1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline NTC ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi FloraAtDawn, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối đoạn đường (hỏng có cuối cuộc đời đâu, với điều kiện phải là chỗ vàng vàng). Còn vòng về thế nào thây kệ em, tôi về 1 mình.
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Xuyên Việt thì Nút đi rồi, cũng đi tới tận Sapa, Hà Giang. Đi bằng cả phương tiện 2 bánh và 4 bánh trong cùng chuyến đi và chuyến về thì bằng đường chim bay, cũng đi mất 10ngày ( nếu về bằng xe 2 bánh và 4 bánh thì phải mất thêm 2ngày nữa ).
    Bé Changes máu quá nhỉ, đi bằng xe máy ( 2 bánh còn có nghĩa là xe đạp nữa ??? ) cơ đấy, rất rất máu , tinh thần này rất đáng được cổ vũ, khích lệ, thanh niên là phải máu .
    Chị có ý tưởng này, nếu đi bằng xe 2 bánh thì đi bằng đường Trường Sơn luôn cho hay, đường Trường Sơn huyền thoại, Nút chưa từng được đi và rất muốn đi. Nút đã từng phục sát đất cái ý chí kiên cường, dũng mãnh của cô bé Blue khi 1 mình 1 xe chạy 1 mạch thong dong đến tận điểm cực bắc bằng đường Trường Sơn và cũng đã từng chạy XV như thế cả bằng đường quốc lộ. Nếu bé Changes thực hiện thành công chuyến XV bằng xe 2 bánh ( xe đạp hay xe máy ) thì NTC nhà mình rất làm hãnh diện. XV bằng xe Ôtô bây giờ là bình thường rồi. Còn XV bằng xe 2 bánh con trai chạy cũng bình thường luôn, con gái đi mới là đáng nể .
    Nút cũng muốn đi cùng với changes nhưng đi bằng xe 2 bánh mà đi quá ít người thì eo ôi, sợ lắm ( lần trước đi cả đoàn, mà toàn là ngồi ôtô, còn ngồi moto thì sau người khác chở ko àh). Nếu đi đông vui thì ok, nhưng thời gian 3 tuần thì xin nghỉ phép cũng rất rất khó, nghĩ hết phép năm mới cũng chỉ được 2 tuần, hoạ may đi xong về xin qua chỗ khác làm luôn thì được
    Chúc bé changes có 1 chuyến đi đầy thú vị và khám phá được nhiều điều hay, đất nước mình đẹp lắm, nhất là đi lên Tây Bắc, chẹp chẹp "rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt"
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cũng giống như chị Nut đã nói, càng đi càng thấy đất nước mình tươi đẹp, tớ đi cũng không phải là ít ( thường là được lo từ A - Z nên thật sự cũng không khoái lắm )
    Nhưng tớ cũng đã từng đi bụi 1 mình, chỉ có 1 vài điều muốn nói với Chen là :
    - Nếu lên Tây Bắc thì nên đi vào mùa xuân bởi vì trên đó thời tiết se lạnh 1 chút, thêm chút nắng ấm, cảnh thiên nhiên cũng đẹp (thuận lợi cho việc chụp ảnh ) chứ không nhiều sương mù như cuối thu hay mùa đông.
    - Nếu lần đầu tiên ra Bắc, lên với Tây Bắc không nên mạo hiểm 1 mình với những cung đường của Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu...........bằng xe 2 bánh (mô tô ), bởi nếu nói dại xui cho bạn xe có hỏng bạn sẽ khóc bằng tiếng Mán 1 mình giữa chốn " rừng thiêng nước độc " ấy !
    - Đi xa phải chuẩn bị về sức khoẻ là điều tất nhiên, đi bụi thì vô nhà dân ở cho rẻ (chỉ 20K/ đêm ) mình đối xử tốt hay mang quà địa phương ra biếu có khi họ còn chả lấy tiền trọ .
    - Cụ Tố Hữu đã bảo " Đi đi em, can đảm bước chân lên ! ----->" trẻ không xông pha, già hối hận " . Có gì alô tớ giúp đỡ nhiệt tình, bạn bè tớ trên Tây Bắc cũng khá nhiều (sẽ giúp đỡ Chen tất cả những gì có thể ) .
    ----> Mà nếu có gọi thì thông báo lẹ lên để tớ còn sắp xếp lịch sợ bị nghẽn mạng (tớ đề phòng trường hợp 02/09 vừa rồi có quá nhiều đoàn lên Hà Giang, có cả những người bạn tớ chưa từng quen biết nhưng gọi điện tơi tới cho tớ hỏi thông tin & yêu cầu sự trợ giúp ) ---> chả hiểu sao có điện thoại của mình. Đi đến đâu lại gọi đến đó.Có 1 chị ở SG quên hộ chiếu, bằng lái ô tô ở khách sạn cũng gọi cho tớ (trong khi mình ở HP ), chả quen biết gì bà chị lại cứ cảm ơn rối rít, gửi cả nồi cá kho tộ ra cho tớ (giờ ăn chưa hết ) ngại quá cơ
    - Mà nói luôn chuyện điện thoại, lên vùng Tây Bắc do có nhiều núi đồi, sóng điện thoại hơi kém. Kinh nghiệm dùng Vina là khoẻ nhất, chứ dùng Viettel thì chỉ hoạt động được ở các thị xã, vào các thôn bản là tịt, nếu lên Hà Giang thì Mobi chết ngay từ Tuyên Quang cơ
    Tạm thế nhá
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Blue là con Minh nhí hả Nút ?
