1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật cuộc hội họp ăn chơi của BKSG nhân ngày 1/5.
    Cái nắng chang chang tháng 5 không làm nản lòng chiến sĩ. Trưởng ban kế hoạch Shogun thiệt không làm mọi người thất vọng, trước giờ anh vẫn là chỗ dựa cho mọi hoạt động ăn chơi của box mờ. 10h kém sáng 1/5, khi mà hừng đông chưa ló dạng (tui ở trong mùng đâu có biết nó ló dạng hay chưa), Shogun đã rục rịch gọi từng người từng người mau mau thức giấc. Kế hoạnh ăn chơi được vạch ra chớp nhoáng, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ!
    Chỉ nhận được một lời nhắn duy nhất, Cafe Sành điệu CMT8 11h00. Chưa biết có những ai sẽ tham gia nhưng tui cũng hí hửng xin phép nhạc phụ, nhạc mẫu... í chết... lộn! Xin phép gia phụ gia mẫu cho phép con đi vui chơi với mí anh cựu sinh viên BK để học hỏi thêm. Có ai biết học hỏi cái chi ngoài cái dzụ nhậu nhẹt! Gia phụ gia mẫu nghe mà hớn hở trong lòng... À, thằng con mình có chí lớn, ngày lễ mà cũng chịu khó học hỏi. Được! Còn tiền hông con, ba cho thêm. Hai trăm hen, đủ hông? Hehe, gia phụ nhà mình được cái thương con!
    Gọi cho BabyStar, ẻm si nghĩ một hồi cũng gật đầu. Dzị là phóng qua đưa Baby đi tới Sành điệu. Quán đông chật cứng, hai đứa kiếm khắp hông có, leo lên lầu cũng hông bèn phải ngồi chờ bên dưới. Một lát sau thì anh Chec cũng lò dò bước vô, vẫn sáng láng với cái áo Việt Tiến mới tinh, cái quần nhìn là biết hổng phải đồ chơi! Ngồi một hồi nữa thì Shogun với Seawolf bước vô. Shogun thì trước giờ vẫn phong độ rồi, hổng nói làm chi. Sea thì dạo này phong cách biến đổi nhiều, có phần theo chiều hướng Hiphop. Trông khá bụi nhưng vẫn rất xinh.
    Dzị là hiện tại đã có 2 công chúa nhỏ xinh đẹp, một trong tam đại công chúa BKSG. Mọi người trong quán nhìn về bàn này có vẻ ganh tị với anh em BK vì có 2 công chúa nhỏ xinh quá. Một hồi nữa thì hội trưởng Whis cũng tới. Quần Jean bụi, áo thun hịu màu đen đen trắng trắng, nhìn xa cứ như... con rắn cạp nong cạp nia! Họp lại định rủ thêm đồng minh kinh tế nhưng mà thấy đã tới giờ, dzí lại rủ cận giờ thế nào mí nàng cũng chẳng xin phép kịp nên thôi đành đi luôn, hẹn Kinh tế dịp khác vậy. Mà cũng đừng có buồn, không đi thì mất nửa cuộc đời, đi xong về là mất hết á. Cứ đọc tiếp là biết hà! Mà còn, định rủ Fool nhưng chợt nhớ hắn ăn chay trường! Hehe, Fool nhà ta ăn chay trường bà con ơi, bữa nay tui mí biết à nhe. Rà lại trong những món sắp xơi thì hông có món nào cho Fool xơi được, thôi thì đành ở nhà xơi nước nha ông bạn.
    Cả đám phóng qua SSP, rước thánh hậu Chichchoe. Thánh hậu bước ra khỏi công ty với bộ đồ thiệt mode, quần lửng lũn cũn dưới gối, áo thun bó sát! Mới bước ra cửa chưa kịp nhìn quanh thì hụi trưởng xún xín nhào vô giành chở thánh hậu. Anh Chec từ xa tiu ngỉu. Tui đứng kế bên nghe loáng thoáng "thù này ta quyết báo!"
    Mà cũng đúng thôi, thánh hậu bữa nay xinh quá mà. Em cũng thấy chị xinh hơn mọi bữa chị ơi. Mà lạ nhen, bữa nay lễ mà cũng vô công ty, hay là hẹn hò anh nào trên đó dzị ta? Cái này em sẽ điều tra lại sau...
