạy vì dạo này bận quá hik. Vụ Pù Luông sắp tới em có chạy ko ? gần 2 tháng rồi ko đi, ở nhà chán quá
    Do you know the relationship between two eyes? They blink together, they move together, they cry together, they see things together and they sleep together. BUT THEY NEVER SEE EACH OTHER. That''s what''s friendship !!! If I called you and asked you to pick me up because something happened, would you come? If I had one day left to live my life, would you be part of my last day? If I needed a shoulder to cry on, would you give me yours?
    Trong một đêm trăng sáng vằng vặc, bốn bề lộng gió đầy cám cảnh, bỗng đâu vang lên tiếng la thất thanh, hình như của một bà cụ: "Hiếp dâââmmmmmmmmmmmmm....." Ngay lập tức, lực lượng dân phòng cùng công an và bà con hàng xóm chạy lại thì thấy bà cụ ngồi trên phản bỏm bẻm nhai trầu, anh công an hỏi: "Sao lúc nãy bà la cầu cứu mà? "Này chú, trong đời người ai mà không có ước mơ chứ!"
  3. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc trên đời Đừng làm đại khái *** Khi bạn đi đái Tụt hẳn quần ra *** Nếu không sợ ma Tắt đèn khi ngủ *** Mụn đang mưng mủ Chớ có nặn liều *** Cô bạn mới yêu Đừng đòi ? ấy vội *** Gặp thằng sởi lởi Cẩn thận bị lừa *** Gặp con đong đưa Cài quần cho chặt *** Có em thắc mắc Mười bảy tuổi rồi Mà sao núi đồi Vẫn chưa thấy nhú ***Có cậu lại cú Người thì lớn lên Mà nhìn thằng em Vẫn như cát-tút.*** Gặp nhau là gut! Sẽ ổn cả hai Cát tút sẽ dài Núi đồi sẽ mọc *** Hãy đừng hấp tấp Mọi việc trên đời
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Theo cac nhà khoa học nghiên cứu thì: 1. bạn không thể nào liếm được cùi chỏ của mình. 2. bạn không thể vừa há to miệng mà vừa phồng má được. 3. khi bạn cố nín hắt hơi thì có thể làm vỡ mạch máu ở não hoặc ở mặt 4. quẹt ga đưọc phát minh trước diêm quẹt. Và điều cuối cùng cũng không kém quan trọng đó là.................. 99,9999999999% người đọc bài này sẽ cố liếm cùi chỏ và há to miệng <~~~ cool
  5. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như thể rút thăm, Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể di câu, Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run. Tình yêu như thể dây thun, Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay. Tình yêu như thể ông say, Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. Tình yêu như thể điểm mười, Có học cho hết cả đời vẫn mong. Tình yêu như thể đuôi công, Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì. Tình yêu như thể bánh mì, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon! Tình yêu như thể thỏi son, Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi
  6. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Có một cậu bé rất thích ăn trứng. Bố mẹ cậu lo lắng, nên tìm mọi cách để làm cậu chán món trứng nhưng vẫn không có tác dụng. Một hôm, bố mẹ cậu bèn dùng lốp cao su thái nhỏ cho vào trứng tráng để cậu bé không nuốt được. Nhưng đến bữa ăn, cậu bé vẫn cố ăn hết thật nhanh, rồi sau đó chạy ngay ra ngoài sân có chuồng gà và nắm lấy cổ con gà trống lắc lắc rồi hét: - Lần sau tao cấm mày dùng bao cao su nghe chưa!!
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dạy mầm non dẫn các cháu đi tham quan Thảo cầm viên , lúc băng qua đường thấy trên lề có một hai con chó đang trong tư thế "dính nhau" . Có một em chợt hỏi cô giáo : - Cô ơi ! hai con chó kia sao mà ky vậy cô ? Cô giáo nhìn thấy , một thoáng đỏ mặt , lúng túng rồi giải thích : - Ạ ! Nó đang ..đang. "cãi nhau" đấy Người đàn ông bán vé số dạo đi qua nghe thấy xen vào : - Cô đừng nên nói dối học sinh như vậy , nó như thế nào thì nói thế ấy chớ ! Cô giáo tức giận : - Cái ông này , mắc mớ gì tới ông mà ông ... - Cô giáo muốn " cãi nhau " với tôi phải không ? Mình kiếm chỗ nào chớ ở đây đâu có tiện ..... Cô giáo ?????///////
  8. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo đang giảng bài thì tuyết rơi. Thầy đọc1 câu: " tuyết rời rùi tan sau đó là mưa xuống vậy tại sao ko mưa luôn cho tuyết đỡ phải rơi " .nếu em nào đối đc câu này thầy cho 10 đ...1 bạn hs đứng lên trả lời" thầy ăn cơm rùi thầy ỉa ra phân vậy tại sao thầy ko ăn phân luôn đi để đỡ phải ăn cơm" ... 1 em # trả lời" mẹ thầy đẻ ra thầy sau đó thầy đẻ ra con thầy vậy tại sao mẹ thầy ko đẻ ra con thầy luôn đi để thầy đỡ phải đứng đây nói lung tung" -> quả này 100 con 10 chứ ko phải 1
    Thông cảm nhá, hôm nay nhận được nhiều quá, cố post hết, anh em trong sáng ko xì pam đâu nhá, mod đừng có soi tội em lắm.
  9. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Trong đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùng hồn tuyên bố : - Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767 Người Nhật đứng gần đó bĩu môi : - Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết : - Níu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn số lượng không hạn chế
    Tại một cửa hàng tạp hóa. - Cái gì đây? Chuối à? Cho tôi 5 kg! Gói riêng từng quả nhé! Vài phút sau. - Đây là cái gì? Cam à? Cho 5 kg! Nhớ gói riêng từng trái một! Vài phút sau nữa. - Còn đây? Người bán hàng nói với giọng đề phòng: - Hạt hướng dương, thưa ông. Nhưng cái này không bán được
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu như Chó với Mèo
    Yêu nhau một lúc Mèo trèo lên cây.
    Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
    Dậm chân xuống đất: ****** xuống không?
    Mèo cười đồ Chó lắm lông
    Bố đếch xuống đấy, đồ không biết trèo!
    Chó ta nhìn thẳng mắt Mèo
    Mày cứ khinh bố, bố trèo cho coi!
    Chả may ngã xuống thì toi
    Chó ta lầm bẩm, thế thôi kệ mày.
    Chả thèm cái loại mặt dày
    Gọi thì chả xuống thế này thì thôi
    Dại gì cố đấm ăn xôi
    Nhỡ đâu ngã xuống, thôi rồi đời trai! ....
    Nghĩ rồi chó bỏ đi ngay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này