1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE Ở SÀN KINH ĐÔ 20/3.RẤT VUI , RẤT SÔI NỔI, RẤT...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 20/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE Ở SÀN KINH ĐÔ 20/3.RẤT VUI , RẤT SÔI NỔI, RẤT...

    Hình như việc viết tường thuật lại buổi offline này đã được chuyển giao cho bác bò tót wings nhà ta rồi, bởi vì em camvan - reporter - đã không online được ở trong buổi offline này.
    Trước tiên xin có lời mong bà con thông cảm : vì có tí việc nên lúc 5h30 , MP tôi phải xin phép về trước, không đi cùng bà con TDC hết hiệp 2 ,hiệp phụ 1, hiệp phụ 2, hiệp phụ của hiệp phụ... được.
    Cũng vì thời gian gấp rút, tranh thủ lúc bà con đang say sưa trong điệu Bebop,MP tôi đã lẳng lặng rút êm không kịp chào ai cả. Kể ra thì thế cũng không được lịch sự cho lắm. Nhưng mấy ai hiểu cho nỗi khổ của MP, nếu không rút nhanh thì e rằng cái sừng bò của wings sẽ chẳng tha, nếu không tơi tả te tua thì cũng không còn mảnh vải che... chân thì ...chít . hehe
    Hơn nữa MP vốn sợ nước mắt, biết tin mình từ giã cõi sàn sớm thế thì chị em TDC - những người tình cảm lúc nào cũng đầy ăm ắp như nước Hồ Gươm sau cơn mưa - chị em họ lại không bịn rịn lưu luyến, lệ rơi ướt áo ướt sàn, ngập cả lối về của MP.
    Thôi thì về tình thì lưu luyến, nhưng về lý thì ba sáu chước chước chuồn trước là hơn . Giờ chắc bà con cũng thông cảm . Xin đa tạ , đa tạ.
    Giờ nhường lời lại cho bác wings , nhớ tường thuật chi tiết nhé, nếu không MP tôi sẽ vặt cả 2 sừng của bác ,chuyển từ bò chiến sang ...nghé cho biết tay .
  2. HienAnh85

    HienAnh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hic, miến lươn Hàng Điếu ngon không mọi người? Thật tiếc là em ko đi được tăng 2 và tăng 3! Đành ngồi làm bài văn " phát biểu cảm nghĩ " vậy ! ( em nói là văn phát biểu cảm nghĩ nhé, chứ ko phải văn tường thuật đâu, trách nhiệm cao cả và nặng nề ấy thì để giành cho anh Wing, vì hôm nay Cẩm Vân gần cuối mới đến!)
    Em thấy buổi offline hôm nay diễn ra hoành tráng không kém gì hôm 7/3, thậm chí còn có tổ chức hơn với số lượng người tham gia có lẽ phải đến hơn 30 ng''''''''''''''''. Em có lẽ thuộc vào số những người đến khá sớm. Khi em đến thì mới có anh latin_ sky, anh media, anh wing và chị bupbedangyeu! Vừa đến thì em đã nhận ngay được một mẩu giấy nho nhỏ xinh xinh với yêu cầu điền họ tên, nick. điện thoại, Y!M, lại còn" thông tin thêm " nữa chứ! Anh wing hôm nay đáng được tất cả giành cho một tràng pháo tay vì sự nhiệt tình với cuốn sổ và những mẩu giấy trên tay, và anh cũng hoàn thành tương đối xuất sắc nhiệm vụ của một MC, mặc dù MC này hay thêm thắt so với sự thật quá!
