1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bác già ui, thêm tuổi mới chúc bác vẫn giữ nguyên phong độ nha
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Có một thay đổi nho nhỏ trong kế hoạch lần này, là hôm đó không phải sinh nhật của baby nhe, sinh nhật của baby qua mất tiêu rồi, chính vì vậy, chúng ta sẽ tập trung chiếu cố ngày đại thọ của cụ Whisper . Hẹn mọi người sinh nhật baby năm sau.
    Nothing can stop me from what I want.
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì...may qúa, nhờ gõ lộn cái ID nên long nhong qua bên này. Ai dè gặp ngay độ anh Whisper iu dấu.
    Em vào đăng kí thành viên đây. Làm thành viên mới ko fải đóng xiền.
    Ôi, sao em iu box BK thế nhỉ.
    Chúc anh Whisper sinh nhật vui vẻ và làm cho mọi người cũng vui vẻ và hài lòng.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà BK SG vui vẻ. Chiều nay mừng đại lễ thật to thật hoành tráng mà vẫn đầm ấm, tưng bừng hoan hỉ như mọi bữa nghe... Miền Bắc không đi cùng được, dù đã có lời dụ dỗ , đa`nh ngậm ngùi ngồi ngoài này chờ tường thuật và bình lựng vậy.
    To Whisper: Chúc bác mọi điều tốt lành. Sang tuổi mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc song hành...
    Bác có giận gì em thì giận nốt những ngày này đi nhá. Bác già thêm một tuổi, em lại nghĩ câu kính lão đắc thọ nên chắc cũng sẽ...giả bộ ngoan hiền hơn một xíu, còn để phúc cho con cháu, hehe. Chúc bác luôn vui vẻ và bình yên bên những người bác yêu thương!
    To Babystar: Hết đau họng chưa em? Hết chưa để còn ăn kem nào?!

    Magic Blue

    Được thuongnguyen sửa vào 11:35 ngày 25/05/2003
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã dành cho mình những lời chúc tốt đẹp nhất.
    Và cũng chân thành cảm ơn các thần dân BeiKha, Kinter và các dân cư từ các vùng đất khác đã đến dự lễ mừng thọ của lão và sinh nhật công chú baby.
    Dù vẫn chưa đến SN của tớ, hihi!
    Bài tường thuật sẽ nhanh chóng được gởi lên cho mọi người thưởng lãm.
    whisper@
    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 25/05/2003
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc.... nói đi nói lại thì cũng xin chúc quốc vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ạ !!! Hôm nay sinh nhật của Quốc Vương vui chết được, vui đến nỗi về đế nhà mà nằm ngủ không được luôn. Ấn tượng nhất là cô bé mặc áo đỏ váy zin xanh đấy, chả biết nick gì nữa (ai biết nói cho mình nghe với), nhảy đẹp phết. Chỉ bực tại mình mặc đồ ẹ quá không dám nhảy nhót chi cả hì hì. Vậy mà cha nội Shogun@ đẹp chai thế mà lại chả chịu để ý đến gì cả, khó hiểu thật !!

    Nothing's Impossible !!!

  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    trời đất, vậy là sea có nhảy sao. Ha ha kể nhanh cho nghe với
    to sea: hu`m
    Tôi cười với ngõ cụt của mình
    Chẳng thể đi tới đi lui
  8. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Yeah ... Công chúa Sea Wolf đã làm cả vương quốc Beikha nóng hừng hực trước những vũ điệu " bốc lửa " của cô bé í .. Chỉ tiếc trưởng lão Shogun biết mình " già nua sức yếu " nên dù muốn lắm mà không dance được .. hehe !
    To anh W@ : Anh nhớ vui nhé , NSG thích thấy anh cười
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Bình thường tường thuật là nghề tay trái của Saladin nhưng kỳ này có nhiều sự kiện dính đến chú này sợ bị cho qua nên tui tường thuật. Dzới lại lần này tui phải nhanh tay đưa một số nhân dzật lên dĩa trước.
    Thành công vang dội của kỳ này là có thêm nhiều gương mặt mới. Chắc do cha con nhà Whisper, BabyStar danh tiếng vang như sấm rền. Bà con ở bốn phương tám hướng kéo đến ùn ùn chúc mừng SN vì quá ngưỡng mộ. .