    Xe cất cánh... Lại lộn! Xe chuyển bánh. Đường thành phố buổi trưa bụi mù, những chiến sĩ càng hăng máu vì sau lưng họ là những người đẹp vương quốc Beikha. Chỉ tội nghiệp Chec, một thân một mình tiu ngiủ trên con đường sương gió. Xe phóng ào ào mặc đèn xanh đèn đỏ, sung nhất là hụi trưởng nhà ta. Hông biết bữa nay thánh hậu có cho hụi trưởng xơi bừa ngải gì hông mà ổng chạy như điên, Shogun cũng thế. Tui đằng sau xiết tay ga lên 90km/h rợn cả người mà vẫn không bám kịp. Mí lần xuýt hun chiếc xe tải đi ngược chiều. Em Baby sau lưng thì sợ quýu lên luôn miệng than sợ chết. Nhát vậy mà ẻm nhất quyết hông ôm. Ẻm nói là anh em kết nghĩa thì hông thể ôm được! Ừ, bé ngoan. May phước cho thằng nào cưa được em tui, em tui nó giữ mình tới thế mà, ông anh nó nó còn không đụng tới!
    Ra tới xa lộ thì là một cuộc rượt đuổi hãi hùng. Bốn chiếc xe y như đang đóng phim săn bắt cướp... Đi đầu là hụi trưởng, Shogun, rồi tui, anh Chec. Anh Chec không có chiến sĩ nào sau lưng nên buồn chạy không được. Lâu lâu cũng hăng máu rú ga vượt qua dẫn đầu rồi lại chậm chậm theo sau.
    Cái đoạn đường hấp dẫn nhất là đoạn ra quận 12, hình như giáp ranh Hóc Môn. Mà cũng bất ngờ, ai biết đâu cái kế hoạch ăn chơi này nó đi xa thế. Cứ tưởng kiếm một quán trong thành phố ăn xong dzìa. Nhưng mà... Con đường đi đo trên đồng hồ gần 60km. Hic... Dã man quá! Đoạn đường tui nói nó hấp dẫn là vì như đang trên thiên đàng. Chạy với tốc độ tối thiểu 70km/h và tối đa là 90km/h trên con đường nhỏ bằng cái lỗ mũi. Cũng may là nó ít người, thi thoảng mới có một chiếc xe. Nhưng mà đường độc đáo lắm à nhe. Mặt đường như gợn sóng. Xe đi cứ nhấp nha nhấp nhô. Nhiều lúc phóng qua một cái gò mà cứ tưởng nó hất tung mình lên trời. Mí trò chơi cảm giác mạnh như vượt thác ở Đầm Sen còn thua xa. Phải nói giống như trong phim đua xe đường trường í, xe bay lên đáp xuống... Lúc đó chỉ lạc tay lái một xíu xiu thôi là teo liền. Nhưng mà chạy chậm hông được, mí tên đằng trước phóng như điên, mình chậm một xíu là bị hắn bỏ rơi liền... Thiệt là dã man mờ!
    Cuối cùng thì cũng tới nơi sau hơn một tiếng "bay" trên thiên đàng. Đó là một quán nhậu đồng quê, rộng mênh mông, gà đầy sân, rắn đầy giỏ, ếch đầy ao... Quán nhậu đặc sản đồng quê! Mí huynh box mình biết ăn chơi ghê, mó được tới đây là siêu lắm rùi.
    Ban kế hoạch kiu chủ quán lại sau khi cả đám rửa mặt mũi cho tỉnh táo để chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp tới, cam go và đầy thử thách. Tất cả là 7 người và công thức cứ thế mà tính: 7 con ếch bự, 7 con chuột đồng thiệt bự, 3 con rắn hổ (hình như hổ hành) làm gỏi, xương thì đem nấu cháo. À, lúc sau còn kiu thêm 3 con chim bự nướng, chim gì mà cái tên nghe lạ lạ, hình như là chim kúm núm. Chả biết viết có đúng hông nữa! Ba con cũng gần 2kg à.
