1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bớ béc Whisper...ảnh đâu hít rùi????????????
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí cán bộ không tường thuật nên cả ngày thứ hai box vắng đìu hiu! Hình chụp cũng chưa thấy, như bên Kinter học quảng cáo ngay danh hiệu vô địch câu cá!
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí làm ăn lười quá, chưa thấy thông tin tường thuật gì. Thôi qua kinh tế coi đỡ.
  4. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm CN 11/4, ngày họp box Beika va Kinter, trái với thói quen mọi khi bác whisper có mặt từ sớm, ngón tay cứ thoăn thoắt liên tục nhắn tin cho mọi người. Chỉ một thoáng sau số người đi được cũng có mặt đông đủ : peace_do, gatgu, On4U, quynhhoabd, juicygirl, bên BK whisper, TieuBao, Fool, Kiman007, Thefan. Xác định xong đích đến, bà con cấp tốc lên đường.
    Chương 1
    Đến điểm hẹn, tất cả điểm danh thì thấy thiếu mất 2 nhân là kiman và quynhhoabd (mọi người đoán già đoán non là kiman bị dụ đi câu cá riêng rồi thì phải). Khoảng 20p sau thì cặp bị thất lạc cũng tới nơi. Sau khi ổn định chỗ, bắt đầu diễn ra cuộc thi cần câu vàng:
    Nhóm 1 :gat,On nhóm này chỉ thì thầm có lẽ đây là những câu bùa chú (để gọi cá)
    Nhóm 2 :Peace_do với hai cô
    Nhóm 3: Fool câu cá nhưng cứ chạy qua, chạy lại
    Nhóm 4 : TieuBao đ/c này im im thấy cũng có vẻ có nghề lắm
    Được một lúc thì bà con BK thấy mình nói chuyện lớn quá nên cá lớn cá nhỏ không dám lại gần ăn mồi ,bèn cắm mấy cái cần để chuyển sang câu heo. Peace_do 1 mình đấu với Beiker, sau một lát thấy khó mà thắng được nên nhừơng vị trí cho whisper.
    Gần trưa thì nhóm 1 đã chiến thằng với con cá to to giành lấy chức cần câu vàng.
    Đúng ngọ, mọi người nhập tiệc chào mừng sinh nhật box với con cá to chiên xù, món sườn , và cái lẩu ngon ngon.
    Chúc mừng SN 2 box Bách khoa, Kinh tế
    Giữa cảnh trời mây nước và không khí ấm cúng, anh chị em nhanh chóng tấn công từ món này sang món khác với tốc độ bứt phá khá nhanh, các món vơi dần, vơi dần và buổi tiệc chấm dứt để chuyển sang chương 2.
    Chương 2
    Đoàn người lên đường trở về , dừng chân ở quán Karaoke để tránh nắng và hát cho nhau nghe.
    Hai giọng ca vàng khanhthi và quynhhoa đã làm khán giả ngây ngất
    TieuBao cũng không kém với kỷ lục hat-trick 100 điểm
    Peace_do hào hùng với Kachiusa
    Lúc này có sự góp mặt của ca_heo và letmebe. Sự xuất hiện của caheo làm mát mẻ cả phòng.
    Chương 3
    Rời Karaoké ,còn lại peace_do, quynhhoabd , juicy, whis, fan , giahy sang tham dự off SN 84sg ở Đông Hồ quán. Gặp gỡ gia đình mafia, admin picku, member 84 và các bạn box 83sg. Sau khi ăn bánh SN xong và chơi trò chơi mọi người lần lượt giải tán.
    Kết thúc một ngày off mệt nhưng vô cùng vui vẻ

    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 14/04/2004
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tăng 1:
    Câu cá kiểu Bách Khoa :
    Câu cá kiểu Kinh Tế :
    và kết quả là [:((]:
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thefan lại câu được con cá này bự hơn và hấp dẫn hơn :
    Wah, hấp dẫn chưa nè :
    Fool : "Con này đâu bằng hồi xưa dưới quê tui câu đâu"
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Kiman: "Em QuynhHoa đưa chén đây anh gắp cá cho nè!"
    Mấy người đi ngang qua đang nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ
    Khanhthi đang săm soi con cá lần cuối trước khi nó bị xử lý
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Em có làm gì bác đâu mà lần nào bác cũng cho em rơi tự do thế nhỉ?????????
    To Whisper còn cái ảnh của Thefan&quynhhoabd thì thầm "câu chuyện nhỏ" đâu mất rồi?
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cá ui,tao thương mày lắm,dưng mừ...một mình tao thương mày hông nổi...nên...
  10. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Một hai ba chuẩn bị nhào vô nào:
    và 5 phút sau:
    Những gương mặt phè phỡn:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này