1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Ngẫu hứng (TTVNOLDN chúc mừng hạnh phúc anh Bùi Ngô Bản & chị Đặng Thị Hồng Vi)

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đăng ký vào các lớp dành cho các học sinh ngồi nhầm lớp đi
    [/QUOTE]
    Yên tâm đê ...koi nè
    Còn bây giờ là đây nhé :
    Thành viên đăng ký tham gia:
    1. Victory
    2. Boysaigon
    3. Saobien
    4. Emilydang
    5. Vietsiesm
    6. Thaonguyensm
    7. Pro_daklak
    8. Hungnet
    9. Tuấn (TV tiềm năng)
    10. Thiện Trí (BSH)
    11....
    ok roài chứ ?
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa thấy Saobien update thông tin gì thế? Cô bé này tường thuật thì hấp dẫn hơn.
    Thôi để chị Emily kể sơ qua buổi đón tiếp khách VIP từ Sài Gòn ra: anh Boysaigon.

    Gặp anh Boy lần đầu tiên là ở trước biển. Hôm ấy biển thật dẹp và trong xanh anh Boy và anh Vict nhỉ? :D Và để gặp được Emily thì 2 ông anh phải lội bộ hơi xa thì phải. Ấn tượng đầu tiên là thấy anh Boy thật gần gũi, chẳng cảm có cảm giác là người lần đầu tiên mình gặp gì cả.
    Bữa tối thứ bảy hôm qua, mấy anh em gồm : Anh Vict, Anh Boy, Sao Biển , Thảo Nguyên, Tuấn, Emi và cô đồng nghiệp hẹn gặp nhau trên đường 2/9, sau đó kiếm chỗ ngồi nhậu ngoài trời trong bầu không khí thật thân mật. Qua màn cụng ly chúc mừng anh Boy, mấy anh em hăm hở cuốn bánh tráng. Mình nhớ những cuốn bánh ga lăng qua, ga lăng lại của mấy anh em. Đặc biệt là những cuốn bánh của anh Boy mà mọi người bảo là người sao bánh vậy.:D Ăn uống đơn giản nhưng không khí thật vui. Anh Boy và anh Vict, hai anh í cứ thi nhau nói suốt khiến mọi người cười nghiêng ngả, mà đôi khi đành chịu trận không thấu. Ăn xong mấy anh em kéo nhau đi cà phê dù lúc đã cũng đã hơn 9h. Sao biển về trước vì giờ giới nghiêm. Quán cà phê Roma trước biển thật thoáng mát. Anh Boy hình như hơi ngà ngà thì phải?:D Anh í bắt đầu kể chuyện tình yêu của anh í. Thật lãng mạn. Rất tiếc là không giúp được anh í tìm lại người xưa.Emily năn nỉ anh í hát tặng 7XĐN mà anh í chẳng chịu gì cả. Mọi người ngày mai đã hẹn ngồi cà phê mà mình lại bận mất. Thật tiếc. À, quà Sài Gòn kẹo dừa và chuối ép khiến mọi người ai cũng nhớ về cái thời con nít thèm ăn bánh kẹo.Cái thời kẹo nuga, bánh dai, bánh ú mà nhớ lại thấy vui gì đâu.
    Một buổi tối thật vui vẻ và Emily tin rằng anh Boy cảm thấy hài lòng tấm thịnh tình của 7XĐN đối với anh í. Chiều nay 7h30, anh Boy lên máy bay vô trở lại Sài Gòn. Emi rất mong một ngày không xa 7XĐN lại có dịp đón tiếp anh Boy ghé thăm thành phố xinh đẹp này.
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Dạ , kính thưa các anh , kính thưa các chị , kính thưa bà con lối xóm , kính thưa mod Vict , kính thưa Boy iu , kính thưa những người thích kính thưa
    Buổi off dzới anh Boy chắc Saobiển và 7x ĐN sẽ không quên được , trong mọt không khí ấm áp của Đn với những tình cảm ấm áp tuy lần đầu tiên gặp măt
    Còn với SB thì em sock ngay từ lần đầu tiên đứng been kia đường tìm hai ông anh , xa xa , mờ mờ ảo ảo nhìn " Dáng Đứng Bến Tre " --của Bỏyz làm tim em muốn nhảy ra khỏi ***g ngực vì mém chút nữa bị mí chiếc xe phía sau kiss khi đang qua đường .Hia mắt em hoa lên vì mất kính ..hichic ....
    Chẳng hiểu mod Vict tu kiểu giề mừ ngày nhắm ngày ăn chay lại đi rủ mọi người đi ăn thịt thỏ ( chúa ơi , con là đệ tử của phật )
    Qua môt lúc tranh luận
    -SB : cá đuối nướng đi anh
    _Boy : đúng rồi cá đuối nướng đi
    -Vict : ok
    .................................................
    Sau đay xin giới thiệu màn giao lưu cuốn bánh giữa hai miền
    Chẳng hỉu Boy bị chị @Sờ em làm cho ấn tượng kiểu giề mà ga lăng cho chị í một cuốn " hình hài giống i Boy ",
    Mà ga lăng cho một ngươi thì ....ký wé nên Boy đành ngồi cuốn cho mỗi người một cuốn
    Chả hiểu mod Vict & Saobiển được ưu tiên kiểu giề mà ngôiì đợi mãi mới thấy cuốn cho hai anh em hai cuốn cuối cùng ( cái này ưu ngược chứ hok phải ưu tiên à nghen ...khổ thía )
    Ờ , mình được người ta mời , mà hok lẽ hok mời lại ...kỳ quá ... Saobiẻn đành lòng cuốn mời lại anh Boy một cuốn mang phong cách dzất ư là ...Saobiển ....
    -ÔI, Saobiển ơi
    Tiếng kêu rên thảm thiết của Boy làm Saobiển giật mình nhìn qua ...
    -SB nghỉ thầm : mô phật cắn cuốn bánh tráng mà sao khổ ghê dzậ chời , hok lẽ anh Boy sún hết dzăng ..hok cắn được ?
    -Boy : nè nè ....mọi ngừoi coi nè .....
    Boy dây cuón bánh một chặp , kéo dza một cái xương dài từ đầu cuốn bánh đến cuối cuốn .....
    -Boy : em làm anh cán một cái mún gãy răng
    ( hị hị ...bây giờ em mới khai là ..sozzi ... mắt em hok có kính lại ngồi chỗ mờ mờ ảo ảo ...ứ thấy được miếng nào là thịt miếng nào là xương ....nên đôi đũa em gắp đươc cái giề là em cuốn cái nấy ...mà seo mấy cuốn em cuốn cho em toàn thịt ngon lành chứ phải ....chắc tại)
    "Sóng" Vict mọi khi yếu dần nhường lại tần số phát BOy .... ( mà công nhận sóng anh Boy mạnh dễ sợ)
    Tèng ..téng...teng....cục gạch EMily rung lên thảm thiết
    Emily : alo , em nghe ... anh Vương hả ....?
    -Vương : ừa ,anh đây kưn..khỏe hôn em ( choáng .....)
    -Emily : hông ,
    -Vương : sao dzậy em , ốm à ?
    -Emily : ứ..ứ ...em ứ chịu đâu ...người ta nhớ mún chết mà hỏi dzậy....
    -Vương : nhớ nhìu hôn em ?
    -Emily : còn hỏi nữa , em hông biết đâu
    ....................................
    ( thoai ...em nổi da gà da cóc lên dzới hai anh chị này roài )
    Vương : bác khỏe chứ
    _Vict : vâng , ơn trời bác ạ
    ............
    -Vương : em đó hả
    -SB : em đây anh , đang đói ..hé hé
    Vương : cho anh gặp lại chị Oanh đi em ...
    ( mới nói dzới em gái một câu mà đòi gặp lại dzợ roài ...chán anh nì wé ....)
    .............................................................................................................