    7 con ếch ra trước. Baby với Sea nhà mình nhìn mà kinh hãi: "Sao nó bự ghê dzị?" "Nhưng mà nó thơm quá hen!" Ghê thì ghê, tất cả cơ quan đều theo chỉ thị của bao tử. Mới lúc đầu Baby còn nói "Thui em hổng ăn đâu, ghê quá à!" Dzị mà người hạ con ếch xong trước hết là cô ẻm. Em ơi, thiệt hông hổ danh là em của anh!
    Sau khi giảu quyết xong những chú ếch vô tội chiên hành thơm phức, cả đám chờ xuất tiếp theo. Lúc này là lúc bàn về một số vấn đề chính. Đầu tiên là chuyện về cái username của hội trưởng Whisper. "Anh cho hỏi vì sao anh chọn nick đó vậy?" "À, đó là một lời thì thầm dễ thương!" Anh Chec chen vô: "Chứ hông phải anh bị thuyết phục bởi sản phẩm hở?" Hụi trưởng tắt đài! Rồi thì thánh hậu Chichchoe thảo luận chuyện về con gà, chim cút... Đang say sưa bỗng nghe chị phát biểu một câu: Chị thích ông già hơn, ông già dai hơn! Mọi người tròn xoe mắt! À, thì ra chị nói lộn với con gà.
    Món tiếp theo là 7 con chuột nướng! Hic... cũng thơm dã man! Lúc đầu Baby với Sea nhứt định hông đụng tới, Chichchoe thì "cho em xin cái đùi". Nhưng mà sau một hồi chiến đấu dòn dã thì còn lại toàn xương với xương! Món thịt chuột chưa hết là 3 dỉa gỏi rắn hổ hành mang ra. Nhìn thì hơi ghê ghê sao á. Trước giờ mình cũng chưa ăn thịt rắn lần nào. Mà không, một lần. Lần đó người ta tặng cho gia phụ con rắn voi bắt ở tuốt trên núi Cấm ở An Giang. Con rắn cụt ngủn mà mập lù, y như con voi!
    Món gỏi rắn lúc đầu cũng chung số phận. "Eo ơi ghê quá" "Nhìn nó sao sao í" "Em hông ăn đâu!" Nhưng mà... Lại nhưng! Sau khi giải quyết xong 3 dĩa gỏi rắn thì đúc kết được một câu: Ngon hơn thịt gà! Còn một chi tiết cực kì quan trọng nữa. Đó là khi mới nhập tiệc, bô lão có kiu ra mấy xị "rượu dâu". "Rượu dâu" ngon lắm, uống không say. Hai công chúa nhỏ nghe cũng hay hay. Mổi ẻm thử một ly. MỘt lúc sau mổi ẻm thêm một ly... Tui ngồi bên này rũ rượi cười thầm cho hai cô bé thơ ngây! Tới khi mỗi em làm chừng 1 xị thì tui mới báo cáo đó lá rượu huyết rắn! Hai ẻm thiếu điều muốn chạy ra rest room ói hết...
    Món chim kúm núm nướng (toàn món nướng) với cháo rắn thì hông có gì đặc biệt vui vui. Lúc đó đã ngà ngà say nên còn biết trời đất gì nữa, chơi tới bến lun! Hic... Sau 2 tiếng chiến đấu thì tới lúc nhận cái bill. Dù đã có chuẩn bị trước nhưng khi liếc ngang tui cũng rợn người. Nó ghi chành ành: 574 ngìn đồng! Box mình biết ăn chơi ghê ta ơi... Và trên tinh thần sinh viên BK, 4 chàng ngự lâm pháo thủ nhận vinh dự nhận trách nhiệm về mình... Cũng nhân đây khuyến mãi cho chị em gần xa, nếu là thành viên tích cực của box BK thì sẽ nhận được quyền lợi như hai công chúa nhỏ này: miễn phí trong các cuộc ăn chơi của box.
    Đường về thì cũng như đường đi, cũng phóng như bay và cũng săn bắt cướp! Chưa về luôn đâu, còn phải ghé quán cafe gì đó trên chỗ gần sân bay! Teo thêm mấy chục nghìn nữa cơ!!! Thánh hậu đã giành trả tiền nhưng hụi trưởng nhanh hơn, chớp cái bill, rút tờ 100$ búng điệu nghệ cho anh bồi!
    Xong rồi, no say rồi, đường ai nấy về! Tui nghe chuông nhà thờ Đức Bà đổ 5 tiếng! [/b ]

