1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    hì hì, đánh thiếu dấu phẩy .Đánh lại hen :
    được, discount 50% lệ phí ăn chơi
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    FBK có thể liên hệ với anh Nhật: 0903846755 hoặc anh Chec: 0918335628
    Jeno
  3. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    chít 2 bác chec@ và nhatpc@ rùi...bamboo@ khoái nhá máy lém đó
    nhân tiện boo@ giới thiệu cho quí vị buổi off trung thu của chuột...có gì tới tham quan nhé!!!!!!!!!!
    Thông tin cuối cùng cho giờ off ngày mai
    do có nhiều thanh viên kêu là giá cả ở quán wiki mắc quá không đủ khả năng nhấn nhép nên bắt buộc maiành phải thay đổi vào giờ chót mong mọi người thông cảm mà đi cho đông đủ dzui nhà dzui cửa
    Cụ thể như sau:17h ngày 11/9 ( nhằm ngày 15/8 âm lịch ) tất cả các chụt có mặt tại cổng:Hai Bà trưng (CV Lê Văn tám)
    Thứ nhất : đón trung thu cùng gia đình chụt ( cấm leo teo riêng rẻ )
    Thứ 2: tiển đưa lần cuối ông tmhung@ qua trời tây ăn học
    Cuối cùng: cấm chơi giờ giây thun , ( du di 15p kẹt xe)
    maianh@ thông báo và đã kí
    Take my word for it,the silliest woman can manage a clever man;but it takes a very clever woman to manage a fool
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm trước - trung thu năm sau...
    Trung thu năm trước, cũng nơi đây lần đầu tiên mọi người ngồi lại gần nhau cùng ăn bánh, cùng vui với nhau một đêm trung thu đầy ý nghĩa. Những năm trước nữa, từ khi không còn rước đèn mình đã quên mất không khí đêm trung thu. Vậy mà từ khi hoà mình vào box, trung thu đã lại là trung thu.
    Trung thu năm nay đông hơn, bất thường hơn. Những người đi bên ngoài nhìn vô không thể tưởng tượng được đó là những chàng trai cô gái Bách Khoa, Kinh tế. Hình như đúng theo truyền thống từ hồi nào tới giờ, box BK mình hơi bị dư nam và Kinh tế thì chỉ có anh chàng đẹp trai cao to letmebe. Tính ra cũng hơn hai chục người chớ hen... Thiếu vắng năm nay những người gạo cội thì lại là 3 nữ (tặc) Em-be, Chichchoe, Starry. FBK nói tới cũng không tới được... Đáng tiếc, có lẽ phải năm sau nữa mới có một ngày như vầy!
    Trên con đường bụi mù khói bụi, kị sĩ ma Jeno mang theo chiến lợi phẩm là trầm ngư Caheo mới bắt cóc được ở biển đông tức tốc phi nước đại tới điểm hẹn cùng đại hội đồng Beikha Kinter. Tới nơi thì chàng kị sĩ hết sức choáng váng vì từ xa chàng đã nhìn thấy bao nhiêu kiều nữ xinh đẹp đang tụ tập trước cổng đại điện Thống nhất dinh Mặc dù sau lưng là nàng trầm ngư xinh xắn nhưng máu dê trong người vẫn sôi lên sùng sục! Tới nơi, giựt yên cương cho con chiến mã ngóc đầu dừng lại ngó phía nào cũng là con gái, sướng!
    Nhưng mà nhìn đi nhìn lại sao toàn người lạ, có mấy người mình là quen thôi. Ở đó đã có I_Cry, eden_ark,Spiritnguyen, kiman007, letmebe, honest, AnhKien, bamboo, NangSaiGon và ai, ai nữa nhỉ! Ah... Còn có OS_King và... ai?! Ai nữa thì không nhớ nổi. Trí nhớ Jeno tui dạo này kém, bà con nào Jeno không nhớ thì thông cảm hen. Ah... Nhớ rồi, BelysymbolChristy!
    Bên cạnh cách đó chỉ vài bước chân là hơn chục em gái xinh tươi mơn mởn, cười tươi như hoa, lâu lâu nghía qua, mà lòng tui thì xót xa... Một hồi sau thì anh Chec, YupYupYup, anh Whisper dzí anh Shogun tới luôn. Mí bô lão không phải muốn tới trễ mà vì công chiện văn phòng, lần nào cũng như lần nào, luôn là những người tới cuối. Những người tới sớm cũng không nên hiểu lầm họ xài giờ dây thun gì đó mà phải hiểu đó là những điều bất khả kháng... Chà... Mình binh mí bô lão hơi nhiều rồi a!
    Jeno tui và Caheo, NangSaiGon đi rước Antoni (một người bạn không biết nói tiếng Việt trừ hai chữ "nóng quá" ). Antoni lịch sự trong trang phục văn phòng cùng Caheo bước ra từ 33 tầng... tay trong tay, vai kề vai! Caheo đã giới thiệu với mọi người nhưng không biết Antoni có nhớ được ai hông?! Ngày đầu tiên tui gặp mọi người tui còn hông thuộc nick nữa là.
