1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    ]Do Saladin bận đi công tác xa nên chức Trưởng Ban Tổ chức sẽ được giao lại cho fool-again. Chú fool sẽ điều động các thành viên box BKSG để giúp cuộc offline lần này thành công tốt đẹp.

    Theo truyền thống của BKSG là họp tối CN, không biết có thay đổi gì không nhỉ ?
    whisper@
    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 21/07/2003
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hấp hấp!!!!!
    Fool-again xin nhận lệnh! Hẹn trong vòng 24 tiếng đồng hồ, sẽ có kế hoạch thật chi tiết, cụ thể, rõ ràng từ A tới X, không sót một chi tiết nào.
    Rút kinh nghiệm từ những lần off line gần đây nhất, để tránh tình trạng xô bồ hỗn tạp tả pín lù, mất trật tự nề nếp, phân tán đội hình như trước, phen này chúng ta sẽ tổ chức off line ngoài trời, và thư mời sẽ được gửi đến từng vị khách mời của cuộc họp mặt!
    Ban tổ chức quyết tâm sẽ mang đến cho các bạn một cuộc họp mặt thật vui tươi,ấn tượng, đặc biệt là mấy em gái nhỏ nhắn yêu dzấu của Beikha.

    Tất cả vì đàn em thân iuuuuuu
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 21/07/2003
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 22/07/2003
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tiết mục họp mặt off line 07/2003 của Box Bách Khoa TPHCM.
    Phượng đỏ thắm ép sâu vào trang vở
    Chú ve con trỗi khúc nhạc mùa hè
    Hạ đến rồi, nhanh nhanh các bạn ơi
    Hãy cùng nhau say sưa niềm vui mới.
    Chào mọi người, thế là các bạn vừa trải qua một cuộc hành trình kéo dài 9 tháng với biết bao bộn bề những vất vả của một năm học. Làm sao quên đựơc tháng ngày miệt mài mệt mỏi trên ghế giảng đường, những phút giây gục đầu ngủ quên bên trang vở( mở mắt ra thấy quyển vở ướt nhem), hay là những thời khắc nghẹt thở trong phòng thi khi phải đơn thân đối phó với ba bốn vị giám thị mặt lạnh như tiền, miệng thét ra lửa lúc nào cũng di chuyển liên tục sẵn sàng khủng bố tinh thần thí sinh, hic hic?Vô cùng thông cảm với nỗi thống khổ của anh chị em! Nhưng giờ đây, tất cả những chuyện ấy đã trở thành dĩ vãng? sẽ thoảng nhẹ trôi qua như một giấc chiêm bao để rồi hôm nay, chúng ta cùng nhau tận hưởng một mùa hè thật vui tươi, trẻ trung sắc màu, nghỉ ngơi chơi bời thoải mái.
    Được sự cho phép của hội đồng bô lão box Bách Khoa cùng nhà tài trợ Whisper, chúng tôi vô cùng hân hạnh mang đến cho các bạn chương trình vui hè đặc sắc được mang tên ?o Cánh diều tuổi thơ?. Chúng ta sẽ được quay về với kỷ niệm thời thơ ấu thật vô tư, hồn nhiên, trong sáng, chưa biết yêu chưa biết giận chưa biết hận cũng chẳng biết buồn, sẽ cùng nhau gửi gắm cánh diều mang những ước mơ của chúng ta chắp cánh bay cao thật là cao, xa thật là xa, xa tít chân trời?
    1/Nội dung chương trình:
    - Ban tổ chức sẽ gửi thư mời đến từng thành viên và khách mời của chương trình.
    - Các thành viên tham gia sẽ được xếp thành từng nhóm nhỏ, một nhóm sẽ thả một con dziều
    - Ban tổ chức sẽ phát cho thí sinh những vật dụng để làm diều: dây thả diều, giấy, keo dán, tre làm cung diều( đã được vót sẵn). Các bạn chỉ cần dán lại theo hướng dẫn của huấn luyện viên là có thể đem đi thả ngay.
    - Các thí sinh có quyền đem diều của riêng mình nếu ở nhà có sẵn, nhằm tăng thêm màu sắc cho cuộc thi, cũng là để đề phòng trường hợp diều dán bay không nổi.
    - Trong thời gian thả, ngồi ngắm cánh diều của mình tung bay trong gió lộng, các thành viên chúng ta sẽ cùng ngồi bên nhau cùng trò chuyện, làm quen với nhau.
    - Ban tổ chức có trách nhiệm đài thọ bánh trái, giải khát giải thưởng cho các thí sinh.
    - Sau tiết mục trao giải cho cánh diều đẹp nhất, bay cao nhất, chúng ta sẽ kéo nhau đi ăn một bữa thật ngon lành.
    - Cuối cùng là tiết mục ?oNụ hôn biệt ly? , tiễn nhau ra về.
    2/Thời gian tổ chức: bắt đầu lúc 3 giờ chiều, ngày thứ bảy 26/7/2003, trong trường hợp khi ấy trời mưa thì cuộc thi sẽ tự động được dời sang cùng giờ ngày hôm sau (tức là chủ nhật).
    3/Địa điểm: ban tổ chức đang lựa chọn địa điểm thích hợp nhất, và sẽ ghi kèm theo trong thư mời được gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất có thể.
    4/Chi phí tham dự của các thành viên (tự nguyện, không bắt buộc):
    - Thành viên còn đang đi học (lứa tuổi nhi đồng): 15 K /em.
    - Thành viên đã tốt nghiệp, đi làm (thuộc hàng bô lão): 30 K/ vị.
    - Thành viên đang đi lính: 20 K /lính.
    - Nữ thành viên mới: free.
    5/Trang phục tham dự: tự chọn, tuy nhiên, ban tổ chức khuyến khích các trang phục càng trẻ trung, càng trẻ thơ càng tốt, sẽ có cộng điểm cho phần trang phục ấn tượng.
    Xin chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, sôi nổi, hào hứng, đầy ý nghĩa. Chào thân ái và hẹn gặp lại.
    Fool- Again