    5h đến cafe Hoa Nắng thì đã thấy khoảng 15 cháu nhi đồng Saladin, Fool, Pajero, Rubi + 2 người bạn, Gna, HTung, TieuBao, Belysymbol, Break2, Christy + bạn, BabyStar....( xin lỗi vì tuổi già trí nhớ kém không nhớ hết...). Các bô lão xin lỗi các nhi đồng vì đến trễ nghe. Lúc này nhìn trên bàn có một chai sâm banh to ú ù (do Fool tài trợ).
    Một lát sau mọi người lần luợt đến đông đủ. Cặp đôi Starry, Caheo_ một gầy một béo đi đâu cũng có nhau. Bô lão Shogun áo đen mặt trắng và nhi đồng Sea_Wolf áo đỏ váy xanh ( đúng là xanh xanh đỏ đỏ trẻ nhỏ nó ghiền! )mang bánh SN đến. Phải chăng Sea_Wolf phục trang theo bài hát kinh điển "đi sinh nhật mặt quần xanh áo đỏ, đi đánh dzõ mặt quần đỏ áo...xanh" . Hội trưởng Whisper, người được mong đợi nhất, người hiền nhất mạng (), người không nói gì chỉ cười hihi cũng có em khen, ...người già nhất trong những người trẻ...xuất hiện với một dáng vẻ hết sức bài bản. Tóc tai cắt xén gọn gàng, răng trắng như tuyết, mắt đen như...cafe..
    Chuông đổ 6h, bà con ngồi tán dóc khá lâu và cảm thấy cồn cào. Shogun với trọng lượng "khiêm tốn" của mình có lẽ sẽ đổ gục sớm nhất nếu không được nạp thêm protit, xenlulo. Phe cánh tả ngồi trong góc quán gồm Shogun, Chec, Caheo, Starry, Em Be, BabyStar, Gna, Sea_wolf...hát đồng ca " Đói quá,...đói quá..." gây xôn xao dư luận. Lãnh tụ tối cao nhà nước Beikha, ngài quốc vương Whisper phải giải giáp tình hình bằng việc đưa ra sắc lệnh " Lẩu cá kèo 12 Sư Thiện Chiếu thẳng tiến".
    Một cuộc đua xe ngoạn mục diễn ra giữa Chec, Babystar, Whisper, Chichchoexixon (có anh tài xế riêng). Chec đang hí hửng vì cán đích đầu tiên thì chợt thấy một đám khoảng 20 người đã đứng đấy tự-bao-giờ. Thì ra 5 người tụi tui...đến sau cùng. Đúng là sắp ăn uống bà con có khác.
    6 cái bàn dài được kê ra. Mọi người tự chọn cho mình chỗ ngồi như ý. Nhạc sĩ Phong ấn tượng trong các lần họp mặt trước vì tài chơi ghi ta thì chọn chỗ nào đông các bạn nữ. Saladin thì chọn chỗ nào thuận tiện để vừa với được 2 cái lẩu ở 2 bên . Chec tui đang ngồi bên OS_King thì chợt nhớ Fool công công ăn chay trường. Hà hà thôi di chuyển đến ngồi gần cái xóm của Fool thu hoạch cho nó nhiều, tránh cái tay OS_King cao to ăn nhiều . Đâu ngờ:
    "Đang say sưa, bỗng giật mình
    Cá heo tiến đến đuỳnh huỳnh ngồi bên.
    Ăn như gió, uống như tên,
    Rồi còn bảo, chậm như sên ấy mà! "
    Hic hic đúng là Caheo_, danh bất hư truyền "ăn nhiều mà vẫn..béo ú". ..
    Nhập tiệc một lúc thì bô lão SV_Star, Antey2500, kapapoo...etc...đến. Lại tiếp tục các món mới.
    Lúc anh Whisper cầm cái bill tính tiền ( Whisper tài trợ hết mà, đúng là hội trưởng) thì thấy ghi 28 ly ...trà đá. Suy ra ít nhất 28 thành viên tham gia. Đông dzui quá xá....
    (Còn phần hai KOK NANA....với nhiều cuộc trình diễn bốc khói ...những màn tỏ tình siêu đẳng....đón đọc...mại dzô ...nhưng ai tường thuật tiếp đi nghen...)
