1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    to em_be: lúc đó em hơi...nông nỗi
    sea phải công nhận là chị ruby hát hay cực kì và các chị khác cũng vậy , đã thế lại chọn toàn nhạc ...sôi động nên hơi ngứa chân một tí (không phải do bị lác đâu nhen!)+ thấy anh shogun nãy giờ im lặng, chẳng nói lời nào nên lên chọc ảnh một tí , hihihih, chắc anh shogun giận sea lắm nhể?? sozy nhen anh!
    to pickou: sea nhớ là sea cũng qua mời anh nhảy sau khi thấy anh làm vài điệu ...'con khỉ' ấy (!) thế mà anh hắt hủi sea dễ sợ , đến nỗi để cho anh bạn phải cõng ra mà vẫn là oai oái cứ đu lấy anh bạn ( đúng là ..khỉ thiệt ), anh làm như sea sắp cắt tiết anh ko bằng vậy!hic hic , sea buồn đến nỗi tối về ngủ mơ thấy....nguyên một bầy khỉ ...ngồi ...bắt chí cho mình luôn, huhuuhuh, kinh khủng vô cùng, đến giờ còn nổi cả da gà da dzịt lên nè
    to ca_heo: em ko ngờ chị lại như thế, hic hic, hình ảnh chị trong em sụp đổ hoàn toàn!hic hic
    I hate myself for loving you
  2. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết ngày đi chơi 25/5
    Các thành viên tham gia:
    Thành viên mới: Bely, gira, KhanhPhuong, Chirsty.
    Nhi đồng: Moon, Yenny, Babystar, TieuBao, Lad, break2, fool, Pajero, Saladin, Rubi, Htung, Antey2500, Pikou, Starry, caheo, embe, king, SV_star, kapapoo.
    Bô lão: whisper, shogun, Phong, Chec, chichchoe.
    Số tiền baby thu được: 255.000 + 101.000 = 356.000đ

    Hí, mặc dù là thư kí riêng cho quốc vương Whisper, nhưng mấy cái vụ chi trả baby không được biết thêm chi tiết, mọi người thông cảm.
    Buổi tiệc hôm chủ nhật vui thiệt, hôm đó hứng lên quậy quá chừng, tiếc là bây giờ không còn babygoat, một cặp bài trùng tung hoành ngang dọc, một mình mình quậy vô duyên dễ sợ. Lần này đi khá đông, nên khâu đối ngoại còn gặp nhiều sơ sót, nhiều người không được vui, phù? lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
    Baby cũng xin tường thuật vài nét chính.
    Bắt đầu bữa tiệc là màn trình diễn khá quen thuộc của các bô lão, mặc dù đã tự dặn lòng là phải đi trễ nửa tiếng để bắt kịp trình độ xài dây thun của các bô lão, nhưng baby vẫn chưa đủ khả năng. Chà, lần này chờ cũng không lâu mấy, khoảng gần một tiếng thôi à, rồi bô lão từ từ từng người một bước vào, nổi bật và ấn tượng nhất vẫn là bé út nhà ta. Tuy baby đã được chuẩn bị sẵn tư tưởng là sea sẽ mặc một cái váy cho các ông anh BK nhà ta biết thế nào là chị em BK mặc váy, vậy mà baby vẫn hết hồn vì sea xinh ơi là xinh, tiếc là không có máy ảnh chụp gì hết, để phí quá đi.
    Thật sự đi thâu tiền từng người một ngại ghê, ngại nhất là cứ một thành viên bước vào là mình phải lật đật cầm cuốn sổ chạy lại hỏi nick, và?híc, đến nỗi anh bồi bàn khi thấy khách mới vào, là chạy đến chỗ baby nói là ?oanh nhường em nói trước đó, rồi anh nói?. Lần sau không dám nữa, em chừa?
