1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline NTC ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi FloraAtDawn, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ủa? Ủa?! Ủa???!!!
    Anh em đi chơi ở đâu mà sao k0 ai hú tớ 1 tiếng dzị?
    Mới có mấy ngày k0 ngó vô NTC mà ngta đã ăn chơi rầm trời chưa kìa
    Đến bác XLD cũng "trốn" được cả nhiệm vụ "nuôi dzợ trông con" nữa chớ, hic!
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Hô..hô...
    Thèng Phọt chụp hình xong rồi ko có ai chụp lại cho nó hả? Hông thấy mẹt nó đâu
    Cũng ko thấy Coco, Nut, laudaituyet, Cuibap....một số thành viên quen thuộc
    Cái món đua xe này dzui lắm nè, chơi ở đâu vậy, chỉ cho CD với! Có mắc lắm ko? Chỉ với....
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hìhì..^_^
    Để báo cáo với chị CD cho,
    TÌnh hình là mới sáng sớm tinh mơ, Fọt nhắn tin send all thông báo "off NTC ở lau ong Tu. Tui đang chụp hinh"
    8g, Quái và Chen xuất hiện, chỉ có 4 đực rựa đang ngồi cafe (XLD, NTMT, Fọt, SLong), Slong và Fọt vẫn tiếp tục say sưa cái khẩu Canon, chụp te le tét lét, thậm chí chụp cả cái lưng bẩn của Slong. Rùi từ từ mọi ng xuất hiện, Vutienminh, Jacky, Saoviet, vợ chồng VDK.. Rùi cũng alo cho Nut ra, mọi người cũng ngồi chờ cafe đến gần 10g thì ko thấy, ko thấy cả laudaituyêt, có lẽ vì do đó thế mà cho nên hihi...SV cáo lui về, ko join với bọn + mọi... Vợ chồng nhà VDK cũng cáo về có việc riêng. Còn Cùi thì từ ngày hắn sắm được con vợ mới là vi vu suốt, sáng sớm cuối tuần là đã tranh thủ cùng vợ lên Đà Lạt luôn ròai... Đó, tình hình nhân sự nhiêu đó. Kệ, trước sự gạ gẫm + nài nỉ của Sl, mọi lên đường ra song Lô luôn...
    Sông Lô ko chán và tẻ nhạt như 1 số người vẫn nghĩ (có Chen và Vutienminh), nói chung là nơi chấp nhận được cho mọi vui chơi cả ngày ^_^
    Màn đi bộ và chụp hình tạo kiểu cứ thế mà diễn ra 1 cách rất tự nhiên..hàhàhà.. NTC mà, đi đâu cũng xách mang mấy cái máy ảnh, nên tay nào chụp hình thì đương nhiên là ko có mẹt trong hình rùi, còn để máy tự chụp thì sẽ là hình tập thể, là có mặt của mọi.
    Rùi mấy game của teen hay cho kẻ ăn không ngồi rồi cũng được mọi chơi tuốt tuồn tuột..hehehe...Mình vẫn cứ khoái trò "núm", mấy lão già cứ gọi là nhí nhảnh giành nhau cái núm mà nắm chặt.. Vui, đủ gây rộn ràng cả khu vực đấy...
    Đến trò đua xe công thức (mấy) thì khỏi nói rùi. Mấy bác cứ nói là vận dụng từ ảo đến thật...Máu me kinh...Vèo vèo vèo... Mấy bác khoái lắm... Mặc dù phải trả cái giá 40k/5phút/người...Vẫn kệ, chơi lượt đi, chơi lượt về, chơi liên tiếp... Khoái quá mà... Tay lái lụa Shortlong và KCB (cả 2 ngồi trên xe màu đỏ) luôn giành nhau từng cm đường một, xe của NTMT thì cứ gọi là rùa ko thèm chạy, cộng thêm sức nặng của bụng phệ thì xe gần như về chót trong giải đua NTC. Còn Quái, nể tay lái Quái ghê, cứ gọi là ủi, ủi bay cả xe của XLĐ, khiến bác í phải chấn thương (mé đầu), phải giã từ sự nghiệp. Jacky, Fọt, VIva tiếp tục tranh giành. Àh, nhân đây em cũng phê bình Viva đã hơi mạnh tay hất bay cả xe Slong lên lề (ha ha ha), phê bình cả Jacky đã gần tới đích thì quay phắt xe lại khá nguy hiểm khiến tay lái Viva và KCB phải lao đao, hậu quả là rớt bay mũ bảo hiểm của KCB lăn lóc trên đường trở về. Em thì ko dám cầm tay lái rùi, chỉ muốn chút cảm nhận ngồi trên xe đua nó thế nào thôi. May mà tay lái Slong và Viva tốt, nên dù có bao lần thảng thốt và kinh sợ liên tục thì em vẫn bình an vô sự trở về...hic.hic.. Sợ nhất là mấy góc cua, cứ nghe tiếng bánh xe két xoáy cát bay thì phải nói là tim muốn rớt ra ngòai...