    Hôm nay có khá nhiều người có nick trên TDC nhưng ít viết bài nên em cũng không rõ lắm. Chỉ có điều mặc dù như lời anh baby nói trước đó là đến " nhảy là phụ, trao đổi là chính" nhưng kì thực thì...nhảy vẫn là chính. Thực ra em thấy cũng đúng thôi, vì thứ nhất là nghe nhạc mà không nhảy thì rất khó. Thứ hai là có ko nhảy thì cũng chẳng" trao đổi" đưọc mấy trên nền nhạc như thế! Có mấy lần mặc dù đã mở volume hết cõ nhưng câu trả lời mà em nhận được vẫn chỉ là " Hả.. hả..", thế đấy! Em thì rất muốn hỏi xem ai là ai vì em cũng mới đi được với TDC vài lần nhưng sau đành tự nhủ, thôi bây giờ cứ nhảy, sau đấy chờ đến nhạc Slow thì hỏi cũng được. Hic, thế mà đến lúc nhạc.. nổi lên thì điện đóm đi đâu hết cả. Có cần thiết phải tối như thế ko nhỉ?( đấy là em nghĩ thế ). Thế là thôi, em đành ngồi ngoan ngoãn nghe " Bản tình ca mùa đông " và tự hỏi : " tối thế này liệu có ai mời nhầm đối tượng ko nhỉ"
    Hôm nay gần như mọi người ngồi thành 2 nhóm nên nhiều anh chị em cũng chẳng rõ mặt, thế nên em chỉ nhớ những sự kiện xảy ra ở chỗ gần mình thôi, ví dụ như vụ " tranh giành" chị bupbedangyeu của một số anh ( hi, chị MA ơi, chị xem thế nào chứ thế thì rắc rối lắm!). Rồi lại được chứng kiến nhiều màn đổ sát đất của các bác. Hic, vừa phục vừa nghĩ.. "Nhỡ mà nam tuột tay thì sao nhỉ " Eo ui, chẳng dám nghĩ tiếp!

    Đến cuối buổi thì đã có màn giới thiệu các thành viên như đã hứa với MC đầy triển vọng là anh Wing. Còn sau đó thì... em ko biết! Có gì khi tường thuật ,anh Wing hay ai đó cố gắng nhấn mạnh phần tăng 2 và 3 nhé !
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ!
    À mà còn nữa, thay mặt mọi người trong TDC cảm ơn mấy anh đã đứng ra tổ chức buổi ofline này nhé ( anh latin_sky, anh wing...còn ai nữa thì em ko rõ, nếu thiếu thì em sorry nhé!)
    Được hienanh85 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 20/03/2004
    Được hienanh85 sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 21/03/2004
    Được hienanh85 sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 21/03/2004
  3. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc, hôm nay MP và Hiền Anh đã không đi trọn vẹn cuộc vui cùng mọi người. Phải nói TDC chúng ta đã sống trong một không khí sôi nổi, hào hứng và tràn ngập tình thân. Trời ơi, miên lươn ngon quá trời luôn, có lẽ hôm nào đó fải cho 2 members này được đền bù mới được .
    Sau buổi đi karaoke hôm nay mới biết TDC ta thật có nhiều nhân tài. Mở màn cho tiết mục ca nhạc là bài hát "Nhớ anh" của 2 cô bé xinh xắn và đáng yêu đến kinh ngạc (sorry vì Chip k biết nick của 2 tài năng trẻ này, chỉ biết ngồi cạnh Bé). Nghe 2 cô bé hát mà Chip cũng thấy lòng minh nao nao, giọng hát đầy cảm xúc của 2 cô bé đã khiến cho mọi người sững sờ trong giây lát rồi tất cả như vỡ oà, một tràng fáo tay quá đã luôn.
    Biết Latin_sky đã lâu là một người đầy tài năng và nhiệt huyết, không ngờ hôm nay còn fát hiện ra anh là một ca sỹ "giấu nghề". Mà không fải chỉ có Chip nghĩ thế đâu, khi anh vào fòng thu, Chip nghe mọi người trầm trồ, nào là "trời ơi, hông ngờ anh Latin hát hay đến vậy, sao giọng anh ý ấm thế?" rồi thì " Lam Trường xách dép cho Latin nhà mình", rồi là "em ngưỡng mộ anh ý quá"..... Nhưng quả thực những lời nhận xét đó không sai chút nào, anh Latin quả là có giọng hát trời fú. Giọng hát của anh Latin quả là dễ đi vào lòng người.