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    @ BDK: có gì mà khó hiểu đâu nào! Mà tớ nghịch đàn chứ có chơi đàn đâu nào! ^_^
    @ SaoViet: Tiễn cũng hay, nhưng tiễn rùi ng quay về ng đi tiếp thấy nó hơi buồn, anh nhỉ!
    @ Cuibapketui: Giả tỉ Cùi chở Chen đi hen, rùi lúc về thì sao? Cùi đi 1 mình về, tui đi ô tô xuyên suốt dọc đường hả? Có mà ói ko còn hơi luôn. Cảm ơn ý đồ tốt của anh nha.
    @Chị Nút:Hìhì, em ko định lập nên hình ảnh gì cả, chị nói làm em thấy ngại quá. Em cũng ko máu me gì luôn, Tính em nó nhát gan lắm. Vì em chưa 1 lần nào đi xuyên suốt con đường VN mình, nên tìm và cố tình tạo thời gian rảnh rỗi để 1 lần đi cho biết. Còn chuyện xe máy hay oto thì là phụ thuộc vào tình hình sức khỏe của em, em vốn đã thấp bé nhẹ cân rùi mà. Nếu nghỉ đc hết phép, thì chị đi với em đi, rùi chuyến về chị đi bằng máy bay bà già . Chị tính dzị đc không chị?
    @ Mothoang_hn02: Hìhì..."trẻ xông pha, già ko ân hận", thêm 1 lần ngại nữa... Cám ơn motthoang nha, bữa giờ cũng lang thang mấy 4rum để tìm hiểu kĩ năng chạy đường trường, rùi xe căn bản, rùi cũng liên hệ bạn bè vài nơi. Hiện tại, Chen ko biết mình đủ sức đến Tây Bắc không nữa mặc dù rất rất muốn đặt chân đến đấy. Nếu được, nhất định Chen sẽ liên lạc với motthoang để xin cứu trợ . Cám ơn nha, .
  6. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đi một mình bo cho nó sướng, đi đèo mà còn phải cõng cái balô ở sau nữa mệt lắm, cong lưng.
    @Changes: Anh máu chạy thì anh tiễn em một đoạn, nếu em đủ sức quyến rũ, có thể đường anh tiễn em sẽ càng dài ra.
  7. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    @ Flora : Đúng rồi, Blue chính là Minh ròm tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Tịnh Minh. Hì hì... con bé này 2 lần xuyên Việt, lần đầu thì còn nhiều người biết vì đã có công ty đòi tài trợ cho Blue, nghĩa là Blue phải chạy xe của hãng và quảng cáo cho hãng, chuyến đi đó Blue được lên báo Tuổi Trẻ. Thấy ồn ào quá, nên lần thứ 2 Blue lẳng lặng mà đi, chẳng nói chẳng rằng, đi về viết bài và post ảnh tường thuật lại chuyến đi, đọc bài mới thấy chuyến đi vất vả. Đi liền 1 mạch lên tận Lũng Cú, nể thiệt.
    @ Changes : hic hic... phép năm 2008 của chị chỉ còn 2ngày thôi em ơi. Chị nghỉ hết trơn rồi. Nói vậy thôi, chứ xin nghỉ phép dài như vậy khó lắm, công việc của chị ko thể nghỉ lâu được. Chúc em chân cứng đá mềm.
  8. lovelessrockman

    lovelessrockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    e hèm , nghe giang hồ đồn là có 1 cô bé MTNT ( ? ) hay box NT đinh Xiên Vịt 2 bánh !!
    chúc cho chân cứng đá mềm ;
    chúc Chen sớm được thành pro- biker !!
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, định đi với bé Chen qua mấy tỉnh miền Trung, nhưng có
    cảm giác là bé Chen chê anh Biến ròm, ốm yếu, không đẹp trai, đi xe dỏm, túi lại ít tiền nên không muốn đi chung.
    Thì tớ đi một mình vậy!
    ACE: Tây Nguyên chuẩn bị hết mùa mưa, cuối năm trời se lạnh, hôm nào phóng xe đi cung đường Nha Trang - Đà Lạt - Hồ Lắc
    Buôn Mê Thuột - Nha Trang đi! ( 3 ngày)
    Hôm trước em với Jacky có đi tiền trạm, rừng núi chập chùng, thiên nhiên kỳ vỹ nhưng tiếc là đi ngẫu hứng, k chuẩn bị súng ống để tác nghiệp nên không có ảnh!
    Lên chương trình nào!
  10. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Tui lăm le Viêng Chăn rồi.
    Xiêng Dzịch chắc không đi. Nhưng mà nếu cô Chen cổ muốn tui OK ngay.
    ...
    Thích thật!
    Khẹc khẹc...

Chia sẻ trang này