1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Thưa quí dzị, phen này, sẽ có những trò chơi chưa từng bao giờ được chơi trong box Bách Khoa từ trước cho tới bi giờ! Những trò chơi dân gian hết sức phổ biến và thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Các bạn sẽ vô cùng hào hứng khi chơi với chúng tui. Tên trò chơi sẽ được công bố vào giờ chót!
    . Fool bước đi âm thầm .
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi của ông mà không có màn thả dê ,tỉ dụ như ôm hun thắm thiết thì tui cũng lạ đó ...he he
    Chắc tui đoán được tên trò này rồi : bịt mắt bắt dê,hay là năm mười trùm mền nhỉ ???
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Trò chơi của ông mà không có màn thả dê ,tỉ dụ như ôm hun thắm thiết thì tui cũng lạ đó ...he he
    Chắc tui đoán được tên trò này rồi : bịt mắt bắt dê,hay là năm mười trùm mền nhỉ ???
    [/quote]
    TRời đất hỡi
    Hết thằng Bart cái bang bêu xấu mình rồi bi giờ tới tên Pajero nầy đâm sau lưng mình nữa
    Tự hỏi tui đã làm gì thất lễ khiến các you chỉ trích tui thê thảm tới như vậy hở? Chư bao giờ uy tín của mình bị giảm sút thảm như vậy! Hic hic...
    Xin khẳng định một đìu: dzằng những trò chơi lần này hết sức bổ ích , lành mạnh, trong sáng. Bảo đẳm tắt cả các thành viên nam và nữ trên 18 tuổi đều rất hứng thú, háo hức tham gia. Nói trước để bà con yên tâm ha!
    Note: lần này chúng ta hẹn đi chung với nhau, thời gian của tập thể là rất quí báu cho nên mong các bạn chúng ta có mặt thật đúng lúc ạ! Đúng bon 8 giờ sáng (theo giờ của đài truyền hình HTV) sẽ khởi hành. Xin các bạn khi đến điêm hẹn nhớ trừ hao thời gian kẹt xe, bể bánh, hoặc bị cớm thổi phạt..... để chuyến đi được tiến hành thật đúng giờ! Bảo đảm : cho dù hội trưởng tới trễ thì cũng bị bỏ rơi thui!
    . Fool bước đi âm thầm .
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em nào đến muộn sẽ bị cột vào lưỡi câu làm mồi câu cá...sấu
    Đó là sắc lệnh mới ban hành của quốc vương,có hiệu lực từ tuần sau.Tuần này bà con cứ thoải mái ...dây thun
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nhe, ngày mai không đi được vì còn 2 tuần nữa là thi học kì mà không có chữ nào trong bụng với lại baby không có xe mà không muốn phiền ai hết.
    Chúc mọi người đi vui vẻ.
    PS: Baby đã định nói chiều nay rồi mà không biết sao không post được, đừng trách không nói trước nhe
    Tí khùng
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Thất bại thê thảm nhất của lần này là sự vắng mặt tuyệt đối của con gái Bách Khoa hu hu hu! Đề nghị anh em họ oanh vũ kiểm điểm lại xem gần đây có điều gì mạo phạm ko nha!
    Nhưng trong cái rủi vẫn còn có cái may: đó là sự tham gia góp mặt của 2 nàng dâu box BK: hoa hậu box Kinh Tế Miss Yup Yup Yup và mod box 84SaiGòn MaiAnh18
    Lần này do được tổ chức qui ước với nhau từ trước, nên tất cả các thành viên tham dự đều có mặt đúng hẹn tức là trước 8 giờ, xin nhiệt liệt biểu dương tác phong nề nếp của mọi người. Very good.
    Sau đây là màn điểm danh ~ gương mặt iu vấu: YupYupYup, MaiAnh,Whisper, Chec, Phongtran, Saladin, TieuBao, Pajero, Kapapoo, Lad184 & his's friend, Fool again! Vì trục trặc kỹ thuật nên Bé bé đã không thể có mặt cùng chúng ta. Buồn ơi là buồn!
    8giờ 10 phút: lên đường!
    Đường xá xa xôi, khói bụi mịt mù, ngựa xe như nước,nam thanh nữ tú đi chơi như trẩy hội. Sau khi đoàn đua vượt qua mặt hổng biết bao nhiêu là xe đạp, xe xích lô, băng qua 1 cái nghĩa địa to ơi là to, né được 2 ông CSGT, cuối cùng cũng đến nơi! Phù, vẻ háo hức hiện rõ trên từng khuôn mặt đã làm tan biến sự mệt mỏi sau cuộc hành trình dài tới 5triệu milimet.
    Hội trưởng Whisper đi làm thủ tục đăng ký thuê nhà thuỷ tạ, cần câu và ký luôn hợp đồng mua mồi câu cá: khoai lang trộn cơm thiu và cám cho cá heo, à , còn một ổ bánh mì nữa! Trong khi đó, mấy tên còn lại đua nhau lấy ghế mời 2 người đẹp ngồi, mời nước, quạt mát, đấm bóp cho 2 ẻm....
    Có tất cả 6 cái cần câu, ai nấy hăm hở, hạ wuyết tâm câu cho bằng được con cá đầu tiên. Những tay đầu tiên cầm câu là : Chec, Phong trần, Fool, TieuBao,Pajero và LAd184. Ai cũng quấn một cục mồi bự chà bá cối chọi một cái bảo đảm con cá chết liền. Nhưng ko chọi, mà móc vào lưỡi chờ thời...
    ...................
    Ôi, người đẹp ngồi ở đó, níu mà mình câu dính đầu tiên chắc là mấy ẻm sẽ ngưỡng mộ mình lắm hí hí.... ai cũng tập trung cao độ... bỗng nhiên ....Tủmmmmmmm
    Nguyên một cục đá bay vô ngay chỗ Fool đang câu, á, thì ra tên Saladin láu cá này định phá đám đây mà... giận nhưng nể bạn, Fool hiền lành vác cần câu ra xa trước ánh mắt hâm mộ của 2 cô gái vì sự hoà nhã của chàng NGốc (fool).
    Đám cá có vẻ khoái bác Chec hơn, vì bác ấy cho tụi ăn miễn phí bao nhiêu mồi được móc câu thả xuống đều được tụi nó rỉa sạch trọi lâu lâu bác Chéc kéo cần lên xem đều chỉ thấy còn mỗi lưỡi câu, bọn cá còn trêu bác ấy bằng cách quẫy đuôi lên chọc quê khiến Chec nhà ta nổi nóng cầm cần câu đạp bừa xuống nước, chửi bới om sòm, vang dậy cả 1 góc trời
    Cái giờ phút long trọng mà mọi người mong mỏi cuối cùng cũng đã đến, người hùng Saladin của chúng ta đã dụ được 1 con cá ngốc nghếch cắn câu, con cá mắc câu, giật mạnh... Saladin mừng quýnh, hò hét như điên :" Ahahhahhahha, dính rồi, á á á á á á....." . Nói đoạn dùng sức kéo thật mạnh... tất cả bọn con trai cùng nhìn hắn một cách ganh tỵ, còn 2 cô nàng dâu nhìn anh ấy không chip mắt, si mê dắm đuối ngây dại...
    Nhưng .... hỡi ui
    Chưa kéo lên bờ thì con cá đã sổng, rớt xuống nước nghe cái tõm. một cái tõm nhẹ nhàng cũng đủ đưa Sal từ cõi thượng giới thiên đàng trở lại trần gian.
    Ha ha ha, tụi nó cười muốn vỡ bụng, hình như tụi cá cũng cười nữa thì phải.
    Câu hoài chẳng được, vài tên bỏ lên cái chòi, rủ nhau chặt hẻo... coi bộ xôm tụ à nhe
    ........................................
    { hì hì, mỏi tay quá, nhờ bà con tiếp sức cho mọi người cùng xem tường thuật nhá}