    Một hoa hậu của TDC - chị Ngọc (sorry vì em không biết nick của chị), một giọng hát nữ cao chót vót, cao đến không thể hiểu nổi sao lại có một giọng hát trình độ đến vậy. Chị Ngọc dường như thả hồn vào bài hát qua từng chữ từng câu, làm cho người ta hiểu thế nào là ".........hay em chỉ hát cho riêng anh". Một hoa hậu với giọng hát trời phú, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành và thêm một tấm lòng nhiệt huyết, chị dường như là cầu nối giữa các thành viên với nhau. Xin một tràng fáo tay cho HOA HẬU TDC
    Còn Bé của chị, tuy rằng thường ngày Bé ăn nói nghe fát tức, nhưng không thể tin rằng Bé lại là một con người có tâm hồn đến vậy. Bài hát mà Bé đã hát nghe như một nỗi đau, một tâm tình. Bé đã cho Chip hiểu hết tâm sự của người con trai đó qua giọng hát say sưa và chứa đầy tâm sự . Hay là do nếm trải thực tế nhiều quá nên tâm trạng đến vậy ? Nghi lắm ..............
    Hoan hô, một tràng fáo tay đến tung trời cho anh tuanvu, little_thin với "cô gái mở đường " mà anh Wings đã fải thét lên rằng" sao toàn khói đạn". Nhưng, cho dù khói đạn đến đâu cũng không thể nào át nổi tiếng hát trầm trầm sâu lắng của tuanvu, thiết tha nhẹ nhàng của Thin. Number one
    Rồi đến Wings, phải nói hôm nay nếu thiếu đi Wings thì buổi offline của chúng ta đã mất đi một nửa niềm vui. Với chất giọng đặc biệt mà Chip cũng không biết fải diễn tả thế nào, anh đưa mọi người đắm mình trong giai điệu, khi thì nhẹ nhàn, lúc thì thiết tha, có đôi khi lại mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Điểm 10 cho chất lượng, một người bạn tuyệt vời mà Chip cảm thấy rất hân hạnh khi gặp anh, nói chuyện cùng anh
    Còn có một thành viên mà Chip không biết tên cũng như không biết nick luôn (chỉ biết thành viên này là bạn thân của Thin, vì từ đầu chí cuối chỉ thấy họ bên nhau). Chàng trai trẻ này có một giọng hát làm mê mẩn lòng người,may mà mình nội công thâm hậu, nếu không thì.......... Thật không dám nghĩ.
    Đặc biệt Mod manhcuong đã làm cho bà con TDC ngạc nhiên đến "mắt chữ A mồm chữ O" vì tiếng hát của mình, Wings nhà ta thường ngày "nhiều chuyện" là vậy, mà khi nghe bác hát chỉ biết thốt lên một câu" Tuyệt vời" rồi chép miệng tiếc rẻ " không treo nick của Mod" được nữa rồi. Bởi vì Mod manhcuong đã không chỉ hiểu mà còn làm cho tất cả chúng ta hiểu sâu sắc thế nào là ".... anh đã hiểu thấu lòng em.." . Mod của chúng ta quả là người đa tài, thảo nào mà chị em TDC cứ thấy là lạ
    Thành viên mới toe của chúng ta, Tuan225 cũng không kém cạnh các bậc đi trước, chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm của Tuấn làm cho em Thin suýt khóc nếu Chip k nhanh tay đút cho em một miếng dưa hấu to bự thì có lẽ phòng hát đã ngập lụt rồi. Quả đúng là "hậu sinh khả uý" Chị thật hãnh diện về em đấy
    Mà có lẽ, thietmoclan của chúng ta vất vả nhất. Thấy Lan chạy đi chạy lại lăng xăng hỏi han chăm sóc mọi người đến từng miếng nước, từng bài hát. Tuy rằng Lan không cho mọi ngưòi thưởng thức giọng ca mà theo như Chip đã được nghe thì Phương Thanh thua xa Thanh TDC của chúng mình. Hoan hô Lan, hoan hô tình cảm bạn đã giành cho mọi người.
    Em viết lách kém cỏi lắm nên chỉ có thể viết được có bây nhiêu thôi, đều là những suy nghĩ thật không những của em mà còn của mọi người nữa. Còn nhiều điều thú vị và bất ngờ nữa, nhưng em chẳng biết viết sao, thôi thì nhường lời cho những thiên tài của TDC vậy.