    Saladin

  2. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hé, anh Sal thiếu khúc anh Whis đi dụ chó rồi. Lúc đó, baby có cá với anh Whisper nếu đụng được con chó becgiê thì sẽ ăn một cái đùi thịt chuột. Anh whisper hùng hồn lắm "Ta đây cóc sợ", hăm hở tiến lại con chó. Lúc ấy thì người bán hàng nói con chó đó không có cắn. Nhưng không hiểu sao, anh Whisper lại xanh xám mặt mày và quyết định đi bắt gà... Vậy mà mới chuẩn bị thì con gà đã chạy trước, anh whisper đành lủi thủi về chỗ. Kết cuộc là baby không phải ăn thịt đồng loại. .
    Lần này đi có nhiều kỉ niệm ghê, và cũng có nhiều chuyện ... "Let's it in mind"
    I'm just a baby to know what happens
  3. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Lên đến chức thánh hậu rồi hả, dzậy làm bà nội tui hả, hổng chịu đâu nha.

    Anh nhớ là 3h là xong rồi, chú chở baby đi đâu típ đến 5h lận hả???
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chắc em-be tiếc mấy con chuột nước thơm lừng hở? Đã bảo rồi, ai không đi lỗ ráng chịu mờ, nhưng mà ai đi thì mới biết cái cảm giác săn bắt cướp nó thế nào, giờ còn run tay lái nè!!!

    Saladin

  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đại lễ BK 25/05 ​
    Nhân dịp đại bô lão Whis nhà mình mừng thọ với lại sinh nhật của Baby nên hội đồng BK tổ chức một buổi họp mặt chúc mừng. Sinh nhật Baby đáng lẽ tổ chức đúng hôm nay (18/5) nhưng có một sự kiện hết sức quan trọng tới mức phải dời lại tuần sau, sự kiện đó chính là sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính (19/5). Do không thể tổ chức trước sinh nhật Bác (để tỏ lòng tôn kính) nên bất đắc dĩ phải dời lại một tuần, Baby thông cảm!
    Buổi lễ được tổ chức ngoài việc chúc mừng hai thành viên ưu tú tích cực (luôn có mặt trong các cuộc ăn chơi của box) đồng thời cũng là cuộc họp mặt hàng tháng để giúp các thành viên cũ thân thiết hơn, giúp các thành viên mới hoà nhập hơn, giúp mối quan hệ với những người bạn Kinh tế, những người bạn 7X,... gần gũi hơn. Tạo điều kiện cho những cuộc ăn chơi lớn hơn sau này! Chà... diễn văn đọc hơi bị dài rồi!
    Chương trình buổi lễ ​
    Do trong box có thêm một số thành viên mới chưa tham gia offline lần nào nên chương trình sẽ ưu tiên cho các thành viên mới. Chương trình gồm 3 tăng:
    - 16h00 (4h chiều - cứ phải nói rõ như thế kẻo nhìn lộn, mệt!) : tập trung tại cafe Hoa Nắng - Nguyễn Đình Chính. (Hướng dẫn cho các thành viên mới: Từ Võ thị Sáu rẽ phải qua Nam Kì Khởi Nghĩa đi thẳng qua Nguyễn Văn Trỗi, tới nhà văn hoá quận Phú Nhuận. Bên hông nhà văn hoá Phú Nhuận là đường Nguyễn Đình Chính. Rẽ phải vô Nguyễn Đình Chính đi thẳng vô chừng 100m là cafe Hoa nắng).
    Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động văn hoá:
    + Sư phụ Đông Phương Xì Ta sẽ xủ quẻ miễn phí cho 3 người may mắn nhất, tất nhiên là miễn phí!
    + Trình diễn cuộc tranh tài quyết liệt một mất một còn của dũng sĩ biển đông Tomhumhiepsi và công chúa biển đông Caheo_ (hình như họ quyết tâm giành biển đông).

