1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline miền Bắc (Bài tường thuật, cảm xúc sau giờ G: trang 10; Gả cưới: Trang 13; Lễ vật: Trang 19)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi boy_galang812003, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuemhangxom

    yeuemhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    em xin mạn phét la người đầu tiên nêu lên cảnh tượng...quên cảm tưởng của mình <hì hì cũng hơi dài đây . thức trắng đêm qua để nhớ......lại"
    Mình đến với cuộc off này quả thạt là quá gian nan và và vất vả ,lúc đầu mọi người bảo tập chung ở sân sau Gò thế là mình leo qua leo lại không biết bao nhiêu lần tưởng mmọi người chưa đến thế là lại mất mấy nghìn <tiếc đứt ruột > ngồi ngoài cổng hút thuốc uống nước....chè chờ mọi người mà chẳng thấy ai đến, có lẽ phải ttrách miucon dầu tiên vì mình gọi điện mấy lần mà không trả lời,thế là một nỗi thấ vọng cao hơn cả gò Đống Đa tràn về cứ tưởng mọi người đi đâu ròi chứ.Nhưng may quá trong lần liên lạc cuối cùng thì nghe có người nhấc máy nhưng sao nghe lạ quá ta ,thì ra là chị Lam nghe máy thế là mình đã đến được nơi cần đến , thấy mọi người đứng đó từ bao giờ rồi vui đến chảy cả nước mắt và còn vui hơn khi gặp được người dễ xương nhất box HT mình lá em "choảng" nhìn em đúng là dễ xương ghê gớm ,nhưng đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 4 người <kể cả mình-bùn thúi rụt>còn bác anh_yêu ,7còng,bánhchứng ...... mất tích đâu chẳng thấy. Cuối cùng thì bác VũThanhMinh cũng hò hét mọi người thân ai lấy lo lên đường tới một nơi xa xăm chỉ đi chứ không có về , thế là mình lại nhờ đến con ngựa già của ông anh mình đến chỗ......chết, mang tên Nghệ Sỹ Quán .Nhưng khi đến được thì chẳng biết ai bắt cóc mất miucon và chị Lam , nhìn đi nhìn lại đến sắp gãy cổ cũng chỉ thấy box mình còn mỗi mình với em choảng ... quên em Chảnh ,thất vọng nhất là khi MC Vũ Thanh Minh mời box HT mình lên giới thiệu thành viên mà chẳng có ai lên <chẳng lẽ lúc ấy mình lại lên.>đành bị xếp xuống cuối danh sách nhưng rồi qua màn chào hỏi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai cả híc híc híc...Đến màn chào hỏi-làm quen vui nhất là bác MC làm cho một thành viên của tình bạn- tình yêu<tiếc quá không nhớ nổi nick> choáng vì các câu hỏi đến dồn như mưa tháng 7 . nhưng cũng làm cho mọi người ở dưới đau bụng vì những câu không thể tả được ,bây giờ nghĩ lại vẫn còn buồn cười tiếp theo ....... A kìa ai kia : "đầu tiên là chị Lam tiếp theo la miucon còn cuối cùng là ai mà lạ quá ta ... thì ra đó đó ... là là là... Bánhchứng quên bánhchưng , nhưng mà họ cầm cái gì mà bí mật thế nhỉ? phải tò mò chút mới được ... ốiiiiii...... bánh.... bánh.... suỵt bí mật. miucon đập bộp phát vào đầu mình đau quá trời ,ác thật ,thế nào cũng bị quả báo --->kìa đúng thật mình thật vui khi bác MC gọi :Ơ thế cái Miu đâu rùi nhỉ lên giao lưu cái ,thế là cũng bị quay như quay dế trên sân khấu.khà khà ..đáng đời con mèo hoá cáo. Nhưng sao em Chảnh lại ngồi cô đơn một mình vậy nhỉ? Chị Lam ơi gọi em Chảnh sang nói chuyện cho vui ,thế là có dịp nói chuyện với em Chảnh nhìn em chẳng ai nghĩ là em đang học lớp 10 cả<còn bé ghê nhưng người thì chẳng bé tẹo nào vậy ta >
