1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Nhạc Trịnh với chủ đề " RONG CA " tại Sài Gòn - 6h tối - Thứ bảy 26/3/2005

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi boysaigon, 02/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    " Hello offline !!! "
    Bác Hồ Thanh Phương có vẻ suy tư ...
    Phoipha , chàng lãng tử box Trịnh ...
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Boysaigon : " Hát lớn lên không thôi tui nói Mod treo nick á ... "

    Offline đã tan , vẫn còn " tám " , chưa chịu về ...
    Metnhi : " Mệt nhỉ ? "
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nghịch thế lày mà bảo là tí xíu, thì nghịch hết công suất chắc tan hoang trận địa hết quá. Nhưng mà phải công nhận là vui blue_spy nhỉ . Nhất là màn công bố kết quả giọng ca vàng của chị Gà, cứ làm em đứng cả tim , cười toét cả miệng. (Ngày mai chị lo trả chi phí để em đi khâu lại miệng đấy nhé )
    Hôm nay được gặp lại bao nhiêu bạn cũ và được làm quen với nhiều bạn mới, dự một buổi ofline vừa ý nghĩa vừa vui. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thích nhất là được nói chuyện với chị Hoarungvensong ( dù chưa nhiều hen chị), và may là cuối cùng cũng "dụ" được nhà design sticker biểu diễn liền tù tì ba bài hát, hát hay thế mà lúc đầu nhất định không chịu xuất đầu lộ diện... phạt, phải phạt mới được
    Tiếc là chị Nhi không ở lại để chứng kiến cảnh nồi chè của chị bị vét sạch sành sanh .
    P/S: Hôm nay đang hứng, nhưng em phải đi ngủm đã, mai sẽ kể tiếp, bà con có gì vui, kể cho em nghe, em vui ké với nha
    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 27/03/2005
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em nói thật là rình xem topic này từ sáng, choáng đến giờ mới cất lời nổi... Hic thấy vui quá...
    Thật tình là sau gần 1 năm trời mới được nhìn lại những gương mặt chưa quen đã thân...
    Mà ảnh chi Sol đâu nhỉ?
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chị Gà chị Gà cho em hỏi đồng chí này... nick là gì thía ạ? Em trông quen quen....
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Lys ơi! Nick này là [nick]ga_con_gay_ben_doi[/nick]
  7. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh QuanDiNgo ơi, đừng lườm em như thế, cháy lòng em còn gì....
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vui quá! Mọi người ai cũng hết mình, ai cũng thấy hài lòng với 1 đêm tràn đầy tình yêu với nhạc Trịnh và với "Người du ca" Trịnh Công Sơn cả. Những ánh mắt, nụ cười cứ vương mãi theo mình đến tận hôm nay. Gặp lại những người quen, biết thêm những người bạn mới và gào đến khản cả giọng những "Huế - Sài Gòn - Hà Nội", "Ngẫu Nhiên", "Nối Vòng Tay Lớn". 2 MC Quan_Di_Ngo@ và chị gatruagaybendoi@ làm nhiệm vụ quá máu, và cũng khiến cho không khí thêm sôi động. Sự bỡ ngỡ từ những thành viên mới chỉ là vài phút ban đầu, rồi sau đó là sự hòa nhập hết mình của các bạn ấy cũng làm mình nhớ hoài.
    5g00, khi boy cùng muadongxua@, blue_spy@, bup_be_o_tinh_yeu@ đến nhà anh Hiếu thì đã thấy xitrum83@, metnhi@, anh Condor@, bác Quản@, Tieubao@ đang lúi húi dọn dẹp và sắp xếp trái cây. Ai cũng có 1 việc, và tất cả đều vui vẻ vì là những người bạn lâu ngày chưa gặp lại. Lát sau có thêm chị Ngoainhi@ (đọc là Ngô Ái Nhi hay ngoại nhỉ ta? Hehehe) và BongXinh@ và cả 2 bắt tay ngay vào nồi chè sen nhìn là muốn... xơi ngay. Và rồi duong_chieu_rung@ ôm cây guitare, mua_la_vang@ cũng gia nhập vào hội những người thích đùa. Lúc này thì anh condor và boy mới nhận ra 1 chân lý: Đàn ông lúc nào cũng chịu trách nhiệm về việc mình làm, sai thì phải giải quyết ngay. Hậu quả là khá nhiều bưởi bị tan nát từ đôi tay 2 người này được giải quyết bởi họ luôn.
    dukichvaohang@, TDCT@, hoarungvensong@ cũng lò dò đến. Tất cả mọi thứ xem như hoàn tất và chỉ chờ thêm 1 chút là vào cuộc offline. Những cái tên liên tục được nhắc đến. Điện thoại liên tục hoạt động và những cái miệng cũng thế. Sticker liên tục được rút ra và được đính lên ngực từng thành viên. Nhắc cái này chắc vẫn còn vài cậu còn ê ẩm vì cú chưởng của nhóc metnhi@ đây.
    Lẵng hoa của Muadongxua@ đã đến từ chiều, sau đó là lẵng hồng vàng của cô Khánh Lý gửi đến tặng buổi offline, và 1 lẵng hoa nữa chẳng biết của ai. Theo lời anh Hiếu nói là: lần sau có hoa mà không có tên là chúng tôi nhất quyết không nhận đâu nhé! Và cả một bình hoa sen rất đẹp nữa, sản phẩm của metnhi@ phải không?
    Trời càng về tối, thành viên đến càng nhiều, và máy bay cũng bay qua bay lại không ít. Hehehe. Viết đến đây thôi. Đói quá rồi, ăn cơm cái đã, rồi xem có ai viết mình nhảy vào hùn hạp thôi.
    Thế là chúng ta có những ai nào:
    1. Anh votrungH
    2. Chị gatruagaybendoi
    3. Đệ tử Gacongaybendoi
    4. Quan_Di_Ngo
    5. Dukichvaohang
    6. TageOnir
    7. TDCT
    8. Anh Condor
    9. Duong_chieu_la_rung
    10. Metnhi
    11. Xitrum83
    12. Chị BongXinh
    13. Chị Ngoainhi
    14. Nhutran
    15. Phoipha
    16. Inurarms
    17. Blue_spy
    18. Bup_be_o_tinh_yeu
    19. Hoarungvensong
    20. Muadongxua
    21. Hoà
    22. Langbiang
    23. Ông xã KhươngDuy của Langbiang
    24. bác Thatwhy
    25. Mua_la_vang
    26. QuanKhanhTrinh
    27. Tieubao
    28. Anh Hothanhphuong
    29. Bạn anh Hothanhphuong
    30. Boysaigon
    31. Vy (Bạn Khương Hà)
    32. 24h
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chị Gà chị Gà cho em hỏi đồng chí này... nick là gì thía ạ? Em trông quen quen....
    [/quote]
    Hì hì hì.... Thành viên tương lai của Box Trịnh ấy... "Cháu nó" chưa có nick, còn tên thật là Du Giang, nghĩa là "Dòng sông lãng du", nhưng Sol tui thì thích cách giải nghĩa sau của bố mẹ cháu hơn.... là gì thì hỏi bố mẹ cháu ấy nhé....
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có "mụ ấy" mà tìm??? Khi đó đang bị "giang hồ" đồn rằng "Sol bị cúm gà!" (theo lời anh Condor!!!).... thực ra thì nằm ''chèo queo" ở Bệnh viện Nhiệt Đới... ặc ặc ặc....

Chia sẻ trang này