1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE NOEL VÀ TẤT NIÊN - Cuộc sung sướng (:D) của những trai tài gái sắc - Hoành tráng từ 10:00AM

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi cuoi_khoc, 13/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    nào thì tường thuật...
    Màn 1: Hẹn hò, chờ đợi
    Phi uỳnh uỵch đến Bưu điện tỉnh nhà sau một buổi sáng giặt giũ lấy lòng vợ, tớ thấy ngay một đám đông đang xình xịch trên những chiếc bình bịch Đấy chính là những tên lãng tử đẹp trai mí cả những nường nhan sắc kiêu sa. Bọn chúng đã qua giai đoạn tụ tập, chuẩn bị tiến thẳng đến lẩu cháo. Lúc bấy giờ là 10h30. Chửa bao giờ Box đúng giờ đến thế, hế hế...
    Sơ suất nhất của mod Quân là để em Hồng Râu đứng một mình dưới lòng đượng, không thèm nhận mặt anh em. Đến khi tớ giới thiệu thì ôi chào ôi, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào gương mặt xinh xắn, đáng iu của bé khiến đôi mắt nâu sáng lấp lánh. Kể ra lúc ấy bé Râu hơi luống cuống, nhề
    Màn 2: Hàng ngon - Tái duyên Lòng non và Cọng rau muống
    Rồi, việc đầu tiên ở quán lẩu cháo là lệ quyên, móc và đút. Xiền không tự nhiên sinh ra cũng chẳng tự nhiên mất đi, nó chỉ chạy từ túi của mọi người sang ví của Hùng cười, khè khè.... Rượu tằm rót ra, 3 quả lẩu nghi ngút bốc hơi lên, đấy cũng là lúc các thành viên mới tự giới thiệu. Công nhận lần này các thành viên mới hoành tráng thật - toàn trai tài, gái sắc lần lượt các em cu_non_lon_ton, rose_avizon1910, saobangleloigirl, raulgonzalet ra mắt với những mong muốn được gắn bó cùng Box nhà. Ối rời cái mâm của hàng_già, cứ măm nhiệt tình, xong lại giả vờ lắng nghe thành viên mới, khiếp thế cái góc đấy. Thảo nào chỉ loáng một phát, các bố đứng dậy vỗ bụng bình bịch, đòi đi hát luôn Máu không thể tả. Không biết em Lê (lye), lúc ngồi ăn có làm gì không mà hắn phấn chấn hơn thường ngày thế.
    Nồi lẩu thứ 4 là nồi dành cho các vị đi đón các thành viên khác, nồi đấy mới là nồi bợm nhậu. Nào là Hdê, nào là Thành Tràđá rồi lại Raul đón thêm emlaluan, em miuconbietnoi, Uptown_girl mí cả chàng trai 0h (tóc quăn, gân nhão). Tất nhiên không thể thiếu Đông với tinh thần Dê cần em Đông có, Dê khó có em Đông Công nhận rượu Phùng chú tóc quăn mang đến thật ngon, càng uống càng mềm môi, thế mới chết chứ "nại" Chả bù cho mâm bên này, toàn các em xinh trẻ đẹp, ví như ha ha be be 20 phát này, bánh chưng áo xanh này, râu riếc mí cả cụ non này, bé Lương sao băng này, em Thu hubm này... nhiều vô kể, khiến mình cứ tưng tửng như trong vườn thượng uyển, sướng kinh
    À không, sướng nhất vưỡn là hàng già Cười khóc. Một mình hắn với em Lê lye trong góc. Thỉnh thoảng mất hút cái tay. Em Lê lại im thin thít, chả hiểu sao :D hmquan606 thì đương nhiên roài, được em 20 phát chăm sóc cẩn thận ghia cơ, nhìn mà ghen kinh người:D Bên này em baby Trâm đá chân mình như điên (ha ha ha) mà mình đâu có dám gì đâu, bận tiếp em Loan mí cả bé Hồng, bên cạnh là em Lương sao băng nữa chứ, hế, kể ra mình vẫn sướng hơn hai tên kia.
    Đau đầu nhất là tiếng hò của mâm Hdê. Bọn này uống rượu hàng ngày mà hôm nay uống như chửa từng được uống. Thành tràđá được các em oánh giá là đẹp giai nhất mâm, lãng tử nhất mâm "nuôn", cũng cứ nâng tằng tằng, đi toong can rượu Phùng :D Lúc sau có bé Chảnh rịu ràng và ku Tít thần sầu đến làm cho nồi lẩu thứ tư cứ oằn lên từng đợt, rượu cứ óng ánh mời chào. Nhìn chung là càng nhớ đến lại càng thèm :((
    Tất nhiên, lòng non lại có dịp thổ lộ tâm tình cùng rau muống. Sau một năm xa cách mà bọn chúng không hề quên nhau. Đầu tiên là chọn món lòng. Anh em bảo phải hồng hồng, lỗ đặc đặc mới khoái. Đến khi chọn cọng rau muống, chị em bảo phải lấy cọng xanh xanh cho nó cứng... bó cẳng với cái sự nói :D ... Thế rồi, có sự trợ giúp của chị em box nhà, cuối cùng thì lòng non đã ôm trọn cọng rau muống vào lòng. Bọn nó bắt đầu iu nhau, nhớ nhung cứ tuôn ra ào ạt. Mấy chị box Hà Tây còn nâng niu, đưa cả hai lên đĩa, rồi rồi, thế thế, hứng quá, lên luôn ngọn... đĩa rau:D
