1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE Ở SÀN KINH ĐÔ 20/3.RẤT VUI , RẤT SÔI NỔI, RẤT...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 20/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trình độ em còn non kém, nên nếu có đi em dám ngồi uống ..nước chanh thôi hihi... vì có ai thích nhảy mấy điệu cơ bản đâu hic hic.. em muốn được coi mọi người dancing quá, chỉ nghe pinpin nói thế thôi mà đã ngất trên cành quất rồi.
    chúc các lần offline khác của box gặt hái nhiều thành công.
    ký tên, fan dancing box.

    ******** Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi*********
  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Khà , khà , khà, lão Wings này tính đến là nhớ dai. Có mượn chai nước khoáng một tí mà thù đến giờ. Đã thế lần sau anh em mình kệ lão, cho lão khát thì cứ lipton mà uống , cấm không được dùng lavie, em LAVIE nhể?
  3. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Vâng vâng, DFR có được chứng kiến, được kiến chứng anh OPLYMPIC "quăng", "ném", "chọi", "dục", "thảy", "throw away", "lùa" .....tài tình như thế nào. Không thể không thốt lên lời trầm trồ , thán phục chủ nhân của giải : "NGƯỜI NHẢY KHOẺ NHẤT"
    Hic hic DFR chính là người vừa được mục kích và cũng chính là người được lôi vào những chính cuộc mấy cú trượt oạch này của anh Sờ Cai.Xin nhiệt liệt thêm một phiếu bầu cho TDC OSCAR giải "NGƯỜI CÓ TINH THẦN THÉP, NHIỆT TÌNH NHẤT"


    DANCEFOREVER
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  4. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Bác thế là sướng rồi, chứ như tớ đây, tham gia TDC từ thời mục thất nào rồi,ngày xưa còn đón tiếp cả em Thietmoclan ấy chứ...vậy mà chưa từng được lần nào mời như thế đâu....hu hu

