1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy thèm luôn, biết thế tớ đã vào đây từ lâu rồi, tiếc ghê. Khi nào lại offline nữa vậy ? lần sau chắc chắn sẽ tham gia góp vui cùng các đàn anh đàn chị.
    Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi ... mỏi tay lắm rồi.
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hề - hôm đó kiman dùng đòn tâm lý để chiến thắng YuKy, chứ Yuky mà giở rốn ra chắc kiman chỉ có nước........
    - nhưng mà sau đó kiman đã tặng lại món quà cho bé yuky rồi - hi hi
    Yuky ơi đừng khóc nữa
    kiman không có khăn mùi xoa
    nhưng có quà để dỗ.......

    anh Fool : trời- kiman007 đệ bi giờ là Hiền Vương - đừng có nói công công nữa kẻo bên Babylon không sợ Còn Lieuxanh đã là vưong phi của kiman rồi hoàng huynh tuyển cô khác nhé

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Trong phim Tôn tử vừa chiếu có cảnh hai anh em Ngô vương tranh giành một em cuối cùng một tên phản, một tên quay về giết tên phản!
    COi chừng nhà mình cũng thế thì teo!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  4. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hix hic bùn quá, hông có đi tiếc đứt ruột...
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  5. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nghe hấp dẫn quá. Hôm đó 9h tui mới rãnh, nhưng sợ mọi người về hết rồi nên không ghé, tiếc nhỉ.

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  6. lieuxanh

    lieuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng thấy lieuxanh hiền mà bắt nạt nhé.Lần đầu tiên đi mà các bác bắt đợi dài cả cổ,được cái là vui.Em mới vào nên chưa biết hết mặt mọi người, hy vọng lần sau box mình sẽ đi đông đủ hơn .
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ sung thêm fần điểm danh, hôm ấy Thái Hậu FBK cực kỳ lovely xún xính trong bộ váy màu đen trùm thêm cái khăn màu đỏ lên đầu giống như Dutch lady vậy á. Mẫu hậu cười nói tươi rói như hoa nở, hình như rất là tâm đầu ý hợp với tên vượn người Outan-Orange thì fải, thấy đá lông nheo hoài.
    >> Bé Sea à, sao Sea lại bảo là giữa bàn tay của em và cái chảo của hắn ta chỉ có 2 lớp, níu tính cái bọc nilông em cầm và cái quần dài của hắn rồi thôi á? Theo Fool tính thì ít nhứt là 3 lớp trở lên ấy nhen . Thôi để hôm khác Fool đền cho Sea một cục nhá
    >> Kiman Hiền Vương: vậy đệ xí trước rùi á? Quả nhiên hậu sinh khả uý, tiến bộ tiến bộ . Bái fục hiền đệ luôn.
    Mấy em gái hôm ấy, em nào cũng xinh cả, dễ xương quá nhỉ các cậu? Mà có một ẻm gọi cho Fool những 2 lần, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu, làm tiếc ngẩn ngơ lòng



    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    cái này thì Trưởng ban thông tin đừng lo !- ai giành giật chứ anh em nhà này rất hiểu nhau - kiman tuyển thêm vài cô cho anh Fool nữa
    Lieuxanh : trời - nàng mà hiền áh - hiền vương này bị nàng ăn hiếp chết luôn chết xuống đây nè ! nhưng lỡ rước rồi đành chịu

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, ọp lai zui wé nhỉ Hên là trap@ đã sáng suốt ko đơn thương độc mã đi zô địa bàn giặc chiếm đóng, nghe liệt kê danh sách có mẹt mà rùng mình Thế nhưng có ai bít tại seo hum đó Hoa Nắng chợt cúp điện hông zị hè hè, để trap@ kể tiếp một đoạn mà hình như hông phải ai cũng bít nha
    Trong lúc Hoa Nắng ngập tràn tiếng cười đùa zui zẻ, một cô nương bí ẩn xuất hiện, bộ cánh màu đêm càng làm tăng vẻ liêu trai Không hiểu cô nàng làm thế nèo mà phút chốc Hoa Nắng tắt nắng. Mất điện !!! Cứ tưởng sẽ được chứng kiến cảnh la hét trong màn tối mịt mùng, ai dè ngừ ta đã chuẩn bị đèn đóm phòng khi sự cố Một bóng đen lướt đi đầy tức tối, cô gái biến mất
    Let the rain come down and wash away my tearsLet it fill my soul and drown my fears.....
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    ủa, sao hổng thấy hình ảnh minh họa gì hết dzậy cà ???
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này