    Chơi được 2 tiếng thì KCB xuất hiện. Và cùng với sự nổ lực hòa đồng (thứ yếu), nhậu (thứ chính), Viva đã tất bật từ phi trường về và lao đến chung vui (phê bình Viva tập 2 là lần sau ko có xe Viva là Chen ko đi đâu, hehehehe..chảnh thấy ớn)
    Rồi lên tàu lửa (hờ hờ) ra biển chơi, ngồi trong chòi, vào nhà hàng gọi phần ăn (chứ ko phải cơm hộp như SV nói). Phải nói là mấy ông nói bậy kinh luôn, thơ bút tre gì cũng được tuột ra hết....Tin vui là nhờ vậy, mà level của mình cũng tăng lên 1 chút (ko biết còn bị gọi là gà công nghiệp nữa không )
    Ăn uống, nói bậy, rùi đá banh, ha haha, mình nhiệm vụ ở lại chòi canh đồ, còn Quái là trọng tài kiêm phó nháy nên phải dang nắng theo mấy ông lả lướt, hìhì... Ko biết đá đấm thế nào mà khi về lại chòi thì đều thở phành phạch (hehehe), vừa thở vừa chửi...chửi cái đội ăn gian, chửi cái dzụ mua chuộc trọng tài, chửi cả cái bẫy hố..làm trên lưng XLĐ in hằn những vết (giống lion cào ), cảm giác rã rời và kiệt sức sau chục phút giành nhau trái banh dưới trời nắng chang chang..Kết quả trận đấu là đội có Viva thắng hehehe..
    Màn tắm biển sẽ là bình thường, thậm chí ko có j đáng nói, nếu ko, e hèm, nếu ko có màn khỏa thân tập thể (nói đến đây là thấy muốn ói rùi). Phải nói là tui bótay với mấy ông NTC luôn á. Mà tui nghĩ người bày trò là Múa + Thú á, tay woắc woắc người đẹp từ chòi lao xuống biển để ghi lại khoảnh khắc nude (ói) đáng nhớ...hà hà hà...Hình này, mấy ông cứ thích thú mượn máy xem hòai... Quái, tranh thủ kiếm tiền dzụ tác phẩm này đi...
    Rùi màn đánh bài, cũng chí chóe, cũng khích nhau, cũng màn lắc bụng...
    Rùi màn campuchia, hà hà, em ấn tượng dzụ mấy bác cứ đứng lại nói qua nói lại 50k với 100k, cái màn XLĐ tựa cột cắn móng tay khi thấy Sl đưa tiền, Quái cứ nói là xoay và tính, tội nhể, đến khi truy thu ko đủ, thì ném 1 mới còn lại cho Chen, hìhì, Chen tự biết nhiệm vụ và liệng cho Viva. Thế là im...hehehe...
    Trở về bằng xe điện, và lại hăng máu chơi đua xe tiếp, chơi núm tiếp, hăng đến mức mà thấy Chen leo lên xe đạp cho Viva chở thì Jacky vẫn chạy theo đòi cho được 3 cắc chơi núm (bótay mèo Coco luôn, dzô dziên, ko tế nhị gì cả..hìhì...nói dzị thôi, chứ Chen ko có ý gì cả)
    Rùi lại đi bộ, rùi lại chụp hình. Vòng tròn picnic...
    Gần 6giờ, giải tán...àh ko, có Quái đánh lẻ, Chen thì dzụ Viva đánh lẻ (hắn vẫn còn hậm hực dzụ ko đc xực vitamin gâu gâu cùng anh em lắm, Viva thông cảm hen, còn nhiều dịp xực nữa mà).
    Nghe đến phút chót là vẫn còn off nhậu ở gần đường biển, gần 10g mình có chạy ngang quá đấy, chỉ thấy lú nhú những đầu đen mà ko thấy rõ mặt mọi người...
    1 ngày ngòai đường cũng kết thúc.
    1 ngày đầu tuần cũng gần kết thúc luôn rùi.
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 22/09/2008
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Đầy đủ ban bệ
    [​IMG]
    Xuất phát
    [​IMG]
    [​IMG]
    Võ sư biểu diễn
    [​IMG]
    Ai dịch được câu này?
    [​IMG]
  5. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Há há, thác loạn giờ mới show hàng nhá!
  6. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hình đá banh phê quá
  8. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Danh bất hư truyền: mặc áo NTC thì không cần mặc quần
    [​IMG]
    Say sưa sáng tác
    [​IMG]
    Cạnh tranh với bác XLĐ
    [​IMG]
    ======================================
    Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
    Có những ngày say xỉn té cầu ao,
    Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích:
    "Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em"
    Được Viva78 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 29/09/2008
  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    @Chen:
    -Nhắc chi chuyện cũ...thêm đau lòng lắm người ơi.....(pà mẹ!.........nó thấy mình .....già cả nên bắt nạt...hix....hix mà thôi ko chấp kon nít....he he he)
    -Anh thấy cô tường thuật khá chi tiết...tuy nhiên hơi thiên vị về chú Viva nhiều quá, anh đếm được gần hai chục lần cô nhắc tên hắn trong bài viết.....(chắc đi làm miệng cũng lẩm bẩm Viva, đi ngủ chắc cũng mơ Viva..........ha ha ha)
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Theo truyền thống ăn chơi NTC, côối năm này ta tổ chức đi xả stress tại Buôn Đôn đi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này