1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Messages

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 08/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông mang một cái hộp bên trong có một con muỗi đến bán ở chợ chim. Trên hộp ghi "Vật thay thế đàn ông". -Sử dụng nó như thế nào?, một người phụ nữ hỏi. -Chỉ việc cởi quần áo ra và thả nó ra khỏi hộp. Nếu có gì không ổn, hãy gọi điện cho tôi. Khi về đến nhà, người phụ nữ cởi quần áo ra và mở nắp hộp, con muỗi bay ra và đậu trên trần nhà. Người phụ nữ buộc phải gọi điện. Người đàn ông bán muỗi lập tức đến ngay, cởi quần áo và nói với con muỗi: -Hãy chú ý nhìn nhé, đây là lần cuối cùng tao làm mẫu cho mày đấy!!!
    Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp. Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc: - Irac 2004 !!! Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài: - *** chó! Cách đây 20 mét.
  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Ai bảo phải cưa mới đổ,
    Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao
    Nhớ thuở nọ phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao.
    Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết .
    Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
    Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng
    Tình vụt đến tựa như ánh sao băng
    Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả .......................
    Xưa yêu em vì bộ răng giả
    Nay yêu vì lại có cả răng sâu
  3. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Một anh chồng bàn với vợ, đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính. Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nó sẽ làm linh mục. Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạy ra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm: - Phương án thứ tư... Vợ sốt ruột hỏi: - Là sao hở anh? - Là ăn cướp chứ còn sao nữa!
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại Ngoảnh lại rồi cũng phải ra đi
    Trăm năm trong cõi người ta
    . Ai ai cũng phải thở ra hít vào.
    Trăm năm trong cõi người nào.
    Ai ai cũng phải thở vào hít ra.
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở .
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cha cố thay đồ quên khoá cửa, bất chợt sơ đẩy cửa vào, sau một thóang trố mắt dòm lom lom sơ nhỏ nhẹ hỏi: -Thưa cha cái gì thế kia ạ? Cha cố cáu: -Đừng nhìn, con quỷ đấy!! Hôm sau cha cố ghé ngang phòng sơ đúng lúc sơ đang thay đồ, luống cuống sơ lấy tay che chỗ ấy lại,cha cố hỏi: -thế cái gì kia? -địa ngục đấy, đừng nhìn!! Sau một cái nuốt nước bọt, cha cố nói tiếp: -Vậy theo logic chúng ta hãy bắt con quỷ cho vào địa ngục đi.. ặc ặc, chuyện bậy thật[​IMG]
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bon chen theo gã trên nèo
    Công an Hà Nội mở đợt cao điểm xử lý vi phạm: Từ 21/12, toàn bộ lực lượng công an trên địa bàn Hà Nội sẽ ra quân xử lý các vi phạm, như điều khiển phương tiện đi vào đường cấm, đường ngược chiều, vượt đèn đỏ, vi phạm vạch sơn, các lỗi vi phạm về tốc độ, lạng lách đánh võng. Công an thành phố đã bổ sung cho cảnh sát giao thông 200 chiến sĩ để có lực lượng chống ùn tắc và giao cho công an quận, huyện đảm bảo trật tự tại các điểm ùn tắc, đường một chiều, chợ đêm...>>> CÁC ĐỒNG CHÍ KHI RA ĐƯỚNG, CẦN PHẢI HẾT SỨC CẨN THẬN, ĐỀ PHÒNG CÁC THỦ ĐOẠN HÈN HẠ CỦA ĐỊCH. NHƯ: NẤP SAU CÁC LÙM CÂY, GÓC KHUẤT
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đêm nay Bác không ngủ Ngày mai Bác ngủ bù Anh đội viên gật gù Đúng là bác vĩ đại... Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao bác vẫn ngồi Tay fím tay đưa chuột Anh đội viên sốt ruột Lén xem bác làm gì Rón rén lại gần thì Thấy bác đang đánh chế Anh đội viên thấy thế Gạ bác đánh sô lô Bác chợt cười hô hô...! Chú đánh sao lại bác! Anh đội viên khoác lác Bác chấp cháu chọn Shang Còn bác Palmyran Cháu sẽ cho bác ...chết Bác cười :"Bác chấp hết Chú mau lập mạng đi Bác cháu ta cùng thi Xem chú hay bác giỏi
  7. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Tiếp này
    anh đội viên hồ hởi
    "rồi bác sẽ biết tay
    nội trong đêm hôm nay
    bác sẽ thua tan nát"
    vào trận mới 9 fút
    anh đã bấm lên đời
    môi anh nở nụ cười
    trận này lên đời sớm
    nào ngờ gặp fải cớm
    bác đâu fải con gà
    10 rưỡi có lạc đà
    chạy tung tăng tìm địch
    anh đội viên rục rịch
    đang chặt gỗ đào vàng
    chợt thấy tiếng kiếm vang
    bác đưa lạc đà tới
    anh đội viên không vội
    vác dân đập lạc đà
    anh biết đâu rằng là
    bác đã nâng cấp giáp
    anh đội viên hoảng hốt
    chạy dân ,khắp bản đồ
    nhưng anh lại hồ đồ
    bánh xe chưa nâng cấp
    lạc đà chém tới tấp
    dân chẳng biết chạy đâu
    anh đội viên thua đau
    F10 .Đòi chơi lại
    bác cười rất khoan khoái
    "chú đã sợ chưa nào?"