    Chúc mọi người ngủ ngon
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  4. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, không tham gia với mọi người 2 tăng sau...với lại hum nay cũng chẳng chuẩn bị để nhảy, đến chỉ giương mắt nhìn mọi người, chán quá...để lần sau bù vậy...hi hi

    ghost_casper
  5. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Oa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vui quá trời luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chưa bao giờ thấy đi dancing lại tuyệt vời đến thế.....Vui!!! Vui!!! Vui!!! Ai không đi tiếc 4/4 cuộc đời
    Không bít phải bắt đầu từ đâu bây giờ nữa, vì cái gì cũng muốn kể, mà trí nhớ thì hông có được tốt lắm.... 2h45 mới mò về đến nhà.. hic...đã thấy "chí.... phèo TDC " đứng chờ ở cửa roài... gớm, vinh dự lém mới được anh Wings đến tận nhà rước đi đấy...Đúng chuẩn 3h đến nơi, Anh bò tót kiu là phải chịu trách nhiệm đón tiếp nên phải đến sớm... hì, thế nên có mặt thì chỉ có anh Latinsky và anh Mediaplayer...em với Bò tót nữa là 4....Thế mới thấy TDC có bệnh "cao su" truyền.....box....mãi mới thấy đông dần. đông dần....Anh Wings tận tình chăm sóc các iem nữ xinh xinh, và hùng hồn tuyên bố còn con trai thì muốn ngồi đâu thì ngồi (thế đấy, người yêu chất đống đầy nhà vẫn còn lăng nhăng)....
    Và tất nhiên, TDC lên sàn thì phải nhảy...... và 1 vài chi tiết nhớ được...
    - Sàn hôm nay đông quá nên cũng chẳng kịp chiêm ngưỡng được hết mọi người... Nhưng lần đầu tiên đi nhảy thấy vui đến thế, chắc chắn không phải học bài banh má (tức...cười) của anh Pantherson roài... vì đâm nhau chan chát --> cười suốt....
    - Nhớ đời vì nhạc cha cha...còn mình nhảy be bop 1 lúc sau mới nhận ra....chỉ bít nhìn nhau cười ... coi như hông ai nhìn thấy mình.... (mà lần đầu tiên em thấy tình trạng này 3 đôi nhảy cạnh mình thì nhảy be bop, còn quay sang thấy chị DFR với 1 đôi nữa nhà mình nhảy cha cha chẳng hiểu gì... có lẽ phải về nghe lại nhạc quá......)
    - Van - xờ quay tít đâm tùm lum tùm la, nhiều nhất là đâm anh TuanVu và Latinsky... chắc tại duyên nợ với nhau từ kiếp trước...
    - Nhảy DISCO thì TDC đông nhất sàn roài... Anh Mediaplayer và em Thiết Mộc Linh gì đó (ko biết nick) nhảy đẹp thế.....(ngưỡng mộ)
    - Be bop... đầu tiên là anh Handsome mời nhưng vừa mới đứng dậy thì anh Wings với sức mạnh của con bò tót chạy ra kéo bằng được... thế là 2 anh cầm 2 tay tranh giành... kết quả... Bò tót thắng (về tập tạ đi anh HB nha )... hic... thế nhưng vừa ra đến sàn, vừa bước bước đầu tiên thì thấy Anh bò tót nói gì đó với Anh Long (bạn chị DFR) hì, thế là bước 2 đã thấy tay mình cầm tay anh Long roài.... và tất nhiên BÒ TÓT nhảy với chị DFR như mong ước bấy lâu... gian nan quá...
    Thế thôi nhỉ, góc đằng này chỉ bít có thế....
    Hiệp 2.........Miến Lươn Hàng Điếu
    - Mỗi người bát súp to bự...
    - Anh HB tham lam ngoài súp còn lanh chanh thêm món Nộm lươn + Miến lươn xào --> cố nuốt nhưng cũng không trôi, báo hại...cả nhà chờ mất 15'''' và nghe cả nhà ....chử....i...... (đừng trách em bôi xấu anh, em là em ... anh nhất)
    - "Bé" Bò tót thì được Búp bê đút cho ăn:
    + măm măm.....Bé mấy tuổi??
    + 2 tuổi
    + ừ, bé ăn ngoan nha...
    ......................
    Ngoan ngoãn ăn được 2 miếng thì bé mếu........đòi........ti........bé chưa cai sữa....
    Hiệp 3: karaoke....