    Nhưng cùng vui nhất là lúc mọi người ăn trưa --Và cuối cùng thì bác A_Y cũng đã đến -bắt tay bác cái nhỉ .Đúng lúc ấy thì Loa ở đâu to quá trời.Tất cả mọi người vào bàn ăn trưa ,rồi tiếp đến là những tiếng còn to hơn cả loa ,đó là ...123 Dô 23Dô của tất cả các box vang lên và tít nhiên box HT minh to nhất rùi vì có micrô kèm theo mà <một hành động đầy sáng tạo -không biết ai nghĩ ra hà hà hà> mà rượu cũng hết ý luôn <rượu chính gốc lạng sơn mà > ôi lại còn giao lưu với các bàn khác nữa chứ ! vui thật . đi lòng vòng thấy tất cả các bàn khác đều hết rượu , về đến bàn mình thì thấy các bác vẫn đang chúc nhau loạn xạ ,lại còn có con gái xứ lạng đến giao lưu nữa chứ.hoành tráng thật
    Lại còn đến màn đấu giá nữa chứ thật là bùng nổ như bác Vũ Thanh Minh nói "cuộc song chiến giữa Sơn tinh và Thuỷ Tinh"
    Nhưng thật sự mình thất vọng cho box mình quá đáng lẽ chúng ta phải mua đuợc một món nào chứ ? để về tay không thế này ngượng quá mà cũng mất điểm với các box khác nữa chứ.
    Ô kìa chẳng biết ông Tee_eh ở đâu chui ra hét ầm lên "Mọi người vào ăn cơm " Thế là cuộc đấu giá dành phải ngừng để lao vào cuộc chiến với một hộp thức ăn ,phải công nhận bác A_Y ăn nhanh thật vèo cái là xong, tưởng bác ăn nhanh để làm gì hoá ra ăn nhanh để sang bàn khác uống rượu làm mình bon chen theo sau cũng phải ngồi vào uống mấy chén, nhưng đúng là rượu ngon thật . Nhưng rồi cũng đến lúc thưởng thức những giọng hát vàng oang như quả chanh mình đăng ký mãi mà chẳng thấy đến lượt tủi thân quá chẳng thèm hát nữa .Nhưng rồi cái gì đến cũng đến cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc nhưng cuộc vui này không thể kết thúc như vậy được theo lời xui dại lại là của bác Vũ Thanh Minh "chúng ta lại lên đường đến những nơi chân trời mới " tất cả lại rong ruổi đến sân thượng đình để tiếp tục cuộc phá hoại nhưng tất nhiên ở đây không vui bằng ở quán được vì thiếu quá nhiều thành viên nhưng cũng đủ vui để giữ chân những kẻ lãng tử.Đúng 11h15'' cuộc đại phá hoại kết thúc cũng lại thân ai lấy lo... tìm xe để trở về trần gian kết thúc một ngày trong mơ .Nhưng chắc chắn sẽ còn những cơn mơ như thế này nữa vì đã có rất nhiều lời hứa với nhau rồi và hy vọng lần đó sẽ vui như lần này .Tạm biệt tất cả các thành viên của các box hẹn gặp lại một ngày gần nhất
    Đó là một cuộc off trong mắt của mình ,mọi người hãy viết tiếp nhé . và mình xin noi một câu "THẬT TIẾC CHO NHỮNG AI KHÔNG THAM GIA" hy vọng lần sau mọi người sẽ tham gia thật đông
    " tôi muốn làm hạt bụi ,để gió em đưa đi"
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp ảnh để giới thiệu bà con.
    Bác thatwhy đã khẳng định đây là một kỷ lục mà Hà Tây dành được. Chiếc khăn lụa Vạn Phúc là món hàng được trả nhiều tiền nhất trong buổi đấu giá: 250k.
