1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline - nơi gặp gỡ các thành viên!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hahaha .... ngừ ta còn nhỏ xíu à lại hỏng có kinh nghiệm nữa ... seo muh có chiêu nào để chỉ anh đây
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Em này biết khi cưới về phải làm gì chưa nhỉ ?
    Giặt đồ này, chùi nhà này, rửa chén này, nấu cơm này và một tỉ thứ nữa, em học hành hết chưa mà đòi cưới chồng thế hả.
    Thứ hai là anh khó tính, bảo thủ lắm, có chịu nổi không nào?
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ui chùi, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rửa chén là chuyện thường ngày ở huyện của người phụ nữ mà, có gì đâu mừ hổng bít chứ!
    Giặt đồ nì: có máy giặt rùi.
    Lau nhà nì: nhà em là rộng "vô địch" rùi còn ko sợ thì sợ gì nữa?
    Nấu cơm nì: sở thích của em đó! Em thích nhất là nấu nướng mà lị, mỗi lần vào bếp đều "quậy" rất vui, và sau đó món ăn cũng rất ngon (chời, sao giống... 5 phút quảng cáo quá!)
    .....
    Khó tính bảo thủ hay gì gì cũng hổng sợ, vì em có "thuốc" để trị cái tật đó rùi.
    Nói chung là hổng có gì đáng sợ hết, có thể làm cô dâu bất cứ lúc nào.
    Còn học à? Em học chưa xong. Vì thế chúng ta cứ tạm thời cưới nhau xong nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm nhé! Ai bảo anh nói hổng dụ được "em" nào làm vợ, làm em "động lòng trắc ẩn" làm chi
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ! Làm sao mà lại ko nhớ mechatronics cho được. Nhớ quá trời lun áh! Nhớ rằng: sau buổi offline, sow post một bài quá trời dài để tán tỉnh, ủa lộn, tán dương mechatronics, nhưng mechatronics "kiêu" quá, "phũ phàng" wá, chẳng thèm trả lời bài post của sow chữ nào hết trơn, làm cho sow buồn tình quá, quyết định đập đầu vô gối thề quên mechatronics, rùi bây chừ vô đây để "tự giam mình trong cung cấm", quyết chí "xin" vào "hậu cung" của "thái thượng hoàng" nè!
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cưới xong mà nhà ai nấy ở thì em này chưa được học cách để làm dâu rồi. Về học hành đàng hoàng thêm 3 năm nữa rồi hẵng quay lại đòi cưới anh nha em.
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    trùi anh Nhật hổng bít chớp thời cơ gì hết trơn
  7. LoveUForever

    LoveUForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Clap clap clap... Chúc mừng, anh Nhật đâu? Chuẩn bị trầu cau qua rước cô dâu.
    Cái này giống lấy vợ về làm osin quá! Hay là anh lấy osin về làm vợ có khi lại... hơn.
    Giặt đồ: không lo, nhà anh có máy giặt tống vào đó, 1t sau vác ra sào phơi là được.
    Chùi nhà: không lo, đã có máy hơi nước chất lượng cao để lao chùi nhà cửa trong vòng 5ph mà vẫn sạch bong, đạt yêu cầu. (Chú thích thêm: Sản phẩm của Perfect Company của Mỹ, có chi nhánh phân phối độc quyền tại... 190 NTMK... ặc ặc)
    Rửa chén: không lo. Mua một đống những vật dụng ăn xong quăng đi là ổn. Đỡ tốn nước, tốn xà phòng. Hoặc, vác về một cái máy rửa chén nữa là OK.
    Nấu ăn: dzụ này quá tốt. Biết được 3 món, rau luộc, trứng luộc, trứng chiên là OK hết!. Mà nếu có ko nấu được 3 món đó thì... cứ còn mì tôm là anh còn sống mà, không lo đâu, nhể?
    Và một tỉ thứ nữa: sao anh ko nói phứt ra là "em còn phải nuôi một con dzùa già suốt ngày chìa mông ra ngoài, quay mặt vào trong. Phải chăm một đàn kiến non vừa mới nở trên cái tổ trong phòng anh". Rồi còn ti tỉ thứ hầm bà lằng có tên và không tên khác nữa... Mà khi nào cụ thể hãy lo. Chưa cụ thể cứ pho pho làm liều.
    Cái giọng này chỉ hù doạ được... chim non thôi. Gà già không có bỏ chạy đâu, anh ạ.
    Mà kiểu thế này thì làm sao mà dzụ dzỗ được các em xinh tươi. Phải nói thế lày lày:
    Anh đây vừa manly, vừa phóng khoáng. Chỉ hơi kiên định với chủ kiến của mình (bảo thủ á!) và ưu điểm là biết xem xét tỉ mỉ mọi ngóc ngách của mọi vấn đề và sự việc (khó tính đấy á!)... vân vân và hàng trăm thứ... vân vân..
    Đấy, nói thế là kưa đổ hàng ối cô. Cô nào cũng xinh tươi như các chị... manocanh trong ***g kiếng. Ặc ặc.. Haha... Chúc anh sớm có dzợ, để bớt kèo nhèo một "ai đó": "7 năm nữa lâu quá!" ha ha
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihì, mọi người cho em xin nhé! Mọi người mà tin em nói thiệt là em chết ko kịp ngáp lun đó!
    Em còn iu đời lém, em còn iu tự do lém, bao nhiu "chàng" muốn mà còn ko bắt được em nữa, em đâu có tự dưng lại "đâm đầu vào ngõ cụt", lấy thái thượng hòang để chịu cảnh "dùng chung" . Tại em thấy "thái thượng hoàng" than vãn nghe thảm thiết quá nên em mới định "hy sinh thân mình" để "giúp người khốn khó" đang cần... vợ í mừ! Nhưng níu "thái thượng hoàng" thấy... sợ em quá thì em "rút lui có trật tự" liền, ko dám "cưỡng ép" thái thượng hoàng đâu!
    Còn với mechatronics là sow... nói thiệt đó! Tin hay ko thì... tùy . Vậy đi hen, muốn hỉu sao cũng được, nhỉ!?
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Ố là la.......nếu để cho mechatronics tự hiểu thì có mà..........mechatronics là thông minh tuyệt đỉnh đó,người ta nói 1 thì mech hiểu 10 đó.........
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hổng sao đâu, mech hiểu 100 lun cũng được nữa, vì ý sow là như vậy mà lị! Biết đâu sow nói thiệt thì sao? Sow còn phải cám ơn nữa thì có!
    Mech vào đây thử xem nhé!
    http://www.ttvnol.com/f_286/422909.ttvn
    Miễn đừng có... bỏ chạy là được rùi, hihì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này