1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline , offline, đang chờ offline tiếp theo.....

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi orange-outan, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_spring

    baby_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy anh khen mãi làm em ngại mún chít lun ah ......mà cũng chẳng bít phải nói j` nữa .....nhưng mà tự nhiên cũng thấy sướng sướng ....ui trùi , diễn biến tâm lý sao mà phức tạp thế ....
    love AD4
  2. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Chú O_O ạ, anh thấy chú mà còn ngâm không chịu post mấy cái ảnh kia lên thì chắc chú sẽ "ốm đòn" đấy. Post lên để anh còn bàn loạn được về cô Meeko và hai cháu bé baby chứ.
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    không... em muốn post đấy chứ... nhưng em phải xử lý cho xong đã... khì... mọi người cố gắng chờ thim á... em cố gắng mức nhanh nhất có thể... khì hì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ho ho, không cần phải chơi anh như vậy đâu chú Jeno ah, anh đăng ký thành viên từ ngày thành lập box lận kìa
    Chú O-O mà không chịu gởi hình lên thì mọi người sẽ đồng loạt vote cho chú 1 sao nha.
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì... anh nhatpc à... em không quan tâm đến * nên anh không làm "áp lực" với em được đâu á... khì khì
    báo cáo với bào con là tui đã chụp xong... mai sẽ đi rữa... mốt sẽ có hình... kia sẽ tuyển chọn... kìa sẽ đưa hình cho TDCT (để scan và chú thích)... sau đó mọi người đòi TCDT nhá... em vô can... khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hừm, lâu lâu hổng lên thấy mọi người bàn tán xôn xao quá nghen. Đọc mấy bài tường thuật của mọi người mà thấy cùng 1 sự kiện mỗi người nhìn theo 1 kiểu khác nhau. Bài tường thuật của M như sau (e hèm):
    Đúng 6h M đã có mặt trước cafe Tí Nị, sau 1 lần đi ngang qua 1 cách điềm nhiên do cái bảng tên chả có gì nổi bật . Do bản tính "nhút nhát" ko dám xông vô hang cọp, lại thêm mấy ông ngồi ghế lừng lững ngó ra, M chợt chùn chân, định "quay gót" . May mà thông minh, nhớ ra số hp của O-O, chắc mẩm O-O chưa tới vì lúc nãy O-O mới bảo đang đứng trước cổng LHP, có khinh công thì may ra. Hic, ai dè O-O bảo đã ngồi trong quán rồi, suýt té xỉu lần 1. Khi O-O đi ra thì suýt té xỉu lần 2, lý do: dù đã chuẩn bị tâm lý xem hình + chat rồi, vẫn bị thân hình to lớn và mái đầu bồng bềnh nghệ sĩ làm choáng nặng . Đi vô quán thì thấy ngoài đường thì sáng trưng, trong này thì tù mù, nóng nực, muỗi cắn, hichic, thấy nuối tiếc cái áo tay dài . Đúng 6h đã có O-O, pajero và TDCT, quá mừng vì ít ra có 3 người ko xài giờ dây thun. Pajero và TDCT thì nhận ra ngay, vì đã được chiêm ngưỡng dung nhan đâu đó trên forum. Nhận xét chút xíu nghen: Pajero nhìn rất bảnh bao, kiếng trắng, "mình hạc xương mai", TDCT thì cũng vóc dáng rất ư thư sinh+trí thức. Trong lúc chờ đợi thì M cũng tranh thủ thu phục "cảm tình" của những người đã từng đụng độ, cái này gọi là "giả bộ cải tà quy chánh" . Pajero thì có điểm chung là sẽ đi Sing nên M giở trò "ma cũ bắt nạt ma mới". TDCT và O-O thì ít nói nên ko khai thác được gì nhiều, cũng tốt con trai ít nói vậy mới...nguy hiểm
    Nhân vật thứ 5 xuất hiện, anh ta mặc áo xám kẻ sọc, chạy xe vô. M chưa biết có phải phe ta ko thì các đồng chí khác đã bấm nhau, ra chiều mừng rỡ. Lúc dó chắc đã 6h30, M đang định kết tội+bắt phạt đi trễ thì đc biết đó là đặc phái của BK Jeno. Người này đã "hứa hẹn" sẽ ko đến, mà nay đến thì là sự đáng mừng, ko nên khiển trách. Nghĩ thế nên M thôi ko hạch sách, nhưng trả đũa êm đẹp bằng cách "hạn chế trao đổi" trong suốt cuộc họp. Tuy vậy vẫn kịp đủ nghiên ngó xem cái người bị mình tặng nguyên chữ "điêu" ntn: dáng vẻ lanh lẹ, mặt mũi sáng sủa, tư chất có vẻ thông minh. Người thông minh dzậy nên chắc cũng hiểu mình đang áp dụng đòn trả đũa, hèn chi thấy ngồi im suốt buổi, gì cũng cười cười. Ghê đây!
    Tiếp theo là 1 nhân vật vô cùng "quan trọng" whisper, lão làng của box LHP, chắc do "tuổi già sức yếu" quá nên "cụ" đi đường rất cẩn thận, mãi gần 7h mới tới . Nghe đâu dù "tuổi già nhưng tim ko già" nên trước khi họp LHP, cụ đã ghé qua chút chít với hội 84 đã đời rồi. Do la hét khản cổ bên đó nên qua đây M rất ngạc nhiên + vui mừng vì "cụ" đã ko còn sức trêu chọc người khác. M vì cũng "kính lão đắc thọ" nên đã để "cụ" ngồi yên lấy lại sức, ko chọc ngoáy gì nhiều .