    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 22/07/2003
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức sẽ có biện pháp " cột cánh và cắt đuôi " để ngăn chặn chim oanh vũ dắt củ sắn lùi xé lẻ đi chơi riêng.
    Thành viên "ban tổ trác" :
    Đóng dấu và ký tên cộp cộp
    chim oanh vũ lùi

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi họp mặt "Cánh diều tuổi thơ"

    Mấy hôm nay mưa bão sùi sụt, u ám suốt cả ngày, những tưởng cuộc du chơi ngoài trời của box Bách Khoa coi như đổ vỡ khi chiều thứ Sáu mà những hạt mưa cứ tí tách rơi, khiến lòng rầu man mác. Nhưng nhờ hồng phúc của hoàng thượng Whisper sáng thứ Bảy trời quang mây tạnh, những tia nắng ấm áp rượt đuổi tung tăng xuyên qua cành cây kẽ lá, gió thổi mơn man mát rượi, hứa hẹn một ngày đẹp trời, một buổi off line như ý. Hội đồng ban tổ chức mới xách con diều đã ráp sẵn từ mấy hôm trước leo lên nóc nhà thả thử nghiệm gió thổi ***g lộng, cánh diều bay lên như diều...gặp gió rồi bỗng nhiên lộn tròn hình xoắn ốc thật nhìu vòng trước khi đâm đầu vào mái tôn nhà hàng xóm nghe một cái " Cốp" , những lần thử nghiệm tiếp theo cũng chẳng khá hơn: "Cốp!...Cốp!!!... và Cốp...", cuộc thử nghiệm fải tạm ngừng vì có tiếng rủa fát ra phía dưới mái nhà.
    .....