    Vậy là ngoài kỷ lục do miuconbietnoi lập vì đã đoạt giải nhất "Giọng ca vàng toàn miền Bắc", chiếc khăn lụa này là kỷ lục thứ hai. Miu đâu, khao đê
  3. yeuemhangxom

    yeuemhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi mọi người ơi đè................. miucon ra bắt khao đi chứ
    thế là mọi người lại được gặp nhau ,vui quá... vui quá .....
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Yeuemhangxom này, ngồi ngoài cùng bên tay phải:
    Sieuchanhhadong đây, cũng ngồi ngoài cùng bên tay phải:
  5. yeuemhangxom

    yeuemhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ý kìa.............. bác để ý gì mà kỹ thế không biết mà em cũng chẳng hiểu tại sao lại trùng hợp thế không biết ...nguy hiểm .... nguy hiểm ...thế này thì chít thôi
    Mà hay nhỉ ,chẳng lẽ ngoài anh em mình ra không có ai post bài nêu cảm xúc của mình sao :miucon,chị Lam , em Chảnh ,Bánh chưng ..... Đâu hết cả rùi .....sao mọi người lặn không còn dấu vết gì vậy? hãy xuất đầu lộ diện đi chứ
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đáng tiếc cho HT mình là em sieuchanh về sớm quá không HT ta đã đoạt thêm giải thành viên Baby nhất, híc, dù em đã đứng ra gào khản cổ mà BTC vẫn quyết định trao giải này cho em Nhim_xu, híc, chỉ vì đến cuối giờ em vẫn có mặt ở đấy, híc
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    cháu siêu choảng nhìn loăt choắt hay hay ! khà khà !
    cháu ơi ! chú có con giai 2 tuổi đó , cũng chất chơi lắm ! khà khà !!
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ai bảo là Miu không tường thuật nào. hè hè. nhưng "chú" cũng phải thông cảm cho "chị chú " chứ YEHX. chú biết sau vụ nè chị thiệt hại giề không??? phải thức suốt mấy đêm liền để hoàn thành bài tiểu luận. hu hu, mặt giờ nỗi đầy mầm yêu đây này.
    nhưng thôi chẳng sao , dù sao thì cái Tiểu Luận cũng trôi rùi. dạo nè box mình vui phải biết, hôm qua Miu và mấy bác trong box vừa lượn lờ đến lãnh thổ của cậu Boy để ăn khao, mỗi tội ăn không nỗi, toàn đồ dành cho giới mày râu ( cậu này là phân biệt giới tính lắm nhá. mời chị em người ta tham gia cũng phải có cái gì để chuột cũng gặm được chứ. toàn cồn nướng cá. ai mà nuốt được. khè khè. lần sau rút kinh nhiệm nhá ) hôm qua là vụ off nhỏ nhỏ còn zui thế, huống hồ gì là vụ đại sự như chư nhật vừa rùi.
    để Miu nhớ lại nào. chết thật giờ già cả rùi nên trí nhớ không được tốt như bọn trẻ nữa (YEHX).trước hôm off (thứ 7) Miu có gặp anh_iu, và bé Chảnh. thì đước anh Thắng( anh iu) thông báo thêm rằng box mình có thêm vài thành viên tham gia. hè hè. Miu còn nghe phong phanh rầng anh Thắng dẫn tiểu gia đình hội họp cùng box, sướng wá đi mất. lâu nay nghe danh chị đã lâu mà đã gặp đâu,
    3 anh em vừa uống nước vừa bàn kế hoạch tác chiến cho ngày offline chủ nhật. Miu sẽ đảm nhận việc liên lạc và đăng ký thành viên,...anh Thắng sẽ chẩn bị cho tiết mục đấu giá... công việc hòm hòm 3 anh em chia tay. hẹn sáng mai hội ngộ.
    sáng 28/11/04. 7h Miu bình minh, cuống cuồng cuồng tay quai tay bị, cưỡi con ngựa già, phóng đến dinh thự "tiểu thư "Lam - Uptown_girl. hic híc, luyện thanh buổi sáng một lúc, réo rắt gọi tên chị trong niềm khắc khoải _vì sợ muộn (sáng nào mà cũng như thế này thì dễ Miu đi thi giọng hát thanh cả nước chắc có nguy cơ bể giải nhất kiêm đặc biệt).
    do không chuẩn bị trước nên Miu chờ chị không nhanh lắm. Chị Lam ơi, iem bật mí nhá, trông chị buổi sáng xinh lắm, nhìn hiền ơi là hiền..