    - TDC ai hát cũng hay sất ....trừ em
    - Thật ngạc nhiên khi anh Bò tót hát "thành phố trẻ" và phát hiện ra trên tóc Bạn Thiết Mộc Liên (lại hông nhớ nick...)..... đầy chấy.....
    - 1 vài người ra về... còn lại 1 vài người.....
    - Anh N_M_S say sưa với cái máy ảnh, chụp rất nhiều...còn sáng tạo cả chụp ảnh trong nến... thế nhưng ....chụp xong toàn thấy các chị đòi xoá vội...
    - anh Latinsky thần tượng chị Chippy thế nào mà xin cả chữ kí... và kí trên áo hẳn hoi nha... (choáng....dài tập)
    - Mắt nai chachacha..... đứng lên nhảy, nhưng lúc này phía nữ còn mỗi em và chị DFR thế là anh Latinsky (chân nam) nhảy với anh Tuânvũ (chân nữ).....Anh latin đưa bước făng...và câu nói ấn tượng nhất lẫn trong tiếng nhạc: "Bước này khó lắm, em chịu!!!!! "
    - Nỗ lực trụ lại đến cuối cũng được đền đáp vì đã được diện kiến anh DF .... và nhóm ca bài hát "yêu dại khờ"....
    ...... tàn cuộc....
    (Do thể trạng kém....và quá "mỏng manh" (khoai tây mập - tên do anh bò tót tặng) nên búp bê vinh dự được Anh N_M_S cõng từ ghế ra đến cửa phòng..... đi bộ xuống cầu thang... và anh Wings cõng từ trong nhà ra ngoài ngõ..... có ai ghen hông nhỉ?????
    1 ngày tuyệt vời....tiếc là hông có anh Patherson nhỉ....
    iem văn (ko) hay chữ dốt nên cứ gạch đầu dòng, cả nhà thông cảm....chứ tình cảm của iem cứ gọi là dạt dào như nước sông Hồng (mùa cạn) í...........

    <P><FONT 4><FONT color=red size=5 red>Bao câu hát chỉ yêu một người ... là anh thôi...</FONT></FONT></P>
    <P><FONT color=red size=5></FONT> </P>
    <P></FONT> </P>
    <P> </P>
    <P> </P>
    Được bupbedangyeu1712 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 21/03/2004
  6. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Vui nhi?! Giá như mình được đi! Khổ nỗi chưa là thành viên và chưa biết ai với ai. Vào đọc topic thì thấy tối tăm mặt mũi vì nhiều bài quá. Giá có ảnh đi kèm giới thiệu thì thích quá. Mai mốt offline cho mình join với. Nhảy kém nhưng có biết qua về nghề chụp ảnh chắc OK chứ mọi người?
    Dzung
  7. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Huhu!Xin lỗi mọi người nhé!Hứa hẹn đủ điều nhưng cuối cùng lại chả đến được, chỉ sợ bà con lại chê là chỉ được cái to mồm...Nhưng mà bây giờ già yếu, chân tay cứng đờ, mắt mờ chân chậm chắc có đến cũng chỉ giường mắt lên nhìn bà con nhảy thôi ạ..Hihi...Các thành viên ngày xưa chỉ có anh manhcuong,chippy, ghost, thietmoclan thôi à?Anh Te, bác Fin, chobe, olympic, jet....di đâu cả rùi?
    Chúc mọi người có thật nhiều buổi offline tưng bừng như thế này nhé!Nhất định sẽ có ngày xin tham gia cùng mọi người!!
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  8. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không kịp mang máy ảnh lúc ở sàn KĐ, với lại hình như ở đó người ta không cho mang máy ảnh, máy quay vào. May mà kịp lấy máy lúc ở Karaoke. Mọi người xem tạm, chỉnh sửa xong sẽ post tiếp.
    P/S: đồng chí nào chụp ảnh ở sàn làm ơn post luôn nhé!
    Em có nghe thấy ... anh nói gì không?
    <P><STRONG><FONT color=steelblue>NMS</FONT></STRONG></P>
    <P>[blue]<EM>Love all, trust a few, do harm to none</EM></FONT></P>
    Được N_M_S sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 21/03/2004
  9. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Em mơ gì, em ơi!
    Được N_M_S sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 21/03/2004
  10. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Được N_M_S sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 21/03/2004

Chia sẻ trang này