    . Fool bước đi âm thầm .
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ông Fool phá Saladin thì có.Saladin đang tựa gối ôm cần thì nghe tõm tõm..té ra lão Fool lấy cây cần câu chọt chọt xuống nước ,ý chừng muốn đâm xiên cá như người tiền sử .
    Nhưng cuối cùng thì toàn box vẫn có cá ăn sau những giờ la hét í ới khi ....xem người ta câu được cá.Một bữa nhậu say tuý lúy với 1 chục cái mồm hét lên inh ỏi ..dzzô.....khi cụng 1 chục ly cối ...trà đá no lặc lè....
    Sau bữa nhậu lại tiếp tục những cuộc sát phạt đỏ đen đang dang dở : tội nghiệp Pajero,đang dẫn đầu liên tù tì với số điểm 36/41 và Saladin đội sổ với 19/41 thì đột nhiên Saladin ôm tên lửa Scud vọt lên khi hạ nốc ao Pajero bằng cách cho úng 2 con heo đỏ.Hic hic, Caheo ơi,công anh chăm sóc nuôi dưỡng chờ ngày heo xuất chuồng đã tan thành mây khói khi heo ...bệnh...Kể từ dạo đó,Fool đã lợi dụng đục nước béo cò....nắm chân Pajero không cho chạy và đã về nhì với 39/41 dù Pa vẫn ấm ức khi mình cũng 39/41 nhưng tại đứng chót 2 ván liên tục.Saladin sau nhiều vất vả lăm le tậu 1 quả Scud thứ 2,nhưng trời không hại người ...hiền... nên vẫn đứng chót..he he,còn Phong Trần đã bứt phá...hoại ngoạn mục về đích trước 42/41
    Trong khi đó,vẫn đang cay cú vì chưa dụ được con cá nào đớp nhầm lưỡi câu,YUP và Maianh xách bịch bún thừa ra làm.....từ thiện cho lũ cá...khôn ngoan.....
    Sau đó là...tính xiền và giải tán về quán kem( hậu quả giữa cuộc sát phạt của Whisper,Kapapoo,Tân và TieuBao).Đến đây thì nhường lời lại cho những người đã đi ăn kem vì Pajero bị viêm họng nên hổng đi.
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hì hì chôm được của ông xã mấy miếng thịt cá , ( ngồi xa wá nên hông ăn được giè
    Hic híc , 2 bétrước một tổ cận vệ ,
    [red]
    chuột xí xọn
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chẳng có ý kiến gì, vì là rằng tui là nam đương kim vô địch: câu được nửa con cá!
    Tên Pajero bị ta bắn một tên lửa SCUD mà vẫn ngáp ngáp bò lên, cuối cùng lại bị ghìm chân, tội lỗi quá ta ơi.

    Saladin

  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Tui câu cá rất bài bản. Ban đầu để phao rất ngắn để câu cá nhi đồng vi loại này dễ dụ. Nhưng không hiệu quả nên kéo phao dài ra câu cá bự. Hic cuối cùng cũng không có con cá dại dột nào cắn câu.
    1h chiều đang nắng nóng mà ăn "kem + trái cây " thì thấy đã ghê. Nhất là có người đãi nữa chớ
    Tic Tac Chec
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này