Offline mọi người ơi !!! Thời gian: 20h ngày 17/7/2007 Địa điểm: Quán cafe Nam Đồng, phố Hồ Đắc Di Mọi người cố gắng đến đông đủ nhé. Rất hoan nghênh các thành viên mới tham gia.
Tình hình ngân sách box Thái sau buổi off ngày 17/7/07 Quán Nam Đồng - Hồ Đắc Di Số lượng thành viên : 10 Số tiền thu : 380k Số chi :160k Còn lại : 220k Thư kĩ kiêm thủ quĩ : Mai Trang Ai có thắc mắc cứ bảu e nhá Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng ( tính em nó thía ...) Em bị say rượu các bác ạ - hy vọng là không bị nhầm nhọt xiền nong ( lần sau lại uống tonic )
Sinh nhật muộn! (tường thuật vụ ọp ẹp tối thứ 3- 17-7-2007) Sau một số sắp đặt, Box Thái cuối cùng đã chốt hạ được ngày off của tháng 7 là ngày 17/7/2007, 10 ngày sau ngày đặc biệt thứ 7 mùng 7 thágn 7 năm 2007! Địa điểm: tầng 3 quán café Nam Đồng Thời gian: 20h Đúng 19h30, Pancake đã có mặt dưới chân cầu thang tôi tối nhà em Huyền người mẫu của lớp với 1 cái bánh gato to đùng. Tới nơi, em Huyền mới thông báo 1 tin nóng hổi: bảo 19h30 nghĩa là 19h30 mới xuất phát. Đúng là con gái, kiểu gì cũng có lí do! 19h45, bác Thắng cũng đã lọ mọ lên được đến nơi và chuẩn bị chỉnh sửa máy móc cho em Huyền, cụ thế là làm cái gì thì ko rõ, chỉ biết là 20h giờ, khi mà công việc chỉnh sửa còn chưa hoàn tất, chị Ly (thư kí box) đã gọi điện nhắc nhở anh em mau mau có mặt. Thế là 3 anh em phụng phịu lên đường. Cái quán cũng gần, khá đẹp, mát, nhìn ra hồ Xã Đàn (còn có một tên khác là hồ B1), ánh sáng xanh le xanh lét mờ ảo tăm tối làm ai nấy trông đều xinh hơn. Thành phần off tối hôm đó gồm có: 1.Chị Ly: thư kí kiêm thủ quỹ của box (trong một số giai đoạn) 2.Mai Trang: thư kí riêng của anh Cường Mod 3.Anh Phúc: thành viên tích cực (tích cực khuân vác) 4.Anh Thắng IT: thành viên đẹp trai 5.Chị Chi: ca sĩ ?oxịn? của box. 6.Em Hằng: mặc dù đã gầy ko còn thịt những vẫn mất 2 cân sau chuyến công tác dài ngày (hay còn gọi là chuyến bị bóc lột ngắn hạn) ở Thái 7.Em Huyền: người mẫu của lớp Đông Nam Á (mặc dù chưa chạm sàn 1m60 nhưng như thế là cao nhất lớp rồi) 8.Pancake: thành viên ngoan của box (tự nhận là như thế vì lần nào cũng đòi về sớm với lí do gia đình). Hôm nay box có 2 nhân vật mới là anh Dũng (đồng nghiệp của chị Ly) và anh Loan (bạn của anh Phúc). Trong 2 người này, anh Dũng đã bị dụ dỗ tán tỉnh vào box thành công (chúc anh KHÔNG có ngày tỉnh ngộ để ra khỏi box hìhì!), còn anh Loan chưa rõ thế nào. Mong là anh cũng có ngày SA CHÂN vào cái box này và KHÔNG THOÁT RA được! Những người vắng mặt gồm có: 1.Anh Cường Mod: đi học để lấy chứng chỉ hành nghề ....... hướng dẫn viên du lịch (Anh ơi là anh, anh là Mod mà lần nào off cũng ko có anh) 2.Chị Bình: tai nạn gãy chân chưa khỏi 3.Anh Việt: cũng tai nạn gãy chân nhưng đã khỏi và đã tếch sang Thái (mặc dù ko có vợ con gì của anh ở đó). 