    Jeno tui vẫn còn đang trông ngóng bóng ai thì em Sea_wolf nhà mình lướt tới trên bộ cánh lưới rất ư là Jacku (ngôn ngữ này là ngôn ngữ thông tục nhà tui, ai không đi muốn biết xin liên hệ)! Một hồi sau nữa thì Comay (tên gọi thông thường thôi) còn nick thì không thể nhớ nổi, cái gì mà chry sony samsung gì ấy, và 3 em macabong cùng tới (có tới những 3 em vì trước giờ 3 em dùng nick này để chọc phá mọi người).
    Babystar nghe nói đi Bến Tre chơi nhưng khi mọi người đã chuyển quân qua địa điểm mới thì cũng tới trong bộ váy trắng xinh xinh. Tháp tùng bên cạnh là chàng vệ sĩ cao to đẹp trai không biết là ai làm nhiều người nhìn chàng vệ sĩ mà thấy gai gai (chắc là ghen tị á).
    Công viên trước cổng dinh thống nhất là trận địa, cũng ngay chỗ năm trước đón trung thu và có lẽ đó cũng là nơi năm sau và những năm sau nữa box Bách Khoa và Kinh tế đón trung thu. Bãi cỏ công viên được lót áo mưa và trên đó bày la liệt bánh trái... Ah, mà quên, Heo ơi, mấy trái hồng thơm ngon phút cuối đâu mất tiêu rồi, tui ngồi rình rình hoài mà chưa được ăn, giờ về tới nhà mới biết là mình chưa được ăn... Làm thèm chết được!
    Trò chơi đầu tiên của đêm hội được gọi nguyên văn là Action. Đây là trò truyền thống nổi tiếng dã man với hàng loạt yêu cầu action. Mỗi người được action và hình như khi chưa thực hiện ai cũng sợ nhưng khi đã thực hiện ai cũng phê! Tiêu biểu trong đó là màn kiss. Jeno nhớ năm trước luật chơi cấm kiss nhưng năm nay quên nên quá trời màn kiss lun. Nhìn mấy người bắt được kiss ai cũng giả bộ la làng... "Trời ơi ghê quá... Eo ôi ghê quá... Mẹ ơi con sợ quá!" Vậy mà sau khi kiss xong người nào người nấy cả nam cả nữ đều mừng phơi phới ra mặt. Nhìn cái mặt là biết muốn kiss nữa...
    Còn mấy màn như ôm nhau khiêu vũ dưới ánh trăng, cùng nắm tay du ngoạn nhân gian cũng hết sức lãng mạn. NangSaigonAnhKien say sưa nắm tay khiêu vũ dập dìu... Còn mấy cái dzụ dã man như bắt ăn hết cái bánh trung thu, làm một lèo 3 cái bánh con heo thì xin thua... Tui là bị nặng nhứt, vừa phải 3 con heo vừa phải một cái bánh. Tui mà biết ai chơi tui là tui diệt tận gốc à! Ai thì mau mau nhận tội đi!
    Trò bịt mắt bắt dê coi bộ khá thu hút... Chạy náo loạn, dẫm đạp nhau, ôm nhau lăn quay té, nói chung là có đủ. Mấy người không đi chắc là tiếc lắm đây... Chơi mấy trò này thì chẳng còn gì là nam nữ thụ thụ bất thân nữa. Tay chân nắm ráo chọi, cọ quẹt tùm lum tà la! Cuối cùng của màn bịt mắt bắt dê là bamboo trong vai dê con rượt bắt một bầy sói! Tại lúc đó chị em mệt ra hết còn có toàn mí anh, hông lẽ bầy sói nhào dzô làm thịt con dê thì tội quá!
    Trò mang tính đột phá lần này là Bóng đá tình yêu. Đây là trò vừa đón trung thu vừa chào mừng Seagame sắp tới. Đây cũng là trò truyền thống của khoa tui mà những khoa khác trong Bách Khoa ghen tị vì không thể thực hiện được do thiếu nữ! Mỗi cặp nam nữ bị cột chặt chân - hai người mà 3 chân (giải thích để những người không đi tiếc ngẩn ngơ chơi)! Khi đã cột rồi thì đứng không còn vững nữa... Khi đó thì tay chân dập dìu, chỉ còn nước bế nhau mà chạy theo banh! Sướng chưa?! Chơi trò này nhìn ai cũng hớn hở mặc dù lúc đầu cũng "Eo ôi ngại quá... Kì chết đi được..." Khi đã dzô chơi thì ai hông nắm tay quàng vai chỉ có nước té nên sau một hồi gần như cặp nào cũng dính chặt... Sướng quá đi mất! Có ai phản đối không?! Không biết lúc đá banh có ai chụp hình hông hen? Post lên cho bà con ghen tị chơi đê...
