1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao nhiều người cần xe ôm thế nhỉ? Thế có ai làm xe ôm cho HTung o?
    To anh whis : anh o có quên được đâu nhé! Kiếm hộ em đi mờ
    To christyilu: đi đi chris, hồi ấy chris có đăng ký thành viên BK mờ, còn nếu o thì đi theo diện ham vui cũng được (nghe nói diện này còn đông vui hơn diện chính thức nữa đó)
    To all: ai có thanh Ram 128MB bus 133 đem đến đổi với tui thanh Ram 128MB bus 100 o? (khuyến mãi thêm 1 thanh 16MB) <-- sorry, cho em rao vặt 1 tí!
    To live is to learn, to play, to interest and to love!
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hì cám ơn mọi người đã đến chúc mừng SN của chị Chích Choè và em-be (dù nó đã qua rồi kekeke )
    Còn mấy anh Whisper, Shogun, Saladin, Chec?.grừ, hãy đợi đấy
  3. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hôm đó là lúc I_Cry ơ trên thành phố nhưng tại vì hẹn với eden-ark nên đành trở về lại KTX đễ chờ nó ,không đúng hẹn (17h45) I_Cry co đợi đến 18h00 nên
    đành về bằng buýt nên không thể qua được ,thằng Nghỉa kia ,mày đang ở Đâu ?tao gặp mày là
    hahha chắc là vui lắm chứ gì cung hỉ
    cause I've known I never breathe your love again
  4. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>TrớÊă t? bâc?a looking viỏt l?:50 ngạ01/07/2003:
    Mà chỏằ
    Là mỏằTt trong 2 cô bâ xinh xinh nói chuyỏằ?n vỏằ>i CC có phỏÊi không? Nhặng là cô nào thơ không biỏt 'ặỏằÊc rỏằ"i!!!!!!!!
    Cô bên phỏÊi hay trĂi vỏưy looking?
    éu?c chichchoexixon s?a ch?a / chuy?n vo 09:59 ngy 02/07/2003
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Có mặt vào lúc 7h tại cafe Hoa Nắng thì toàn cảnh thật tưng bừng náo nhiệt. Một nhóm khá đông người đang ngồi ngay cái chỗ mà bà con hay ngồi.Nhưng mà nhìn kĩ thì... không phải bọn mình mà là một nhóm lạ hoắc. Tiu nghỉu tìm lại thì gặp em Sea, Baby cùng vài ba người đang ngồi ở cái bàn nhỏ không khí thế lắm. Cái kiểu đến trễ của bà con đã trở thành truyền thống rồi.
    Thế rồi mọi việc cũng tưng bừng trở lại. Mọi người lần lượt tung tăng đến đông đủ. Lần này có sự tham gia của các bạn box 83 là PhươngNam,BlueAngle, Thao2t_lq, Looking... CCXX EmBe được U83 và Shogun tặng hoa hồng nên mặt mày tươi rói. Đặc biệt đến dự họp mắt có em MeoThuy từ HN vào cùng chị họ em ấy.
    Khoảng hơn 7h30, một dãy bàn dài đầy ắp người, xôn xao những cuộc đối thoại, cười nói. Whisper hôm nay bảnh bao nhất đám, áo dài tay gài nút giống chú Dể. Và vẫn mắt đen như cafe, răng trắng như đá ( chắc hay uống cafe đá nên mới được dzậy).
    Bộ độ Vệ Binh Peace_do cũng tranh thủ cùng cô em cowgirl đến tham dự. Rất tiếc là 20 phút sau peace_do lại phải cắp chiếc nón Vệ Binh trở về đơn vị. Chiếc nón Vệ Binh của peace_do rất hữu dụng vì nó đã được em Baby dùng để đi thu tiền.
    Thời điểm quan trọng nhất đã đến. Trưởng ban tổ chức Saladin lấy đà đứng dzậy, đây là nhân dzật sáng giá nhất trên chính trường hiện nay( nhưng hông hiểu sao lại bị bắt làm nô tì bên box kinhtế và làm út cưng-osin gì đó bên hội gà vịt 81).
