1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE MỪNG SINH NHẬT BOX: 18h ngày thứ 3, 22/4 - Tường thuật trang 27, 30, 33, 35. Thông báo việc

Chủ đề trong 'Game Show' bởi aliaha, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    ĐI ới em với ná
  2. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng hôm qua mình vẫn không nhận được quà của thầy Hà
    Ai có ảnh toàn cảnh buổi off đông đủ cả làng Up lên cái cho đỡ quên mẹt E là bất khả thi
  3. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Đang ới nè, nghe rõ chưa trả lời chưa?
  4. GMKenzo

    GMKenzo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Mình năm nhà mạng cũng tắc trên diện rộng . Mạng 4` không đi nổi
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Đường đi mặc dù gian nan, mặc dù phải vượt qua một quãng đường 200m mất 1 giờ đồng hồ, cuối cùng thì thiên đàng cũng ở trước mặt sau khi vượt qua 2 vũng nước bẩn và ướt át . Vườn treo đây dồi, ten ten ten tèn .
    Gặp một chú nhóc trăng trắng, hiền hiền mặt hơi ngơ ngác, k eke, chắc là mem mới . Nhà CB bao giờ cũng đi sớm nhất mờ. Gì chứ ăn chơi là không ngại mưa rơi. CB mà không đú cứ gọi là chym .
    Mọi người đến mỗi lúc một đông, nhà Già, nhà Địa Chủ, nhà Cái Bang, hội Điên nữa chứ, rồi các mem không thuộc nhà nào sất cũng nô nức kéo đến, vườn treo bỗng chốc trở nên chật hẹp và nóng dừn vì bầu nhiệt sờ huyết của box GS.
    Những gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiên.
    Anh Són, Mẹc già, anh_yếu, solo, anh Si, kori, aliha, hoàn béo?nhìu lắm í, à có cả Điên chủ, lìu sờ tìu,Sakura ?.phải mất nửa tiếng sau mới thấy song kiếm hợp bích xấu như con gấu và chị màu mè xuất hiện với lý do : Về nhà tát nước bắt cá làm thức ăn cho 1 tháng.
    Đúng như lời hẹn, khongsoai đúng là không ngán ai, tuổi trẻ tài cao, người cũng cao làm các fan vô cùng ngưỡng mộ.
    Giao lưu, bia bọt, ăn uống, chat chit, chúc tụng, đong đưa ầm ỹ hết cả lên. Và hậu quả là cái Nữ thò Nam thụt trở lên quá tải.
    Có rất nhìu mem xuất hiện, có rất nhìu bất ngờ, và hơn cả vui là trên hết. Đỉnh cao là khong sợ ai đã hứa hẹn vụ lấy của người giàu chia cho người ngèo mà kết quả là Come già cứ tò tò đi theo Soài để bơm về BIA , chỉ có mem nhà Điên là nói cười hỷ hả. Vui là chính mà, thế nên ăn uống kết thúc lúc 21h 13 phút.
    Come già hôm qua nổi tiếng nhất.
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả làng là em đã về đến nhà an toàn!
    Hôm qua mới đi off Gêm Sâu nên chả nhớ hết tên!
    Nhớ mỗi maytrangtc nhìn hiền hiền phúc hậu đảm đang, em heo xinh tám ba, si đoóc, cờ le vờ viu, quyết lan, hồ hà ka bê, và hội cái bang. Số còn lại chưa ghép hết tên với người, chẹp, lần sau sẽ nhớ hơn.
    Đặc biệt chú Không thèm soài hứa sẽ tặng anh em Gold, chẹp chẹp
    Điểm danh để mọi người biết _anh_yêu đã về đến nhà an toàn. Chưa biết tại sao giờ này mới ở đây, chết dở! Chắc do lỗi mạng nên giờ mới phọt bài
  7. GMKenzo

    GMKenzo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Em Sa đây sao . Bác nào chụp mà ác vậy
    Lẽ ra các bác nên cho vài ngọn nến vào nó mới lung linh
    Em Sa nhờ
  8. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Mie ở nhà là phải rồi gác Gôn và giăt đồ=))
  9. khongsoai

    khongsoai Guest

    sao nhìn ảnh Sa "ảo" thế nhờ ...
  10. typnu

    typnu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    0
    17h, trời vẫn sầm sập mưa tình hình này chắc phải ôm cái VH nằm nhà mà gặm rồi
    17h30, khu vực Phan Đình Phùng tuy vẫn còn mưa nhỏ nhưng mặc áo mưa vào là ổn vả lại mình còn hẹn đến thăm mấy em lan Đi thôi
    Đầu ngã tư Quán Thánh - Thanh Niên, ô tô lấn đường xe máy, xe máy lấn đường xe đạp còn xe đạp phi vào phần đường dánh cho ô tô Tóm lại là rất hỗn loạn, còi xe inh ỏi, quát tháo ầm ĩ Thông thường mình đi xe rất tôn trọng PL, chỉ thỉnh thoảng phóng nhanh vượt ẩu chút thôi nhưng hôm nay đánh nhắm mắt đút cái VH vào túi quần, phi xe lên vỉa hè, lách vào tất cả những chỗ có thế lách Mất > 10p ở đoạn này
    Phi ra HHT, đoạn vườn hoa Bách Thảo, thấy lố nhố toàn người với xe, hoảng quá quay đầu phi ra Hùng Vương, rúc vào đường Lê Hồng Phong và... tắt máy, dựng chân chống ngồi hít khói xe
    Hút hết 3 điều vina, gọi mấy cuộc đt thông báo cho anh em nếu chưa đến thì nên vòng đường khác mà đến Pacific
    45p trôi qua, ko nhích lên được m nào, tưởng phải nhận tin em Lan ngoài đường thì may quá có mấy chú CA đến dẹp đường Thế là nổ máy và tiếp tục lách
    19h10p có mặt ở vườn treo, đã có hơn chục mạng vừa CB vừa ĐC có mặt Mợ mất 90p để đi 1 đoạn đường dài 2km
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này