    anh đội thì thào:
    "bác cháu mình đánh lại "
    anh đội viên lập mạng
    lần này chuyển Assyrian
    bác chẳng hề so bì
    chọn Palmy lần nữa
    vào trận fút thứ 8
    anh đội viên bo thành :
    "lạc đà bác chém thành
    có mà đến mùa quýt"
    anh yên tâm làm thịt
    nhẩn nha bấm lên đời
    ngoài trời hãy còn trời
    bác thật là cao thủ
    thì ra bác tự nhủ
    kiểu gì nó bo thành
    thôi thế ta lên nhanh
    chuyển sang ta đánh fáo
    thế là thành tan nát
    lạc đà bác xông vào
    dân biết chạy làm sao>
    anh ngậm ngùi đành quit
    2 trận thua tan nát
    lòng fục bác biết bao
    quân sự ,bác tài cao
    mình thua thì cũng đúng
    anh đội viên lúng túng
    bác chơi giỏi quá đi
    cháu chẳng dám so bì
    thua tâm fục khẩu fục
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hẳn mọi người cũng biết, chúng ta đang đón chào Christmas, nhưng mong các bạn không quên trước đó cũng có một ngày vô cùng quan trọng,23/12 ngày của những lời xin lỗi. Người ta luôn nói "sorry seems to be the hardest word" nên đôi khi nói ra 2 từ ngắn ngủi này bạn đã là một người dũng cảm hơn hết! Xin Bạn đừng quên trước Giáng Sinh chính là cơ hội tốt nhất dành cho những lời xin lỗi mà bạn chưa kịp nói. Chúc bạn thực hiện được điều đó, it''s never too late to say "I''''m sorry"! Nếu có thể hãy gửi lời nhắn này cho tất cả những ai đã đang và sẽ mãi mãi là bạn be`
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp.Chúc tất cả những người đang yêu và sẽ yêu 1 noel tràn ngập tiếng cười.còn người ko yêu thì sao nhỉ? -> Thì sẽ tìm được người yêu trong mùa noel này chứ sao ^_^
    Bạn mà xoá tin nhắn này tớ thề bạn không có trái tim và không yêu mẹ mình. Đào Lan Thanh hiện đang học lớp 9a9 Trường THPT Giảng Võ. Hiện bạn ấy đang trong tình trạng nguy kịch với tiền sử bệnh Teo thuỳ não. Giờ đây máu không thể bơm được lên não.Hiện hoàn cảnh bạn Thanh rất khó khăn. Mong các bạn hãy gửi tin nhắn này đến tất cả các bạn trong Friendlist của mình để cứu giúp bạn Thanh.Mỗi nick mà bạn gửi thành công sẽ được Yahoo VN tặng 500đ cho bạn Đào Lan Thanh.Xin cảm ơn các bạn đã đọc tin và đừng quên gửi tiếp cho bạn của mình !!!
