1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Nhạc Trịnh với chủ đề " RONG CA " tại Sài Gòn - 6h tối - Thứ bảy 26/3/2005

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi boysaigon, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dukichvaohang

    dukichvaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh Phương!
    Cho em ghi danh .
  2. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy offline ở SG trước, sau đó bàn bạc cụ thể là sẽ đi Biên Hòa như thế nào là tuyệt nhất. Như thế là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, vì có người đi được nhưng không xe, hoặc không bằng lái như chị Sol vậy. Cho nên em thấy bác Phương không có gì phải "trần tình" như vậy. Bọn em có bỏ bác với bác songxua đâu, chỉ là muốn họp mặt và chuẩn bị thôi mà.
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hừm , thì ra hai ngừ đã âm mưu cho phi vụ này từ trước tết, thế mà cứ im thin thít. Làm Xì này leo lên tới nữa núi, chưa kịp tu thì phải lật đật leo xuống, chạy về, coi có lăng xăng được chuyện gì hông nè . Lâu quá không được gặp mọi người, nên hôm nay máu lắm rồi (mặc dù có giảm đi tí tẹo vì chuyện địa điểm).
    Còn anh Boy đi thám thính tình hình ở Nhật Nguyệt, bị bắt cóc luôn rùi hay sao mà chưa nghe báo cáo gì hết trơn hết trọi vậy . Cũng lâu rồi mới off lại, vì vậy Xì nghĩ lần này chắc sẽ đông, mà nghe nói Nhật Nguyệt hơi nhỏ, nếu làm ở đây thì anh Boy nhớ dành trước giùm Xì 3 chỗ, anh nhớ . Xì cũng ủng hộ là gặp nhau trước ở đây, rồi tuỳ theo tình hình và bàn chuyện đi Đồng Nai luôn.
    Buổi chiều, được cùng nhau dạo trên sông Đồng Nai bằng thuyền thì quá hay và lý tưởng rồi, chỉ có điều là Biên Hoà hơi xa, chắc rằng có nhiều người muốn về BH thì cũng có nhiều người không tiện để đi. Với xì thì địa điểm, cách thức tổ chức rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là tinh thần chung của tập thể. Địa điểm chỉ mới là yếu tố đầu tiên, nếu bước đầu mà đã chia năm xẻ bảy thì cũng hơi buồn, hy vọng là sẽ sớm thống nhất được ý kiến, một người vì mọi người, để có thể có một buổi gặp mặt thành công gần với nghĩa riêng của mỗi người, thắt chặt thêm tình thân, và tạo niềm hứng thú cho những lần offline kế tiếp.
    P/S: Nói đến Sông Đồng Nai lại nhớ hai bức ảnh về cảnh chiều về trên sông Đồng Nai, DuongChieuLaRung chụp đẹp quá, hy vọng là sẽ có một buổi offline hoành tráng ở đây.
    Dù rằng đời ta thích bông hồng, kẻ thù buộc ta mang bông súng... í lộn... cây súng ^_^​
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    À, sorry bà con nghen! Tối hôm thứ 2 vừa rồi mình quả thật có đi thám thính trước về quán Nhật Nguyệt. Phải công nhận là quán quá đã! Khung cảnh thơ mộng, nhạc hay cực kỳ, nước uống tạm được (nhưng theo thiển ý cá nhân thì hông được ngon), nhưng thật tình nó hơi nhỏ.
    Boy đã hỏi ý kiến của người đi cùng, và cả anh waiter thì thấy là chỉ có thể ngồi được từ 15 đến 20 người thôi, chứ hơn nữa thì không ổn. Rùi tự an ủi là chắc cũng chỉ 10, 15 người đi nên tạm yên lòng. Nhưng sau đó nghe vài bạn thông báo, và hôm nay bị muội muội Xì (gọi thế này lạ lạ nha) hù về vụ giữ chỗ thì thấy càng không ổn.
    Không biết bà con còn biết chỗ nào ở SG ổn hơn không? Còn không thì mình sẽ lên đó và hỏi ý kiến chủ quán 1 lần nữa xem số lượng 20 hay 25 người thế nào. Nhưng như thế thì lại gò bó số lượng quá!
    To chị Sol@: Chị làm giùm em phần em nhờ vả nhé.
    to all: Chờ thêm thông tin mới và đề cử dùm địa điểm mới.
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    10h sáng Chủ Nhật này ( 13/3 ) mời quý vị gần xa nào rảnh lên Tí Nị Cafe gặp gỡ bàn về offline sắp tới nhé .
    Địa chỉ quán : 5A Nguyễn Đình Chiểu , Q.1 .
    Hẹn gặp lại !
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ tu năm phút đi Xitrum ơi. Mà sau từ Xitrum lại biến thành Xì ? Từ Xì trum mà tách đôi ra đọc nghe ngộ quá, từ trước thì tượng thanh, từ sau thì tượng hình..... .Hết biết.
    Báo cáo anh Hiếu, sao anh chọn ngay giờ "linh". Chắc là em đi không được rồi. Thôi đành chịungồi nhà nghe tường thuật lại. Em đang xem thử một chỗ, nếu tiện thì có thể làm địa điểm họp mặt. Ơ, mà sao không chọn ngay Tí Nị nhỉ ? Chỗ ấy được thế cơ mà.
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    huhuhu, mọi người ăn gian, em đang ở BMT nên đâu có offline ngày mai được.
  8. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chị Xì chỉ có tu ..hú a...mà chị Xì đi ọp nine không rủ em đi cùng nha ...I see ...
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    May quá, em cũng đang định liên lạc với anh. Mà dạo này chị magnolia đâu rồi, cả TieuBao, và "Hắn" nữa...
    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 12/03/2005
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cứ toàn là nghĩ tốt cho người xấu, á lộn, nghĩ xấu cho người tốt , mà rủ là bác Hân phải đi đấy nhé
    Trả lời với Metnhi luôn là tại ai đấy cứ một chị Xì, hai chị Xì ( tổn thọ chết ), riết rồi quen luôn, thôi thì ứ là Sóc nữa, ứ là Xitrum luôn, cứ làm Xì cho nó nhanh, gọn, lẹ, mỗi lần gọi lại đỡ hao năng lượng
    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 12/03/2005

Chia sẻ trang này