1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE Ở SÀN KINH ĐÔ 20/3.RẤT VUI , RẤT SÔI NỔI, RẤT...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 20/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_thin81

    little_thin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cái mẹt ấy chả lù lù ra đấy thôi. Trong topic ảnh ý. Mình đây chẳng thấy mẹt đâu, tủi thân quá.
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng để...
  2. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hì, ừ nhỉ, bây giờ vào mới thấy cái mẹt của mình thù lù ra đó...hihi...Bạn little_thin81 nhớ mặt mọi người thật, giỏi quá, cả nhà vỗ tay khen bạn nào....
    Ờ, nghía lại thấy hình như cái mẹt little_thin81 cũng lù lù ra đấy thôi, kêu ca gì....he he

    ghost_casper

    Được ghost_casper sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 22/03/2004
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Little_thin81 dễ thương ghê, mà sao có 1 tấm à, trong khi người "tưởng mình đẹp" thì xuất hiện quá trời, đúng là bất công
    It started over coffee We started out as friends It?Ts funny how from simple things The best things begin.
    My favorite line was Can I call you sometimes It?Ts all you had to say To take my breath away.
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    TDC Offline Dancing Box 22.03.2004 (Phần 2)
    .....choà....khiếp các bác ...làm gì mà ghê thế....vì lý do sê_cu_ri_ti em mới post mấy cái số DT của em để các bác nhớ em đấy chứ...hè..hè....còn cái anh MOD Mạnh Cường, tại anh keo kiệt quá không viết ngày sinh gì cả...thì em đành viết ngày sinh của em vậy thì cũng để cho mọi người nhớ em mà lị....mà cũng để che cái "vắt chày ra nước" ....chữ nghĩa của anh chứ...anh mắng em.....tội nghiệp em.....
    _ Trong khi mọi người đang say sưa ...đan-xìng..thì WINGS đã thấy ngoài kia có 2 cô gái ....xăm xăm đi vào.....ngó nghiêng, ngó dọc. Một cô áo trắng, một cô thì cứ như người "Ấn Độ"...có cái chấm gì trênmặt ấy. Bỗng chợt thấy anh Latìn chạy như bay về phía 2 cô này...ôm hôn rất thắm thiết (sau này hỏi lại mới biết là 2 cô ấy...."nhào" tới đấy chứ (cái này thì xin cứ hỏi anh Latìn thì biết rõ). Nhưng sau khi đọc bản giới thiệu thì mới biết là Little-thin và cô CHIP..... Hai cô cứ kiểm tra lại môi của anh Latìn đi .... sẽ thấy còn dấu..."răng" của 2 cô đấy.....
    _ Trong khi đó mọi người vẫn rất hăng hái nhảy. Ra liên tục. Điệu gì cũng .. chơi láng. Nhưng sàn hôm nay cũng đông quá. WINGS tôi cũng ra mấy điệu nhưng ..... toàn người nhà..đạp chân người nhà cả. Về nhà cái chân của tớ...xưngvù.....Góc bàn chân bên trái còn dấu giày của thietmoclan, ở giữa là của cô Danceforever. Còn lại chân bên kia là bác GhostCasper chiếm phần hết...ui cha.....đau wá....nhắc lại là thấy đau...
    _ Khoảng 5h gì đó, thì có một anh cao cao, mặt "mẹt mẹt", mắt to to, cao nghều...trông rất thư sinh chạy vào. Chà chà.....
    Mỏi tay quá.....đợi tối em viết tiếp nha.....
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  5. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Này cái cậu linh tinh wings kia, ai làm gì cậu mà cậu cứ bêu xấu ngưòi ta trên mạng thế hả ?. Cậu đúng là toàn lấy bụng tiểu nhân đo lòng người quân tử, làm như bản cô nương đây cũng như cậu không bằng. Hừm ! Đã thế hôm nào gặp mặt tôi sẽ đích thân mời cậu nhảy để cho cậu nếm mùi gót nhọn của bản cô nương . ( TÔI ĐIÊN LẮM RỒI ĐẤY ! TỐI NAY DANCING LUÔNG ĐI !) . (Ôi mình thèm dancing quá ! Hu...hu... hôm thứ 7 mình bị ốm phải về trước mà không ai thèm quan tâm hỏi han gì cả .Hu...hu mọi người chẳng ai thèm nhớ tới mình. Latin bảo gọi nước cho mình mà đến bây giờ vẫn...mất tăm. Lại còn "lão" CHÍ PHÈO kia nữa chứ, cứ bêu xấu người ta trên mạng. Ghét quá !Thật đúng là đồ CHÍ PHÈO không sai !
  6. thankinhthuongnho

    thankinhthuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thì ra cái cô lày bỏ về trước cùng với MediaPlayer nên hông có ảnh. Thế mà mình lại tưởng là ngồi cạnh chobe chớ!
  7. forgetmenot