    Saladin tiến đến CCXX Embe, cất giọng sang sảng đọc diễn văn chúc mừng CCXX Em Bé trong sự theo dõi trực tiếp tại chỗ của khoảng 30 chục người.
    Nến SN được thắp sáng và được thổi tắt bởi hai người bạn nữ mặc váy xinh xắn. Hai chai sâm banh khui ra nổ một cái...bốp, nước bắn tung toé còn lại có nữa chai.
    Họp mặt lần này không có trò chơi phun nước miếng, trét bánh kem... như những lần trước vì bánh kem đã được chúng ta giải quyết nhanh, gọn, không bỏ sót.
    Không khí buổi họp mặt tuy không sôi nổi vui nhộn, hay là tổng hợp nghệ thuật, cảm xúc dâng trào...như những lần trước nhưng nó cũng có nét riêng. Một số rất đông thành viên từ Lê Hồng Phong, U83, U81, Kinh Tế, BKHN, BKSG...đơn giản chỉ là đến để chúc mừng SN hai người bạn và ngồi tán gẫu cũng đủ tạo được một không khí vui vẻ và thân mật.
    Tăng hai của buổi họp mặt diễn ra tại quán ăn đường Phan Xích Long. Vô cùng tiếc cho các bạn U83 và các bạn khác đã về sớm không tham dự tăng 2 do CCXX Em bé đãi.
    Giờ ăn uống đã đến, bà con thi nhau thể hiện phong cách riêng của từng người. Em MeoThuy thì vừa ăn vừa so sánh với thức ăn ngoài HN. Saladin thì vẫn phong cách cũ, im lặng luyện công. Đối lập với gà trống Saladin là gà mái Belysymbol, vừa ăn vừa hót hò, chạy tới chạy lui tìm mồi. Fool thì vẫn vậy, ăn chay ăn rau cầu trời khẩn phật.
    Hoạt cảnh vui nhộn nhất là lúc Whisper tận tay cầm đũa mời mỗi bạn nữ một miếng thịt. Các bạn nữ ban đầu e thẹn không ăn nhưng sau đó em nào cũng ăn ngon lành.
    Đúng 10h bà con chia tay. Đi được một đoạn ngắn thì trời mưa.
    Tic Tac Chec
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá , blue về sớm quá ..hu hu .. tiếc quá .. tiếc đứt đừn đựt từng kkhúc ruột già , ruột non , ruột thừa ( ý .. ruột thừa em đứt lâu rùi )
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  7. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hehe, cái truyền thống này của BK có phần lâu đời và phát huy tốt hơn 83SG luôn. Báo hại ngồi chờ gần 1 tiếng, muỗi cắn gần chít!
    Hic, có việc ra ngoài, không được mục kích cảnh này. Tiếc quá! Tới giờ cũng chưa biết Saladin là... ông già nào nữa!
    Vậy là sao, không hỉu!Còn một cái... bốp nữa đâu mất tiêu rồi???
    Tiếc đứt zuột! hic
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Dạ, có em! Bịnh quá trời tưởng sao thì ra có người nhắc mình trên này!
    Mấy bô lão nhà mình thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, có điều ai mua trái cây mua nhiều quá.

    Saladin

  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Còn một chi tiết quan trọng mà quên mất! @Thuongnguyen có gửi quà Hà Nội cho cả box Bách Khoa và gửi lời chúc tới cho chị Chichchoe và Embe. Quà thì mọi người đã ăn hết ngay một vòng phân chia!

    Saladin

  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó may mà về kịp chứ không là xuống binh nhất liền. hú hồn hú vía, vừa về đến đơn vị là vừa bị báo động luôn. Nghĩ mà tiếc thật, mình chẳng được ăn một miếng bánh SN nào, chỉ uống được mỗi một cốc rượu mà thôi
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này