    Nếu bạn ko gửi tin nhắn này cho tất cả mọi ngừơi có trong nick của bạn thì.... bạn sẽ thậtlà đen đủi trong tuần tới.Nếu bạn là dân đua,có thể sẽ bị cơ động bắt.Nếu bạn đi thi,có thể bạn sẽ bị giám thị bắt.Nếu bạn đi bơi,có thể bị chuột rút hoặc nếu có ngừơi iu bạn sẽ bi đá........Tốt nhất hãy gửi đê,chần chừ j`
    Hẳn mọi người cũng biết, chúng ta đang đón chào Christmas, nhưng mong các bạn không quên trước đó cũng có một ngày vô cùng quan trọng,23/12 ngày của những lời xin lỗi. Người ta luôn nói "sorry seems to be the hardest word" nên đôi khi nói ra 2 từ ngắn ngủi này bạn đã là một người dũng cảm hơn hết! Xin Bạn đừng quên trước Giáng Sinh chính là cơ hội tốt nhất dành cho những lời xin lỗi mà bạn chưa kịp nói. Chúc bạn thực hiện được điều đó, it''s never too late to say "I''''m sorry"! Nếu có thể hãy gửi lời nhắn này cho tất cả những ai đã đang và sẽ mãi mãi là bạn be`
    Hồng Thu Trâm hiện đang học lớp 10C11 Trường THPT Nguyễn Du. Hiện bạn ấy đang trong tình trạng nguy kịch với tiền sử bệnh Hở Van Tim,Máu không bơm được lên não.Hiện gia cảnh bạn Trâm rất khó khăn.Mong các bạn hãy gửi tin nhắn này đến tất cả các bạn trong Friendlist của mình để cứu giúp bạn Trâm.Mỗi nick mà bạn gửi thành công sẽ được Tập Đoàn Yahoo VN tặng 500đ cho bạn Hồng Thu Trâm.Xin cảm ơn các bạn đã đọc tin và đừng quên gửi tiếp cho bạn của mình
    Công an Hà Nội mở đợt cao điểm xử lý vi phạm: Từ 21/12, toàn bộ lực lượng công an trên địa bàn Hà Nội sẽ ra quân xử lý các vi phạm, như điều khiển phương tiện đi vào đường cấm, đường ngược chiều, vượt đèn đỏ, vi phạm vạch sơn, các lỗi vi phạm về tốc độ, lạng lách đánh võng. Công an thành phố đã bổ sung cho cảnh sát giao thông 200 chiến sĩ để có lực lượng chống .....CÁC ĐỒNG CHÍ KHI RA ĐƯỚNG, CẦN PHẢI HẾT SỨC CẨN THẬN, ĐỀ PHÒNG CÁC THỦ ĐOẠN HÈN HẠ CỦA ĐỊCH. NHƯ: NẤP SAU CÁC LÙM CÂY, GÓC KHUẤT, ÂM THẦM THẦM THEO DÕI , DÙNG CÒ XE ÔM ĐỂ QUAY TIỀN ... CHÚC MỌI NGƯỜI VÀ CẢ TÔI MAY MẮN
    Thanh lý xong đống offline
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Chúc 1 mùa giáng sinh that vui ve bên ban bè và nguoi thân. -Chúc nhung nguoi dang yêu nhan duoc that nhieu loi chúc yêu thuong tu nguoi ay, có nhung giây phút vui ve trong dêm giáng sinh an lành. -Chúc tat ca mot nam moi voi nhieu niem vui và hanh phúc moi, suc khoe và thành dat.... ^^ merry Christmas ,gui de''nmoi ng trong list cua ban nhe'',de bit rang` ho va~n co`n dc iu thuong ^^!
    Hay ung ho cho cac em nho o Trung tam danh cho tre em nhiem chat doc mau da cam ( Tu Liem Ha Noi ) va Truong noi tru Nguyen Viet Xuan ( Trung Hoa,Yen Hoa,Cau Giay Ha Noi ) de cac em co the co duoc 1 mua Giang Sinh am ap.Xin lien he voi Quynh Anh theo so 0912308182 hoac 042173615,. Ban co the quyen gop quan ao, do dung hoc tap, sach vo, qua tang hoac ung ho tien mat. Cam on moi nguoi nhieu!(giup do ban lam tu thien-Neu co y dinh ung ho xin moi nguoi lien lac truoc thu 6 tuan nay...thanks!!---
    ?oPhụ nữ luôn sẵn sàng tha thứ. Nhưng họ không bao giờ quên những gì họ đã tha thứ.?
    tưởng hết rùi mà check nick vẫn còn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này