    forgetmenot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    xi'' nha cac bac lam như chu''ng em biết mặt mọi người hết hay sao í, làm ơn post rõ ai với ai giúp em nha'', thật sự em biết ko quá 3,4 người trong mấy tấm của các bác đâu
    Ma` này mấy bác ơi sao mấy tấm hình to thế ????
    cả cái link của bác MC cũng ko vào được nốt tức chết đi được
  8. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hơ cái bác Wings này, hôm đó iem ngồi chơi xơi nước, giương mắt super soi mọi người cả buổi, có ra điệu nào đâu mà bảo iem dẫm chân bác nhờ....đã mang tiếng rồi, để hôm tới iem bắt đầu hoạt động thì sẽ thanh toán bù cho bác 1 bàn chân luôn thể nhá...he he

    ghost_casper
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Offline 20.03
    ...cái cô Nước Khoáng kia, WINGS chỉ nói cảm nhậc của WINGS thôi mà....mà WINGS chưa hỏi tôi cô đấy. Cô cứ thấy cái tay Mê_Đi_À kia là "mắt tít" lại rồi,chẳng còn biết trời đất gì cả. Mà WINGS mời cô nhảy trước đấy chứ, thế mà hắn Mê-Đi-À đến sau....thì cô lại "híp cả mắt" đi theo hắn mất tiêu rồi. Đề WINGS lại với duyên phận "bẽ bàng"...hu....hu.....mọi người coi có bất công không cơ chứ...Mà hắn đâu có hơn gì WINGS đâu. Hôm nào Offline, hay đi nhảy thì WINGS sẽ hỏi tội cô đấy. Đúng là...con gái Hà Nội không sai. WINGS có nghe "ai đó" nói rằng " con gái Hà Nội vừa ĐIÊU, vừa THÂM, vừa ĐANH ĐÁ mà lại còn TINH TƯỚNG nữa". Cái này "ai đó" nói nhé mà ngẫm ra thì .....(hì....hì.....không biết sao nữa, cái này dễ bị "băm" lém....hè....hè....)....Đúng là đời này bất công quá, có ai hiểu cho lòng WINGS chân thật, thật thà, hiền lành, ít nói, nhân hậu....đâu cơ chứ.....
    _ Tiếp tục nhé : Cái anh cao cao, mắt to to ,dáng thư sinh ấy vừa vào cửa là chạy tọt vào trong. Bắt tay anh Latìn rối rít. Cười "mím chi"...do WINGS đã được chuận bị kỹ lưỡng từ hồi đêm qua, "mài mỏ" vào cột điện cho nhọn và chuẩn bị hết mọi trường hợp "cứu thương"..... nên WINGS đã dùng hết .... hơn " 2 mươi mấy năm kinh nghiệm sống của mình" để điều tra cho ra....tay ấy là ai sao mà giống Pan-Tẹc-Sờn thế. Với kinh nghiệm "gia truyền" WINGS đã biết được một sự thật "kinh thiên động địa"....đó là người mà mình muốn "treo nick" từ lâu (hì..hì....) anh MOD Mạnh Cường. Hân hạnh quá....ra đây mãi mới thấy MOD MC. Nhưng quay qua quay lại thì thấy MOD chuồn mất tiêu. Chạy băng băng xuống phía mấy cái "tàu ngầm" phía dưới rùi... chậc...chậc....trong khi mọi thành viên mới trên này vẫn chưa biết mô tê, ất giáp gì cả. Lần sau phải xếp chỗ cho cho các "tàu ngầm" ngồi xe kẽ với các New Friends mới được.
    _ Nhạc càng lúc càng sôi động....các thành viên hưởng ứng nhiệt liệt, mời nhau, kì kèo giành cạ....túa lua xua. Cái em Scrable kia...."điêu" vừa thôi nhá. E cứ đi theo THIETMOC-NAN riết rồi ....(không biết có bị "chặn đường" ...đánh không nhỉ)... "Yêu" tay SỒM thì cứ nói lên đi. Chứ lúc WINGS mời em nhảy thì em giương mắt "Nai cha cha cha " nhìn anh say đắm ....nói "iem chẳng biết nhảy gì cả"...."đạp chân anh thì.....ráng mà chịu"....Rõ khổ, làm anh "đổ cả mồi hôi ...cha...mồ hôi mẹ"...vận dụng kiến thức...mấy chục năm kinh nghiệm sống để nhảy với ...iem. Thế mà lúc tay SỒM mời iem nhảy thì....iem chạy như bay.....phăng, te....tá lả....thậm chí còn "quay tít" như chong chóng ấy..... Đúng là...choáng "nhiều chương, nhiều tập"....thật...
    Này các bác thấy "ai đó" nói về con gái Hà Nội có sai không?....Có ai nói câu công bằng cho WINGS đi..........hu...hu.......oé....oé.....