    - 18h00 (nhắc tiếp là 6h chiều ): chương trình ăn lẩu với những món đặc sản hấp dẫn. Bà con mình nên tránh ăn chiều trước khi tới và nếu có thể nhịn luôn bữa trưa thì tốt!
    - 19h30 : chương trình Karaoke và tiệc nến, tiệc mặn, tiệc ngọt,... cắt bánh sinh nhật và cuộc thi hát Karaoke mang chủ đề tiến về Bách Khoa.
    Một truyền thống không thể thiếu trong mọi cuộc hội họp của những người BK là tiết mục ôm hun thắm thiết! Khi mới tới và khi chia tay ra về các bạn sẽ lưu luyến mãi giây phút đó vì đó là giây phút hấp dẫn nhất, quen thì ghiền luôn cho coi!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi phần đóng lệ phí:

    - Bô lão BK (những người đã ra trường ): 50.000 VND.
    - Nhi đồng BK (đang còn đi học): 15.000 VND.
    - (Vừa đi học vừa đi làm : 50.000 + 15.000 )
    - Khách mời từ Kinh tế đang đi học: 15.000 VND và đã đi làm 40.000 VND (liên mình thân thiết mờ)!
    - Khách mời từ 7X: 40.000 VND (liên minh sắp thân thiết nên có chiếu cố)!
    - Khách mời từ các box khác tương tự đang đi học : 15.000 VND và đã đi làm 50.000.
    - Thành viên mới của box BKSG: miễn phí!

    Tài trợ chính:

    - Fool-again: 1 chai champagne.
    - Trưởng lão Whisper sẽ đài thọ mọi chi phí còn lại (hơi nhiều à!) ( nếu thiếu thì Trưởng Ban Kế Hoạch lo típ )

    Công việc:
    - Shogun: Mua bánh sinh nhật.
    (Ban đối nội BK)

    Saladin

    Được duyệt sơ bởi chủ trì và chủ chi
    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 18/05/2003
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Mừng đại thọ của Nhật hoàng- Whisper! Trãi qua trăm trận chinh chiến Nhật hoàng mà thọ cỡ này là quá mừng rồi à nha
    Anh Nhật nhớ đem theo "chiếc nón kỳ cục" bán kẹo kéo nghen. Bà con thích chơi trò này nhất đó.
    Tic Tac Chec
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Đây sẽ là buổi lễ tiệc long trọng và linh đình, xôm tụ nhất từ trước cho tới nay. Đại thượng thọ của Ngọc Hoàng Thượng Đế Whisper và Tú Nhi Công Chúa Babystar. Đặc biệt, mọi người hết sức mong chờ sự góp fần chen lấn của anh chị em thành viên mới, những người lần đầu tiên đi họp mặt, các bạn sẽ được ban tổ chức dành cho những ưu tiên bất ngờ nhất, thú vị nhất.
    Chỉ tổ chức 1 lần duy nhất, xin quí dzị đừng bỏ qua
    Sai lầm...vẫn là anh .
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    baby phải đi chứ baby, ko thể thiếu baby được đâu. sắp xếp lại được hông vậy?? nếu baby sắp xếp ko được thì sea đề nghị dời tg tổ chức lại đi...có được ko nhỉ?
    I hate myself for loving you
  9. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em không có xe, chắc phải ở nhà rồi, tiếc quá! Hic.
    Yêu anh cho đnế khi nào... còn có thể! hehe...
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng lo. Sẽ có người trong ban phản ứng nhanh tới rước tận nơi. Chỉ cần bạn thích đi thì cỡ nào cũng đi được! Hy vọng gặp bạn ngày chủ nhật!
    Fool, giao chuyện này cho ông đó nha! Cơ hội đó nha ông!!!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này