    Về chuyện đi ăn lẩu, baby không biết gì hết nhe, ăn không được, ngồi nhìn anh Fool, hai anh em cùng cười, nghĩ cũng tội ông í, ăn chay gì mà ăn hoài thế ông anh? ừ, cho bỏ cái thói dám làm tan nát trái tim baby, hôm bữa thấy ông í chở em nào mặc áo màu vàng, baby chạy theo phụt khói? căm ghét áo vàng? áo vàng, hừ ? đến giờ tim còn vỡ ra từng khúc từng khúc, mà đâu phải chỉ có mình baby, còn có cả sea và embe? Baby buồn đến nỗi không ăn được miếng cá kèo nào hết, dù tô lẩu bốc khói nghi ngút, anh chec vừa ăn vừa nói: ?oĂn đi em?, vậy mà anh ấy vẫn nhanh tay gắp một miếng, bỏ vào miệng nhai chóp chép?Liền đó, anh Fool liền rút móc khóa hình trái tim tặng ngay cho baby, hứ, ba trái tim tan nát lận, vậy mà chỉ có một cái móc khóa, anh Fool keo dễ sợ.
    Ăn xong mọi người kéo nhau vào Nana, cái quán Nana này làm ăn tệ thiệt, bữa nào baby phải cho mấy tên đệ tử đập vỡ quán mới được, ai đời có đến 20 người, mà cái thang máy bé xíu làm cho 3 công chúa box BK phải leo bộ lên tới 6 tầng, đến nơi thở không ra hơi, nên lúc đầu không hát nổi bài nào hết. Hôm đó, mấy chị hát hay ghê, có mấy bài baby nghe mà đến mủi lòng? nhớ mẹ quá? Mấy anh gì ngồi trong góc ác lắm, cứ nhè baby ?" bé mới học đến lớp 8 thôi, ra mà trét bánh kem, nhất là những lúc đang hát ngon lành, bị một miếng vào mắt, tức đến ọc máu, làm sea, em be và break chùi mãi mới ra. Chị bely cũng quậy dữ hen, lâu lâu baby liếc trộm về phía ba whisper, thấy chị bely không ngừng phát thanh, chùi ui, baby thèm cái giọng oanh vàng của chị Bely gì đâu. Tội nghiệp chị, hoa giữa đống lá? Giọng ca trên cả tuyệt vời chắc phải dành cho anh Antey và anh SV_star, một sự pha trộn giữa Siu Black và Phương Thanh cùng với âm thanh trời rung đất lở, đậm phong cách Rock, mấy giọng kiểu này giờ hiếm lắm đó nhe.
    Nhưng mà mấy anh hôm đó thua đứt chị em nhà ta. Lúc đó cũng khoảng 8h30, đến giờ hoạt động của baby và sea rồi? Tiếc là baby còn bị bệnh, nên chưa có thể trổ hết tay nghề cho mấy ông anh sợ chơi. Nhưng sea? sea nhảy đẹp thiệt đẹp, thể hiện đầy cá tính, ngay đến anh pikou còn phải sững sờ nữa mà, anh pikou nhìn vậy mà hiền nhe, anh còn phải học hỏi thêm đó. Sea ui, baby ngưỡng mộ sea quá à, bữa nào phải theo sea học nhảy mới được, chọc tụi con trai cùng lớp cho tụi nó sợ chơi. Sau màn của sea, dĩ nhiên là màn của baby, mà break nói anh Sal xui là sai lầm rồi nhe, baby tặnh anh ấy bài này làm anh ấy khoái quá chừng, miệng cười toe toét, cũng tội nghiệp ông anh, chừng tuổi đầu mà chưa bị chọc kiểu này, nên còn hơi bị quê, chứ mốt ông anh đi hát với em dài dài là mặt chai như cái chai? champagne của anh Fool. Nhắc cái chai đó mới nhớ, không thấy ai khui hết, chắc anh Fool đem về nhà uống trút nỗi buồn rồi, anh ơi, nhớ mua ba cái móc khóa hình trái tim nhe?
    Cuối cùng, là màn về nhà, đèn nhà ai nấy sáng? baby đi với ba whisper về nhà, nên chỉ biết nhà của baby sáng thôi nhe, chứ không có tối đâu. Nhưng tự nhiên, thấy ba hôm nay hiền ghê, đôi mắt vẫn đen lay láy như ngày nào, vẫn nụ cười của người đàn ông hiền nhất mạng? Chùi ui, thương ba dễ sợ? thương nhất vẫn là?
    Hẹn mọi người 2 năm sau nhe?
    Nothing can stop me from what I want.
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    to Chec: bác nhầm rồi nhá..erm là người đến sau cùng ở quán lẩu đó...rau còn ko có mà ăn, chỉ ăn toàn cá ko à, bác ko thấy ạ...?