    Tic Tac Chec
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 26/05/2003
  10. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    đây là bài tường thuật của break2 (nhân vật ít nói nhất trong ngày đó)về cuộc offline ngày 25/5 >được ghi nhận bởi thành viên khác ,có gì sót ,mong các bac thêm vào nhé
    trước hết break2 xin lưu ý về vấn đề giờ dây thung trước (trừ những bác thật sự bận thì miễn bàn)các bác bít đấy người ta chỉ cần ăn nhau chừng vài pần trăm của giây thui là cũng có thể tranh nhau thứ hạng nhất nhì rùi .trước giờ break2 không hay dùng giờ này ,đã dến thì phải đến đúng giờ ,nếu đến kô được thì xin khuất và tất nhiên luôn ontime,nếu như ai đi cũng như vậy hết thì thiệt tệ hại quá ,biết vậy lần off sau break2 sẽ đi trễ sau khoãng một tiếng ,nếu không gặp thì sẽ tự về khỏi lôi thôi
    thứ hai là về vấn đề phung phí cho nhửng trò không mấy ư là lịch thiệp >thiết nghỉ ai cũng ăn chơi như thế thì hội trưởng có nước dẹp tiệm sớm đấy nhé ,cái gì cũng vậy co chừng mực ,giới hạn rỏ ràng
    phải làm sao để không phí đi nhửng đồng tiền chứ(tất cả đều là nhi đồng cả mà,chưa làm ra tiền ,vậy khi làm ra rùi thì sẽ ra sau đây.bộ money từ trên trời rơi xuống chắc ,tiền đó chắc anh whis cũng phải đỗ mồ hôi ,chân phi như ngựa ... đễ mà có được nó em chĩ mong những buổi off line sau nên rút kinh nghiệm thui .
    thứ ba là về việc off là on là hai chuyện khác nhau không thể đồng nhất và so sánh với nhau được >sao lại đi so sánh một thực tiển với một chân lý ,thiệt hết bít
    Xong đây là phần tường thuật đây.bài nay đã được viết hồi trưa nhưng khi post không hiểu sau nó không gởi đành type lại thui
    Người đến sớm nhất:break2
    người đến trể nhất :chị chicchoexixon(bận công việc)
    thành viên nổi nhất :xin cho break bầu chọn là fool và sea .fool ta xúng xín trong cáo áo Bi Ki lán ón ,quần gì đó thẳng băng,thiệt đúng như là con quý sờ tộc nhưng có đều lảo fool nhà ta đúng là không bít ăn mặc ,đả ốm như gì mà đòi mặc đồ như thế mắc cười wé(nè nhắn riêng là break2 thách đấu với fool đấy nhé ,chơi không...)sea thì xún xính trong bộ dành cho công chúa thời nay :váy dzin xanh và áo đỏ chói trông thật xứng lứa với fool nhất đấy ,hic
    thành viên lề mề(xề xoà nhất): nhận bởi vì từ thủ đức khăn gói lên TP mè
    thành viên siêng năng nhất :cũng break2 ,vì lý do là đã đi tới 9 tuyến xe buýt để đến chổ hẹn,một lần ba tuyến ,ba lần là 9 tuyến tức là tới chỗ hẹn hai lần(trưa và chiều)
    thành viên quậy nhất khỏi nói ai cũng bit đó là Babystar
    thành viên ...... chắc hết rùi
    tăng 1:uống nước nhâm nhi tại hoa nắng.lão fool nhà ta đưa ra bằng chứng về cái bụng bự của caheo_ rùi thê rùi từ đây xin vĩnh biệt cái fan club đi nhé.haha
    còn về việc cá độ với break2 đấy hả ,chắc lảo fool nhà ta dùng trò gì đấy .break2 đả hứa và nhớ là kô post,không hiểu tại soa lại như thế nè nói xem fool ông lấy pass tui phải không vậy hả?
    như vậy là toi công lảo pho to mấy tờ đưa bằng chứng
    còn break2 thì bị cô công chúa dữ(tạm gọi là vậy) hõi về vụ hình babystar gậm thịt ,sẳn break2 cung xin thưa là hiên có hai tấm trông vui đáo để,hahà và củng xin nhắc với babystar là break2 rất thích chọc người khác đấy nhé
    tăng hai:không có gì ngoài cháp và cháp
    bầu chọn ai cháp nhìu nhất :có thể bác đeo kính đấy ,di xe biển số bình thuận (hình như là OS-KING thì phải không bít có đúng không)
    tăng ba tại KROK NANA
    đây là oầnh gây chấn nhất ,lể mừng tuổi (í lộn mừng THỌ) hụi trưởng kiêm đạo diển whis và thư ký babystar sắp diễn ra.mọi người ca bài háp pi bớt đê trong không khí hiền ảo cùa hơn ba chục cây đèn cồn (í lôn đén cầy)công với tuyến giòn dả lốp đốp của nhửng bàn tay biki tài hoa,công chúa babytsar thì toả vẽ khó chịu (tay che mặt hình như sắp ho...break2 bít tỏng rùi ,khỏi cần giấu)anh whis thì bình thường (thông tin thì break2 nhận được thì óc lẻ hội trưởng nhà ta bị cho LET DOWN bởi một girl nào đó .hic ,mong anh sớm kiếm được một người khác nhé,........)