    Đúng hẹn 3 giờ chiều, trước cổng trường ĐH BK tề tựu những gương mặt thân iu : công chúa Baby Star,nhà tài trợ Whisper, nhà cổ tích học OsKing, tể tướng Chec, khách mời từ Lãnh thổ Kinter: Lonesome, Fool, thành viên mới :Hipsongyoong, Bibi Huy, NhatKhoa, đang làm quen nói chuyện với nhau rất xôm tụ. Bỗng nghe gió thổi xào xạc, bụi bay tứ bề, chim chóc côn trùng đều tìm chỗ trốn cả. Keeeéttttttttt!!!! Hai vị cô nương bịt mặt trùm kín cả người trông rất ngầu xuất hiện Nhìn kỹ lại thì ra là Bồ Câu Già Starry Driver và Trường Mao Heo Vương Ngư Hợi. Tướng quân Shogun hôm nay fải đi bơm nước biển nên đã nộp đơn xin vắng mặt, và một số thành viên khác vì lý dzo sanh nở nên cũng ko đến được luôn. Cuối cùng cũng được 11 mạng, cả bọn quyết định kéo nhau qua khu Wonderland quận 7 thả diều để tận hưởng không khí thiên nhiên chiều cuối tuần.
    Dao... kéo... giấy... hồ.... tre... chỉ .... được bày la liệt trên bãi cỏ. Trưởng ban thông tin Saladin dù đang thực tập cũng đã lết được tới nơi. Sau khi bốc thăm chia bảng, danh sách các nhóm như sau:
    1.Nhóm khứa lão: Whisper + Lonesome.
    2.Nhóm Điện tử: Osking + Hipsongyoong.
    3.Nhóm new member: Bibihuy + NhatKhoa.
    4.Nhóm Fool''s family: Babystar + Fool again.
    5.Nhóm nô tì: Saladin, Chec, Cá heo, Starry ----> nhóm này có nhiệm vụ là để cho mấy nhóm kia sai vặt. Đây cũng là nhóm ăn bánh trái của ban tổ chức nhiều nhất luôn...ăn quá trời ăn...đặc biệt là Ngư Hợi... ăn như bão táp... khiến cuộc thi phải tạm ngừng 5 phút để các đội hốt bánh trái về để dành... ăn riêng
    .....
    Đồng chí Lonesome nhà ta tỏ ra rất có năng khiếu về bộ môn Thả diều anh ta có thể kể tên hàng loạt loại diều từ thành thị tới nông thôn, tất cả các bí quyết , kỹ thuật uốn cung, dán giấy từ thủ công cho tới hiện đại. Khiến mọi người mê tít lắng nghe vô cùng thán phục.

    Nhóm "New member" xếp xong đầu tiên, tiếp theo lần lượt là các nhóm " Điện tử", "Fool''s family", và rùa nhất dĩ nhiên là nhóm "Khứa lão" . Tất cả đều được 4 tên nô tì khiêng ra sân rồi đứng đó cầm chờ gió lên. Đúng như dự đoán của nhiều người trong số 4 con diều được sản xuất, thì diều của bác Lonesome, vâng , con diều của bác Lonesome nhà ta bayyyyyyyyyy.... không nổi ha ha ha mặc dù nô tì Chec xi đã cầm dây kéo chạy hết lốc, chạy muốn ná thở nhưng con diều của ông Lonesome chỉ lên chút xíu rồi nhào lộn như một vận động viên nhảy cầu , sau đó cắm phập xuống đất . Một đội bị loại .
    ......
    Con diều của nhóm "Điện tử" cũng tỏ ra bướng bỉnh chẳng kém, kéo mãi chẳng thèm lên, và cũng chịu chung số phận với nhóm "Khứa lão"

    Tới nhóm "New Member" nhé!
    Đúng là tre già măng mọc, tuổi trẻ tài cao , thiếu niên xuất anh hùng, hai thành viên trẻ tuổi của chúng ta vừa xếp diều nhanh nhất, vừa là những người đầu tiên đưa được ước mơ đến với trời xanh , nhìn cánh diều tung bay trong gió,tất cả mọi người cùng nhau cười thật tươi , thật mãn nguyện

    Nhóm gây thất vọng nhất, hic hic... là nhóm còn lại đấy ạ. Mặc dù đã rất cố gắng, nổ lực, sử dụng mọi phương tiện, thủ đoạn, nhưng nhóm " Fool''s family" vẫn không thể giành giải thưởng cao nhất đành ngậm ngùi chấp nhận giải nhì khi cánh diều của họ bay tới được nóc nhà và nằm luôn ở đấy(mất diều).

    Buổi tiệc họp báo + liên hoan + trao giải được tổ chức ngay sau đó trong không khí tung bùng náo nhiệt! Miss Beikha năm 2002 Babystar bước lên trao giải cho đội vô địch trong tiếng vỗ tay tâm phục khẩu phục của các đội còn lại.