4.An: đã đi học cao học ở Thái 5.Hồng: có việc bận ko đến được Còn thiếu ai nữa ko nhỉ??? Sau mục thời gian địa điểm, giới thiệu đại biểu, bây giờ đến tuyên bố lí do (hơi dài dòng tí, cả nhà làm ơn kiên nhẫn đọc): Theo dự trù kế hoạch của vụ off tháng 6, cả box đã thống nhất tháng 7 sẽ off vào một ngày giữa tháng bất kể nóng lạnh mưa gió bão bùng. Em Pancake chợt lóe lên một ý tưởng trong đầu là gần với sinh nhật em. Thế thì hôm đó sẽ off ẹp bình thường, em sẽ đến muộn như mọi khi và cướp mic của ai đó, công bố thông tin hôm đó là sinh nhật em và sẽ có 1 buổi off khác thường. Tuy nhiên, vì sợ kế hoạch đổ bể, em đã nói trước với em Huyền để cố rủ rê lôi kéo mọi người đi off, em Huyền lại đem chuyện kể với chị Ly, thế là một kế hoạch mới được vạch ra quay ngược 180 độ so với kế hoạch cũ, cả box sẽ ưu ái tổ chức sinh nhật cho Pancake vào buổi off hôm đó, và từ nay sẽ đặt ra lệ là tổ chức sinh nhật cho mọi người trong box. Tóm lại nội dung chính của buổi off hôm vừa rồi là tổ chức sinh nhật cho em, mặc dù muộn 3 hôm nhưng vẫn rất vui vì được mọi người quan tâm, đựơc .... tặng hoa, tặng quà. Em xin .... ?olập lời nguyền? là sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để ko phụ lòng mọi người. (cái câu này nghe y như vụ hứa hẹn hồi học cấp 1 ý). Em nhớ là hồi học đại học cũgn có lần em và Huyền lập lời nguyền tu tỉnh học hành nhưng 1 tuần sau khi lời nguyền được phát ra vẫn chưa đứa nào chuẩn bị tư thế chiến đấu, cuối cùng lời nguyền đã bị ..... lãng quên, chúng em lại rơi vào tình trạng bê bối học hành và tài chính as usual. Diễn biến: em chả nhớ diễn biến thế nào nữa, nói chung là vui và cái bánh đã được giải quyết hết. Mọi người nói chuyện rất rôm rả về vụ xem bói trên mạng. Em là mê tín lắm, chắc cũng phải lang thang xem bói cho biết thế nào. Tan cuộc (hic, ko gọi là ?otàn cuộc? nhé), Em được ôm 1 bó hoa và một món quà to tướng về, bắt gặp sự ngỡ ngàng của thầy u và em gái khi em về mo và tắt máy trước cổng nhà. Sau buổi off, box đã lên kế hoạch cho ngày thứ 7 ?" 28-7 ?" 2007: Mọi người sẽ làm 1 chuyến picnic về Vĩnh Yên city, Vĩnh phúc Province, nhà anh Phúc, (nhưng chắc ko phải để đập phá tan hoang nhà anh, hìhì!) Anh Phúc ơi, em đã xin nghỉ dạy rồi đấy anh nhá, kế hoạch mà hoãn là em tiếc tiền lắm đấy. Kết luận: Mọi người nhiệt tình hưởng ứng vụ tổ chức sinh nhật cho các thành viên của box và vụ picnic ở Vĩnh Yên! Mong chờ đến ngày 28-7 (hi vọng là hôm đó mát mẻ!) Trước khi out khỏi forum em xin có lời cảm ơn chân thành đến các anh chị em và các bạn trong box đã dành cho em 1 buổi tối rất vui và ý nghĩa. Xin gửi lời tới anh Phúc là anh cố chèo kéo quyến rũ anh Loan vào box cho thêm đông vui anh nhé! Gửi lời tới anh Cường Mod là anh phải đi off cùng anh em chứ ai lại để rắn ko có đầu mà cứ tung tăng off ẹp tổ chức hết chương trình này đến chương trình nọ thế ạ? Em Pancake (Lequynhtrang7041)
Cảm ơn Pancake - thành viên ngoan ngoãn của box về bài tường thuật rất hay và chi tiết nhé. Hôm trước đi off vui quá, được cười mấy trận sảng khoái về vụ em Trang thư ký say "nước Tonic". Hy vọng các thành viên sẽ tích cực post lên diễn đàn hơn nữa. Những ai đã được gửi lời nhắn nhủ thì xem thế nào nhỉ. Cường Mod í, nghe chưa? Đính chính: Chị Ly chỉ là chân lon ton đi trước của box thôi, chứ k phải là thư ký hay thủ quỹ gì hết đâu nhé. (Chẹp chẹp, Mod cứ biến mất tăm thế này, em chả lon ton thì ...)
rất xin lỗi mọi người vì ko thể đến và ngày 28/7 này cũng vậy. Chắc mình phải nằm chờ cơ hội thôi. có 1 thắc mắc nhỏ là mọi người ko chụp ảnh ah. để cho người ko đi được cũng được xem chứ. còn đây là dành cho em Quỳnh Trang xinh ko phải chúc, giỏi cũng chẳng cần( có sẵn rồi mà ). Chúc em may mắn và hạnh phúc ^_^