1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline NTC ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi FloraAtDawn, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi ! Đi xuyên Việt thế cũng tốn kém lắm chứ bộ, thời gian + tiền bạc + sức khoẻ ! Phục cô bé kia thiệt, hôm nào em cũng phải thử 1 phát . Vì ơn trời đã phú cho em cái gọi là thiên bẩm của người làm báo : Tửu lượng khá, sức khoẻ tốt & không say bất cứ phương tiện nào (ô tô, máy bay, tàu thuỷ, tàu hoả.........) chỉ sợ say người
    Em thì chỉ lo mỗi cái khoản thời gian, nhiều khi stress muốn đi đây đi đó cho khuây khoả rồi lại sợ sếp bị gọi về giữa đường (2 lần thế rồi ). Lần thứ 3, em cắt mọi liên lạc chỉ mỗi mẹ biết em đi đâu (anh đồng nghiệp sang tận nhà bảo : Sếp cháu nói cái Linh mà không về ngay sếp cho nghỉ việc ). Vì hôm lên Sapa em có ghé vào nhà dì ruột (em mẹ ) và gọi điện thoại bàn về nhà thì nghe mẹ kể thế , ờ hờ 1 khi đã máu thì nghỉ việc này ta làm việc khác (chỗ khác ) lo quái gì.Sau 1 tuần lên Tây Bắc về, đến cơ quan cứ việc mình thì mình làm (đương nhiên là làm nhiều hơn bình thường, thêm giờ cũng làm ). Thế là sếp nhìn vào chỉ cười chứ biết nói gì, thế là hết phim ------> Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng
    @ Chen : Đi lên Tây Bắc nếu đi nhiều người ( thành đoàn ) thì an tâm, đi 1 mình cẩn thận bị bỏ bùa đó nghen
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngại quá ngại quá... Thôi, để bàn chuyện Buôn Đôn đi.
    Nếu ai muốn làm bạn đồng hành với Chen thì nói qua Y!M nha, hoặc Chen sẽ gọi điện. Dzị hen!
    @BDK: Con trai mà bày đặt giận với chả dỗi, bộ tính cạnh tranh cái nhõng nhẽo với Chen hả! Còn khuya nha! Làm gì mà thiếu tự tin vậy Biển!?
  3. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    1 bé Chen đi Xiên Vịt thì mọi người còn hào hứng góp lời vì họ... có đi đâu , chứ Buôn Đôn thì, chẹp, nước đến chân hẵng nhảy.
    Mà bé Chen có đi đâu thì trước hết nhớ sắm 1 cặp kính thật ngầu nha. Đi xa mà k0 đeo kính thì k0 tốt đâu. Vừa tăng độ sáng của mắt (cái này số 1), vừa... sành điệu . (Chả ai bảo đeo kính sành điệu là xấu cả). Nha!
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hehe... đi hay ko đi gì cũng góp ý, vì bé Chen đi xuyên Việt một mình, thân gái dặm trường đi cả 1.700Km, phải lo cho em ấy chứ, góp ý để Chen có chuyến đi tốt đẹp và hơn hết là "Đi đến nơi về đến chốn"
    Chị Lion cứ hô hào lên đi, em thấy chị chưa tham gia chuyến ofline Picnic nào cả ( Suối Lách, Đà Lạt, Vũng Rô, Sông Lô) , đợt này chắc là chị tham gia nên mới lo lắng vậy

    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 23/10/2008
  5. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, đ/c Nút nói dzị làm tớ tự ái ghê gúm . Tớ chưa đi off với NTC k0 có nghĩa là tớ chưa bao giờ ra khỏi nhà (tức là ra khỏi thành phố) mà k0 có thầy u đi kèm . Suối Lách k0 đi là vì lúc đó tớ còn chưa biết đến sự hiện diện của NTC, Sông Lô là vì... ứ có ai réo tớ, nên tớ k0 bít. Túm cái bao lại là việc tớ chưa off là có lý gio lý trấu chính đáng cả đấy . Còn lần này hả, tớ vẫn đang hô bài ca cố gắng cố gắng - trừ phi... quá cố thì, he he he...
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hik hik... nhiều chuyện 1 tí lại bị bắt giò rồi, em có nói ý đó đâu, chị lại hiểu sai. Ý đúng nghĩa đen luôn, tức là từ khi tham gia NTC tới giờ, chị đã vài lần tham gia offline thiện nguyện, nhưng chưa lần nào đi offline Picnic của NTC, chuyến Vũng Rô - Đại Lãnh vừa rồi thì chị cũng bận gì đó nên ko đi được, nên nói thế là nghĩ rằng chuyến này chắc là chị sẽ tham gia nên lo lắng cho chuyến đi Buôn Đôn, chứ hổng phải nói lo lắng khi ra khỏi nhà.
    Múa Thú đâu, đứng ra tổ chức lẹ đi, những ai ủng hộ chuyến đi Ofline cuối năm của NTC tại Buôn Đôn thì lên tiếng đi nào, rồi tập hợp những người ủng hộ lại thành một danh sách đăng ký, rồi lên chi phí, rồi thực hiện các bước cần thiết tiếp theo.
    Hôm nay rãnh nên nói nhiều quá
  7. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa, nhớ khu DL Buôn Đôn.
    Thèm ống cơm lam, thịt rừng nướng xiên, gà nướng "đồng bào" quá Mèo Ú ơi!
    Thêm xị rụ Ama Koong bí truyền nữa ...
    Xuống núi mang vài ống về nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    quân giết người
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    ......dã man
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tây nguyên cuối năm, thảo nguyên vàng rực sắc quì. Vượt qua đèo Omega hùng vĩ, ghé Đà lạt mộng và thơ, băng rừng Suối Vàng, nín thở lướt qua đèo Chuối, ngắm hồ Lac yên bình, ghé buôn Đôn cưỡi voi, ăn cơm lam. Một hành trình quá tuyệt!
    Xe máy nhé! Đi gói gọn trong 3 ngày thôi! Coi như là chuyến tiền trạm để NTC đánh lớn ở Buôn Đôn, chuyến đi thứ 4 sau Suối Lách, Đà Lạt, Hải đăng Đại Lãnh!

Chia sẻ trang này