1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ý, sơ xuất quá , Looking chẳng biết được TieuBao là bác nào cả , sodì bác nhen . Nhưng Looking thấy bác nào cũng xinh giai cả
    Không phải là một trong hai bạn đến sau cùng mà là một trong hai bạn đến sớm nhất đấy ạ .Looking với mấy bạn ngồi từ lúc 6h ấy chứ , lúc về là đúng 8h30' , hehe, chắc tại bác đang lo mãi chiện chi nên không kịp giao lưu ý mà .
    Cám ơn bác đã chấp nhận đơn xin gia nhập của Looking nhé , thế không biết vào đại gia đình Bách Khoa thì Looking phải chào hỏi ai trước ạ . Phải có trên có dưới , đúng không các bác ?
    Looking
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Looking là con nhóc bon chen giành tặng hoa hồng sinh nhật cho chị chích choè em_bé đó . Chị nhớ chưa ạ ? Thảo2t_lq mặc áo màu đen còn Looking mặc áo màu xanh cơ .
    Vị trí hôm đó là : Blue_angel...Thảo2t_lq...Looking...em_bé...chị chích choè
    Looking
  3. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lần họp lần này tuy đã được thông báo rất lâu, dời đi dời lại vài lần, nhưng không hiểu sao box mình chưa chuẩn bị tốt lắm, không khí lại rất loãng, hầu như chuyện ai nấy nói . Tuy nhiên, giữa cảnh hỗn độn đó, lại nổi lên 2 bông hoa sáng chói, đó là chị chichchoe và em_be. Hai chị mặc váy thật dễ thương, xinh như 2 con búp bê .
    Có lần baby và ba whisper đi mua quà cho chị chichchoe, ba whisper cá với baby là chị chichchoe sẽ không mặc váy đâu, baby không chịu, do đó ba whisper bảo là, nếu chị chichchoe mặc váy thì sẽ mua cho chị em nhà ta mỗi người một cái váy, nếu ai biết mặc. Vậy là qua 2 lần đi họp với nhau, cả nhà ta đều biết là cả chichchoe, embe, sea, FBK, comay và baby đều biết mặc váy, chính vì vậy, một ngày không xa, các chim oanh vũ sẽ tặng cho mỗi chị em một cái váy phải không, sướng quá . Không biết ba còn nhớ hông?
    Mà không hiểu sao lúc thi dồn dập thì box mình cứ đi chơi hoài, mà hết thi rồi, rảnh rồi, sao không thấy ai kêu đi chơi hết, buồn ghê . Thôi thì baby lên tiếng nhe, chúng ta phải lập lại kế hoạch ăn chơi thuở nào, anh Sal đâu rồi?
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chậc hôm đó để sẵn quần Jean rùi đó chớ. Tự nhiên lúc đi công chuyện với mẹ (lúc đó ko có biết baby với sea đang ngồi chờ ở nhà) thì mẹ hỏi sao dạo này ko thấy mặc váy, thế là chuyển tông (chứ ko phải muốn chơi nổi đâu nha). Mà đúng là con gái wear skirt thì thấy rịu ràng hơn bình thường nhỉ
    uhm lần này box thiếu phần giới thiệu, nên cũng chẳng biết ai là ai nữa. Đúng là có loãng tí như baby nói nhưng đông vậy cũng vui đó chứ
    hic, đi ăn thịt nướng, tới bi giờ còn mắc nghẹn. Đọc bài tường thuật của anh Chec xong thì....huhu hình như nghẹn nặng hơn a'
    Cám ơn mọi người rất nhiều, nhất là anh Whisper, Shogun, Saladin, chị Chích Choè, Fool-again, Sea và Baby
    À còn anh Peace nữa, sorry vì ko cắt bánh kịp, để anh đi ăn sinh nhật mà ko có miếng bánh nào
    Hic hôm đó ko giới thiệu nên chẳng bít ai hết looking ơi, biết có mỗi looking à. Thanks lần nữa nhá
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mấy hôm nay bận quá không thể viết gì được, hôm ấy em Chichchoe và em-be diện váy theo hai trường phái khác nhau, chichchoe là một váy thun màu đen ôm sát làm nổi bật dáng người thon thả còn em-be là một cái váy jean đầy chất thể thao. Em chichchoe diện váy làm hai bé baby và sea khoái quá cứ chạy theo sát em chichchoe để mân mê cái váy suýt làm ... mà thôi tớ không dám kể kẻo có người vặn cổ tớ