    Saobiên : anh ơi , hình như mỗi ngày 24h có một h đien anh à (đang nói đến từ thiện , bênh nhân tâm thần )
    -Boy : uh, chắc giờ điên của anh là giừo anh ngủ thì phải
    ........................................
    Kính ...kong ...kíng kong .... 9h .....
    8..8..8.8..8..8..8..8.8..8.8..8.8
    9h15 :
    SB : hic hic ...em dzìa roài
    _Emily : em gọi về nhà chưa ? lấy phone của chị gọinè
    _SB : hok chị ơi , em mà đi về trễ chắc chết
    -Boy : số nhà em số mấy để anh điện về xin phép
    ( má ơi , thêm dzụ nì nữa chắc con die soon )
    -SB : thoai , có gì mai đi cafe dzới anh
    -Boy : không được , chời ơi ..22 tuổi roài em ơi .... có nhỏ nữa đâu
    anh mà ở trong đó 7h lấy xe ra đi chơi , 9h về là má anh la á..." chắc thằng này nó đi đâu chứ đi chơi gì "
    -SB : DN khác anh ơi....hic hic
    -Boy : giờ này là giờ anh điên rồi đó , gọi điẹn về nàh đi ...trễ quá thì sang nhà bác Vcit ngủ
    -TRuyền : anh điên hả , thoai em về
    -Boy : không em , điên only fỏ r Saobien
    _SB : he he ..mai đi anh
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    SB dừng cuọc chơi tại đây , con cữ ca fe thì em ứ bít
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    7h30 sáng chủ nhật Saobiển đi ...bán xăng ...tìm mua mấy món quà Đn thật dễ xương cho con anh Boy ...thía mừ .... hic hic ..... ứ có cửa hàng bán đồ chơi mở của h đó ...chắc tại chủ nhật
    Càe buổi sáng gồm Vict , Boy , SaoBien, Hoatulip , SM , Vitbup......
    Buổi nói chiện cũng rôm rả hok kém ...nhưng SB phải dzìa sớ m dzì một số dziệc nên hok tham gia tới bến cùng các anh chị ....
    hêhh
    Nói túm lại rất zui ,
  4. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chà thú vị ghê, hok biết nếu 1 ngày nào đó Conan ra mắt với mọi người có được như vậy hok?. cảm động quá
  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    hic hic tiếc quá. Thứ 6 mình về quê đám giỗ ... nhậu nhẹt hăng quá nên đổ đau ... ko đi off được ... hẹn all lần sau.
    Nhưng để tớ pm hỏi ý kiển của Bác cái đã ... nếu Bác đồng ý thì ok
  6. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    7x ở đây ham ăn uống wé. Giống mình ghê
    Chỉ tiếc đang bị claim vì quá trọng lượng nên từ nay chỉ dám uống chứ hok ăn
  7. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tội nghiẹp pác
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi vào ĐN mà không có dịp off ẹp cùng mọi người. Muốn liên lạc với Saobien và Emily mà ko biết làm cách nào vì bác Vict lúc ấy còn đang tít mít ở HN. Tiếc ghê!
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    chiều thứ 5 (hok nhớ rõ) em ra sân bay gặp anh Vict , anh í nói chị đi HAn dzùi ..tiếc ghê .Có giề chị liên lạc cho SB theo số này nè : 0957950985 hen ..
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhưng chị đã trở lại HN rùi! Ko tụ tập được nữa. Chắc phải hẹn 7x DN và em khi nào đi cưỡi Kăng ku ru về cơ!

Chia sẻ trang này