    8h hơn hai chị em bắt đầu lượn qua lượn lại các hàng hoa . Miu được ban tổ chức giao nhiệm vụ mua hoa và quà để cuối buổi tặng cho mọi người. hai chị em chọn mãi mới được hoa ưng ý.vừa rẻ vừa đẹp.sau đó mới lên Gò Đống Đa. Đến nơi thì thấy mấy khuôn mặt thân quen của TTVN, các mod hàng xóm. bác admin Thatwhy. Vuthanhminh,TrungTM... hổng nhớ hết nick mọi người.đến quậy tưng bừng một lúc. Miu và chị Lam lại đi một vòng dạo qua phố phường dạo qua thị trường.Mua nốt những gì chưa mua, thời gian này là khá dài nên Miu không túc trực thường xuyên ở Gò, để một số thành viên đến Gò mà chẳng gặp. sorry các bác nhá, hai chị em cơm đùm cơm nắm mãi gần 11h mới hoàn thành sứ mạng (cũng chỉ hòm hòm thôi, không hoàn hảo được, vì mấy bác admin chon đồ oái oăm wá. Miu đi gần như cả mảng Hà Nội mà chẳng kiếm ra ).Về đến Gò thì thấy đông ơi là đông, vui ơi là vui, mọi người cứ ríu ra ríu rít, (các box khác chẳng biết ai với ai , thôi thì nói box mình thôi vậy ) có mặt ở đấy, với khuôn mặt trầm mặc.là anh HĐ computer. ( em nói thật nhá, người đầu tiên nhìn thấy anh, khéo lớ ngớ thế nào lại tưởng anh la admin, đấy là còn may nhá, phải cô bé nào ngây thơ hơn thì tưởng anh là "anh xe ôm". ai lại cứ ngồi vắt vẻo lên xe, phì phèo thuốc),em Chảnh có vẻ có năng kiếu giao tiếp,box mình chưa ai biết với ai, em đã hướng ngoại, làm một vòng ngoại giao, anh steady cũng thể hiện phong thái rất manly, đầu đội nón (lá) chân đạp dép (tông), iem đùa đấy, hôm đấy anh galang lém, mấy chị box Sơn Tây chắc cũng wí boy Hà Tây.
    Cười nói chán chê thì mọi người mới thắc mắc về sự vắng mặt của một số "máu mặt" bự gần nhất nhì box. anh _yêu đi đâu rồi. anh HĐ computer bảo là anh Thắng đi cùng mọi ngưòi đến gò, rồi tranh thủ làm vài cuốc xe ôm, thôi thì kiếm chút đỉnh góp thêm cho anh chi em cải thiện bữa cơm.( hè hè. Miu nghĩ thế, nhưng hình như không phải, anh Thắng tranh thủ mọi người chờ đợi nhau, anh đi ăn cưới,cố ăn nhiều nhiều có sức đập phá với mọi ngưòi).anh Sevencong thì bận việc trong đại của gia đình gì gì ấy. gọi điện cho Miu, bảo là đến muộn,Miu cũng thông cảm cho anh thôi, bằng tuổi anh ngưòi ta con đàn cháu đống,vậy mà...nhất là mấy hôm vừa rồi đi chơi với anh Vu Thanh Minh, nghe anh Minh khoe nhóc nhà anh ấy bụ bẫm, vợ hiền lại xinh đẹp. anh Cong cấu tiết lắm, chuyến này về quê cắt cái tiền kiếp "thất vợ" cố lên anh Cong, đầu năm cho mọi người off một bữa hoành tráng nhá. tiếp theo là cậu Yêu Em Hàng Xóm. mãi mới thấy đến.éo ôi,nhìn cậu ấy đi thất tha thất thểu từ xa mà Miu nhận không ra.sự hiền lành chân wê của cậu hôm nọ cậu để quên nhà em hàng xóm rùi à??? chẹp chẹp.đấy. có riêng gì con gái biết cưa sừng làm nghé đâu, con trai cũng nghé ọ ầm ầm.
