1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline nào!!! ^_^(17h30 ngày 7-02-07) (chi tiết trang 34)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 09/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beast_love_beauty

    beast_love_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko có nồi lẩu nên mình cũng chẳng cần ng` ngồi đối diện để định vị nên bạn Yến ở nhà ko ảnh hưởng :P
  2. glaciale_potentat85

    glaciale_potentat85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hic hic mấy mai tớ sẽ up ảnh mạng dạo này chán quá nên up ko đựoc.
    Hic hic
    ko đi ăn với mọi ngưòi đựoc chán thiẹt Ui xiên nướng ơi xiên nướng..giấc mơ đêm giao thừa là xiên nướng...hu hu ực ực >__<
    Uh Nick YM CỦA TỚ NÈ ADD NHÉ MỌI NGƯÒI OP_OAP_BU85@YAHOO.COM
    NHÂN TIỆN VIẾT BÀI NÀY ĐÊM GIAO THỪA CHÚC MỌI NGƯÒI MỘT NĂM MOÍư HANH PHÚC ,CHÚC MỘT NĂM MỚI ĐẾN VỚI MỌI NGƯÒI VỚI TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP.
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    ........... bị mất tiếng mới đau chứ
    Hôm ăn thịt xiên thì đang ở LS rồi, sorry mọi người nhé
    Ko thấy ai có bài tường thuật nào hay hay nhỉ, tớ mạn phép nhé
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phóng xe đến thấy 5 6 vịt giời đứng đó, trong đó có bà Star tóc xoăn ( make up kĩ quá), trên xe bác nào còn có cả 1 cái bảng 85 to đùng nữa chứ. Thấy nhiều girl quá nên fải call ngay cho daizabao nhưng ko thấy nghe máy. Hôm đó bị mất giọng, chả nói được gì cả. Đến gặp mọi người chưa kịp làm gì thì bà BS kêu đi đón Siro. Sau vụ "Em ở đầu chợ, anh cuối chợ", cuối cùng cũng lết lên được Chùa Láng. May quá lên đến nơi thấy 3 ông con trai nữa, ko thì chán hẳn
    Sau đó là màn ngô chiên, chia làm 2 bên nhưng có vẻ ko cân đối lắm thì fải, mình gặp fải bên ăn ác quá, vèo cái hết đĩa ngô. Bà BS ác quá, để mình đến muộn mất hết cả chỗ đẹp
    Sau vụ ngô là màn chào hỏi và giới thiệu, nói chung cũng chả nhớ hết được, nhưng thấy dạo này Box85 nhiều hoa hậu ghê nhỉ
    Đến vụ lẩu, tình hình cũng chẳng khả quan hơn, vèo cái hết, ăn hết nhanh quá, 8h đã giải tán, nói về nồi lẩu thì cũng chả có gì để nói cả, bê cả đĩa nhét vào, mạnh ai nấy ăn
    Đề nghị chị BS lần sau tránh xa quán này nhé, lèo tèo quá, nước thì nhạt, đồ thì ít...........
    Tiếp theo chị BS đã có 1 kế hoạch rất "sáng suốt" là cho mọi người leo lên tầng 5 rồi.. leo xuống
    Vòng vèo như kiểu mê cung, cuối cùng ra được Fương Mai và yên ổn ngồi hát, mình bị mất giọng, ngồi uống cốc beer rồi rủ Sori về trước
    Sau đó thì mình ko biết thêm gì nữa, có ca 3 ko thế mọi người
    À quên, ca 3 của mình là ở Trương Định, vòng vèo vòng vèo cũng đến được nhà bạn ý, đi ra cũng ko nhầm đướng, thế mới kinh, bây giờ chắc cho đi lại thì bó tay luôn
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mong rằng lần off sau sẽ đông đủ member hơn
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Bạn CX_CD vừa tường thuật từ đầu đến lúc trốn về trước.Tớ sẽ tườn thuật chi tiết về riêng vụ lẩu thôi.Tuy dánh nhanh thắng gọn nhưng đánh nhanh quá nên ai cũng đói.Bắt đầu!!!
    Cả nhóm đổ bộ vào quán lẩu.Hix,luca đầu ngồi 3 bàn cho hoành.Bàn ngoài của CX_CD măm nhanh nhất nên đi xin ngô ở khắp nơi(mặc dù không ai cho).Về sau để ăn lẩu nên mọi người quyết định chia cho 1 ít để ăn món mới.
    Đến vụ lẩu,mọi người quết định ngồi lại gần cho ấm và dễ gắp.Nhưng quân số chia ko đều.Có 14 người.1 bàn 4 người,1 bàn 8 người.Riêng bạn Phương và bạn Diệp ngồi giữa nên ăn 2 mang.Bán 4 người gồm:Bống,Linh,Mai và 1 bạn nữa tớ quên mất tên(chỉ nhớ mặt thôi).Bàn tớ do quân số đong nên tớ toàn gắp phải đũa của ban CX_CD thôi.Sau 1 lúc không lội được gì trong nồi lẩu tớ đành phải ngoại giao ở trong bát bạn Đạt.Và bạn Đạt đã được cắt cử sang bàn bên cạch để đánh bắt xa bờ nhg đã về tay không.Bạn bên kia lúc đầu mải nói chuyện,sau thấy tình hình căng thẳng nên cũng tập trung ăn hơn.Sau đó bạn Đạt cùng 1 bạn nữa(tớ cũng wen mất tên rùi)đã áp dụng binh pháp Tôn Tử để đi cướp đồ ăn.Nhưng chiến thuật Dương Đông Kích Tây vẫn vô hiêu quả vì địch phòng bị kĩ quá nên đành quay về ăn mì cho xong.Xong vụ lẩu tại đây.Chưa bg tớ ăn 1 bữa lẩu vừa ăn vừa chiến đấu như hôm đấy
  6. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ăn thịt xiên,tớ có chụp được mấy cái ảnh.Nhưng mất dây usb nên chưa post lên cho mọi người cùng xem được.Tớ sẽ cố tìm lại trong thời gian ngắn nhất.
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Trang oai,nhớ up ảnh lên nhanh lên nhá.mọi người ngóng trông lắm đấy. up lên để cho tên nèo k đi thi tha hồ mà thèm.khà khà
  8. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    tiếc wá, hwa Mai k đi cùng zui lém Mai oai.
    mà tư hôm ăn lẩu về chỉ ngóng ảnh Mai pót lên thui.
    hok bit mình trông như thế nào nhỉ?
  9. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
  10. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Bao h off phát nữa bạn hội trưởng và CXCD thông báo tớ biết nhá

Chia sẻ trang này