1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh nhatpc à, tui với anh cùng bận rộn như nhau mà, sao anh không thông cảm mà lại nói thế.
    Tuần này phải thi rồi nên chẳng đi đâu được cả, đến cuối tháng 12 xong rồi thì đi cho vui. Đi làm cả tuần chỉ còn mỗi thứ 7, CN ở nhà học bài được thôi.
    Với lại tui chỉ muốn biết mặt mũi anh chị em trong box thôi, xem tình hình anh chị em thế nào, mai mốt ra đường gặp nhau còn biết đường mà chào nữa chứ. Dạo này tui cũng hay vào trường BK lắm. Chứ cũng già rồi, đâu còn hơi sức đâu mà tán tỉnh ai nữa, không dám tranh phần với các bác đâu.
    Nói gì thì nói nhớ cho tui xem hình với nhe !!!

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  2. Khanhbk

    Khanhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị cho em hỏi cái: họp mặt có vui không vậy ?
    Em mới tham gia ttvnol thì có được đi không ?



    "Reality is created by the mind. You can         change your reality by changing your mind."

  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm vưa` rô`i ai kg đi thi` tiếc lắm vì dù Caheo@ chỉ ghé vào một lúc thôi nhưng mà vô cùng xinh xắn trong bộ đồ yếm.Sau khi Caheo@ về vẫn còn có nhiều bé ngẩn ngơ....hehe....
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên rồi ! Hoan nghênh bạn đi đó - Box ta rất cần các thành viên mới - bạn đăng ký thành viên đi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật sơ lược buổi họp mặt lúc 7giờ ngày 23/11 .


    Cafê Hoa Nắng 7giờ 30 chiều chủ nhật

    FoolDesert-Fox và đến hơi muộn tí so với dự kiến, lúc ấy mọi người cũng đã đến khá đầy đủ rồi. Để điểm danh xem nha: đầu tiên là sư đoàn Lê Hồng Phong với tổng số nhân diện là... 4 mạng: Babicinamon (Mon vương), Yuky bé bỏng, Outan-Organge vượn già và anh chàng PTK83 mới xuống tóc.
    Beikha chúng ta khá đông: tướng quân Shogun, Saladin ngoại trưởng, Kapapoo đại nhân, Đông cung Sea wolf, Công công Kiman007, Nam cung Liễu-xanh ( mới đến lần đầu, xí luôn). Lát sau bô lão Chec, Tây cung Em-bé , Tiểu-Bẻo hiền huynh, TDCT cũng đến tham gia góp fần chen lấn.
    Và cũng sẽ rất thiếu sót nếu không kể đến sự hiện diện của tổ hoà giải là những người em thân iu Yupyupyup & Cá Heo.
    Đầu tiên, bác Saladin gửi quà tặng socola cho trọng tài và đối fương. Yuky cũng lịch sự trao tay " các anh chị" mấy gói kẹo tỏ chút lòng thành. Hổng hiểu sao ở trên forum em nầy hét ra lửa mà ra ngoài đời nhỏ nhẹ thế nhỉ? Chắc tại thấy fe BK đông quá nên "rét" há? Cả Mon vương cũng dzậy, chủ yếu là cười nhìu, nói ít, wên, ăn cũng nhiều nữa
    Mọi người ăn uống, dùng trà đàm đạo. Em-bé hôm ấy trở thành VIP với topic " Nhật Ký Box BKSG" đã đạt đến trang thứ 100. Và hình như ẻm đã rất rất hài lòng với món quà của ban tổ chức thì fải. Baby thì tặng cái ấy là quá fải rùi!. Nhân tiện mọi người cũng đồng ý việc thành lập tội danh vi fạm luật bản quyền tác giả "Nhật Ký BKSG" cho lão Nhatpc, hình thức xử fạt sẽ là một chầu nhậu do bị cáo đài thọ.
    Cuối cùng mà màn đấu võ đài tranh ngôi vị anh hùng giữa 2 box trước sự chứng kiến giữa đông đảo thần dân Beikha và Đại Phong, nàng Yup xinh xắn đứng ra làm trọng tài. Mỗi bên cử ra 3 người tài giỏi nhất để đấu tay đôi với 3 người của bên kia, bên nào thắng được 2 trận coi như là thắng cuộc. Sau bốc thăm được các cặp đấu : Kiman007-Yuky bạo chúa, Tây Cung Embé - Outan-Orange và cuối cùng là cặp Sea-wolf Bà bà đụng TDCT.