    Tiệc tàn lúc 21 giờ 5 phút. Và tiết mục "Nụ hôn biệt ly " đã kết thúc buổi họp mặt off line tháng 7. Một cuộc thi đã trôi qua ... Ban tổ chức xin trân trọng các ơn nhà tài trợ Whisper đã tạo điều kiện cho cuộc thi thành công tốt đẹp, năm sau tài trợ nhìu hơn nữa há. Cám ơn sự tham gia tích cực của các bạn thành viên! Hẹn gặp lại các bạn bô lão + nhi đồng yêu mến trong cuộc thi " Thả diều" lần 2nd sẽ được tổ chức vào Hè 2004. Thân ái chào tạm biệt.

    Fool bước đi âm thầm
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 28/07/2003
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Nhóm nô tì mới ngon chứ, ông tính cho tui làm nô tì mà được huh?!
    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​

    Saladin

  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Nha, có cái tên tui mà viết tới viết lui 2 năm trời vẫn sai. Chắc có ngày tui xăm tên tui lên cánh tay ông cho ông chép lại
    Còn dám cho tui làm nô tì nha. Cho ông 1*
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    box 7X SG có nhã ý mời các thành viên box BK tham dự cuộc pinic ( sorry vì wên, bi giờ mới post ) đi Phan Thiết 2 ngày 1 đêm, khởi hành ngày 9/8 . Phí là 250 nghìn 1 người, các em gái 8X chưa đi làm thì được giảm còn 150 nghìn.
    Mời vào đây xem chi tiết và đăng ký gấp vì còn phải chuẩn bị đặt xe và phòng ốc.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_234581
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đã có đủ bộ sưu tập ảnh chụp off line, đề nghị bà con qua đòi bác Chec, người lãnh trách nhiệm toàn quyền quản lý hình ảnh nhé. Ai có tấm nào tiêu cực, xấu xấu một chút thì hối lộ cho ổng đê! Ổng mà post lên một cái là teo
    >> Starry: I''m fool again. Sory nhen, mai mốt rút kinh nghiệm.
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh về buổi thả diều:

    Nhà tài trợ Whisper đứng như "Thần Trụ Trời" nhìn bịch trái cây vơi dần theo tốc độ "xử lí" của Caheo_
    [​IMG]
    Bịch trái cây - để gần Caheo Starry- đã hết sạch làm bác Lonesome ( áo xanh) cứ nhìn ngẩn ngơ
    [​IMG]
    Fool công công cột dây cho cánh diều mơ ước:
    [​IMG]
    Đôi bạn thả diều:
    [​IMG]
    Khoảng sau 6h , trời không còn gió. Bộ 3 Caheo, Starry, Fool đã cùng nhau nghiên cứu và thực thi công nghệ thả diều kiểu Úc: Starry-Driver thì làm driver, Caheo giữ diều, Fool công công cầm dây. Trời khá tối nên tài xế Starry đã bật đèn xe 1 cái tách...1..2..3...Caheo buông tay ...và sau đó là ..sức mạnh của động cơ 4 thì...Starry lướt cùng Fool bằng nét tinh tế đầy lãng mạn...2 vòng quanh khu thả diều. Đi đến đâu bà con ngưỡng mộ đến đấy, phía trên là con diều bay là là thiệt là độc đáo:

    [​IMG]
    Một đoàn 6 chiếc xe thắng cái kíttt tại kim tự tháp và ào vào chụp hình trộm. Bỗng nghe tiếng còi ...tuuu-huýtttt....Whisper la lớn: lẹ lên...nhanh lên ..bảo vệ dzí đó...
    [​IMG]
    (từ trái sang: Khoa, BabyStar, Hipsongoog, Caheo_, Fool, Whisper, Chec, lonesome, Saladin)
    "AHH" mừng hội ngộ với tiger beer
    [​IMG]
    (Whisper, lonesome, BabyStar)
    Chủ tịch Caheo được Nô Tì Saladin hộ tống tiến đến bàn nhậu:
    [​IMG]
    Nụ cười tươi rói của Chủ Tịch Caheo và ánh mắt ảm đạm ( chắc do đói quá..) của Nô Tì Saladin
    [​IMG]
    BabyStar trao giải thưởng cho đội thắng cuộc thi thả diều:
    [​IMG]
    Còn một số hình khác nhưng trời tối quá + xấu nên xin không post lên nha.
    Tic Tac Chec
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này