    sau khi chỉnh đốn lại đội hình,box mình an ủi là không phải ít người tham gia, nhìn đi nhìn lại cũng được qua một bàn tay con số.chị Uptown girl. Miuconbietnoi,Steady.Yeu em hang xom, sieu chanh, tất cả đang chuẩn bị lục đục lên đường thì cậu VF lea... (chj lại wen nick em cái lúc cao điểm này mới tệ chứ,thôi đền em cái kẹo nhá )và em Banh chưng liên lạc bảo là sẽ đến, thế là để mọi người lên đường. Miu, chị Lam, và anh Dũng _HDcomputer. ở lại chờ những người đến muộn.trong lúc chờ đợi , Box Hà Tây làm wen được với cậu A LI BO BO.(cậu nầy giỏi phết nhá, mới quen mà đã dám vuốt râu mèo. dàm trêu Miu, may cho cậu là lúc đấy Miu đang giả vờ hiền đấy, nếu không cậu còn gặp xui gấp mấy lần hôm đấy).tiếp đó là làm wen với anh evermen .hè hè.anh ever giờ Miu mới biết , anh là mod box Vĩnh Phúc ạ. sau hôm off anh tự nguyện treo nick đến tháng 2/2005, hè hè, với lý do bận chuyện riêng,anh ơi, có phải đầu năm mới anh cho mọi người ăn cỗ ạ.???. nói đến hai từ nhạy cảm "chuyện riêng" là mọi người dễ tưởng tượng linh tinh lắm đấy ạ.Cùng ở lại chờ đợi những người đến muộn không chỉ có hai box Hà Tây và Vinh Phúc.còn có vài box nữa, nhưng Miu không rõ là box nào vì không có phần chào hỏi giao lưu ngay lúc đấy.một lúc thì bác Anh Yêu và em Bánh chưng đến.
    trước lúc từ Sơn Tây lên đây, em Bánh chưng có thông báo cho Miu tin vui là đích thân em sẽ làm 2 chiếc bánh chưng thật to thật ngon để Hà Tây làm sản phẩm đem đấu giá, tin đấy làm Miu vui suốt cả ngày, thế mà vừa thấy bóng dáng thiên thần từ xa đã thấy mặt iem rầu rầu, hic hic, nhìn phát đoán ra ngay, BC thông báo tin buồn là đi vội quá em quên luôn cả bánh,tiếc hùi hụi,ôm bụng đói, 3 chị em bỏ anh em ngồi chờ ở cổng gò , đi lang thang tìm cái nhét tạm vào bụng cũng gần trưa rồi.bỗng nhiên đập vào mắt la cái biển quảng cáo : bánh chưng rán,xôi... hè hè. mấy chị em lao vào như mèo thây mỡ, kiếm luôn 3 xuất xôi nắm, tiện tay thế nào lấy luôn một cặp bánh chưng, coi như la bù đắp nhưng gì đã mất.lấy tạm sản phẩm đấu giá, rồi ai đấu giá được cặp BC sẽ bù đắp sau.(cái này em bánh chưng sẽ chịu trách nhiệm) .chờ một lúc thì các anh chị BOX Lạng Sơn có mặt, mọi người rủ nhau vào ngồi tạm ở quan cafe trong Gò.cố chờ nốt một thành viên mới của box Hà Tây. đó là em Hải -VF lead...(chị xin lỗi lần nữa nhá ) .mấy chục con mắt đổ dồn ra đường, cứ thấy ai đi lạng quạng, mắt nhìn đăm đăm vào là mọ người lại khấp khởi mừng.bất chợt lúc đấy có 2 thanh niên trai tráng , khớ là đẹp giai đi wa. cả hội mừng lắm, cử anh Thắng đi do thám, giao niên, bắt liên lạc với các chú ấy, anh Thăng rất nhiệt tình làm nhiệm vụ, nhưng lúc anh đi hân hoan đến đâu, về buồn so tới đó, he he, cũng thông cảm hộ anh thôi, lúc anh đến, vừa nhỏ nhẹ hỏi "bạn có biết trái tim viêt nam online không " anh đã bị một nam thanh lưòm.hỏi gắp,"gì" bạt cả vía, anh quay xe về vội với hội. khổ thế không biết.anh To con thế này mà lại bị cái cậu bé như que củi gắt à. thế mà không bảo em, em cho hăn biết tay,dám bắt nạt đại ca box ha tay. có biết sư tư hà đông là ai không????.