    Khách mời từ box 83 gồm các em gái BlueAngel, thao2t_lq, looking và cowgirl từ 83SG và em MeoThuy từ 83HN, các em trai thì anh quên mất nick mất rồi ( sorry nha ), công nhận box 83 toàn cử nữ đại điện xinh cực kỳ qua thăm không ah, mà box chúng ta hiện giờ thì chỉ còn Saladin cao to đẹp giai ( nhưng bị box KT bắt làm nô tì, box 81 xỏ mũi ), Htung cũng chít bên box 81 luôn thì làm sao đáp lễ đây trời. Box KT thì có bác mltr_sg và chú peace_do ghé chơi, bác mltr_sg này đã sáng chế 1 cụm từ cực hay cho gà bé lỳ là gà xơ xác ( hay quá đi ) ngoài ra còn có người quen christy dẫn theo một bạn gái , chú pickou từ SEC, và em Hồng Anh ( chị của MeoThuỷ ) rất dễ thương. Và một thành viên mới toanh của BKSG ( chưa có nick ) thành viên này rất ái mộ bé baby nhà ta. Quân BK nhà ta thì đông khiếp, chẳng nhớ ai ra ai, đặc biệt là ngoài em thao2t_lq và looking tặng hoa cho hai nhân vật chính thì chú Shogun nhà ta cũng galant không kém khi là người tặng hai bó hoa to đùng cho em Chichchoe và em-be ( sướng nhá )
    Tăng hai ở quán bò nướng kết thúc bằng các màn nghĩa vụ phải ăn hết khi ai cũng đã no căn hết rồi, ba em em-be, bé lỳ và MeoThuy chơi tớ bằng cách tộng vô họng tớ một lược 3 miếng thịt bò nướng to đùng, may mà tớ kịp thời ra tay trước cho mỗi em gái trong box các miếng khác to hơn nhiều.
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hic phải đáp trả nhưng mới nhứ thôi là anh Nhật đã chạy như vịt
    hehhe thế nhưng cuối cùng cũng bị bely với mèo thủy tọng thịt hehheh
    à còn 1 anh gì đó tên Minh (bạn chị CCXX, MT96) được hân hạnh là baby với sea chơi trò măm măm bánh kem. hoạt cảnh này hay lắm nhưng chẳng ai thấy cả
  7. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Không thể tưởng tượng cặp mắt + trí nhớ của anh Nhatpc thế nào nữa. Nta mặc cái váy hoa xinh thế mà bảo váy thun đen bó sát. Hết biết. Có vấn đề rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã tính toán lấu nhưng phần tổ chức còn nhiều sai xót. Mong lần sau sẽ có sự góp ý của các thành viên. Như lần này thiếu cái quan trọng nhất lá máy chụp hình, quên mất!
    Lần này thành công có lẽ là có một số thành viên các box khác ghé thăm chúc mừng sinh nhật cho hai nữ thành viên Bách Khoa. Mong các lần sau sẽ tiếp tục gặp mọi người.
    Đặc biệt là bữa đó chị em BK đều diện váy, hiếm thấy thiệt! Những lần sau hy vọng mọi người tiếp tục truyền thống nì hen.

    Saladin

  9. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Họp mặt cuối tuần
    Với lý do nghỉ hè quá rảnh rỗi không có nhiều việc để làm, BK nhà ta quyết định tăng cường kế hoạch ăn chơi, cụ thể là cuối tuần này tức là CN vào lúc 4h hội ta sẽ gặp nhau ở quán kem Pinky (không nhớ được đường nào, sẽ được thông báo sau). Mọi người chuẩn bị "tinh thần" nhé
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
    Được babystar sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 07/07/2003
  10. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, bác nhatpc nhầm nhọt to quá. Em mà là 83 HN à? Sao lại cho em vào box đó. Em còn chưa dám tham gia vì họ có màn tiếp thành viên mới rất là củ chuối nên em sợ.
    Đề nghị sửa chữa lỗi lầm đi ah!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này