1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Nhạc Trịnh với chủ đề " RONG CA " tại Sài Gòn - 6h tối - Thứ bảy 26/3/2005

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi boysaigon, 02/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hiền, lâu quá mới gặp! Cưới vợ vào nhìn có khác . Khao bà mai một chầu đê......
    Quả thật, số mình thì để cho ruồi nó bâu....
  2. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tiêc thât ! Môt dip viu vây ma` mình lai không góp măt đươc ....hi vong lân` sau sẽ đươc gap moi người` !
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, metnhi phát hiện ra trong box mình bao nhiêu là nhân tài chưa được khai quật. Hôm ấy ai ở lại mới biết chị hoa(hoarungvensong) không những đầy tài năng với việc design sticker, mà còn là giọng ca vàng nữa nhé. Nhưng mà chị hoa rất chi là hơi một tí, metnhi phải canh mãi mới chụp được tấm này đấy.
    ( hi hi, nếu ảnh đẹp thì mọi người vỗ tay khen tài "chụp giựt" của metnhi đi nào )
    Tiếp theo là tài thương thuyết của chị ngoainhi, hôm ấy chị đã đến sớm và hoàn thành cực kỳ xuất sắc nồi chè. Chứng tỏ là chị đã điều đình được với bố mẹ về tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới của hai bác, phải thế không chị? Tiếc là chị không ở lại để chứng kiến nồi chè của chị được vét như thế nào.
    E hèm, còn "tài cắm hoa" đáng nể của bác Ngô ( Quandingo)nhà mình nữa. Nhờ bác ấy cắm hộ bình hoa, lúc từ dưới nhà chui lên metnhi nhìn sững sờ, bác ấy cắm theo phong các rất chi là tự nhiên. Nghĩa là nắm hoa, nhét vào bình, chả cần cắt gốc, hay đổ nước gì cả. ( Bêu xong chuyện này la metnhi đi trốn, kẻo bị đòn, hi hi hi.)
    Và cuối cùng, metnhi đang giữ một số sticker như sau :
    magnolia78
    Solitaire
    nguyet_ca
    demtp
    akhu61183
    hnhan30
    hoaxoantrang
    tracy7980
    huan334
    va 2 sticker trắng duy nhất còn sót.
    Vậy ai có nhu cầu thì pm cho metnhi nhé.
    ( Còn một số hình nữa sao không thấy ai post lên nhỉ?)
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 28/03/2005
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cho lớp một nữa nhé . Xin một cái .
    À hôm nay nhận được thư . Ngộ thiệt .
  5. inurarms

    inurarms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hic
    Thiệt là sai lầm cho bà con nào về sớm bữa đó. Chị hoarungvensong hát hay wá chừng chừng luôn hic hic ngưỡng mộ wé. Nhưng mừ, "ngưỡng mộ" nhất là lúc tui nói với chị ấy(lúc she chưa hát á): "Chị hát đi, hồi nãy không thấy chị thi, đơn ca." Tui đang nghĩ tới những lời lẽ hết sức "dễ xương" để trả lời nếu chị ấy tỏ ra khiêm tốn như thường thấy. Vậy mà: "Chị mà thi thì chị lấy giải thì sao?" !!!!!!!
    ==> Ngoài dự kiến!
    ==> Choáng!
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Đừng "bêu" một mình bác Quản tội nghiệp, trong tiếc mục này có sự tham gia của TB nữa.   Ai bảo nhờ hai kẻ nghiệp dư này cắm hoa làm chi.[​IMG]
    Sau buổi offline một số thành viên còn ở lại giải quyết gọn sạch nồi chè hạt sen và đàn hát rất sung . Nếu không sợ làm phiền hàng xóm nhà anh votrungh chắc chơi tới 12h quá.[​IMG]
    Lúc về Quang có rủ đi hát Karaoke nhưng mà còn ít người quá, thôi hẹn lần sau vậy.
  7. minanguyen84

    minanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Box Trịnh xem ra đã lấy lại được tinh thần rồi có khác... rôm rả quá! Sức mạnh Offline và mấy nồi chè, bánh,... tuyệt làm sao!
    Ô hô, cảm ơn Box Trịnh cho em ké vui bữa đó nhé! Tự nhiên, sau lần offline đến nay, em chỉ hát mấy bài nhạc Trịnh thế mới hay chứ! Công nhận, hay thật... Híc, hay đến nỗi không diễn tả bằng lời, mà chỉ có thể hiểu theo phương pháp thẩm thấu...
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0

  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0

  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cái hình này rất quý giá, một khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng tiếc là bị nhoè, nhưng có thể mờ mờ ảo ảo vậy nó hay hơn nhễ

Chia sẻ trang này