1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ta hông tin đâu. Xưa nay chỉ kó người ta sợ nó hông dzám đi chứ nó sợ chi ai mừ hông off? Với lại ta nghe lykemkhong nói ả bận đi lấy chồng xa nên ko off, thì lý do gì cobengangtang sợ đụng mẹt ? Ngươi đừng vu khống lykemkhong kẻo rắc rúi to.
    Còn học ĐH thì cũng phải rảnh một chút chứ, hông lẽ đi chơi có một bủi mừ rớt à? chiến sĩ ở cạnh cobengangtang ráng khuyên nhủ nó nhe!

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  2. chiensiKaraoke

    chiensiKaraoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khuyên được chít liền! chưa từng ai có thể thay đổi wuyết định của nó đâu. Ông tin hông? hôm kia, tui rủ nó đi uống nước để chia tay tui dzìa wê. Dậy mừ nó bảo ở nhà cũng có nước uống, đi chi cho mệt? Tui đành pha hai ly trà đá ngồi hàn huyên dzới nó đó.
    XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONGGGGGGGGGGGGG...........................
  3. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mí huynh ui, cho mụi xin lỗi nhìu nhe! Mụi hông thể đi off được nữa rùi. HUHU! dzậy là hông được gặp mặt huynh fool, huynh Sal dzà nhìu hịp sĩ khác rùi. Nhưng hổng sao. Mí huynh nhớ pót hình cho mụi koi là mụi cũng thí dzui lây rùi! Hì hì
    Còn chị chiensiKaraoke, hôm CN,chị ấy về wê có chiện gấp, hông bít bao giờ lên ,chắc cũng ko off được rùi.
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bên này đi ngày nào thế để bên KT còn biết đường mà tổ chức offline?


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tổ chức ngay nào,o đâu?Mấy cái dzụ ăn chơi này đừng wên Gia Hy nha,Ngày nào Gia Hy cung đi tuốt,hay tổ chức 2 ngaỳ luôn,hihihihi.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Thân mời tất cả bà con gần xa tham dự họp mặt đầu năm của Box BKSG (các bạn Box kinh Tế, Chuột 84, Lê hồng Phong và tất cả những người bạn thân thiết với BK).
    Mục đích của buổi offline lần này là hàn huyên sau 1 năm xa cách Các bạn hãy chuẩn bị những câu chuyện, những cảm nghĩ.... kể cho nhau nghe chuyện trong tết... Lần này chúng ta sẽ nhân dịp đầu năm làm quen hết tất cả thành viên mới và thân nhau hơn, ko nên tách nhóm nữa....
    Thời gian: 18h ngày 7/2/2004 (trễ lắm là 18h30 đến nhá - đừng chơi giờ dây thun !)
    Địa điểm: Quán Cà fê Sa Pa (đường Lê Văn Sỹ quận Phú Nhuận - gần ngã tư Lê Văn Sỹ- Huỳnh Văn Bánh)Rất mong các bạn tham dự đầy đủ và đắt thêm đuôi

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

    Được kiman007 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 05/02/2004
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Kiman cho địa chỉ cụ thể để mọi người biết chính xác chỗ mà tới! Nhiều bạn ở xa sẽ hoang mang khi không biết cụ thể địa chỉ...

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hơ - kiman ko biết địa chỉ đích xác - mà Sapa rất gần ngã tư ! Đi trên Lê Văn Sỹ từ hướng Q3 xuống Phú nhuận thì sẽ thấy có bảng SaPa và Tuấn Ngọc đó !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ chính xác là 176/1F Lê Văn Sỹ, nếu đi từ SG lên Tân Bình thì qua cổng xe lửa số 6, qua ngã tư Huỳnh Văn Bánh khoảng 50m thì nằm trong hẻm bên tay phải.
    whisper@
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Bùn wa'',mới đi off ve nè!Sư tỷ ơi!huynh Fool wên đem quà cho đệ rùi!Sư ty giao trứng cho ác rùi!hồi nảy về tính kể cho tỷ nghe về buổi off hom nay ma để số điện thoai cua tỷ đâu mất rùi,bửa nào tỷ cho đệ lại số DT nha.
    Quả thật **** off đầu tiên có nhiều chiên để nói!Đầu tiên là đi kiếm chổ off,tìm cả buổi mà ko ra đâu vì ko có địa chỉ(chuyen này phả trách Kiman)may mà mình nhanh trí vào lại box,và cám ơn Whisper đã đề địa chỉ lên,chắc cũng cách buổi off khoảng 1 tiếng thôi vì trước đó mình cũng vào mà ko thấy,tim được chổ là 1 chiên còn tìm được người là chiện đáng nói hơn cả,đi vào nghĩ chắc là đông lắm nên mình hỏi có nhóm noà đông đông trong wán ko,ai ngờ nhóm đông nhất cũng chỉ có 4 người,đành phải quay ra,nhưng cũng tiếc nên quyết định way lại và quyết định lần đầu tiên ngồi quán cafe môt mình.
    Nói đến chiên way lại ngồi một mình mới buồn cười!Mình vào kêu nưóc xong là để ý chổ nào đông vui nhất thấy bên kia bàn có 4 người,để ý chổ đó nhiều nhất,nhưng rồi bên bàn bên kia 2 người có một người mới vào và mình nghe loán thoáng là "hen 6 giờ mà....",nên chuyển hướnhg để ý vào bàn đó,theo con mắt nghiệp vụi của một điệp viên chuyên nghiệp thì theo mình bàn đó là khả nghi nhất,vì 3 người nói chyện với nhau cũnng ko xôm tụ gì mấy chứng tỏ là bạn ko thân với nhau,vả lại mấy người cứ nhìn ra ngoài cổng thấy ai vào là bắt đầu nhìn nhau cười...mình tính wa hỏi nhưng ko dzám vì sợ wê chết...khi có thêm hai người vào nữa thì minh nghe một người nói gì mà có tên CBNT va giahy11 là mình biết sự nghji ngờ của mình là đúng,mình wuyết định tính tiến và qua bên đó hỏi thử xem,vừa đứng dzây thì Sal wa hỏi liền,hihihi và.....sao thì các bạn cũng bít
    Kết thúc còn có một chiện bất ngờ nữa chứ Kiman cùng quê với mình,hehehe,ngồi với nhau suốt **** tới lúc ra về mới biết cùng wê,hihihi
    Buổi off đầu tiên là thế đấy!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này