    Mọi người ngồi uống nước nói chuyện cầm hơi đã đời, và hoàn toàn sung sức khi mltr_sg tới. Bác thật sự có duyên làm hoạt náo viên, mọi người vui cười sảng khoái vì những chuyện "chưa đến nỗi quốc gia đại sự" lắm. Mãi sau những chuyện thực sự "quốc gia" thì chỉ mấy boy là hỉ hả, còn mỗi mình M làm mặt nghiêm, mặc dù...cũng hiểu. Ko ngờ bác tuổi đời đã hơn rất nhiều người mà vẫn giữ được sự trẻ trung ngày nào . Lúc đó thì O-O bắt đầu táy máy với cái máy chụp hình, làm mọi người bắt đầu ngọ ngoậy, ngó ngoáy. Như lời mọi người nhận xét thì M này ban đầu rất e dè (giả đò tí chút ), sau thì vô tư, lại ngả về chiều hướng ham chụp hình. Cái này thì oan quá , tại mấy bác nói chuyện có duyên quá người ta mới cười hoài chứ bộ.
    Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp đến khi có 1 cặp rất đẹp tiến vô quán. Cách nhận dạng thì mọi người đã biết rồi, M xét thấy ko có gì sai ở đây, mạn phép ko viết lại. M chỉ có dịp tiếp chuyện với baby_spring, rất dễ thương, nói chuyện dịu dàng, nhỏ nhẹ (chả như cái kiểu "sói đội lốt cừu" của mình ). Chắc baby_spring cũng nhận thấy đằng sau những khuôn mặt bảnh trai trước mặt kia là những mưu đồ đen tối nên baby_spring chỉ ưu tiên nói chuyện với M, bỏ qua những ánh mắt ghen tị, sôi sục những nhiều người muốn thế chỗ M. Tiếc là mấy ông anh lại có phần bỏ rơi đứa em trai rất sáng láng và ko kém phần gai góc của mình (đầu đinh ngầu quá mà). M cũng rất bức xúc trước tình hình đó, nhưng có phần e ngại sợ mang tiếng "dụ dỗ con nít" nên thôi để con nit ngồi 1 mình vậy. Thông cảm nghen, lần sau hy vọng em trai nói năng lấn át mấy ông anh luôn.
    Một luồng cuồng phong bão tố quét qua quán Tí Nị khi Baby-Star "hạ cố" đáp xuống bàn LHP. M thật sự rất ấn tượng bởi phong cách của Baby, rất mạnh mẽ, rất cá tính. Cách nói chuyện của Baby-Star rất tự tin, M có cảm tưởng Baby-Star mà muốn sai khiến người khác chắc là ko khó. Box LHP cần 1 người như thế, năng nổ, hoạt bát, dám nghĩ dám làm. Tiếc là Baby_Star ngồi với mọi người ko lâu, khi Baby_Star về không khí cũng có phần chùng xuống.
    Sau đó thì Kapapoo đến rồi Jeno ra về, mọi người tỏ vẻ nuối tiếc sau khi Jeno đã ko quên để lại tiền "tài trợ". Ai cũng chúc cho Jeno làm bài tốt ngày hôm sau, vậy mà Jeno nghe được mỗi tiếng của O-O. Rồi cặp đôi Baby_Spring ra về, để lại M 1 mình chống tiểu yêu . Buổi họp kết thức lúc 8h30, sau màn chụp ảnh lưu niệm trước cổng tối mò mo. Quên kể, khi đứng dậy khỏi bàn, M chợt phát hiện nhiều người cao quá xá, chợt buồn sau mình nhỏ bé ghê (sau khi leo lên cà kheo, suỵt!), thế mà còn mạnh miện đòi che được ai. Mấy ông anh nghe thế chỉnh liền "em ko che đc ai đâu mà lo", hichic, buồn quá!
    ----------
    HIc, dài quá. Kiểu này trả tiền Net chết luôn. Phải đi tu 1 tuần rồi may ra mới có tiền lên post tiếp đây. Chúc mọi người vui vẻ nghen. Bao giờ offline nữa thì ới M 1 tiếng .
    http://www.vnntu.com , Vietnamese student community in NTU, to you I belong
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    báo cáo... đã rửa xong hình... TDCT đâu... cả chiều nay tui liên lạc mà không được... tắt máy huh???... có thì phone cho tui 1 tiếng nhé... tui giao hình... mọi người đang khát lắm rùi á... khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trùi, vậy là cuộc offline hôm đó thành công rực rỡ, chúc mừng Box nhà ta nhé. Nghe mọi người tường thuật thấy dzui quá hỉ, mà hấp dẫn nhất vẫn là màn post hình cho bà con xem, thế muh đã 3 ngày qua vẫn chưa thấy mặt mũi thành viên đâu cả, hèm, O_O liệu làm sao thanh toán "cục nợ" nì lẹ lẹ, ko thui coi chừng cả Box hợp tác hỏi tội Mod thì khổ . Hà hà, thi xong cả rùi nên hy vọng Sweet sẽ ghé Box thường xuyên. Ờ mà dạo này thấy Box xôm tụ hơn trước, lần nào vào cũng thấy khoảng 4, 5 mạng chứ chẳng đìu hiu, ế ẩm như trước, hy vọng sau hè Box sẽ có thêm nhiều thành viên nhể
  9. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Có tui đây...
    O-O cứ đưa hình đây, tui sẽ cố gắng làm sớm và upload lên từ từ, bà con thông cảm tui cũng đang thi HK :-p
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Meeko tường thuật hay quá... May mà tui còn đi để biết tình hình chứ không chỉ đọc có mà thèm chảy nước miếng! (eo ơi... hơi bị dơ!)
    Mấy anh em O_O với TDCT chiếu cố chút nha, có gì nhẹ tay dùm!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.

Chia sẻ trang này