    To Sea_wolf: chưa tìm ra bằng chứng mà cô em dám nghĩ đó là chhị à? Cuộc chiến chưa kết thúc mà


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cuối buổi đếm lại thì có 29 người. Kì này BK họp với một số lượng thành viên đông kinh khủng!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới được xuống hạng nhi đồng ngồi, sướng thật nhưng mà tại sao lại bắt nhi đồng đóng tiền dành cho bô lão thế
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Trời, mấy bình luận viên xúc xích của box BK đâu rồi cà, sao im re dzậy ?
    Vài thống kê chơi về hôm đó nè :
    Người hiền nhất : đồng hạng
    + break : sau khi bị baby kiu tới làm một tăng "vì sao dám làm cái topic hình baby gặm thịt", chú break nhà ta ngồi trên ghế nhưng nghiêng 45 độ để né bé baby! từ đó về sau chú break im thin thít chẳng dám nói tiếng nào
    + CCXX : sau khi dẫn bồ tới thì chẳng thèm giới thiệu mà chỉ ngồi im re và cười làm duyên mà thôi
    Người quậy nhất :
    + bely : mọi người đều là có thể là nạn nhân, nhất là trong ăn uống ( tui là nạn nhân nè, ngồi kế bên mà ăn không lại, về đói meo phải đi ăn thêm 2 tô mì gõ), trét bánh kem vào bất cứ ai trên đường đi.
    Người nhảy đẹp và dữ dội nhất :
    + bé sea : với áo bó sát màu đỏ và đầm jean, những bước nhảy dữ dội đã làm người đàn ông mặt sắt Shogun tướng quân làm lơ khi bé sea mời Shogun nhà ta lên nhảy. trong lúc đó, khách mời pickou đứng phía sau lưng làm vài động tác nhảy chọc quê Shogun nhưng không ngờ cười người hôm trước hôm sau người cười, khi bé sea phát hiện và quay lại thì pickou ú ớ và giơ hai tay lên trời cầu cứu đồng bọn, nhờ anh này vác chạy ra cửa.
    Giọng ca ấn tượng nhất :
    + SV-Star : với cách điệu luyến láy và nhấn chữ độc đáo của mình, SV-Star đã tạo nên một nét mới trong đêm karaoke hôm ấy, là một ấn tượng không thể nào quên cho tất cả mọi người. Giọng ca đầy cảm xúc của anh sẽ mãi mãi là niềm đe doạ của con nít khóc nhè.
    Người hạnh phúc nhất:
    + Saladin : sau khi được bé babystar hát tặng bài ?oNhé anh?, mặt chàng Saladin cứ đần ra, đỏ dừ cả má và tai, và tay chân thì không biết để đâu nên cứ quơ loạn cả lên.
    Người phản ứng nhanh nhất :
    + Guitar : Ngay sau khi phát hiện em Gna của box Kinh tế cực kỳ dễ thương đang ngồi một mình, anh chàng Phong này nhanh chóng bám sát như hình với bóng từ đầu buổi tiệc, sau đó cả hai anh chị về sớm và không hề thấy 2 anh chị chui lên box BK nữa, yêu cầu đội trưởng đội phản ứng nhanh có báo cáo về sự việc này
    Vì vậy lời nhất là box Bách Khoa: đã xử lý được món hàng ế CCXX và sắp sửa có một nàng dâu từ box Kinh tế. quá đã!
    hì hì, mời các chuyên gia box BK tiếp tục thống kê!
  7. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    có một người hôm nay già thêm một tuổi .. ko bít là vui hay buồn hơn đây !!!
    chúc bác lúc nào cũng tí tửng hí hửng và vui vẻ

    những ngày mưa
  8. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    những ngày mưa
  9. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Haha, bà chị Nắng Sài Gòn sau khi thấy bé sea nhảy đẹp quá thì hứa với HTung là SN bà chị sẽ đãi ở 1 dancing. Hehe, em post lên đây để bà chị khỏi trốn nhé
    To live is to learn, to play, to interest and to love!
  10. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Oái, chuyện này baby xin lỗi nhe, lúc đó lộn xộn nên ghi không được chính xác. Chỉ vì thấy ba whis phải ứng nhiều, nên thấy ai mới vào là hăm hở đòi liền. Anh SV-star thông cảm luôn, baby ghi nhầm... hí, vui là chính mà phải không mấy anh.
    Hẹn lần sau rủ mấy anh đi uống cafe đền bù
    Nothing can stop me from what I want.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này