    Các cặp thi đấu hết sức hào hứng, với những tuyệt chiêu vô tiền khoáng hậu, quỷ khóc thần sầu như: hôn rốn, hửi rốn, leo móng tay, hửi lưng, búng mũi, đá tóc, cầm mông, hôn mông,cắn lỗ tai... ôi thôi đủ cả. Khán giả hò reo la khóc cổ vũ liên hồi. Cuối cùng, sau gần 1 tiếng quần thảo kịch liệt liên hồi kết quả chung cuộc như sau:
    + cặp thứ nhất, Yuky không chịu nổi chiêu hôn rốn của Kiman007 đành khóc oà bỏ cuộc, 1-0 ch0 BKSG.
    +cặp thứ hai, Embé vô cùng fair-play nhường cho Outan Orange fần thắng cân bằng tỷ số. Hai đội bước vào lượt đấu time- break quyết định.
    + Sea wolf bà bà và TDCT đấu với nhau rất cân tài cân sức, xứng đáng là kỳ fùng địch thủ. Sea nhà ta đã chiến đấu hết sức ngoan cường quật khởi, quả không thẹn là vũ khí cuối cùng của Beikha. Xúc động nhất là em nầy đã vượt qua được độc chiêu nhéo mũi + ác chiêu hửi rốn của TDCT để giáng trả bằng đòn Cầm Mông Đại Pháp khiến TDCT giật thót cả người. Những tưởng fần thắng sẽ về tay Beikher thì tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên...
    Kết quả chung cuộc là cả 2 phe ra về mà không ai là người thắng cuộc. Cuộc chiến giữa Beikha và người LHP vẫn chưa thể kết thúc, sẽ còn đó những cuộc tranh tài giữa hào kiệt 2 bên. Tạm biệt Phong Gia, tạm biệt Kinter, rất cám ơn các bạn đã đến tham gia giao lưu cùng mọi người. Hẹn một ngày không xa, chúng ta sẽ có ngày gặp lại, pi pi pi pi....
    ( À wên, còn một chi tiết nữa: 9 giờ 35 phút, lão đại bô Whisper đến ----> pó tay)

    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0

    Được tdct sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 26/11/2003
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...tại hạ chỉ thấy Sea cô nương có Ngắt véo thần công là lợi hại mà thôi... Có trọng tài Yup tiểu thư làm chứng, Sói đã vận đến mười thành công lực nhằm hạ độc thủ đối phương, cũng may tại hạ nội công thâm hậu nếu ko bữa đó đã có một cái bằng Tổ quốc ghi công đem về chưng trong nhà rồi b-)
    Lần sau đến phiên Long Hổ Phụng trang ra luật chơi, đến lúc ấy sẽ cho Bê Ca giáo một phen tâm phục khầu phục :-)
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  9. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    xí, thế mà hôm ấy bảo là không đau!
    trước giờ mọi người bảo sea có độc chiêu cắn nhưng mà hôm ấy mới nhận ra có người cắn giỏi hơn mình nhiều ! cắn gì đâu mà muốn ...rụng tai người ta ra luôn!
    hic, tại công thượng fool đem quà ra dụ nên mới can đảm lên so tài và cố gắng lì đến cùng, thậm chí nhắm mắt nhắm mũi mà chơi trò ....cầm m_ng (!) nhưng mà sea xin nói lại cho mọi người biết là giữa bàn tay của sea và ...nó còn có 2 chướng ngại vật nữa , sea nói thiệt đó ! .
    hic, nếu biết cuối cùng quà đi vào tay Yup thì sea đâu có chơi làm gì, thà thua, để quà rơi vào tay TDCT rồi trấn lại cũng đâu có muộn ( là con gái với nhau đâu có ...trấn nhau được ), hic và YUP ....đô con hơn sea nhiều ), hôm ấy ngốc ghê!
    to TDCT : đọc được tin nhắn của ''em'' rồi , nhưng reply lại thì bị dis nên ko biết có qua được không. nick yahoo của sea là sea_wolf1410
    [​IMG]      
    I would do anything for love...but I won't do that....
  10. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Thế Sói tiểu thư có thấy các bậc võ lâm tiền bối ngày xưa nhận vài ba chưởng chí mạng vẫn cứ khinh công vèo vèo, đánh đấm loạn xạ làm đối thủ thất kinh hồn vía chạy mất, rồi một lúc sau mới lăn đùng ra à :-p
    Đã bảo môn Ngắt véo thần công này lợi hại vô cùng, cũng may nhờ tại hạ có thần công hộ thể nên vẫn bình an vô sự, nhưng thẹo thì vẫn cứ có (khiếp thật, cách một lớp áo rồi thế mà vẫn cứ...đổ máu!) Bà con sau chớ chơi dại đưa bất cứ bộ phận nào ra cho Sói quào, cũng như cắn (cái này mới nghe giới thiệu thôi mà đã thấy...rụng rời rồi)
    Xin nói thêm là giữa tay của Sói và...cái để ngồi của tại hạ hôm đó ko chỉ có 2 lớp mà là có nhiều lớp, bằng hữu nào mà ghi ác thế ko biết, lần sau có chơi chắc phải giao chỉ xài các bộ phận từ rốn trở lên thôi... :-p
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.

    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng, cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này