    Và... tình yêu lên ngôi
    Cái gì phải đến sẽ đến, ăn mãi cũng đến hồi... tính tiền. 900k đi vèo với sự đóng góp của hai mươi mấy thành viên. Màn tiếp theo, không nói thì ai cũng biết là màn giằng giật mic, oánh nhau vì mic, cãi nhau vì mic mà iu nhau cũng vì mic:D không có cái khoản chí chóe này là mệt đấy nhá.
    (Mai tớ tường thuật tiếp nhá, khiếp quá, sếp gọi cứ ời ời)
  2. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua box mình có chuyện gì mà tự nhiên hôm nay xôm thế nhể ?
  3. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...có người đang giả ngố kìa,thế ai hôm wa chơi Piano và gita o quán đèn ***g nhỉ???
    Sao mọi người ngồi muộn thế,mình bị mắc kẹt cô bạn ở nhà mà đành phải ngậm ngùi ra về..hic hic...
  4. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...có người đang giả ngố kìa,thế ai hôm wa chơi Piano và gita o quán đèn ***g nhỉ???
    Sao mọi người ngồi muộn thế,mình bị mắc kẹt cô bạn ở nhà mà đành phải ngậm ngùi ra về..hic hic...
  5. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    phải vote cho lão anh yêu này 5 sao mới được. điểm 10 cho chất lượng .
    cái chỗ vàng vàng ấy: như thế thì phải uống ít rượu sao hả bác, ko có chuyện đó đâu nhé
  6. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    phải vote cho lão anh yêu này 5 sao mới được. điểm 10 cho chất lượng .
    cái chỗ vàng vàng ấy: như thế thì phải uống ít rượu sao hả bác, ko có chuyện đó đâu nhé
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lúc viết tường thuật tớ vưỡn chưa tỉnh, quên béng mất mấy chuyện. Nhá, các chàng các nàng nhà ta lấy cớ sáng chưa ăn gì nhá, xong rồi ôm lấy nồi lẩu nhá, ăn cứ gọi là phầm phập nhá. Tớ thấy kế sách này hay, tớ cũng ráo lên là chưa ăn sáng nhá, xế nhà, các em xinh đẹp nhà mình múc tớ tới tấp nhá, ợ... no căng cái bụng thon thả của mình nhá
    Chú Chinh-Tiên sinh (HTexpress) nhà ta nhá, mặt đỏ văng nhá, cười to nhất cái mâm số 4 thần sầu kia nhá, quên béng mất không nói, làm hôm qua lại phải uống đến tận hơn 21h00 mới về nhá, giờ lại vưỡn chưa tỉnh mới đau chứ, nhá
    Chả biết có thiếu ai không nhá, nhưng mờ còn 3 màn nữa chưa kịp tường thuật, mọi người chờ nhá, trưa nay rảnh sẽ viết tiếp nhá. Những collection về sau này mới là những show hay nhất, nhá
    Bé Chảnh nhá, bỏ Box đi về sớm, lại còn đặt điều nói xấu anh nhá. Ai tên là vợ gọi về? Bọn anh đi đến 22:00PM mới về đến nhà, nhá Hoành tráng từ 10:00AM đến 10:00PM nhá, không một phút nào không sung sướng nhá
    Nhá
  8. lye

    lye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chà...chà...chá...chá... Thấy em ko nói gì chứ gì? Giờ em nói cho mà nghe nhé.....!Tưởng em hiền áh, ko đâu chẳng thích nói thôi, nhưng mà cay nhỉ? Nhỡ đâu thằng ... nó mà đọc được những dòng chữ lệch lạc của Thắng KK là hơi phiền, mà kể ra cũng oan uổng quá chừng... Anh Thắng ơi! Người lớn mà Điêu thế là cùng
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng anh thấy hàng già bẩu: "đố cả nhà nhìn thấy tay của tôi đâu". Lúc ấy không thấy ai nói câu nào, kể cả em mà nị
    Hàng già đâu rồi, vào đây làm chứng cho cái thân già này fát
    vàng vàng: hế hế hế, nghĩa nộ nghĩa lộ
  10. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Em là em rất thích màn tường thuật của bác Thắng nhá !Còn cái gì hay hay bác lại post nữa nhá !Nhưng mà nhá ít thôi nhá! Đọc xong em đau hết cả mồm rồi đấy nhá !Hôm nào em phải bắt đền bác đấy nhá !Thôi em té nhá !

Chia sẻ trang này