1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    (xin tiếp tục tiết mục tường thuật fần cuối của buổi off line )

    ....
    21 giờ 5 phút tại chốn hậu cung của vương quốc Beikha, đã diễn ra một cuộc đấu vô tiền khoáng hậu cực kỳ gay cấn giữa 3 nhân vật sừng sỏ: thứ nhất là đương kim hoàng thượng Whisper, vị thứ hai là quan đại thừa tướng Chec xi, và kẻ thứ ba chính là trùm thái giám công công Fool-again. Ai nấy đều đằng đằng sát khí, giở hết tuyệt kỹ nhằm hạ gục đối phương.
    Ba bên quần thảo kịch liệt, bụi bay mịt trời, chưởng lực mỗi lần tung ra tạo nên một âm thanh chát chúa, điện xẹt mạnh tới nỗi tất cả côn trùng, chí rận, ruồi muỗi, tôm tép, cá heo ... trong vòng một nửa cây số đều tan tành sương khói. Thoắt ẩn thoắt hiện là tuyệt kỹ " Ép-phê cuồn cuộn bách phát bách trúng" của hoàng đế Whisper đấu với tuyệt chiêu " Cou -lê suối chảy" của Fool công công, còn tể tướng Chec xi thì vô cùng lợi hại với kỹ xảo " Đích-sờ-trô ót ót" của mình. Trận đấu diễn ra tới hiệp thứ 300 trăm thì bắt đầu ngã ngũ, tể tướng Chec hôm ấy bắt được rùa nhiều vô số kể, mỗi lần bắt được một con, anh ta lại cười lên rú lên như trêu tức hoàng đế, Whisper nhà ta ra trận mà không coi ngày, liên tục xách xe không chạy vòng vòng trên băng, nếu không thì cũng bị chui lòn qua lỗ, hay là gãy kiếm giữa đàng (tẹt cơ) chỉ nghe Whis than rằng: "vì dòng đời ... không im ái như ... dòng sông" . Trận đấu càng trở nên nghẹt thở, khi tể tướng bắt được thần Kim Qui, hoàn tất màn biễu diễn của mình. Chỉ còn lại 2 nguời, một mất một còn fải quyết đấu dzới nhau ..............
    Hỡi trời xanh, tại sao dồn ta tới nghịch cảnh này? Tất cả trăm sự cũng là tại tên tể tướng nọ đã ép tui lâm vào cảnh khó xử. Và ... cuối cùng, Công Công đã trở thành tội nhân thiên cổ, đã phạm tội giết vua khi đã hạ gục Whis chúa công chỉ với vỏn vẹn 1 điểm cách biệt : 50-49. Khi ấy đồng hồ gõ đúng 12 tiếng.
    Xin hoàng thượng tha tội, em lỡ tay "luộc" hoàng thượng, xin hoàng thượng cho em 1 con đường sống, em hứa sẽ cho hoàng thượng một cơ hội để trả thù

    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hơ hơ, cái hình Tì nữ và Cá Heo tui chụp đại mà cũng đẹp gớm nhỉ? Thế mới biết là Kim Quy lão tổ luôn phù hộ cho dệ tử :)

    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ bình luận tí nhể.
    Mặc dù tớ là dân chỗ khác, nhưng mà bác lonesome mới tớ xem ảnh ko trả lời bác ấy trách chết.
    Bác lonesome nhể, em nói ý ko phải, quả thực trông bác già quá. Thảo nào bác cứ phải dùng avater là cao bồi, ko thì người ta cứ tưởng bác ngoài 50 thì chít, vợ con gì nữa.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  4. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , nhìn mọi người ăn uống tăng hai đã chưa kìa . Vào lúc đó mình cũng đang ăn nhậu mà , nhưng là nhậu mì tôm với Pepsi xanh khổng lồ .
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp OS-King Lần sau có đi ăn nhậu thì mọi người nhớ chừa lại cọng hành ngò hay dĩa tương ớt cho OS-King nhé,để hắn đỡ tủi thân ,"của ít lòng nhiều " mừ

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...

    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 31/07/2003
  6. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Pajero quả thật có lòng tốt nhưng mà chừa có mấy cọng hành ngò gì đó thì không đủ King tôi lót cái da dày quá xá bự này đâu . Tốt nhất là chừa nguyên con gà lun , chặt phao câu đi nhá . của nhiều lòng nhiều thì rất đáng quý .
    Mời pajero một ly Pepsi đây ,( còn thừa của hôm trước đó .)
    Sau lưng là vực thẳm​
    OS King​
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Kỳ offline tháng 8 của box BK có thể nên tổ chức vào tối CN 17/8 và chắc là mọi người ngồi uống cafe với nhau thôi nhỉ <--- ý kiến cá nhân của tớ, xin cho biết ý kiến thêm đi nha.
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là vậy. Mình tổ chức ở một quán như hồi anh Shogun từng tổ chức á. Vô quán rồi mua đồ ăn tới luôn, khỏi mất công đi nhiều đợt. Dzí lại lẩu dê hoài ngán quá!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  9. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hic, đi đâu cũng được, nhưng làm ơn đi vào ngày chủ nhật dùm em đi, ngày đó em mới đi được, còn lại thì... bó tay. Hic, muốn đi mấy lần nhưng... lực bất tòng tâm, tiếc đứt zuột!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  10. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Vậy chúng ta thống nhất là sẽ có 1 bữa cafe cho lần họp mặt tháng 8 vào ngày CN 17/8 nha, lần này sẽ tổ chức SN cho thành viên box BK đang ở VN là NangSaiGon và Saladin.
    Sal và fool : ai rảnh để làm Trưởng Ban tổ chức kỳ này thế ?
    whisper@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này