1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline nhân ngày các thành viên về Thái Bình dự đám cưới

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Integerman, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thế nào cũng được, chủ yếu là các thành viên ở Hà nội về. Mình muốn chọn thời gian tối thứ 7 để ngày chủ nhật các bạn có thể lên HN sớm.
    Mình nghĩ tối thứ 7 dù muộn hay sớm chúng ta cũng nên gặp nhau 1 lúc. Tất nhiên là sau khi đã qua nhà chú rể chơi/
    Các bạn có ý kiến gì mới thì cho mình biết nhé
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ah có lẽ anh Đức chưa được cập nhật thông tin này. Chiều thứ 7 mọi người sẽ cùng anh VHK về nhà cô dâu anh ạ. Vì thế nếu anh có tgian chúng ta sẽ cùng đi luôn thể, có thể coi đấy là một buổi off luôn, sau đấy khi quay trở lại thành phố nếu chưa muộn và còn dai sức chúng ta sẽ đi cafe tiếp, anh thấy thế nào?
    Chị Hà: Cho ông xã nhà chị ra mắt đi chứ nhỉ, ngẫm lại thì em vẫn chưa được gặp ông xã nhà chị đâu nhé. Ko giao lưu gặp gỡ trước thì năm sau làm sao em dám cùng anh ý chờ chị ở...hì hì, nghĩ mà đã thấy sướng. Kế hoạch sáng thứ 7 thế nào chị nhờ?
  3. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Off với on.........Tối thứ 7 em với Nhím có mặt rõ sớm ở nhà bác VHK, trang trí phòng là phụ, mục đích chính vẫn là chờ bà con về off như đã hò hẹn. Khoảng 8h30 bác Đức bảo.....ah đi nửa tiếng rồi quay lại .......mọi người đi chơi........Thế mà nửa tiếng ấy kéo đến tận 10h vẫn chẳng thấy bóng dáng bác ấy, em với Nhím phải về mà lòng hậm hực vì ko được uống Cafe của bác Đức.........mời.
    Sáng hôm sau khi em với Nhím lên tới nơi thì bà con ta đã oánh chén và lên đường tinh tươm roài, đến khi đón dâu về hỏi bác Đức đâu thì Cafe bảo " bác ấy chỉ đến ......ăn rồi về "Thôi ,xong ! Mang tiếng đi đám cưới mà huhu phải uống sinh tố trừ bữa .Cũng may là vẫn gỡ gạc được quả chụp ảnh chung với cô dâu
  4. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    oé cưng này cũng ở Thái Bình à, đồng hương roài còn đâu, tớ về quê suốt chán chán về quê câu cá trồng rau hề hề
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cả nhà là đám cưới đã diễn ra vô cùng hoành tráng nhé. Cô dâu hỏi gì cũng "ko biết nữa", chú rể thì suýt quên cả tráp hehe.
    Buổi tối trước đám cưới mọi người đã có buổi offline muộn tại cafe Tâm trước khi chú rể bước vào cuộc sống gông cùm (muộn là vì còn phải trang trí phòng tân hôn cho chú rể) Tiếc cho Quynhchi và Nhimxu ko kịp ở lại.
    Tình hình là ảnh cưới đẹp lắm các bác ạ.
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 16/11/2005
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái chữ kí sao thế nhỉ huhu
  7. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được Alone_Knight sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 16/11/2005
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Oài cái bác này cũng là dân TB nhà mình à? Thế mà em không bít sớm, hehe. Lại còn bác Alone _ Knight gì gì nữa chứ... Toàn những nick quen thế này
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tiếc kinh khủng là không dự được đám cưới, nhưng buổi tối trước hôm đám cưới có bon chen chụp được một phát ảnh với chú rể. Hôm đám cưới thì đến muộn quá, nhưng may mà cô dâu chưa thay trang phục nên cũng tranh thủ kiếm một tấm ảnh với cô dâu nữa cho trọn bộ, hehe.... Cô dâu , chú rể thì cười sung sướng vì đã "hoàn thành nhiệm vụ", cái ảnh nào cũng cười hết cỡ, trông mà... thèm

Chia sẻ trang này