1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline nhỏ với vubao1954 VUI DÃ MAN. CƯỜI XẢ GIÀN. Xem tường thuật chi tiết từ trang 3. (Khách mời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi callalys, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chịp chịp, cho e cái số mobile mí bác callalys. Hay 8h15 e cứ ra thẳng quán bác Bằng nhể?
  2. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận đc mobile của falling rùi. Nếu có gì thay đổi sẽ nhắn tin
  3. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu đi nào
  4. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Tình hình buổi off thế nào rồi nhỉ ? Ai đi thì về tường thuật cho hàng trăm người hâm mộ trên khắp cả nước được biết cái nhỉ . Nếu mà có thêm 500 ảnh của em "bão táp" nữa thì càng quý. Mấy tuần rồi không thấy Tuananh83 online. Cậu ấy đang la hét ầm ĩ vì bị treo nick.
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    không biết có bẹn nào fải mang côn nhị khúc , tấu đi theo kô !
    Nhỡ đâu đây là âm mưu của 2 mẹ mìn .
    Đi bao nhiu là hốt bấy nhiêu ...
    Cẩn thận mai lên an ninh cuối tuần .
  6. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hic mấy bác này ác quá. Gần 5h30 em đã chuồn khỏi cty rồi mà các bác lại hẹn lại giờ thế này. Ra khỏi cty cái em tung tẩy rủ con bạn em đi cùng. 2 đứa cũng lượn lờ ăn uống chán chê. Cuối cùng thì không biêt giờ giấc thế nào nữa. Chả nhẽ lại kiếm quán net nào đó ngồi check lại. Hic mà mò đến quán bác Bằng thì chả biết mặt mũi ai. Thế nên sorry các bác nhá. Lần sau phải cẩn thận pm trước để lại số đt còn biết đường mới được. Nhớ nhanh có lần sau cho nhà em đi mới nhá. Bác nào đi về rồi tường thuật đi ạ.
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Eo chả thấy mấy nhân vật tham za ọp về tường thuật đâu cả, chị Bảo ời, chị Callays ời, chị bà zà ơi, vô nhà kể chuyện skid nghe mí
  8. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin thì mấy đồng chí đã kịp chín roài. Ngộ tiếc quá, tại bữa thịt chó, tại mấy tay Vn, tại cafe tại đủ thứ làm ngộ lỡ mất dịp trôi tàu. Ngộ xin tái ngộ lần sau với cả nhà, đừng qun nhắn ngộ nhé...
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đã có một buổi tối rất tuyệt với các cô nàng xinh xắn và vui tính của chúng ta. Đặc biệt, nhân vật chính vubao đã gây cho tôi một ấn tượng khó quên với những câu chuyện về ...bà hàng xóm và anh bán than. Hí hí, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Những chuyện này như em vubao bật mí là "em không kể cho ai nghe đâu" nên tớ không dám nói ra, nhưng đúng là thâm cung bí sử, đại tuyệt tác các bác ạ.
    Ôi, buổi gặp thật là ý nghĩa. Nếu các bạn yêu cầu tớ xin nhường lời tường thuật cho em vubao xinh đẹp.
    Cuộc offline gồm có: vubao, callalys, cundc, fallingstarhn và 2 cô bạn nữa.
    Cuộc hẹn lần sau là vubao nợ các chị nhé.
    Iu em vubao, iu falling starss(2s), iu tất cả mọi người
    Chúc ngủ ngon ngon
  10. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ngồi buôn chuyện cũng nhắc đến bác, đến theonly, dến bác tể tưóng, anghen và mấy người nữa, hì, toàn fan hâm mộ em vubao mà chả ai đến.
    Tiếc là 2 nàng kia bận về trước. Cuối cùng còn mỗi chúng mình mấy nàng nhờ nhờ nhờ.
    Vui dã man, cưòi chảy cả nước mắt làm tớ phaỉ tra V-rohtô, may tớ để sẵn trong túi.
    Hí hí, vẫn còn thấy vui vì nước gạo. Làn đầu tiên biết uống nước gạo... kiểu này hội hộp ko ngủ đc chờ đến cuộc hẹn sau.

Chia sẻ trang này