    chờ mãi chờ mãi, không chịu được, mọi người đành lên đường đến Nghệ Sĩ Quán,
    Đang đi ngon trớn, chị Lam vẽ cho Miu đi đường Nguyễn Chí Thanh, thế là lạc mọi người rùi. cố phóng cố phóng thật nhanh đến nơi, vừa đi vừa ấm ức "mình to tù lù thế này mà mọi người còn để lạc, sau này mọi người có con nhỏ thì... buộc dây vào con để khỏi lạc mất chắc".đến nơi vẫn chưa thấy ai trong nhóm đến sau, lạ nhỉ, rõ ràng mọi người đi trước mà. chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vừa đến của đã nghe giọng anh Minh réo rắt, lại còn động chạm đến "văn hóa dân tộc" nữa chứ, máu bắt đầu giật giật."sư tử hà đông,"sư tử" éc. éc. bác này có vẻ khoái dùng từ này nhỉ. vừa vào chưa kịp ngồi thở, đã bị bác lôi lên sân khấu, hic hic, bác Minh nè ác thật, đi xa, bụi bặm, mặt nhăn như khỉ ăn ót. xấu òm, thế mà chưa kịp chỉnh đốn lại trang phục đã lôi iem lên để mọi ngưòi sắp bờ soi.cười như mếu. đã thế lại để em đứng giữa hai người rõ kều, em như bị cưa mất chân ấy,... khoái mỗi lúc hát bài cô gái mở đường. may mà bài này là bài tủ, đã từng hát trước toàn trường nên không run, sau cậu Thái Nguyên chọn cái bài gi gi ấy nhỉ... Miu đúng là làm tượng thạch cao. chẳng biết hát cái bài đấy thế nào. phù... xong tiêt mục giao lưu, nghe mọi người bảo tiết mục này hay lắm. tiếc wá mà không tham gia từ đầu, một lúc sau thi phái đoàn để lạc 2 chị em đến, hỏi ra mới biết là đang đi ngon trớn thì xem của một đồng chí nào đấy nổ lốp.chẹp chẹp, giời phạt đấy, ai bảo không chiu đi theo Miu khè khè, ( tớ đùa đấy , đừng giận nhá )
    sau phần giao lưu là đến phần "zô ... zô" ăn trưa.ai cũng hân hoan, nói đến ăn mà mọi người rạng rỡ hẳn,mà buồn cười nhỉ, bình thường thấy hà Tây mình ít ngưòi lắm mà. hè hè, thế mà lúc nhập cuộc lại thấy sinh sôi lắm thành viên wá đi mất..hoá ra là lúc đi thi mọi người chưa biết ai với ai, lúc phân luồng ra rồi thì mới biết hoá ra đây la người Hà Tây.anh anhdungvn, một thành viên quen thuộc trong 80family..và cũng là một thành viên Box Hà Tây. hihi, lúc ngồi "chiến" anh ngồi cạnh Miu, Miu thấy anh cứ quen quen, mà mãi chẳng nhớ ra. đã thế lại còn lanh chanh quay sang hỏi "hôm trước em gặp anh ở cafe Vô Thường phải không ạ??" hè hè, anh chẳng hiểu, Miu cứ nghĩ là mình vô duyên thế nào ấy. một lúc sau mới giật mình nhớ ra. hè hè, Miu gặp anhdungvn ở đám cưới anh Cafe một mình- thành viên box 80family. hè hè. anh bỏ qua cho em nhá, trẻ con hiếu động, anh chấp làm gì để chán thêm nếp nhăn, sau này có thời gian anh tham gia cùng Hà Tây nhiều nhiều nhá, em biết anh nhiệt tình lắm mà.
