1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Woo, thế là toi.
    Coi như mất ít nhất là 1/2 bữa đại tiệc.
    Chậc. Tiếc đứt guột.
  2. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến nhưng tại hạ cũng xin được chúc bác mạnh khoẻ , thành công trong mọi công việc !
    He` , các bạn tổ chức linh đình thế nhưng mà gọi bác ý là Bô lão - mất toi đến 505 niềm vui của bác ý rồi !!
    Hè này có bạn nào trong đó ra đây thăm Thủ đô không đấy ạ !!
    To love you more !!

    Let me be the one who want to love you more !!
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Rước Thao-lq: duyệt ngay không cần si nghĩ.
    Còn tên Break2 này: ê, Break2 là con trai mà phải hông? Không cần đắn đo luôn: dẹp!!!! Break2 không nằm trong đối tượng chính sách ưu tiên! Đã là chim oanh vũ thì fải biết tháo vát, tự xoay sở chứ! Fool biết Bréak2 thừa khả năng mà!
    Hì hì, còn ẻm nào đăng ký tìm cần tài xế nữa hôn? Giơ tay để Fool bố trí, sắp xếp nhen! Mại dzô!
    Sai lầm...vẫn là anh .
  4. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Baby xin nói lại nhe, lúc đầu baby nói không đi, thật ra không phải vì ở nhà có chuyện bận mà vì không muốn tổ chức sinh nhật thêm bất cứ lần nào trong năm nay, như vậy là quá đủ rồi, cám ơn lòng tốt của Sal, nhưng mà thấy thừa quá.
    Nhưng nếu lần này không phải tổ chức sinh nhật cho baby thì baby sẵn sàng đi, còn chuyện đưa rước thì không cần ai phải đến rước hết, baby này có chân dù không có xe cũng có thể đi bộ đến được.
    Nothing can stop me from what I want.
    I love you, Roberto Carlos.
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chúc mừng bác Wishper & bé Babystar
    Mời mọi ngưòi thứ 6 này tham gia cùng box KT . Trước là tổ chức SN má mì Honest@, sau là giao lưu giữa 2 box. Hân hạnh..hân hạnh...
    Chi tiết:http://www.ttvnol.com/forum/t_196990/3a
    To Fool: heo muốn nhờ nè, được ko dzơ?. Nhà Heo gần đó lém


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    baby iu dấu của sea, hông biết sea này có diễm phúc được qua rước baby đi cùng được ko????
    baby nè, nổi giận là nổi mụn à, nổi mụn là khó coi lắm đó! Đừng để chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến ngày vui của mình như thế , sea trước giờ rất thích baby vì baby lúc nào cũng vui cười dễ thương hồn nhiên lắm, đừng để chuyện đó làm ảnh hưởng tính cách trước giờ của baby ha, thương nhiều
    I hate myself for loving you
  7. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
  8. HoaCoMayDeThuong

    HoaCoMayDeThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ấy , hụi trưởng của tụi tớ thích được lèm " Bô lão " đấy chứ . Hè này HCMDT ra HN , nhớ đón CM nhá !
    Chúc mừng đại thọ của bác W@ và sinh nhật của Công chúa nhỏ Baby .
    HoaCoMayDeThuong ... mà hông ai thèm thương
  9. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    box BK rất welcome các bạn tham gia, nhất là con gái. Bạn nhớ đi nhé.
  10. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm ấy em có việc bận (họp SEC) với lại ngân quỹ cũng cạn kiệt rồi. Cho nên, thôi thì em ủy lạo bé rubi19 đi nhé <-- có ai chở nó đi không kìa ;);) . Bây giờ, chúc SN anh whis hén
    SN tuổi thứ ... của anh whis, chúc anh không hổ danh với cái tên của mình : whisper , luôn galăng nè, đẹp giai nè, được nhiều girl biết đến nè, rùi công việc luôn phát triển, mở rộng thị trường đến khắp nơi hén <-- mấy lời này là trong sáng lắm đó, đừng nghĩ xa sôi mà tội em
    Còn bé babystar anh đã chúc rồi hỉ! Nhưng mà bây giờ anh chúc thêm cái này hén :
    Càng lớn càng dễ bỏ qua những cái gì gây bực dọc cho mình hén
    My heart is beating again!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này