    cùng nhau thổi nến >..........PHÙ .........mỏi tay quá ,chờ tý nhé..............TẮT phụt rùi đến trò thường gặp nhất là trò trét kem ,công nhân là xì ta nhà ta là nguời bĩ quẹt nhìu nhất đấy,anh sv_ nửa ,ai nửa ta ,ai bít chỉ giùm coi nào ..chỉ có break2 và sea_wolf là không bị ai trét cả ,may thật .....
    màn trình ca tài tử cũng bắt đầu ,nhưng cô ca sỉ ,nhửng người BiKi triển vọng như vậy mà sao hổng ai chụi đi thi hết vậy ,ruby thì gầng gành bài gì đó hay thiệt ,còn lảo fool thì có phải em là mây .đưa làn gió em ....dông về đâu.có phải em là hoa ngát hương mà seo ...hôi we',babystar trong bài nhong nhong nhé anh như là dồn hết chân tình vào từng câu từng chử vậy .xui cho anh Sal bị nương ta tăng ngay bài nhé anh thiệt xúi quẩy,hahhahahah
    kế tiếp là kỹ thuật nhmàn trình diển ảy do sea đãm trách ,sea ta nhảy thiệt đẹp thiệt đã ,thiệt hăng nhưng rất tiếc không ai nhảy củng cả,hic anh shogun tệ thiệt ,sao lại thế nhỉ ,chậc
    à sea ơi sea có thể dạy cho break2 với kô vậy hả?
    đặc biệt là sự góp mặt của một vài thành viên girl góp phần che lấp sự đông đảo của giới mày râu trong BiKi này
    stóp here ai có gì hay nửa thì post lên đây nhé
    tỗng kết :
    3 tăng thì anh whis lo tất .hic thiệt tụi ngịp ảnh,có lẻ ngốn hết khoảng 1/3 tháng lương ảnh wé,nè ai đễ ý coi mấy bửa nửa mà ảnh không online là bít ảnh đang bị.. nhé
    anh whis đúng thiệt là bảnh ...hic
    về khâu chuẩn bị :kha là good
    khâu tinh thần :ai cũng vui nhưng có một người không vui là break2 đấy.lý do ư không bít
    về khâu ngoại giao khá tốt vì đông đão girl wé là nhìu
    khâu nhắn tin
    nhắn mod:đỗi giùm title break2 thành :kẻ phá hoại.Chuyên chọc giân người khác.Người ít nói nhất BKSG.Yêu Em mà không dám nói ra vì sợ Em đồng ý.Con người đa cảm.Si tình nhưng không thể để Tình Bị Suy.
    đồng thời khóa nick này trong vòng 31 ngày từ 26/5 nhé:với lý do:bận Đi Tìm Người yêu.
    nhắn babystar:không bít break2 này có được baby ưu ái cho một wẻ kô vậy hả>nếu được thì cám ơn trước nhé.chử cần xem là nick break2 này đấy.xin cám ơn nhìu
    nhắn chung cho hai công chúa út cưng:đâu cần thiết phải như thế chứ,người ta thường hay che dấu đi mọi thứ nhưng không thể che dấu chính mình qua đôi mắt .hai you không cần nói nhưng chỉ dùng đôi mắt thui thì cũng đũ làm cho break2 té xỉu......rùi đứng bật đây ngay tức khắc vì đụng chạm sỡ thích(thích được chữi).có gì thì cứ nói ra break2 này dễ chụi lém,cũng hay thông cảm nửa chứ ,và rét nhiệt tình...........hahahaha
    một con én không thể làm một mùa xuân ,nhưng một gram màu đõ thì lại có thể dễ bắt gặp hơn khi nó đúng kế các gam màu khác .đúng không nào
    ghi theo lời viết của break2 .thành viên post bài I_Cry
    tôi không muốn bạn tin tôi để rồi đi đến hoài nghi
    tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui,để rồi sau đó sẽ tin tôi chắc chắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này