    à. cả cậu Chỉ Yêu Minh Em, mod box Vĩnh Phú . quê cũng ở hà tây. hihi, thế mà suốt thời gian dài cậu bỏ quê mà ra đi sao.
    trong lúc rượu vào nhời ra, cậu ALIBOBO đã tự nguyện xin chết Hà Tây, xin làm con Dê box Hà Tây. ok, thay mặt BLĐ. sở thú Hà Tây, nhận cậu làm thành viên, khè kè. cấm cậu hối hận đấy.sau này sẽ bàn giao cậu cho một người nào đó trong box để được chăm sóc chu đáo."nam thực như hổ, nữ thực như miu", chẳng uổng người Hà Tây, đào hoa, phong lưu,(uống rượu tưởng nước ốc ===>nhạt như nước ốc) box Lạng sơn mời bao nhiêu rượu hết bấy nhiêu, hihi, mà công nhận rượu Lạng sơn ngon tuyệt,ngủi mùi đã thấy say rùi,rượu đã thưởng thức, đến phần cơm lam chẳng biết quà của box nào,nhưng mà ngon lắm.mỗi người được thưởng thức một khúc , bằng một đốt ngón tay. hè hè, hoa thơm mỗi ngưòi ngủi một chút. cậu ALIBOBO thể hiện vai trò của một cậu (con)dê điêu luyện, nhường ngay những gì còn có thể vét được cho Miu,ui rùi ui, ai mà tốt thế nhỉ, làm Miu nhìn cậu ấy không chớp mắt. không tin ở mắt mình (===> phải chăng không vét được nữa mới đến lượt mình.???).tiếp đến là quà của KBC (box Băc Ninh) với bánh Phu Thê. hè hè. bánh nè là hơi bị được đấy. các cô gái box mình ai cũng đòi ăn, Miu tranh dành mãi mới được góp vui một miếng. chẹp chẹp, an ủi là răng mình cũng đã được chạm nhẹ vào miếng bánh.và biết rằng cái bánh đấy có vị ngọt.(cảnh báo cảnh báo, ai ăn bánh đấy cẩn thận nhá )
    ý quên, quên mất sự xuất hiện rất kịp thời của anh Sevencong,anh đúng là người may mắn,đúng lúc mâm dọn ra. kết thúc phần chào hỏi giới thiệu , nói chung la xong thủ tục , bước vào phần găy cấn thì anh xuất hiện, nhập cuộc.oanh tạc chẳng thua kém bất kỳ một xạ thủ nào.
    xong phần đối nội. anh Thắng nhanh nhau đi đối ngoại.hic hic, Miu cũng muốn giúp đỡ anh phần nào trách nhiệm cao cả ấy , nhưng do tuổi cao , sức yếu, nhất là sau cái sự cố một ''phút thể hiện tài năng bằng vụ hạ cánh không an toàn mà Miu đành lặng im chứng kiến anh tỉa tót từng bàn, hạ từng đối thủ một cách vẻ vang. ====>người Hà Tây mà nị.
    ( oé óe... gần 3h sáng rùi, Miu đi nghu đây. hihi, không cố được, cố quá nhỡ thành quá cố. tốn xiền lém. .... hối sau tiếp tục nhá. )
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em có nên chuyền ních thành SieuChoang ko nhỉ thấy ai cũng gọi nhầm .Ngại wá
  10. yeuemhangxom

    yeuemhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    không phải ngại đâu em ạh .dù gì thì moik người thấy sao nói vậy thui mà .Nhưng em đừng lo mọi người ai cung bảo em dễ thương lắm lại còn baby nữa chứ.em thấy có ai trong box này được như em không? hoành tráng lắm đó nên có siêu choảng một tý thì vẫn dễ thương thui mà

Chia sẻ trang này