    ghost_casper
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Phần ....mấy rồi ý nhỉ....
    _ Khoảng 6hkém 15 thì một cô gái mà theo WINGS thì "OSCAR TDC NGƯỜI DỄ THƯƠNG NHẤT" nên trao cho cô bé này: NguyenCamVan. Tuy không nhảy gì hết nhưng thấy ....chân cứ giậm giậm xuống đất, thỉnh thoảng ... lắc mông một cái rõ nhanh để cho kịp nhạc. WIGNS đây cũng tính mời nhưng lại tức anh ách cái cô Nước Khoáng.. mà thấy lão Mê - Đi - À nhìn em Cam Vân ...đắm đuối rồi nên .... cú lão đành đứng...nhìn xem lão làm gì...hè...hè.....
    _ Khoảng 6h10 sau 2 hồi điệu Valtz kết thúc, thì anh Latin ghé tai :"bắt đầu mài mỏ đi....giới thiệu cho đầy đủ đấy".... Chà các thành viên ngôi im để chờ coi cái "mặt tiền" mình có bị bỏ quên hay không....hì..hì....Trong quá trình đọc do mọi người viết chữ......"đẹp" thấy sợ...nên WINGS tôi có đọc trệch vài tên nên mong mọi người tha thứ. Và một vài thông tin thêm cũng được đọc lên để cho các thành viên hiểu nhau hơn....Và thông tin Ngộ Nghĩnh nhất chắc dành cho NguyenCamVan " Em đã có người yêu rùi, nhưng "cưa" thì.....vô tư....."...Chà .... chà....thế này thì chít với tay Mê-đI_À....rùi.....
    _ Rồi Hiệp 2 cũng được đề xướng và được ủng hộ nhiệt tình.....là "Miến Lươn" ở Hàng Gà thì phải. Chỉ một vài thành viên phải về.....nhưng còn lại đa số là mọi người đều đi tất. Trong khi trời hơi mưa, nhưng đặc sản Lươn Ếch nóng được chén say sưa. Đến nỗi anh Hen ăn mà quên cả...đường về. Cô THIETMOCLAN phải hét lên với giọng Oai Hùng, cường tráng như một con bò mộng bị...cắt tiết "SỒM ơi, bao giờ mới .... hạ thổ đi đây?". Dĩ nhiên...là ai mà dám đủ can đảm ngồi lại ăn nữa cơ chứ... (Gấu lắm cũng chẳng ..... dại như thế..).
    _ Hiệp Phụ cũng được tất cả mọi người tham gia sôi nổi với màn Karaoke...đâu gần đấy. Một gian phòng không lớn lắm, âm thanh hay, với phòng thu trước mặt.....hôm nay đúng là ngày mà các thành viên TDC trổ tài.
    Với chất giọng trầm ấm, bass trầm, tông "man", cung la thứ...anh Latin đã chinh phục mọi người bằng bản "Tình Say" của Đàm Vĩnh Hưng.
    Rồi cô Chipy_Hi làm cả gian phòng như đọng lại, lời hát như níu kéo, mồi chài.....người ra đi mà luôn muốn quay trở về...như WINGS đây. Với giọng .... Nam cao, tông .... nhẹ nhàng, cung ..... "đố ai biết"...thì "Hát cho người ở lại" đã thật sự níu chân mọi người rồi. Choà....CHIP ơi , ngưỡng mộ CHIP quá. Hôm nào đánh giùm vài bài nhá. Thế này thì còn đi nghe Ưng Hoàng Phúc, Phương Thanh làm gì cho .... uổng tiền.
    Vậy TDCOSCAR "NGƯỜI HÁT HAY NHẤT" đã có 2 giải rồi :
    _ Giải đơn Nam : anh Latìn Sờ mà chẳng cai.
    _ Giải đơn nữ : cô CHIP nhà ta rồi
    Tiếp theo là những giọng ca "giời phú" tuyệt vời cũng đạ lần lượt chinh phục mọi người như : Dance4Ever (Mãi Yêu), Little_Thin, ThietMocLan, MocChan, MocLien, MocLinh, MOD Manh Cuong, BupBe....đang yếu, Hen, Quốc, CHOCLO...và mấy người nữa. Tất cả cũng làm cho buổi tối thêm thi vị....vừa có vị ngọt của tình yêu, vừa có ...vị mặn của..thất tình, vừa có chua chua, cay cay...của sợ hãi, đến hùng hổ, sấn sổ...xông pha trận mạc "tải đạn" tùm lum (bài hát" cô gái đi tải đạn").....choà....rồi những vị....sôi động của sàn nhảy cũng được biểu diễn qua điệu Chachacha của Latin, DF", Tuanvu,Quoc,....và được cổ vũ nhiệt tình bởi những thành viên khác bằng những màn múa bụng, múa lửa...lắc hông....
    Tất cả như tạo nên cho một buổi Offline một phong cách, một cái nhớ, một cái nhìn, một cái gì đó sôi động mà..quên là thế nào được.
    WINGS tôi có được cái may mắn là : sau khi ra Hà Nội thì được gặp biết bao thành viên từ chìm đến nổi. Thấy được cái sôi động, nhiệt tình của các bạn...và nhất là thấy các bạn vẫn còn nhiệt tình với Dance như thế. Đó cũng chính là cái diễm phúc của WINGS tôi vậy. Hôm đó do hát ở trong phòng nên WINGS tôi không giới thiệu được. Bài hát "You mean everything to me" ma WINGS đã hát là tặng cho các bạn TDC này đấy. Hôm nào Offline WINGS sẽ hát lại và cũng để tặng cho người mà WINGS tôi "yêu mến".
    Một TDC là thế, một thế hệ là thế....mọi cái cứ trôi, đồng xu cứ lăn, vòng đời cứ xoay chư chong chóng cuốn đến một nơi xa lạ nào đó và nói với mình rằng :"Này đây mới chỉ là sự khởi đầu.....".
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com

Chia sẻ trang này