    Kết thúc trận chiến, đội bóng Lưỡi cưa dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV [nick] Saladin [/nick] đã thắng 2-0 trước đội Củi mục của HLV @Fool-again
    Kết thúc một đêm trung thu với mồ hôi và sự hưng phấn... Một đêm mừng trung thu đầy ý nghĩa. Cảm ơn mọi người đã tới và hẹn gặp lại năm sau!

    Jeno
    Được Jeno sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 10/09/2003
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi dui nhất theo tui là đá bóng tình yêu . Trong trận đấu có một cặp té lên té xuống, di chuyển chậm, xử lí bóng hông được, hông có kỹ thuật là Cỏ mây Ma cà nhông, đúng là do cái tội khác người, xa rời tập thể....
    Phe Củi Mục thua chưa chung độ à nghen. Phải dẫn phe tui + trọng tài chính Shogun, trọng tài biên kiêm lượm bóng OS_King ...đi nhậu một bữa chứ huh?
    Tic Tac Chec
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hì, ông Jêno hổng nhớ, để tui điểm danh cho nhen: Whisper, Chec, Shogun, Honest2002, NangSaiGon, Saladin, TieuBao, Osking, Sea wolf, Break2, Eden Ark, Caheo, YupYupYup, Belysymbol, Christyl, Babystar (+ vệ sĩ); box chúng ta hân hạnh được chào đón những gương mặt mới: Kiman007, Spiritnguyen, AnhKien,Letmebe, Bamboo84, Comay, Macabong, bé Minh và bé Tú Anh. Đặc biệt còn có sự tham gia của một người bạn đến từ xứ sở sương mù là anh bạn Antony, he is very friendly and lovely.
    Ban tổ chức và nhà tài trợ Whisper xin hân hoan gửi lời chúc mừng đến bác Chec, người đã trúng được giải thưởng ĐTDĐ Nokia V7210, chúc mừng Cỏmay với chiếc Samsung T500, và bạn Bamboo84 với phần thưởng bình sữa ?oBé ngoan?.

    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao thiếu Sweet@ , FBK@ zậy cà ??? Mà Macabong@ gồm 3 người lận hả ,giống nick SnR@ quá hen
    Thôi,có hình thì post nhanh lên đi, đang ghiền quá rồi nè
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Các thông tin bên lề:
    - Người đóng tiền lâu nhất: Comay và 3 em macabong. Có lẽ do Fool công công (lúc này chưa nhậm chức) quá dễ thương nên khi tới đòi tiền mấy nàng cứ bám chọc riết, một hồi Fool chịu hết nổi phải bỏ chạy!
    - Người dịu dàng nhất: Babystar trong bộ váy trắng tinh khiết rất nữ tính!
    - Người Jacku nhất: Sea-wolf nhà mình ngày càng chứng tỏ mình là một cô gái xứ biển!
    - Người nặng nhất: Shogun - anh đã làm Fool phải té nhào khi cõng anh, thiệt là chịu hông nổi mà!
    - Người hoà đồng và chịu chơi nhất: Antony - anh đã sẵn sàng đáp lại cái kiss của Comay khi cô nàng còn chưa chuẩn bị! (Antony chu mỏ ra chờ Comay)
    - Người nhiệt tình nhất: Spiritnguyen - thành viên mới đăng kí trong ngày 10/09 cũng sẵn sàng tham gia cùng box. (Sẽ có khen thưởng)

    - Người ít nói nhất: AnhKien - có lẽ bị choáng khi ngồi cạnh Belysymbol nên anh không thốt nên lời. (Đúng thôi, ai ngồi cạnh Bely cũng dzậy hết á).
    - Người bị thương nghiêm trọng nhất: Caheo - trước khi tới buổi hẹn Caheo đã bị đâm đầu vào cửa sứt môi, chút nữa thì rụng hết răng! (Nhưng mà vẫn xinh ác chủ nhân ơi)!
    - Người bị phàn nàn nhiều nhất: Saladin - trách nhiệm phụ trách phần giải khát cho mọi người đã không thực hiện tốt. Nước uống không đủ để mọi người phải khát. Cái này Sal tui rút kinh nghiệm. Chắc tại năm trước uống có nửa bình nên năm nay tưởng 1 bình là đủ...
    - Người thiệt thòi nhất: FBK - cô bé phải chịu cảnh đứng chờ một thân một mình trước cửa dinh thống nhất trước bao cặp mắt dò hỏi của mọi người...
    (Theo thống kê của ban thông tin)

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  9. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ôiii..iii..ii...
    Chắc chít vì ...thèm wé!!
    Có ai chụp hình hông post lên cho bà con coi coi!!
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chơi trò chơi bịt mắt bắt dê. Trong lúc hỗn loạn lo chạy , Christy@ bỗng choáng váng mặt mày vì đụng phải cột điện, ah ko đụng phải một người mới đúng. Vậy nay Christy@ muốn tìm người đó. Ko biết người đó là ai Vì đến giờ người Christy@ vẫn còn dư âm, ê ẩm cả người.
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này