    _ Rồi trên sàn càng lúc càng sôi động, tuy hơn đông, ......hơi "đau chân" một tí....nhưng có vấn đề gì đâu....TDC mình vẫn cứ ra sàn, cứ nhảy từng bừng. Rồi hôm nay lại có một "sự kiện" lớn mà anh Latìn...kéo WINGS ra nói thầm "Giải TDCOSCAR" ...."Người nhảy Khoẻ nhất" (mà theo các bác trong Nam gọi là "nhảy trâu bò", "Gấu mẹ vĩ đại" nhất)....là đã có chủ rồi đấy". Đúng thật.....chắc chẳng ai qua mặt được. Các bạn đã được mục kích rồi chứ ạ....Trên nền nhạc Jive sôi động, một tay nắm chặt cô CHOBE, một tay túm lấy cô "thuốc lá" JET....lúc thì "quăng" cô JET qua bên phải, lúc "ném" CHOBE qua bên trái, lúc thì "chọi" cả hai cô ra đàng sau....Choà....gần như tất cả các kỹ thuật đỉnh cao trong khiêu vũ mà lão DF phải ... bái phục như "quăng", "ném", "chọi", "dục", "thảy", "throw away", "lùa" .....đã được sử dụng.....đáng khâm phục....một tinh thần "thép",một "thể lực"....mà Bò tót cũng phải thua...đáng học hỏi. Vâng, thay mặt TDC tôi trao giải "NGƯỜI NHẢY KHOẺ NHẤT" cho anh OLYMPIC nhà ta. Thật đáng nể....đáng nể.....
    _ Rồi nhạc cứ thế tiếp tục, sôi động một TDC là thế.... đúng là...WINGS chưa từng đi một buổi nào đáng nhớ như ngày hôm nay....sàn có lẽ cũng hơi trơn (hay là giày mọi người có bôi keo hay sao ấy)....trên bài Mambo thì phải, anh Latin Sờ "có cai đâu"...suýt nữa..."đo" chiều dài sàn rùi....Nhưng đáng khâm phục một tinh thần "thép"...đúng chất TDC....anh lại trở ra sàn sau khi đổ nước vào ....giầy ....và tiếp tục nhảy cho đến hết bài. Các bác có thấy TDC OSCAR giải "NGƯỜI CÓ TINH THẦN THÉP, NHIỆT TÌNH NHẤT" là thuộc về anh LATÌN là xứng đáng không?......
    ....mỏi tay quá....xin đón tiếp chương 4 nhé........
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  10. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Lời chào và cảm ơn của một thành viên mới
    20/3 vừa rồi là lần đầu tiên Pippin tham gia offline cùng TDC.
    Phải nói rằng buổi offline này đã vượt xa tất cả những tưởng
    tưọng về TDC của Pippin trước đó. Buổi họp mặt lần này rất
    ấm cúng; tất cả các thành viên đều rất thân thiện và nhiệt tình.
    Lúc mới đặt chân vào ngưỡng cửa của sàn Kinh Đô, mọi e
    ngại, ngập ngừng của Pippin lập tức tan biến trước sự nhiệt
    tình hừng hực của "con bò tót xứ Catalan", Wings; và nụ cười
    cuốn hút chết người của "femme fatale", DanceForever.
    Đến khi nhìn TDC in action thì quả thật là thấy choáng. Những
    điệu nhảy uyển chuyển của ThietMocLan, DF, MediaPlayer, HB, LS,
    HienAnh85, và rất nhiều thành viên khác đã thổi bùng lên ngọn
    lửa đam mê tìm tới Chân-Thiện-Mỹ nơi sâu thẳm trong tâm hồn
    tưởng như đã khô héo của Pippin. Tuy vậy, nhưng với trình
    độ hạn chế của mình, Pippin chỉ dám dũng cảm xông pha 2 lần,
    (những lần disco tập thể thì không đáng để kể tới). Qua lần này
    Pippin tự hứa với mình sẽ quyết tâm đi học nâng cao trình độ để
    không hổ thẹn với bà con lối xóm.
    Đến tiết mục karaoke thì còn càng nhiều "choáng váng" nữa.
    Cái này thì khỏi phải nói lại, vì đã có nhiều bài tường thuật rồi.
    Pippin chỉ muốn nói thêm là trong buổi hôm đó các bạn
    Latin_Sky, ThietMocLan, Chip, Wings thực sự là những ngôi sao
    bởi vì các bạn ấy luôn nhiệt tình chăm sóc các thành viên từ
    đồ uống, mảnh giấy viết tên bài hát đến cây bút, vv...
    Lúc được ThietMocLan thỏ thẻ bên tai: "Anh ơi, anh uống gì?"
    Pippin nhà ta xuýt nữa thì ngất. Phải mất hơn 1 phút, Pippin mới
    định thần lại và lắp bắp: "Lip....lipton..... nóng" và quên cả lời
    cảm ơn! Chỉ nhận ra sự bất lịch sự của mình khi dáng người
    kiều diễm của em lướt đi tới các bàn khác với mảnh giấy ghi
    chép trên tay. Khổ thân Pippin, từ khi biết thích con gái, hắn
    chưa từng được phụ nữ quan tâm đến, gọi nước hộ bao giờ. hix.
    Và còn rất, rất nhiều ấn tượng tốt nữa về Chip, Little_thin, và các
    bạn khác... viết hết chắc dài chục trang quá! Thay vào đó, Pippin
    chỉ muốn nói 1 điều: Cảm ơn các bạn, cảm ơn TDC!!!
    Và mong rằng ngọn lửa TDC sẽ cháy mãi!
    The road goes ever on and on
    Down from the door where it began...

Chia sẻ trang này